Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 251 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
CTT 23.06.2008 21:58:29 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Kế tui có một cái chai
Nhạn nằm nhậu riết sáng mai mới về!
Trợn ơi! Nhớ giử câu thề...
"Chết bờ chết bụi nhớ về...hưởng cơm"

 
Hưởng cơm...chết chửa Nhạn chưa?
Phương Nhạn sống khì ,bị rủa ra ma
Yên Sơn ác miệng wá nha
Phương Nhạn chết bờ ,men ma cũng chê
CTT
Nam Phuong Nhan 25.06.2008 13:43:29 (permalink)

Trích đoạn: CTT


Trích đoạn: lyenson

Kế tui có một cái chai
Nhạn nằm nhậu riết sáng mai mới về!
Trợn ơi! Nhớ giử câu thề...
"Chết bờ chết bụi nhớ về...hưởng cơm"


Hưởng cơm...chết chửa Nhạn chưa?
Phương Nhạn sống khì ,bị rủa ra ma
Yên Sơn ác miệng wá nha
Phương Nhạn chết bờ ,men ma cũng chê
CTT


Cũng chê rồi Tím...cũng ... mê
Cho nên Tím có lời...thề hông...tha
Hổm rày Nhạn trốn chết...cha
Hôm nay xúi quẩy chui ra gặp...bà (ý lộn: gặp nàng )
NPN

lyenson 25.06.2008 13:52:02 (permalink)
Gặp nàng chớ có chàng ràng...
Dép bay guốc tạt, hai hàng lệ rơi
Khiến cho Phương Nhạn chơi vơi
Nữa thì muốn dzọt, nữa hơi...tiếc nuối
CTT 30.06.2008 02:54:26 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Gặp nàng chớ có chàng ràng...
Dép bay guốc tạt, hai hàng lệ rơi
Khiến cho Phương Nhạn chơi vơi
Nữa thì muốn dzọt, nữa hơi...tiếc nuối

 
Tiếc nuối phải lái làm sao
Lyênsơn Phương Nhạn chàng nào chưa nơi
Mua mau con gà đĩa xôi
Đến nhà Tím làm mai mối cho nè...
CTT
maimai12p2 30.06.2008 23:33:02 (permalink)
          Cho nè cả trái tim anh
       Nếu em không lấy anh đành quăng đi
          Quăng rồi chạy kiếm loanh quanh
        Bởi vì mất nó là anh đi đời
Thi sĩ Ba trợn 07.07.2008 21:20:00 (permalink)
Đi đời ai biểu dại chi
Trái tim bỏ đó con mi đớp rồi
Tội nghiệp anh quá đi thôi,
Ai chia tim với anh tôi thương hoài... 
Trợn
CTT 08.07.2008 17:48:45 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Đi đời ai biểu dại chi
Trái tim bỏ đó con mi đớp rồi
Tội nghiệp anh quá đi thôi,
Ai chia tim với anh tôi thương hoài... 
Trợn

 
Thương hòai..thương mãi ngàn năm
Bài ca bất tử đắm say lòng người
Thời giờ sao có người ơi...
Thương ngày sang tháng...à ơi...xù rồi...
CTT
Nam Phuong Nhan 08.07.2008 17:51:45 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Đi đời ai biểu dại chi
Trái tim bỏ đó con mi đớp rồi
Tội nghiệp anh quá đi thôi,
Ai chia tim với anh tôi thương hoài... 
Trợn


Thương hoài một bóng hình ai?
Mà sao không nói, lấy ai hiểu mình?
Cả đời cứ mãi si tình
Tay bưng, tay...rót một bình tương tư
NPN
CTT 08.07.2008 18:03:10 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Thương hoài một bóng hình ai?
Mà sao không nói, lấy ai hiểu mình?
Cả đời cứ mãi si tình
Tay bưng, tay...rót một bình tương tư
NPN


 
Tương tư...ai vậy Nhạn iu..?
Tím chen đứng giữa chình ình thế kia
Giật mình Nhạn lại tía lia
Tại tay rót rượu...nên thì nhá nhem...
CTT
 
Thi sĩ Ba trợn 09.07.2008 01:38:34 (permalink)

Trích đoạn: CTT


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Thương hoài một bóng hình ai?
Mà sao không nói, lấy ai hiểu mình?
Cả đời cứ mãi si tình
Tay bưng, tay...rót một bình tương tư
NPN



Tương tư...ai vậy Nhạn iu..?
Tím chen đứng giữa chình ình thế kia
Giật mình Nhạn lại tía lia
Tại tay rót rượu...nên thì nhá nhem...
CTT


 
Nhá nhem Nhạn núp sau rèm
Đợi nàng thay áo lén xem trộm nhìn
Thương thay chàng Nhạn si tình
Bị nàng bắt gặp chình ình mặt quê.
Trợn
 
v_chi 10.07.2008 14:21:52 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Bảnh trai thông thái trên trời.
Ăn chơi hổng được, úi chời..đừng ham.
TSBT


 
Đừng ham gái đẹp đừng ham
Anh mà làm vậy là làm chít em................[sm=heart-arrow.gif]
 
 
Thi sĩ Ba trợn 13.07.2008 13:01:55 (permalink)
Chít em cái tội chọt bừa
Bắn em tim lủng cho chừa mặt quê!
Trợn
v_chi 14.07.2008 13:17:18 (permalink)
Mặt quê..hông phải gái quê
Có thương { bỏ vợ } quay về.với em.
 
cumgar 14.07.2008 15:16:53 (permalink)
          Với Em anh có gì gọi là hay không ?
phải chăng tình anh bán chiếu ngóng dài trông ai !
 
Cù Lần 16.07.2008 09:55:22 (permalink)

Trích đoạn: cumgar

          Với Em anh có gì gọi là hay không ?
phải chăng tình anh bán chiếu ngóng dài trông ai !
 

 
 
 
Trông ai chiếu ngắn, tình dài
Điều hoa, cói, lạt,... mặt ngoài mặt trong
 
 
 
CL
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 251 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9