Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 251 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 10.09.2008 23:27:12 (permalink)

Trích đoạn: vithong

Cước quyền cộng với "chuyên quyền" !
Bả đâu còn nét dịu hiền ngày xưa
Bây giờ một hét,hai la
TRỢN ta lấm lét chịu thua bả rồi !
vt

Bà rồi, bà chẳng thua ai!
Cùng chung cái kiếp con giai thất tình
Đêm ngày ăn nói linh tinh
Gái kia mà biết...một mình khoẻ re!
 ND87


Ha Ngan Ha 11.09.2008 02:35:36 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: vithong

Cước quyền cộng với "chuyên quyền" !
Bả đâu còn nét dịu hiền ngày xưa
Bây giờ một hét,hai la
TRỢN ta lấm lét chịu thua bả rồi !
vt

Bà rồi, bà chẳng thua ai!
Cùng chung cái kiếp con giai thất tình
Đêm ngày ăn nói linh tinh
Gái kia mà biết...một mình khoẻ re!
ND87




Khoẻ re  một mình lên xe
phóng ra ngoài chợ kiếm chè Trợn ăn
Mặc cho mấy bả lăng nhăng
Trợn vô quán nhậu bả săn tới liền
.
Trợn sợ mấy bả làm phiền
Trợn Alo gọi: - Vợ hiền cứu anh
                                     Nhanh nhanh.
hnh

Thi sĩ Ba trợn 11.09.2008 08:09:10 (permalink)

Khoẻ re một mình lên xe
phóng ra ngoài chợ kiếm chè Trợn ăn
Mặc cho mấy bả lăng nhăng
Trợn vô quán nhậu bả săn tới liền.
Trợn sợ mấy bả làm phiền
Trợn Alo gọi: - Vợ hiền cứu anh
Nhanh nhanh.

 
 
Cứu anh em hỡi nhanh nhanh!
- Dạ em đang bận dỗ dành thằng con
  Phải chìu nó mới chịu ngoan
Thằng nhỏ quậy mãi thôi anh phải chờ...
trợn
 
kimrbl 11.09.2008 12:00:15 (permalink)
Thi sĩ Ba trợn


Khoẻ re một mình lên xe
phóng ra ngoài chợ kiếm chè Trợn ăn
Mặc cho mấy bả lăng nhăng
Trợn vô quán nhậu bả săn tới liền.
Trợn sợ mấy bả làm phiền
Trợn Alo gọi: - Vợ hiền cứu anh
Nhanh nhanh.



Cứu anh em hỡi nhanh nhanh!
- Dạ em đang bận dỗ dành thằng con
Phải chìu nó mới chịu ngoan
Thằng nhỏ quậy mãi thôi anh phải chờ...
trợn


 
Phải chờ cho tới bao giờ
Làm sao mà thoát mấy bà em ơi
Sợ em đến quá muộn rồi
Các bà ấy đã đang xơi hội đồng 
kimrbl
Ha Ngan Ha 11.09.2008 13:09:02 (permalink)

Trích đoạn: kimrbl

Thi sĩ Ba trợn


Khoẻ re một mình lên xe
phóng ra ngoài chợ kiếm chè Trợn ăn
Mặc cho mấy bả lăng nhăng
Trợn vô quán nhậu bả săn tới liền.
Trợn sợ mấy bả làm phiền
Trợn Alo gọi: - Vợ hiền cứu anh
Nhanh nhanh.



Cứu anh em hỡi nhanh nhanh!
- Dạ em đang bận dỗ dành thằng con
Phải chìu nó mới chịu ngoan
Thằng nhỏ quậy mãi thôi anh phải chờ...
trợn



Phải chờ cho tới bao giờ
Làm sao mà thoát mấy bà em ơi
Sợ em đến quá muộn rồi
Các bà ấy đã đang xơi hội đồng 
kimrbl

Hội đồng là chỗ rất đông
Trận này Trợn hết có mong mà về
Mấy bả xúm lại đông ghê
Trợn kêu oái oải : - Hiền thê đâu rồi!

hnh
vithong 11.09.2008 13:15:54 (permalink)

Phải chờ cho tới bao giờ
Làm sao mà thoát mấy bà em ơi
Sợ em đến quá muộn rồi
Các bà ấy đã đang xơi hội đồng
kimrbl


Hội đồng cái gã lông bông
Thích chuyện đèo bồng lắm thứ lôi thôi
TRỢN giờ thân xác tả tơi
Miệng la rùm trời vợ ới ! vợ ơi !
vt

HL_99 11.09.2008 18:53:45 (permalink)
Vợ ơi Trợn gọi khản lời
Nhanh ra cứu Trợn kẻo đời thành ma
Mấy bả dữ quá không tha
Muốn trợn yêu trước...Thật là khổ ghê
 
Ha Ngan Ha 11.09.2008 19:40:58 (permalink)

Trích đoạn: HL_99

Vợ ơi Trợn gọi khản lời
Nhanh ra cứu Trợn kẻo đời thành ma
Mấy bả dữ quá không tha
Muốn trợn yêu trước...Thật là khổ ghê




Khổ ghê Dịp vẫn cứ mê
Dịp Loa miệng ếch, Dịp thề yêu anh
Trợn nghe bỏ Dịp không đành
Lén má bầy trẻ rước nhanh Dịp vào
(nhà)

hnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2008 19:42:29 bởi Ha Ngan Ha >
kimrbl 12.09.2008 10:36:08 (permalink)


