Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 251 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 02.09.2008 22:53:57 (permalink)

Trích đoạn: vithong

Vô liền mạch hoạ thơ vui
Xem cô Ngọc Diệp có mùi...Vê_Nu?
Thơ làm thấy giống chữ nhu
Cùng hơi châm biếm lù đù một tay


Một tay thơ tếu thật hay
Nửa thanh nửa tục mấy ai sánh bằng
Kiểu này mấy gã lăng nhăng
Gặp nàng cong đít băng băng chạy dài

vithong


Chạy dài mặc kệ chạy dài
Thênh thênh đường thẳng.. hương nhài vẫn thơm
Nếu ai có ý.... bờm xơm
Gươm đao Diệp rút...khỏi cơm cháo gì!
ND87



Thi sĩ Ba trợn 03.09.2008 00:29:35 (permalink)

Chạy dài mặc kệ chạy dài
Thênh thênh đường thẳng.. hương nhài vẫn thơm
Nếu ai có ý.... bờm xơm
Gươm đao Diệp rút...khỏi cơm cháo gì!

 
 
Cháo gì mà thấy kì kì...
Ăn vô lại muốn...mi mi quá chời[sm=blowing%20kisses.gif]
Cái cô nấu cháo kia ơi
Xuân xanh mấy độ chồng thời có chưa?
Trợn...
venus4t.vns_hnu 03.09.2008 00:39:31 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Chạy dài mặc kệ chạy dài
Thênh thênh đường thẳng.. hương nhài vẫn thơm
Nếu ai có ý.... bờm xơm
Gươm đao Diệp rút...khỏi cơm cháo gì!



Cháo gì mà thấy kì kì...
Ăn vô lại muốn...mi mi quá chời[sm=blowing%20kisses.gif]
Cái cô nấu cháo kia ơi
Xuân xanh mấy độ chồng thời có chưa?
Trợn...



Có chưa? Thì người xin thưa
Xuân xanh hai chục không....thừa tí ti
Còn chồng Trợn nhắc ....làm chi!?
Đời xuân phơi phới tôi thì... đang chơi!
Người yêu cũng chửa có nơi
Từ từ rùi tính số trời xem sao!
ND87
Thi sĩ Ba trợn 03.09.2008 01:02:57 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Chạy dài mặc kệ chạy dài
Thênh thênh đường thẳng.. hương nhài vẫn thơm
Nếu ai có ý.... bờm xơm
Gươm đao Diệp rút...khỏi cơm cháo gì!



Cháo gì mà thấy kì kì...
Ăn vô lại muốn...mi mi quá chời[sm=blowing%20kisses.gif]
Cái cô nấu cháo kia ơi
Xuân xanh mấy độ chồng thời có chưa?
Trợn...



Có chưa? Thì người xin thưa
Xuân xanh hai chục không....thừa tí ti
Còn chồng Trợn nhắc ....làm chi!?
Đời xuân phơi phới tôi thì... đang chơi!
Người yêu cũng chửa có nơi
Từ từ rùi tính số trời xem sao!
ND87


 
Xem sao trời ở trên cao,
Ban ngày ban mặt nhìn nào thấy chi...
Nhìn hoài lòng hết sân si,
Trời xanh mây trắng vô vi vô tình.
Em dù có đẹp có xinh
Với tôi cũng chỉ vô hình thế thôi...[sm=blinking.gif]
Trợn
venus4t.vns_hnu 03.09.2008 01:17:24 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Chạy dài mặc kệ chạy dài
Thênh thênh đường thẳng.. hương nhài vẫn thơm
Nếu ai có ý.... bờm xơm
Gươm đao Diệp rút...khỏi cơm cháo gì!



Cháo gì mà thấy kì kì...
Ăn vô lại muốn...mi mi quá chời[sm=blowing%20kisses.gif]
Cái cô nấu cháo kia ơi
Xuân xanh mấy độ chồng thời có chưa?
Trợn...



