Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 251 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Bé cò cò 07.09.2008 23:18:34 (permalink)
Ghé thăm vườn thơ xa lạ
Cùng vui với cỏ lá hoa
Ha Ngan Ha 07.09.2008 23:19:14 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

 
Hết rùi cái tật xỉn say
Từ nay  Trợn ngủ cả  ngày lẫn đêm
Dzợ con cũng chả có thèm
Beer ôm chi để say mèm Trợn Ơi !

Trợn ơi! Bia bọt hăng say
Phê phê Trợn lại thâu ngày thâu đêm
Thơ tha thơ thẩn nối thêm
Khi người ta đả êm êm giấc nồng
Còn Trợn thì vẫn ngồi không
Đợi ai cô quả...không chồng ghé thăm!
ND87



Ghé thăm! Có Dịp ghé thăm
Xem anh trợn í Có oằm ai hông?
Oằn ai thì trợn cứ oằm
Chứ oằm mụ ấy thì ngâm hủ hèm
Vì mụ cứ thói tèm hem
Trợn oằm vô mụ thì xem tiêu đời

Tiêu đời!
Dịp dặn mấy lời
Cho anh trai Trợn chơi bời ít thôi
Nếu gặp cái ả hôn môi
Thì Trợn vờ nói để tôi về nhà.

Cô Lữ Buồn 08.09.2008 01:01:27 (permalink)
Tiêu đời! Dịp dặn mấy lời
Cho anh trai Trợn chơi bời ít thôi
Nếu gặp cái ả hôn môi
Thì Trợn vờ nói để tôi về nhà.



 
 
Về nhà Dzợ Trợn mới la :
Đi đâu cả buổi la cà vậy ông
Có Dzợ,vẫn tính đèo bồng
Beer ôm,gái gú lông nhông suốt ngày
 
Phen này tui phải thẳng tay
Roi mây trừng trị,thế này mới xong
Mai mốt bỏ thói chơi ngông
Tiền bạc tui giữ ,một đồng hổng cho  
 
 
Chết chưa Trợn  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 01:02:32 bởi Cô Lữ Buồn >
HL_99 08.09.2008 01:27:56 (permalink)
Hổng cho đã có người lo
Dzợ mà ghen Dzậy ! Giả đò làm cao
Tình yêu đâu tính "Tiền hào"..
Gặp người tri kỷ... "Đi nào" Anh ơi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 01:43:57 bởi HL_99 >
Thi sĩ Ba trợn 08.09.2008 07:13:46 (permalink)

Trích đoạn: HL_99

Hổng cho đã có người lo
Dzợ mà ghen Dzậy ! Giả đò làm cao
Tình yêu đâu tính "Tiền hào"..
Gặp người tri kỷ... "Đi nào" Anh ơi !

 
Anh ơi! Nghe thật mê tơi..
Tiếc rằng Trợn đã có...nơi mất rùi
Cùng chia cay đắng ngọt bùi
Trợn không thể bỏ cái...mùi ấy đâu.
Mặc cho các Mợ có bâu
Một lòng một dạ ăn bầu nhà thôi.
Trợn
 
kimrbl 08.09.2008 11:35:54 (permalink)


Hổng cho đã có người lo
Dzợ mà ghen Dzậy ! Giả đò làm cao
Tình yêu đâu tính "Tiền hào"..
Gặp người tri kỷ... "Đi nào" Anh ơi !


Anh ơi! Nghe thật mê tơi..
Tiếc rằng Trợn đã có...nơi mất rùi
Cùng chia cay đắng ngọt bùi
Trợn không thể bỏ cái...mùi ấy đâu.
Mặc cho các Mợ có bâu
Một lòng một dạ ăn bầu nhà thôi.
Trợn
 

 
Nhà thôi mãi cũng chán phèo
Thích nem thèm phở lại theo các dì
Ai ơi nhớ lấy lời đi
Kẻo mà lúc đó hỏi vì sao đây
Các dì tự ái nguẩy nguây
Chạy theo chả khác ăn mày xin ăn 
kimrbl
 
Ha Ngan Ha 08.09.2008 12:45:11 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: HL_99

Hổng cho đã có người lo
Dzợ mà ghen Dzậy ! Giả đò làm cao
Tình yêu đâu tính "Tiền hào"..
Gặp người tri kỷ... "Đi nào" Anh ơi !


Anh ơi! Nghe thật mê tơi..
Tiếc rằng Trợn đã có...nơi mất rùi
Cùng chia cay đắng ngọt bùi
Trợn không thể bỏ cái...mùi ấy đâu.
Mặc cho các Mợ có bâu
Một lòng một dạ ăn bầu nhà thôi.
Trợn
 


 Nhà thôi tuyệt đẹp vợ tôi
Là người hiền phụ đời tôi yêu mà
Xa ra mau tránh xa ra
Ả đừng cứ có la cà rủ rê

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 19:23:58 bởi Ha Ngan Ha >
HL_99 08.09.2008 14:35:29 (permalink)


Nhà thôi mãi cũng chán phèo
Thích nem thèm phở lại theo các dì
Ai ơi nhớ lấy lời đi
Kẻo mà lúc đó hỏi vì sao đây
Các dì tự ái nguẩy nguây
Chạy theo chả khác ăn mày xin ăn 
kimrbl
 

 
Xin ăn gặp phải trời mưa
Cơm thì đầy dạ phở chưa sợi nào
Chả ăn vẫn thấy cồn cào
Nem dăm bẩy cái xơi ào no ngay...
vithong 08.09.2008 14:47:54 (permalink)

Trích đoạn: HL_99

Nhà thôi mãi cũng chán phèo
Thích nem thèm phở lại theo các dì
Ai ơi nhớ lấy lời đi
Kẻo mà lúc đó hỏi vì sao đây
Các dì tự ái nguẩy nguây
Chạy theo chả khác ăn mày xin ăn 
kimrbl
 


Xin ăn gặp phải trời mưa
Cơm thì đầy dạ phở chưa sợi nào
Chả ăn vẫn thấy cồn cào
Nem dăm bẩy cái xơi ào no ngay...

