Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 251 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Cô Lữ Buồn 05.09.2008 21:42:30 (permalink)
[
Chầu trời đi lẹ (đi)ông ơi
Cái mặt cà chớn ăn chơi đủ màn
Cờ bạc, trai gái hoang đàng
Còn đâu xí quách gãy càng bễ bi...
Cầu trời ông chết lẹ đi!
Trợn

 
 
Lẹ  đi  mời  bác luật sư
Tới làm di chúc bây giờ nhanh lên...
Tiền ,vàng,nhà cửa đất đai
Anh không để lại,mang xài được sao?
 
Chết rồi tốn có là bao
Tui mua manh chiếu quấn vào là xong
Đem anh ra ngã ba sông
Quẳng xuống dưới đó,thong dong tui về 
Ha Ngan Ha 05.09.2008 23:23:23 (permalink)

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

[
Chầu trời đi lẹ (đi)ông ơi
Cái mặt cà chớn ăn chơi đủ màn
Cờ bạc, trai gái hoang đàng
Còn đâu xí quách gãy càng bễ bi...
Cầu trời ông chết lẹ đi!
Trợn

 
Lẹ  đi  mời  bác luật sư
Tới làm di chúc bây giờ nhanh lên...
Tiền ,vàng,nhà cửa đất đai
Anh không để lại,mang xài được sao?
 
Chết rồi tốn có là bao
Tui mua manh chiếu quấn vào là xong
Đem anh ra ngã ba sông
Quẳng xuống dưới đó,thong dong tui về 



Tui v, tui liền xin thề
Không cúng hàng mã không hề đốt nhang
Không chôn cái quách cái hàng
Hận anh lúc sống ấp nàng ca ve.

lyenson 06.09.2008 07:57:28 (permalink)
Ca Ve là mẹ Ca nhi
Là cô ca sĩ là dì cà rem
Ca trù cổ gọi bằng em
Nhưng ca vọng cổ xem ra xuống xề
 
Cô Lữ Buồn 06.09.2008 08:30:59 (permalink)

Ca Ve là mẹ Ca nhi
Là cô ca sĩ là dì cà rem
Ca trù cổ gọi bằng em
Nhưng ca vọng cổ xem ra xuống xề

 
 
Xuống Xề  bà xã mới  mê
Thì thôi anh nhé, chìu về nhà chưa?
Khoanh tay lễ phép :xin thưa
Từ nay em chừa vào chốn   Mê Cung...
 
Thi sĩ Ba trợn 06.09.2008 13:09:07 (permalink)

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn


Ca Ve là mẹ Ca nhi
Là cô ca sĩ là dì cà rem
Ca trù cổ gọi bằng em
Nhưng ca vọng cổ xem ra xuống xề



Xuống Xề  bà xã mới  mê
Thì thôi anh nhé, chìu về nhà chưa?
Khoanh tay lễ phép :xin thưa
Từ nay em chừa vào chốn   Mê Cung...
 

 
Mê cung là chốn lùng bùng
Lạc vào trong đó không khùng cũng điên
Chân trần hồn ở cõi tiên
U mê say đắm triền miên miễn về.
Trợn
kimrbl 06.09.2008 15:30:59 (permalink)



Xuống Xề  bà xã mới  mê
Thì thôi anh nhé, chìu về nhà chưa?
Khoanh tay lễ phép :xin thưa
Từ nay em chừa vào chốn   Mê Cung...
 


Mê cung là chốn lùng bùng
Lạc vào trong đó không khùng cũng điên
Chân trần hồn ở cõi tiên
U mê say đắm triền miên miễn về.
Trợn


 
Miễn về hổng ai tìm về
Cứ để vui thú chán chê mặc lòng
Đến khi sức kiệt tiền không
Người ta xua đuổi người không ra người
kimrbl
 
Ha Ngan Ha 06.09.2008 18:56:35 (permalink)
Ra người ở chốn tiên giới
Rót vài chén rượu xin mời anh kia
Anh ơi anh đừng đi "vìa"
Bỏ em ở lại uống bia một mình.
Con gái tiên gới rất xinh
Trông ra không phải tiên đình anh ơi
Thì ra là chốn ăn chơi
Chạy mau không khỏi tiêu đời ra ma.
hnh


Cô Lữ Buồn 06.09.2008 21:00:43 (permalink)

Ra người ở chốn tiên giới
Rót vài chén rượu xin mời anh kia
Anh ơi anh đừng đi "vìa"
Bỏ em ở lại uống bia một mình.
Con gái tiên gới rất xinh
Trông ra không phải tiên đình anh ơi
Thì ra là chốn ăn chơi
Chạy mau không khỏi tiêu đời ra ma.
hnh

 
Ra Ma là hết kiếp người
Từ nay anh khỏi ăn chơi điếm đàng
Ngủ đi anh,cõi mồ hoang
Ăn năn, hối hận, muộn màng  Tu Thân
venus4t.vns_hnu 06.09.2008 23:32:18 (permalink)