Có chưa? Thì người xin thưa
Xuân xanh hai chục không....thừa tí ti
Còn chồng Trợn nhắc ....làm chi!?
Đời xuân phơi phới tôi thì... đang chơi!
Người yêu cũng chửa có nơi
Từ từ rùi tính số trời xem sao!
ND87



Xem sao trời ở trên cao,
Ban ngày ban mặt nhìn nào thấy chi...
Nhìn hoài lòng hết sân si,
Trời xanh mây trắng vô vi vô tình.
Em dù có đẹp có xinh
Với tôi cũng chỉ vô hình thế thôi...[sm=blinking.gif]
Trợn



Thế thôi...thì cũng thế thôi
Đời như.... bèo dạt mây trôi phương nào
Trợn hỏi thì Diệp mới chào
Vài câu vậy vậy ai nào nghĩ suy!
ND87
Cô Lữ Buồn 03.09.2008 01:23:29 (permalink)

Xem sao trời ở trên cao,
Ban ngày ban mặt nhìn nào thấy chi...
Nhìn hoài lòng hết sân si,
Trời xanh mây trắng vô vi vô tình.
Em dù có đẹp có xinh
Với tôi cũng chỉ vô hình thế thôi...
Trợn

 
 
Thế thôi,người ở ta về
Tại ai ong bướm mải mê kiếm tìm
Còn ta Gót nẻ chân chim
Gái  quê chất phác,anh tìm làm chi :))
 
Thế thôi,đôi nẻo phân ly
Dù anh hối cải từ bi ẩn mình
Cũng chưa hết kiếp nhân sinh
Lòng anh vẫn một chữ tình nặng mang....:D
Thi sĩ Ba trợn 03.09.2008 13:00:01 (permalink)

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn


Xem sao trời ở trên cao,
Ban ngày ban mặt nhìn nào thấy chi...
Nhìn hoài lòng hết sân si,
Trời xanh mây trắng vô vi vô tình.
Em dù có đẹp có xinh
Với tôi cũng chỉ vô hình thế thôi...
Trợn



Thế thôi,người ở ta về
Tại ai ong bướm mải mê kiếm tìm
Còn ta Gót nẻ chân chim
Gái  quê chất phác,anh tìm làm chi :))
 
Thế thôi,đôi nẻo phân ly
Dù anh hối cải từ bi ẩn mình
Cũng chưa hết kiếp nhân sinh
Lòng anh vẫn một chữ tình nặng mang....:D

 
Nặng mang hai chấm con dê?
Dê ơi dê hỡi dê về với ai?
Vì ai tôi phải chạy dài?
Vì ai tôi phải bị cài chữ Dê?
Trợn
Nam Phuong Nhan 03.09.2008 14:48:13 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Nặng mang hai chấm con dê?
Dê ơi dê hỡi dê về với ai?
Vì ai tôi phải chạy dài?
Vì ai tôi phải bị cài chữ Dê?
Trợn


Chữ Dê còn gọi là...Dương
Bị mang tiếng...tốt vì...thương...Trợn...lùn
Ba Trợn bị...thương nổi...khùng
Gom hết vốn liếng để hùn...nuôi dê
NPN

kimrbl 03.09.2008 15:45:35 (permalink)

Chữ Dê còn gọi là...Dương
Bị mang tiếng...tốt vì...thương...Trợn...lùn
Ba Trợn bị...thương nổi...khùng
Gom hết vốn liếng để hùn...nuôi dê
NPN

 
Nuôi dê đâu sợ tiếng...dê
Ai khoái ăn nhậu thì về với tôi
Dăm ba can rượu đưa mồi
Lúc say lại nịnh gọi tôi bằng thầy
kimrbl
venus4t.vns_hnu 03.09.2008 17:37:47 (permalink)

Trích đoạn: kimrbl

Nuôi dê đâu sợ tiếng...dê
Ai khoái ăn nhậu thì về với tôi
Dăm ba can rượu đưa mồi
Lúc say lại nịnh gọi tôi bằng thầy
kimrbl

Bằng thầy Kim...chẳng sợ dê
Nhìn gà hoá cuốc mà dê (D) nỗi gì!?
Chấm phảy (;) kia có cười khì:
"Tao mà...đứng trước dê gì mà dê
Mấy thầy thơ thẩn thấy ghê
Chấm phảy dê đó rằng: thề hơn Dê!"
ND87



kimrbl 03.09.2008 23:17:50 (permalink)


Nuôi dê đâu sợ tiếng...dê
Ai khoái ăn nhậu thì về với tôi
Dăm ba can rượu đưa mồi
Lúc say lại nịnh gọi tôi bằng thầy
kimrbl

Bằng thầy Kim...chẳng sợ dê
Nhìn gà hoá cuốc mà dê (D) nỗi gì!?
Chấm phảy (;) kia có cười khì:
"Tao mà...đứng trước dê gì mà dê
Mấy thầy thơ thẩn thấy ghê
Chấm phảy dê đó rằng: thề hơn Dê!"
ND87



