Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 251 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 31.07.2008 00:13:05 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Cười cho cái mặt giả đò
Đêm đêm đơn chiếc hổng lo lống chầy
Cứ lo thơ thẩn trong đây
Con Nhạn bay mất có hay không nào?
Trợn


huhuhuhu...
Không nào... cái thói online
Đêm đêm tưởng nhớ cái người trong mơ
Người đâu ác khẩu... vẩn vơ
Tui mà bít được tui kua.... luôn người!
ND87

Thi sĩ Ba trợn 31.07.2008 02:39:35 (permalink)

huhuhuhu...
Không nào... cái thói online
Đêm đêm tưởng nhớ cái người trong mơ
Người đâu ác khẩu... vẩn vơ
Tui mà bít được tui kua.... luôn người!

ND87

 
Luôn người hổng được nàng ơi
Tui đà có chủ nàng lơi tui dùm
Kiếm người đang núp trong lùm
Nhạn kia cụt cánh kua dùm làm ơn
Trợn
 
Nam Phuong Nhan 31.07.2008 09:18:57 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


huhuhuhu...
Không nào... cái thói online
Đêm đêm tưởng nhớ cái người trong mơ
Người đâu ác khẩu... vẩn vơ
Tui mà bít được tui kua.... luôn người!

ND87


Luôn người hổng được nàng ơi
Tui đà có chủ nàng lơi tui dùm
Kiếm người đang núp trong lùm
Nhạn kia cụt cánh kua dùm làm ơn
Trợn
 


Làm ơn kua giùm Nhạn tui
Hổm rày ba Trợn tới lui thăm chừng
Nhạn vừa đứt dây...thun quần
Bả...chộp, bả zọt một..tuần hổng thấy luôn
NPN
Thi sĩ Ba trợn 31.07.2008 21:54:48 (permalink)

Làm ơn kua giùm Nhạn tui
Hổm rày ba Trợn tới lui thăm chừng
Nhạn vừa đứt dây...thun quần
Bả...chộp, bả zọt một..tuần hổng thấy luôn
NPN

 
Thấy luôn ai bị...ở truồng
Eo ơi...cái ấy trông buồn cười ghê
Hèn chi Nhạn bị dzợ chê
Của đâu thảm thế hổng mê chút nào...
Trợn
 
nguyenad 31.07.2008 22:04:12 (permalink)
Chút nào?sao đủ riêng em
nửa đêm thức giấc lại thèm hỡi anh!
nam nhân đáng mặt anh tài
cho em thỏa sức tan tành  mây mưa
thân anh số kiếp đọa đày
tay nâng quả núi còn tay dưới đồng
mai sau dù có thế nào
anh không sợ rét cho vừa
lòng em !

venus4t.vns_hnu 31.07.2008 23:39:05 (permalink)

Trích đoạn: nguyenad

Chút nào?sao đủ riêng em
nửa đêm thức giấc lại thèm hỡi anh!
nam nhân đáng mặt anh tài
cho em thỏa sức tan tành  mây mưa
thân anh số kiếp đọa đày
tay nâng quả núi còn tay dưới đồng
mai sau dù có thế nào
anh không sợ rét cho vừa
lòng em !


Lòng em đang vướng vương tơ
Trời mưa đau đáu mòng chờ người thương
ND87



Lăng Song Song 31.07.2008 23:49:09 (permalink)

Trích đoạn: ngocdiep87

Lòng em đang vướng vương tơ
Trời mưa đau đáu mòng chờ người thương
ND87



 
Người thương đi với người dưng
Em buồn em khóc mắt sưng lên rồi
 
LSS
 
hihi lên rồi..cái mà lên rồi.. ai dzô mần tiếp đê..
 
venus4t.vns_hnu 01.08.2008 00:05:44 (permalink)

Trích đoạn: Lăng Song Song


Trích đoạn: ngocdiep87

Lòng em đang vướng vương tơ
Trời mưa đau đáu mòng chờ người thương
ND87




Người thương đi với người dưng
Em buồn em khóc mắt sưng lên rồi
 
LSS

hihi lên rồi..cái mà lên rồi.. ai dzô mần tiếp đê..


Lên rồi....đời đã lên hương
Cầu kiều đã bắc thành đường qua sông
Còn đâu đèo dốc đồng mông
Còn đâu ly biệt cho người ngồi mong!
ND87

giotmuatim 01.08.2008 19:52:04 (permalink)
Ngồi mong con sáo sang sông
Sáo ơi sáo hỡi, ngòng môi chi wai`
Diệp ta nước mắt vắn dài
Tợ như mưa đổ mùa ngâu kia ka`!!!

venus4t.vns_hnu 01.08.2008 23:11:38 (permalink)

Trích đoạn: giotmuatim

Ngồi mong con sáo sang sông
Sáo ơi sáo hỡi, ngòng môi chi wai`
Diệp ta nước mắt vắn dài
Tợ như mưa đổ mùa ngâu kia ka`!!!



Kia kìa ngọn gió heo may
Tiếng thu tim tím cho say lòng người
Diệp thương! Diệp mới mượn lời
Hơi đâu.... mà khóc cho đời
khổ đau!
ND87
giotmuatim 02.08.2008 11:20:31 (permalink)
Khổ đau là kiếp con người
Mai sau xin cứ...đười ươi mà làm
Wanh năm suốt tháng mỏi hàm
Cười khoe răng sún cả đời Diệp ơi!!!

venus4t.vns_hnu 02.08.2008 15:47:40 (permalink)

Trích đoạn: giotmuatim

Khổ đau là kiếp con người
Mai sau xin cứ...đười ươi mà làm
Wanh năm suốt tháng mỏi hàm
Cười khoe răng sún cả đời Diệp ơi!!!



Diệp ơi! Ai gọi thế ta?
Ngó ra mơi thấy Tím ta gọi mình
Nếu mà cái kiếp chung tình
Không tha cho Diệp, xin mình đừng thương!
ND87
giotmuatim 02.08.2008 22:56:09 (permalink)
Đừng thương có được đâu Người
Chái tim nó biểu mười mươi thương bà
Bây chừ cũng muốn dứt ra
Mà sao hỏng được, thiệt là...ghét ghê!

venus4t.vns_hnu 02.08.2008 23:48:09 (permalink)

Trích đoạn: giotmuatim

Đừng thương có được đâu Người
Chái tim nó biểu mười mươi thương bà
Bây chừ cũng muốn dứt ra
Mà sao hỏng được, thiệt là...ghét ghê!




Ghét ghê! Ghét quá đi thôi!
Những hằng mong nhớ giờ tôi một mình
Người đâu mà chẳng chung tình
Để "đây" ngồi đó mà rình người kua!
ND87
giotmuatim 03.08.2008 15:20:11 (permalink)
Người kua mấy khiếp cũng thua
Ngậm ngùi xuống tóc dzô chùa nam mô
Ăn chay uống nước cam lồ
Mau thành chánh wả ...hờ hờ tu tiên


Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 251 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9