Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 251 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
CTT 03.08.2008 15:57:57 (permalink)

Trích đoạn: giotmuatim

Người kua mấy khiếp cũng thua
Ngậm ngùi xuống tóc dzô chùa nam mô
Ăn chay uống nước cam lồ
Mau thành chánh wả ...hờ hờ tu tiên





Tu tiên.... sao mắt liếc nghiên
Mà thành chánh wả...cõi tiên tiêu đời
Xin can Tím tỷ đôi lời
Trần gian còn kẻ...bướm hoa theo kìa...
Phương Nhạn đi vắng chưa dzìa
Tỷ đã....chán nản....xa lìa rồi sao...??
hihihi
CTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 15:59:09 bởi CTT >
giotmuatim 03.08.2008 19:02:33 (permalink)
Rồi sao lại phải chào thôi
Hông thui Tím mụi 1 hồi nói oan
Tím tui là kẻ đờn wàng
Nào dâu có dzám cướp ngang chồng ngừ
HS bả mà nổi càn
bả phang cán cuốc là đời tui tiu!!!


venus4t.vns_hnu 03.08.2008 21:55:24 (permalink)

Trích đoạn: giotmuatim

Rồi sao lại phải chào thôi
Hông thui Tím mụi 1 hồi nói oan
Tím tui là kẻ đờn wàng
Nào dâu có dzám cướp ngang chồng ngừ
HS bả mà nổi càn
bả phang cán cuốc là đời tui tiu!!!


Tui tiu tí tửu tui tiu
Nghe mà phát khiếp còn kiu ai vào
Thôi thì cứ để tui gào
Rát cổ bỏng họng tui nào kêu ai!
ND87
Nam Phuong Nhan 05.08.2008 08:31:14 (permalink)

Trích đoạn: ngocdiep87
Tui tiu tí tửu tui tiu
Nghe mà phát khiếp còn kiu ai vào
Thôi thì cứ để tui gào
Rát cổ bỏng họng tui nào kêu ai!
ND87


Kêu ai, giờ biết kêu ai
Trợn,...Diệp, hai...Tím chuốc say Nhạn rùi
Nhạn say bốn bả... rờ đùi
Nhạn nhột, Nhạn chạy, chùi ui sút ...quần 
NPN

venus4t.vns_hnu 06.08.2008 02:32:08 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: ngocdiep87
Tui tiu tí tửu tui tiu
Nghe mà phát khiếp còn kiu ai vào
Thôi thì cứ để tui gào
Rát cổ bỏng họng tui nào kêu ai!
ND87


Kêu ai, giờ biết kêu ai
Trợn,...Diệp, hai...Tím chuốc say Nhạn rùi
Nhạn say bốn bả... rờ đùi
Nhạn nhột, Nhạn chạy, chùi ui sút ...quần 
NPN


Sút wần... có sút thiệt hông?
Diệp vô Diệp ngó...để trông giống gì?
Chứ Diệp chẳng bít cái chi
Sau này lỡ..ngố, Diệp thì....thiệt thân!
ND87

Nam Phuong Nhan 07.08.2008 09:00:26 (permalink)

Trích đoạn: ngocdiep87
Sút wần... có sút thiệt hông?
Diệp vô Diệp ngó...để trông giống gì?
Chứ Diệp chẳng bít cái chi
Sau này lỡ..ngố, Diệp thì....thiệt thân!
ND87


Thiệt thân Nhạn...ú rùi nè
Sút wần mà Diệp cứ nhè đòi...xem
Phương Nhạn chỉ có thằng...em
Diệp...xem, Diệp...khoái, Diệp...đem dìa nhà
Vậy là Nhạn thấy....ông bà
Bà... Sang biết được cái nhà đốt luôn [sm=crying.gif][sm=crying.gif]

NPN


venus4t.vns_hnu 08.08.2008 04:55:22 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: ngocdiep87
Sút wần... có sút thiệt hông?
Diệp vô Diệp ngó...để trông giống gì?
Chứ Diệp chẳng bít cái chi
Sau này lỡ..ngố, Diệp thì....thiệt thân!
ND87


Thiệt thân Nhạn...ú rùi nè
Sút wần mà Diệp cứ nhè đòi...xem
Phương Nhạn chỉ có thằng...em[sm=3.gif]
Diệp...xem, Diệp...khoái, Diệp...đem dìa nhà
Vậy là Nhạn thấy....ông bà
Bà... Sang biết được cái nhà đốt luôn [sm=crying.gif][sm=crying.gif]