 
Hơn Dê càng lắm người mê
Truyền tai nhau rủ kéo về càng đông
Ngày xưa công chúa kén chồng
Ngày nay thiên hạ đồng lòng thích Dê
kimrbl
venus4t.vns_hnu 03.09.2008 23:38:36 (permalink)



Nuôi dê đâu sợ tiếng...dê
Ai khoái ăn nhậu thì về với tôi
Dăm ba can rượu đưa mồi
Lúc say lại nịnh gọi tôi bằng thầy
kimrbl

Bằng thầy Kim...chẳng sợ dê
Nhìn gà hoá cuốc mà dê (D) nỗi gì!?
Chấm phảy (;) kia có cười khì:
"Tao mà...đứng trước dê gì mà dê
Mấy thầy thơ thẩn thấy ghê
Chấm phảy dê đó rằng: thề hơn Dê!"
ND87


Hơn Dê càng lắm người mê
Truyền tai nhau rủ kéo về càng đông
Ngày xưa công chúa kén chồng
Ngày nay thiên hạ đồng lòng thích Dê
kimrbl


Thích dê..người mổ ăn mừng
Ăn xong nó cứ phừng phừng như dê
Tối về chị nhà tỉ tê
Ngày mai, ta lại...tái dê tương gừng
Kim ơi hay quá... quá chừng
Tuần nay...ta sẽ tửng tưng....đêm ngày!
ND87

P/s: Hihiiii! Giờ mới bít Kìm bờ lờ là....!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 23:39:56 bởi venus4t.vns_hnu >
Thi sĩ Ba trợn 04.09.2008 00:56:12 (permalink)

Thích dê..người mổ ăn mừng
Ăn xong nó cứ phừng phừng như dê
Tối về chị nhà tỉ tê
Ngày mai, ta lại...tái dê tương gừng
Kim ơi hay quá... quá chừng
Tuần nay...ta sẽ tửng tưng....đêm ngày!

ND87

 
Đêm ngày cứ nệnh thẳng tay,
Phang nhau bằng bút búa bay bằng hình[sm=ex7.gif]
Vậy mà lại nghiện mới kinh
Đêm ngày lên mạng tận tình họa thơ.[sm=n_lamo.gif]
Trợn
 
venus4t.vns_hnu 04.09.2008 01:06:22 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Thích dê..người mổ ăn mừng
Ăn xong nó cứ phừng phừng như dê
Tối về chị nhà tỉ tê
Ngày mai, ta lại...tái dê tương gừng
Kim ơi hay quá... quá chừng
Tuần nay...ta sẽ tửng tưng....đêm ngày!

ND87


Đêm ngày cứ nệnh thẳng tay,
Phang nhau bằng bút búa bay bằng hình[sm=ex7.gif]
Vậy mà lại nghiện mới kinh
Đêm ngày lên mạng tận tình họa thơ.[sm=n_lamo.gif]
Trợn
 

Hoạ thơ...hoạ tấm chăn dày
Hoa hoa hoét hoét... đêm ngày nằm chơi
Buồn vui Diệp nằm nghỉ ngơi
Thơ kia chẳng hoạ...để đời vô diên!
 ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2008 01:08:55 bởi venus4t.vns_hnu >
Thi sĩ Ba trợn 04.09.2008 01:34:27 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Thích dê..người mổ ăn mừng
Ăn xong nó cứ phừng phừng như dê
Tối về chị nhà tỉ tê
Ngày mai, ta lại...tái dê tương gừng
Kim ơi hay quá... quá chừng
Tuần nay...ta sẽ tửng tưng....đêm ngày!

ND87


Đêm ngày cứ nệnh thẳng tay,
Phang nhau bằng bút búa bay bằng hình[sm=ex7.gif]
Vậy mà lại nghiện mới kinh
Đêm ngày lên mạng tận tình họa thơ.[sm=n_lamo.gif]
Trợn
 

Hoạ thơ...hoạ tấm chăn dày
Hoa hoa hoét hoét... đêm ngày nằm chơi
Buồn vui Diệp nằm nghỉ ngơi
Thơ kia chẳng hoạ...để đời vô diên!
 ND87


 
Vô diên đối diện ghét liền
Hữu diên thiên lý càng phiền ngày đêm
Sao mà tim cứ rêm rêm
Nghỉ ngơi không đặng ngồi xem thơ khùng...[sm=n_lamo.gif]
Trợn
 
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 251 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9