Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 251 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 13.09.2008 08:46:41 (permalink)

Đi tù, Vịt hỡi mọt gông!
Ngồi trong bóc lịch còn... mong ngày dzề!
Thôi thì nhớ mãi.... câu thề
Kiếp sau con gái đi...mê trai làng!
ND87

 
Trai làng chờ tối nhập nhàng
Ra ngoài suối vắng rình nàng tắm trăng
Trắng bong Vệ nữ tung tăng
Trai làng con mắt muốn văng ra ngoài.
Trợn
 
 
kimrbl 13.09.2008 10:46:02 (permalink)



Đi tù, Vịt hỡi mọt gông!
Ngồi trong bóc lịch còn... mong ngày dzề!
Thôi thì nhớ mãi.... câu thề
Kiếp sau con gái đi...mê trai làng!
ND87


Trai làng chờ tối nhập nhàng
Ra ngoài suối vắng rình nàng tắm trăng
Trắng bong Vệ nữ tung tăng
Trai làng con mắt muốn văng ra ngoài.
Trợn



 
Ra ngoài nuốt nước bọt hoài
Bám cây Trợn cố bò nhoài gần hơn
Mải mê say đắm chập chờn
Liều mình Trợn cũng nhảy bùm tắm luôn
kimrbl
Thi sĩ Ba trợn 13.09.2008 11:58:40 (permalink)
Tắm luôn Trợn cũng....cỡi luôn
Một bầy cà nhõng đóng tuồng...nhân ngư
Vẫy vùng đập nước đã nư
Kim rình đứng sững cứ như trời trồng.
Trợn
Ha Ngan Ha 13.09.2008 18:42:08 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Tắm luôn Trợn cũng....cỡi luôn
Một bầy cà nhõng đóng tuồng...nhân ngư
Vẫy vùng đập nước đã nư
Kim rình đứng sững cứ như trời trồng.
Trợn



Trời trồng kim đứng với  vithong
Nhưng Trợn xỉn tưởng Vịt Hồng là em
Nên Trợn xáp lại tèm hem
Vịt Hồng túm tóc xách đem về nhà
Về nhà kim mách vợ cha (trợn)
Vợ Trợn ra la đánh chả tơi tả
Chấp tay trợn xin vợ tha: -lạy bà...
hnh
 
kimrbl 13.09.2008 19:37:54 (permalink)


Tắm luôn Trợn cũng....cỡi luôn
Một bầy cà nhõng đóng tuồng...nhân ngư
Vẫy vùng đập nước đã nư
Kim rình đứng sững cứ như trời trồng.
Trợn



Trời trồng kim đứng với  vithong
Nhưng Trợn xỉn tưởng Vịt Hồng là em
Nên Trợn xáp lại tèm hem
Vịt Hồng túm tóc xách đem về nhà
Về nhà kim mách vợ cha (trợn)
Vợ Trợn ra la đánh chả tơi tả
Chấp tay trợn xin vợ tha: -lạy bà...
hnh
 

 
Lạy bà - vợ Trợn không tha
Đánh Trợn một lúc gẫy ba xương sườn
Ngân Hà sợ quá vô can
Dính luôn mấy gậy nằm lăn giữa nhà
Vịt hồng vừa chạy vừa la :
" Vợ đánh chồng chết ới bà con ơi ! "
kimrbl
giotmuatim 13.09.2008 19:59:04 (permalink)
Con ơi con bỏ đi mô
Để ba dzí má tồ tồ khóc than
Thất tình con bỏ đi wang
Có chăng hay chớ...Bàng wàng má ba!


vithong 13.09.2008 20:49:14 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Mơ hoa “hồn bướm mơ tiên”
Kiếm đâu ra tiền, hai vợ,mười con?!!
Một đời TRỢN mãi lon ton
Vợ lacon khóc khổ hơn đi tù  !!!
vt