Vợ ơi Trợn gọi khản lời
Nhanh ra cứu Trợn kẻo đời thành ma
Mấy bả dữ quá không tha
Muốn trợn yêu trước...Thật là khổ ghê




Khổ ghê Dịp vẫn cứ mê
Dịp Loa miệng ếch, Dịp thề yêu anh
Trợn nghe bỏ Dịp không đành
Lén má bầy trẻ rước nhanh Dịp vào
(nhà)

hnh

 
Diệp vào nhảy tót ghế cao
Bắt Trợn gọi vợ ra chào dì hai
Bầy trẻ cũng xếp hàng dài
Khoanh tay lễ độ :Hi ,Hi dì D
kimrbl
HL_99 12.09.2008 10:56:39 (permalink)
Diệp vào nhảy tót ghế cao
Bắt Trợn gọi vợ ra chào dì hai
Bầy trẻ cũng xếp hàng dài
Khoanh tay lễ độ :Hi ,Hi dì D
kimrbl

 
Dì D ngồi ghế đề huề
Khoanh tay hắng giọng ! Tui về làm hai
Nhà này thiếu một nhóc trai
Tui đây gánh vác trợn hài lòng chưa?
kimrbl 12.09.2008 12:30:39 (permalink)



Diệp vào nhảy tót ghế cao
Bắt Trợn gọi vợ ra chào dì hai
Bầy trẻ cũng xếp hàng dài
Khoanh tay lễ độ :Hi ,Hi dì D
kimrbl

 


Dì D ngồi ghế đề huề
Khoanh tay hắng giọng ! Tui về làm hai
Nhà này thiếu một nhóc trai
Tui đây gánh vác trợn hài lòng chưa?

 
Lòng chưa vui vợ Trợn thưa :
Chị sinh năm gái không vừa lòng anh
Mong em đẻ thật nhiệt tình
Thêm năm trai nữa chúng mình cùng nuôi
kimrbl
 
 
Ha Ngan Ha 12.09.2008 13:18:29 (permalink)

Trích đoạn: kimrbl




Diệp vào nhảy tót ghế cao
Bắt Trợn gọi vợ ra chào dì hai
Bầy trẻ cũng xếp hàng dài
Khoanh tay lễ độ :Hi ,Hi dì D
kimrbl




Dì D ngồi ghế đề huề
Khoanh tay hắng giọng ! Tui về làm hai
Nhà này thiếu một nhóc trai
Tui đây gánh vác trợn hài lòng chưa?


Lòng chưa vui vợ Trợn thưa :
Chị sinh năm gái không vừa lòng anh
Mong em đẻ thật nhiệt tình
Thêm năm trai nữa chúng mình cùng nuôi
kimrbl




Cùng nuôi như vậy mới vui
Trợn mừng Trợn cứ rung đùi không thôi
Đùi rung đùi lắc một hồi
Trợn đau rớt xuống, liền ngồi tỉnh mơ
.
hnh
HL_99 12.09.2008 15:44:34 (permalink)

Lòng chưa vui vợ Trợn thưa :
Chị sinh năm gái không vừa lòng anh
Mong em đẻ thật nhiệt tình
Thêm năm trai nữa chúng mình cùng nuôi
kimrbl




Cùng nuôi như vậy mới vui
Trợn mừng Trợn cứ rung đùi không thôi
Đùi rung đùi lắc một hồi
Trợn đau rớt xuống, liền ngồi tỉnh mơ
.
hnh

 
Tỉnh mơ mới biết là thơ
Ngủ dài một giấc mộng giờ còn đâu
Đang êm bước hẫng nhịp cầu
Giật mình tỉnh giấc một mầu mơ hoa.
vithong 12.09.2008 20:01:28 (permalink)

Trích đoạn: HL_99

Lòng chưa vui vợ Trợn thưa :
Chị sinh năm gái không vừa lòng anh
Mong em đẻ thật nhiệt tình
Thêm năm trai nữa chúng mình cùng nuôi
kimrbl




Cùng nuôi như vậy mới vui
Trợn mừng Trợn cứ rung đùi không thôi
Đùi rung đùi lắc một hồi
Trợn đau rớt xuống, liền ngồi tỉnh mơ
.
hnh


Tỉnh mơ mới biết là thơ
Ngủ dài một giấc mộng giờ còn đâu
Đang êm bước hẫng nhịp cầu
Giật mình tỉnh giấc một mầu mơ hoa.



Mơ hoa “hồn bướm mơ tiên”
Kiếm đâu ra tiền, hai vợ,mười con?!!
Một đời TRỢN mãi lon ton
Vợ lacon khóc khổ hơn đi tù  !!!
vt
 


venus4t.vns_hnu 12.09.2008 23:36:32 (permalink)
Mơ hoa “hồn bướm mơ tiên”
Kiếm đâu ra tiền, hai vợ,mười con?!!
Một đời TRỢN mãi lon ton
Vợ lacon khóc khổ hơn đi tù  !!!
vt

Đi tù, Vịt hỡi mọt gông!
Ngồi trong bóc lịch còn... mong ngày dzề!
Thôi thì nhớ mãi.... câu thề
Kiếp sau con gái đi...trai làng!
ND87[sm=dapdau.gif]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 23:38:27 bởi venus4t.vns_hnu >
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 251 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9