 
No ngay rồi lại đói ngay
Aí tình,Thực phẩm,hai thứ này giống nhau
Chưa ăn thì ước,xin,cầu
No say,tỉnh mộng ôm đầu kêu đau !!!
vt
Nam Phuong Nhan 08.09.2008 15:42:19 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: HL_99

Nhà thôi mãi cũng chán phèo
Thích nem thèm phở lại theo các dì
Ai ơi nhớ lấy lời đi
Kẻo mà lúc đó hỏi vì sao đây
Các dì tự ái nguẩy nguây
Chạy theo chả khác ăn mày xin ăn 
kimrbl
 


Xin ăn gặp phải trời mưa
Cơm thì đầy dạ phở chưa sợi nào
Chả ăn vẫn thấy cồn cào
Nem dăm bẩy cái xơi ào no ngay...


No ngay rồi lại đói ngay
Aí tình,Thực phẩm,hai thứ này giống nhau
Chưa ăn thì ước,xin,cầu
No say,tỉnh mộng ôm đầu kêu đau !!!
vt


Kêu đau là bởi do đâu?
Ai biểu anh cứ đè đầu "nó" chi 
"Nó" buồn, "nó" khóc...tỉ ti
Còn anh xém chút là...đi...ra đường
NPN


Cô Lữ Buồn 08.09.2008 18:58:05 (permalink)
Kêu đau là bởi do đâu?
Ai biểu anh cứ đè đầu "nó" chi 
"Nó" buồn, "nó" khóc...tỉ ti
Còn anh xém chút là...đi...ra đường
NPN


 
 
Ra đường giở thói ăn chơi
Dzìa nhà dzợ woánh tơi bời  tính sao?
Thôi đừng có nói tào lao
Cơm nhà,wà dzợ lẽ nào hổng ngon
kimrbl 08.09.2008 22:44:06 (permalink)


Kêu đau là bởi do đâu?
Ai biểu anh cứ đè đầu "nó" chi 
"Nó" buồn, "nó" khóc...tỉ ti
Còn anh xém chút là...đi...ra đường
NPN




Ra đường giở thói ăn chơi
Dzìa nhà dzợ woánh tơi bời  tính sao?
Thôi đừng có nói tào lao
Cơm nhà,wà dzợ lẽ nào hổng ngon

 
Hổng ngon thì chắc mười mươi
Cơm nhà sao sánh phở người đúng không
Làm vợ hổng biết chiều chồng
Nó đi với gái chổng mông mà gào
kimrbl
Thi sĩ Ba trợn 09.09.2008 07:36:37 (permalink)

Hổng ngon thì chắc mười mươi
Cơm nhà sao sánh phở người đúng không
Làm vợ hổng biết chiều chồng
Nó đi với gái chổng mông mà gào
kimrbl

Trích đoạn: kimrbl

Kêu đau là bởi do đâu?
Ai biểu anh cứ đè đầu "nó" chi 
"Nó" buồn, "nó" khóc...tỉ ti
Còn anh xém chút là...đi...ra đường
NPN




Ra đường giở thói ăn chơi
Dzìa nhà dzợ woánh tơi bời  tính sao?
Thôi đừng có nói tào lao
Cơm nhà,wà dzợ lẽ nào hổng ngon


Hổng ngon thì chắc mười mươi
Cơm nhà sao sánh phở người đúng không
Làm vợ hổng biết chiều chồng
Nó đi với gái chổng mông mà gào
kimrbl

 
Mà gào ai lấy chồng tui,
Rinh luôn về bển cho xui suốt đời
Thứ chồng cà chớn trây lười
Đi luôn hổng tiếc kiếm người khác thương.
Trợn
Nam Phuong Nhan 09.09.2008 09:58:35 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Mà gào ai lấy chồng tui,
Rinh luôn về bển cho xui suốt đời
Thứ chồng cà chớn trây lười
Đi luôn hổng tiếc kiếm người khác thương.
Trợn


Khác thương thì "đây" cũng...thương
Chúng mình hai đứa chung....giường cho... vui
Không may nếu lỡ bị...xui
Bà Sang bắt được thì...chui gầm giường
NPN

HL_99 09.09.2008 16:16:59 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Mà gào ai lấy chồng tui,
Rinh luôn về bển cho xui suốt đời
Thứ chồng cà chớn trây lười
Đi luôn hổng tiếc kiếm người khác thương.
Trợn

 


Khác thương thì "đây" cũng...thương
Chúng mình hai đứa chung....giường cho... vui
Không may nếu lỡ bị...xui
Bà Sang bắt được thì...chui gầm giường
NPN


 
Gầm giường không có chui đâu
Nhà nàng trải đệm , gối khâu xuống sàn
Bà sang? Còn cách lạy van
Xin bà bớt giận kẻo tan nát nhà !
 
 
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 251 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9