Đi tù, Vịt hỡi mọt gông!
Ngồi trong bóc lịch còn... mong ngày dzề!
Thôi thì nhớ mãi.... câu thề
Kiếp sau con gái đi...trai làng!
ND87[sm=dapdau.gif]

Trai làng nào dám...xin hàng !
DỊP tuy xinh đẹp nhưng mà...quá ghê
Chỉ THÔNG,KIM, TRỢN dám mê
Thiếu nàng ,thơ lại ủ ê nỗi buồn
vt

vithong 13.09.2008 21:33:00 (permalink)

Trích đoạn: giotmuatim

Con ơi con bỏ đi mô
Để ba dzí má tồ tồ khóc than
Thất tình con bỏ đi wang
Có chăng hay chớ...Bàng wàng má ba!

Má ba quậy quá à nha !
Con ở trong nhà,nước mắt trào ra
Vậy thà chạy ra quán bar
Chú KIM,chú HÀ đợi nhảy cha cha
vt
Thi sĩ Ba trợn 14.09.2008 00:54:20 (permalink)
Cha cha má nhảy dzí ba
Vịt hồng nhảy với con gà mái tơ
Dạy chồng dạy thuở còn thơ
Để già mất nết hết nhờ ai ơi!
Trợn
Ha Ngan Ha 14.09.2008 09:06:05 (permalink)
Ai ơi ngó lại mà coi
Trợi đi mất biệt chị tôi tìm hoài
Có ai thấy Trợn chỉ ngay
Cho chị cả túm đánh bay một giò
Một giò Trợn nhắc cò cò
Trợn vào quán rượu Trợn o cô đào
Vị Hồng về mách chị mau
Chị vù tới kịp đánh nhào Dịp ra
Trợn lăn Trợn khóc: -lạy mà
Anh không dám nữa em tha một lần.
hnh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 09:07:13 bởi Ha Ngan Ha >
Thi sĩ Ba trợn 14.09.2008 11:10:20 (permalink)
Một lần mà đã u mê
Hình như Diệp đã bị dê mất rồi.
Diệp xinh đừng sợ em ơi,
Kim, Hà, Nhạn, Vịt, cứ lôi ra tòa.
Trợn.
 
vithong 14.09.2008 12:43:39 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Một lần mà đã u mê
Hình như Diệp đã bị dê mất rồi.
Diệp xinh đừng sợ em ơi,
Kim, Hà, Nhạn, Vịt, cứ lôi ra tòa.
Trợn.

 
Ra tòa? chứng cứ đâu cha?
D có tí xíu mà là phạm nhân? !!
TRỢN này tội rất trăm lần
Xúi tòa để quyết dành phần mình nha !
 (khôn quá cha !)
vt
Thi sĩ Ba trợn 14.09.2008 13:10:02 (permalink)
Mình nha vô tội lắm à?
D có một tí cũng là D thôi
Dzợ nhà để úng để hôi
Ra ngoài D dạo phải lôi ra tòa.
Vịt Hồng tự thú rồi nha!
 
Trợn
venus4t.vns_hnu 14.09.2008 15:22:29 (permalink)
Mình nha vô tội lắm à?
D có một tí cũng là D thôi
Dzợ nhà để úng để hôi
Ra ngoài D dạo phải lôi ra tòa.
Vịt Hồng tự thú rồi nha!
 
Trợn


Rồi nha chết sẽ làm ma
Không nhà không cửa...chẳng cha nào thờ
Hồn giờ cà bất cà bơ
Tìm nơi trú ngụ trông chờ ai thương!
ND87

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 15:24:47 bởi venus4t.vns_hnu >
lyenson 14.09.2008 16:50:00 (permalink)
Ai thương xin hứa một lời
Chim chơi có cặp, người chơi có đàn
Đào hoa số kiếp lỡ mang...
Hoà chung tiếng nhạc, bạn vàng hoan ca
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 251 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9