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn


Ra người ở chốn tiên giới
Rót vài chén rượu xin mời anh kia
Anh ơi anh đừng đi "vìa"
Bỏ em ở lại uống bia một mình.
Con gái tiên gới rất xinh
Trông ra không phải tiên đình anh ơi
Thì ra là chốn ăn chơi
Chạy mau không khỏi tiêu đời ra ma.
hnh


Ra Ma là hết kiếp người
Từ nay anh khỏi ăn chơi điếm đàng
Ngủ đi anh,cõi mồ hoang
Ăn năn, hối hận, muộn màng  Tu Thân

Tu thân dưới nấm mồ con
Cầu cho con cháu xòn xòn...chui ra
Đừng theo cái thói ông cha
Mang bia miệng lưỡi thành ma...tu gì!
ND87
Thi sĩ Ba trợn 07.09.2008 09:11:32 (permalink)

Tu thân dưới nấm mồ con
Cầu cho con cháu xòn xòn...chui ra
Đừng theo cái thói ông cha
Mang bia miệng lưỡi thành ma...tu gì!

 
Tu gì mà cứ sân si
Yêu thương hờn giận tu chi vậy chời
Trợn tui chỉ thích ăn chơi
Đi mây về gió cuộc đời vui ghê.
Cô Lữ Buồn 07.09.2008 10:39:02 (permalink)
Tu gì mà cứ sân si
Yêu thương hờn giận tu chi vậy chời
Trợn tui chỉ thích ăn chơi
Đi mây về gió cuộc đời vui ghê.
 
 
 
Vui Ghê chủ nhật hôm nay
Ghé nhà Ba Trợn tỏ bày câu thơ
Chúc Trợn quên mọi âu lo
Ngày vui trên nét ,tối bò.........  Beer Ôm
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/A082FE81E77A4F748427EAA1ACEC0F09.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ha Ngan Ha 07.09.2008 11:06:11 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Cô Lữ Buồn


Ra người ở chốn tiên giới
Rót vài chén rượu xin mời anh kia
Anh ơi anh đừng đi "vìa"
Bỏ em ở lại uống bia một mình.
Con gái tiên gới rất xinh
Trông ra không phải tiên đình anh ơi
Thì ra là chốn ăn chơi
Chạy mau không khỏi tiêu đời ra ma.
hnh


Ra Ma là hết kiếp người
Từ nay anh khỏi ăn chơi điếm đàng
Ngủ đi anh,cõi mồ hoang
Ăn năn, hối hận, muộn màng  Tu Thân

Tu thân dưới nấm mồ con
Cầu cho con cháu xòn xòn...chui ra
Đừng theo cái thói ông cha
Mang bia miệng lưỡi thành ma...tu gì!
ND87



Tu gì! lên chát tỉ tê
Gặp ả ế độ nhảy vô tán nhầu
Ả này là bật cao sâu
Ôm mau hoà thương kêu gào cưới ngay
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 11:07:40 bởi Ha Ngan Ha >
Thi sĩ Ba trợn 07.09.2008 11:21:17 (permalink)

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Tu gì mà cứ sân si
Yêu thương hờn giận tu chi vậy chời
Trợn tui chỉ thích ăn chơi
Đi mây về gió cuộc đời vui ghê.
 
 
 
Vui Ghê chủ nhật hôm nay
Ghé nhà Ba Trợn tỏ bày câu thơ
Chúc Trợn quên mọi âu lo
Ngày vui trên nét ,tối bò.........  Beer Ôm
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/A082FE81E77A4F748427EAA1ACEC0F09.jpg[/image]

 
Beer Ôm ôm ngủ phẻ re
Trợn đang duỗi cẳng nằm phè dĩnh râu
Say sưa đến quắc cần câu
Còn bầy chuột nhắt trốn đâu hết rùi
 
 
Cô Lữ Buồn 07.09.2008 12:36:10 (permalink)
Beer Ôm ôm ngủ phẻ re
Trợn đang duỗi cẳng nằm phè dĩnh râu
Say sưa đến quắc cần câu
Còn bầy chuột nhắt trốn đâu hết rùi

 
Hết rùi cái tật xỉn say
Từ nay  Trợn ngủ cả  ngày lẫn đêm
Dzợ con cũng chả có thèm
Beer ôm chi để say mèm Trợn Ơi !
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/DEA628D58CB5432391D1B506F897F4AF.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 12:38:08 bởi Cô Lữ Buồn >
Attached Image(s)
venus4t.vns_hnu 07.09.2008 21:59:57 (permalink)

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

 
Hết rùi cái tật xỉn say
Từ nay  Trợn ngủ cả  ngày lẫn đêm
Dzợ con cũng chả có thèm
Beer ôm chi để say mèm Trợn Ơi !

Trợn ơi! Bia bọt hăng say
Phê phê Trợn lại thâu ngày thâu đêm
Thơ tha thơ thẩn nối thêm
Khi người ta đả êm êm giấc nồng
Còn Trợn thì vẫn ngồi không
Đợi ai cô quả...không chồng ghé thăm!
ND87
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 251 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9