Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 251 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 21.09.2008 21:52:01 (permalink)

Cái gì gọi một một năm
Bị Tào Tháo rượt còn...măm nổi gì?
Bệnh viện cứ thẳng bước đi
Hông thì nhà ...xí ngồi lì cho...zui
NPN

 
Cho zui thì quá là cười
Cười thầm thôi nhé vì người bít hông?
Gió sao thổi mát cái mông
Hổng chơi sì líp mà hông bị nhòm
Cũng nhờ cái váy mi nhon
Muôn phần tiện lợi lại còn xinh tươi.
Trợn
Ha Ngan Ha 21.09.2008 22:32:26 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Cái gì gọi một một năm
Bị Tào Tháo rượt còn...măm nổi gì?
Bệnh viện cứ thẳng bước đi
Hông thì nhà ...xí ngồi lì cho...zui
NPN


Cho zui thì quá là cười
Cười thầm thôi nhé vì người bít hông?
Gió sao thổi mát cái mông
Hổng chơi sì líp mà hông bị nhòm
Cũng nhờ cái váy mi nhon
Muôn phần tiện lợi lại còn xinh tươi.
Trợn



Xinh tươi được khen bé cười
Khoe: - Con giống bố khểnh mười cái răng
Rụng dần còn một cái ăn
Con nhờ nha sĩ trồng răng mới nè.
Nghinh Tuấn

venus4t.vns_hnu 21.09.2008 23:47:41 (permalink)
Mới nè.....răng mới vàng khè
Nhổ đi từng cái buôn bè bán mâm
Trợn kia nhìn thế mà thâm
Thơ vui quậy phá...tầm tầm đại ca!
Dịp ngồi mà khóc chu choa
Ai ơi vô cứu...kẻo mà chết toi!
ND87

Ha Ngan Ha 22.09.2008 19:18:39 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Mới nè.....răng mới vàng khè
Nhổ đi từng cái buôn bè bán mâm
Trợn kia nhìn thế mà thâm
Thơ vui quậy phá...tầm tầm đại ca!
Dịp ngồi mà khóc chu choa
Ai ơi vô cứu...kẻo mà chết toi!
ND87




Chết toi mấy con vịt, gà
Hôm qua còn đó nhậu mà vài con
Sáng ra chết hết chẳng còn
Thôi thì Dịp, Trợn uống lon bia kìa
Chờ cho Kim đi chơi dìa
Mua mồi vô nhậu lẩu lia đầy bàn.
Nghinh Tuấn
vithong 23.09.2008 00:51:09 (permalink)

Chết toi mấy con vịt, gà
Hôm qua còn đó nhậu mà vài con
Sáng ra chết hết chẳng còn
Thôi thì Dịp, Trợn uống lon bia kìa
Chờ cho Kim đi chơi dìa
Mua mồi vô nhậu lẩu lia đầy bàn.
Nghinh Tuấn

 
Đầy bàn sao chẳng gọi tui?
Bạn bè ai lại nhậu chui dzậy cà !
VỊT tui đây tánh thiệt thà
Nơi nào có DỊP chắc là rất dzui !
Lỡ mà cúp điện tối thui
Hì hì ! trúng ý cùng chui dzô mùng
vt
 
Ha Ngan Ha 23.09.2008 01:12:47 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Chết toi mấy con vịt, gà
Hôm qua còn đó nhậu mà vài con
Sáng ra chết hết chẳng còn
Thôi thì Dịp, Trợn uống lon bia kìa
Chờ cho Kim đi chơi dìa
Mua mồi vô nhậu lẩu lia đầy bàn.
Nghinh Tuấn


Đầy bàn sao chẳng gọi tui?
Bạn bè ai lại nhậu chui dzậy cà !
VỊT tui đây tánh thiệt thà
Nơi nào có DỊP chắc là rất dzui !
Lỡ mà cúp điện tối thui
Hì hì ! trúng ý cùng chui dzô mùng
vt
 


Dzô mùng mẹ bế bé Dung
Con gái út Trợn vô mùng ngủ ngay
Ở ngoài muỗi chích bệnh hoài
Phải sốt xuất huyết xuôi tay là phiền.
Nghinh Tuấn

hongsang 23.09.2008 08:57:50 (permalink)

Bói  hay  thì  bói  thử  coi
Có  thầy  đồ  NHẠN  săm  soi  bộ  bài
Miệng  thì  [sm=z_harhar1.gif]nói..."thiệt  hổng  may"
Quẻ  này  xấu  lắm...chưa  ai  xấu  bằng  ....
 