NPN

Đốt luôn.... rùi khóc hu hu
Lấy đâu ra cái (ngượng quá)...K kia mà dùng!
Bà vào bà nói lung tung
Ông mà không có...coi chừng với tôi!
ND87
Thi sĩ Ba trợn 09.08.2008 13:43:43 (permalink)
Với tôi chỉ có thế thôi,
Trăm thương ngàn nhớ một hồi là quên.
Cớ sao lòng cứ buồn tênh?
Nhớ chồng con bạn đắp mền mà...mơ!
Trợn
 
Nam Phuong Nhan 09.08.2008 13:52:09 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Với tôi chỉ có thế thôi,
Trăm thương ngàn nhớ một hồi là quên.
Cớ sao lòng cứ buồn tênh?
Nhớ chồng con bạn đắp mền mà...mơ!
Trợn
 


Mà...mơ mộng giữa ban ngày
Nhớ ngày cùng Trợn chuyện...hai đứa mình
Tối ngày cứ tính...tang tình
tang tang, tính tính, thình lình té...ao 
NPN

Thi sĩ Ba trợn 09.08.2008 14:05:05 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Với tôi chỉ có thế thôi,
Trăm thương ngàn nhớ một hồi là quên.
Cớ sao lòng cứ buồn tênh?
Nhớ chồng con bạn đắp mền mà...mơ!
Trợn
 


Mà...mơ mộng giữa ban ngày
Nhớ ngày cùng Trợn chuyện...hai đứa mình
Tối ngày cứ tính...tang tình
tang tang, tính tính, thình lình té...ao 
NPN


 
Té...ao Nhạn cứ quơ quào,
Trợn cho một đạp lọt vào...thủy cung
Hèn chi Nhạn cứ lùng bùng
Nói năng bặm trợn lung tung xà bèng
Trợn
venus4t.vns_hnu 09.08.2008 23:20:29 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Té...ao Nhạn cứ quơ quào,
Trợn cho một đạp lọt vào...thủy cung
Hèn chi Nhạn cứ lùng bùng
Nói năng bặm trợn lung tung xà bèng
Trợn


Xà bèng là...cái chi chi?
Diệp ngồi Diệp nghĩ cái chi mà lần
Làm sao nối hoạ... xướng vần
Cho tròn cái ý cù lần cù lơ!
ND87

(hehe! khó nối rùi đó các bác ạ!)
Thi sĩ Ba trợn 10.08.2008 00:13:30 (permalink)
Cù lơ cái tướng phất phơ
Gió bay cành trúc lơ thơ tơ mành
Đói tình tim mọc rêu xanh,
Đói ăn chim (Nhạn) phải bay quanh tìm mồi
Trợn
hongsang 10.08.2008 03:18:05 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Cù lơ cái tướng phất phơ
Gió bay cành trúc lơ thơ tơ mành
Đói tình tim mọc rêu xanh,
Đói ăn chim (Nhạn) phải bay quanh tìm mồi
Trợn
 
Tìm  mồi  tìm  khắp  mọi  nơi
Thấy  bóng  Nhạn  đứng  chơi  vơi  phương  này
Tứ  cô  Nương  đang  bũa  dây
Quyết  bắt  cho  được  Nhạn  gầy  nướng  trui 
 
HS



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/2A625A3D38E24E29A13C3DD8A84029BF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 03:19:12 bởi hongsang >
Attached Image(s)
giotmuatim 10.08.2008 18:46:12 (permalink)
Nướng trui Nhạn đen thùi lùi
Cánh lông rụng hết...ui thui...mắc cười...
Mấy bà nhăn nhở đười ươi
Té ngang té ngửa một hùi....chổng chiêng...

Nam Phuong Nhan 11.08.2008 09:01:03 (permalink)

Trích đoạn: giotmuatim

Nướng trui Nhạn đen thùi lùi
Cánh lông rụng hết...ui thui...mắc cười...
Mấy bà nhăn nhở đười ươi
Té ngang té ngửa một hùi....chổng chiêng...




Chổng chiêng như mấy bà...điên
Còn...anh Phương Nhạn lại...hiền như...nai
Cả ngày chỉ biết ăn...chai  (ý lộn: ăn chay )
Tối về lại chỉ...ngủ say thôi hà
(Đâu là làm gì đâu nà )
NPN

Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 251 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9