hs
 

Xấu bằng ! cách nói dọa thôi !
Hổng vậy bộ khách chịu moi túi tiền ?
Dzợ chồng cười sướng như điên
Quán ế hổng phiền,múa hát triền miên
Thầy NHẠN miệng  hót huyên thuyên
“Qúy khách mọi miền,xin hãy vào đây “ !
Liếc nhìn thầy đoán ra ngay !
Bà SANG ngồi cạnh mỏi tay đếm “xiền
vt
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/B8CCC892A12448B6BBAD15BB039A8186.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thi sĩ Ba trợn 24.09.2008 04:50:37 (permalink)

Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: vithong


Chết toi mấy con vịt, gà
Hôm qua còn đó nhậu mà vài con
Sáng ra chết hết chẳng còn
Thôi thì Dịp, Trợn uống lon bia kìa
Chờ cho Kim đi chơi dìa
Mua mồi vô nhậu lẩu lia đầy bàn.
Nghinh Tuấn


Đầy bàn sao chẳng gọi tui?
Bạn bè ai lại nhậu chui dzậy cà !
VỊT tui đây tánh thiệt thà
Nơi nào có DỊP chắc là rất dzui !
Lỡ mà cúp điện tối thui
Hì hì ! trúng ý cùng chui dzô mùng
vt
 


Dzô mùng mẹ bế bé Dung
Con gái út Trợn vô mùng ngủ ngay
Ở ngoài muỗi chích bệnh hoài
Phải sốt xuất huyết xuôi tay là phiền.
Nghinh Tuấn


 
Là phiền không được du tiên
Cỡi con chim Nhạn về miền thượng du
Hổm rày cứ phải lu bu,
Lo hầu xã xệ bù xù xác xơ!
Trợn
vithong 24.09.2008 13:38:46 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: vithong


Chết toi mấy con vịt, gà
Hôm qua còn đó nhậu mà vài con
Sáng ra chết hết chẳng còn
Thôi thì Dịp, Trợn uống lon bia kìa
Chờ cho Kim đi chơi dìa
Mua mồi vô nhậu lẩu lia đầy bàn.
Nghinh Tuấn


Đầy bàn sao chẳng gọi tui?
Bạn bè ai lại nhậu chui dzậy cà !
VỊT tui đây tánh thiệt thà
Nơi nào có DỊP chắc là rất dzui !
Lỡ mà cúp điện tối thui
Hì hì ! trúng ý cùng chui dzô mùng
vt
 


Dzô mùng mẹ bế bé Dung
Con gái út Trợn vô mùng ngủ ngay
Ở ngoài muỗi chích bệnh hoài
Phải sốt xuất huyết xuôi tay là phiền.
Nghinh Tuấn



Là phiền không được du tiên
Cỡi con chim Nhạn về miền thượng du
Hổm rày cứ phải lu bu,
Lo hầu xã xệ bù xù xác xơ!
Trợn

 
 
Xác xơ …mặt TRỢN bơ phờ
VỊT HỒNG thương cảm làm thơ ca rằng
Trời cao thấu hiểuTRỢN chăng ?
Bây giờ yên phận làm thằng vợ sai
Đâu còn rảnh rỗi lai rai
Làm thơ trên mạng đùa dai mấy nàng
vt
 
hungho_08 24.09.2008 13:56:32 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: vithong


Chết toi mấy con vịt, gà
Hôm qua còn đó nhậu mà vài con
Sáng ra chết hết chẳng còn
Thôi thì Dịp, Trợn uống lon bia kìa
Chờ cho Kim đi chơi dìa
Mua mồi vô nhậu lẩu lia đầy bàn.
Nghinh Tuấn


Đầy bàn sao chẳng gọi tui?
Bạn bè ai lại nhậu chui dzậy cà !
VỊT tui đây tánh thiệt thà
Nơi nào có DỊP chắc là rất dzui !
Lỡ mà cúp điện tối thui
Hì hì ! trúng ý cùng chui dzô mùng
vt
 


Dzô mùng mẹ bế bé Dung
Con gái út Trợn vô mùng ngủ ngay
Ở ngoài muỗi chích bệnh hoài
Phải sốt xuất huyết xuôi tay là phiền.
Nghinh Tuấn



Là phiền không được du tiên
Cỡi con chim Nhạn về miền thượng du
Hổm rày cứ phải lu bu,
Lo hầu xã xệ bù xù xác xơ!
Trợn



Xác xơ …mặt TRỢN bơ phờ
VỊT HỒNG thương cảm làm thơ ca rằng
Trời cao thấu hiểuTRỢN chăng ?
Bây giờ yên phận làm thằng vợ sai
Đâu còn rảnh rỗi lai rai
Làm thơ trên mạng đùa dai mấy nàng
vt
 



Mấy nàng thơ viết vài trang
Chờ Trợn ra đó cùng chàng hoạ thơ
lơ ngơ hungho nhảy vô
Hoạ thơ không biết có hơ không nào? (hơ với nghĩa là hớ)
hungho

vithong 24.09.2008 14:53:15 (permalink)

Mấy nàng thơ viết vài trang
Chờ Trợn ra đó cùng chàng hoạ thơ
lơ ngơ hungho nhảy vô
Hoạ thơ không biết có hơ không nào? (hơ với nghĩa là hớ)
hungho

 
Không nào với chả không nào !!!
Chạy qua tạ lỗi DỊP mau đi nào
Thơ vui đùa dỡn với nhau
Lựa lời kẻo lỡ làm rầu nồi canh
HUNGHO thôi hãy nhanh nhanh
vt
hungho_08 24.09.2008 15:54:53 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Mấy nàng thơ viết vài trang
Chờ Trợn ra đó cùng chàng hoạ thơ
lơ ngơ hungho nhảy vô
Hoạ thơ không biết có hơ không nào? (hơ với nghĩa là hớ)
hungho


Không nào với chả không nào !!!
Chạy qua tạ lỗi DỊP mau đi nào
Thơ vui đùa dỡn với nhau
Lựa lời kẻo lỡ làm rầu nồi canh
HUNGHO thôi hãy nhanh nhanh
vt


Nhanh nhanh bay đi nhanh
Không thèm ở lại loanh quanh nỗi buồn
Bay mau đôi cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay
Ai bảo học thói thài lai
Hững hờ ơi hỡi cái bài học khôn

Nhanh nhanh thư riêng cái ào
Trần tình lời trước lời sao tỏ tường
Chàng ngốc dỡ dỡ ương ương
Bước chân sập bẩy xuống đường nát xương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 16:16:55 bởi hungho_08 >
darkhero 25.09.2008 01:13:15 (permalink)
Nát xương rồi khỏi rút xương
ZỊT, TRỢN xúm lại mua tương đem xào
Được một bữa nhậu thanh cao
Én nát xương xào, Diệp có xơi chăng???

vithong 25.09.2008 13:45:58 (permalink)

Trích đoạn: darkhero

Nát xương rồi khỏi rút xương
ZỊT, TRỢN xúm lại mua tương đem xào
Được một bữa nhậu thanh cao
Én nát xương xào, Diệp có xơi chăng???


Xơi chăng ? DỊP xin thưa rằng
Cái tay HÙNG HỔ nói năng lằng nhằng
Bi chừ cho chết nhăn răng
Cả lông DỊP cũng san bằng chẳng tha
Phải cho gã biết tay bà
HÀ ĐÔNG một cõi là ta đây mà !
Vt
 
hungho_08 25.09.2008 14:11:12 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: darkhero

Nát xương rồi khỏi rút xương
ZỊT, TRỢN xúm lại mua tương đem xào
Được một bữa nhậu thanh cao
Én nát xương xào, Diệp có xơi chăng???


Xơi chăng ? DỊP xin thưa rằng
Cái tay HÙNG HỔ nói năng lằng nhằng
Bi chừ cho chết nhăn răng
Cả lông DỊP cũng san bằng chẳng tha
Phải cho gã biết tay bà
HÀ ĐÔNG một cõi là ta đây mà !
Vt



Hì...Hì không phải vậy nha
Vịt không hiểu chuyện tưởng là Dịp căng
Vì hungho , Dịp biết chuyện rằng
Chuyện nàng kia í lăng nhăng bar xằng
Dịp lai rai kể chuyện hắn
Én vào hoạ thơ Dịp nắn cung đờn
Dịp vẽ, Hững hờ tô sơn
Én  vai nói lớn, Dịp vờ lên cơn (giả bộ nổi giân khóc hu hu)
Giả đò lời giận lời hờn
Chứ Én không có cà chớn tơn tơn
Thấy vậy Vịt la ba lơn

Ba lơn nhường Trợn Dịp vờn Vi thông
Vịt hồng rượt Én bay bổng
Chừ còn dưới đất Vit Hồng, Dịp yêu
hungho



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 19:43:35 bởi hungho_08 >
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 251 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9