Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 251 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
diemblack 05.08.2007 21:37:27 (permalink)
Bạn Thơ Tiếp tới bạn tình
Hai đứa thình lình rút thiệp mời O
O
 
 
 
(Vui là Chính )
 
Thi sĩ Ba trợn 05.08.2007 22:13:04 (permalink)
Mời O chơi nhảy cò cò,
Hay là hai đứa đi mò bắt nghêu?
Diemblack nghe thật là kêu![sm=mfinger.gif]
Đen hay là trắng Trợn đều mê yêu![sm=blowing%20kisses.gif]
TSBT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2007 22:32:01 bởi Thi sĩ Ba trợn >
Nam Phuong Nhan 06.08.2007 18:18:49 (permalink)
Mê yêu tim Trợn phập phều
DiemBlack con gái, Trợn liều yêu luôn
Thi sĩ Ba trợn 06.08.2007 22:35:54 (permalink)
Mê yêu tim Trợn phập phều
DiemBlack con gái, Trợn liều yêu luôn
PN
 
 
 
Yêu luôn trai gái hổng buông,
Trợn này đa hệ tình luôn chan hòa.
Yêu ong, yêu bướm, yêu hoa..
Nhưng yêu..Nhạn nhất, anh à biết hông?[sm=blowing%20kisses.gif]
lyenson 07.08.2007 09:03:31 (permalink)
Anh nghe tan nát cỏi lòng
Người thương trong mộng, giờ hòng chia tay
Tưởng rằng em sẻ lấy ai?
Ngờ đâu quơ phải một ngài "Pê đê"
Nam Phuong Nhan 07.08.2007 09:23:40 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Mê yêu tim Trợn phập phều
DiemBlack con gái, Trợn liều yêu luôn
PN
 
 
 
Yêu luôn trai gái hổng buông,
Trợn này đa hệ tình luôn chan hòa.
Yêu ong, yêu bướm, yêu hoa..
Nhưng yêu..Nhạn nhất, anh à biết hông?[sm=blowing%20kisses.gif]


 
Biết hông Ba Trợn của anh
Bao nhiêu trai gái em...giành hết trơn
Thôi thì mình cứ...bông lơn
Vui nhà, vui cửa còn hơn lụy tình
 
 
Tóc nâu 07.08.2007 13:23:14 (permalink)

Luỵ tình là nợ ba sinh,
Trợn kia đã thấu... tức tình yêu luôn!
Nhạn ơi! chớ có sầu buồn,
Trợn ta nhấp nháy đèn luôn với chàng.....

Tóc nâu


TimEm 07.08.2007 13:42:08 (permalink)
Với chàng và cả với nàng
Tình yêu cất cánh Phượng Hoàng tung bay
Nhìn quanh trời đất cùng say
Giai Nhân Thi Nữ quán này thiệt vui
 
TE
Nam Phuong Nhan 07.08.2007 15:43:06 (permalink)
Thiệt vui con gái làm thơ
Nhìn trời , nhìn đất em mơ pháo hồng
Kiệu hoa rước về nhà chồng
Anh không qua rước, đừng hòng làm...thơ
 
NPN
Thi sĩ Ba trợn 07.08.2007 20:17:38 (permalink)
Làm thơ mắc mớ gì chồng,
Trợn luôn vui vẻ chổng mông ngó trời (Nhạn à, cho mượn chổng mông xài đỡ nhen)
Buông lời chòng ghẹo với đời,
Cười người hôm trước, lại cười hôm sau.
TSBT
TimEm 08.08.2007 07:03:11 (permalink)
Hôm sau cụp cánh Nhạn sầu:
Cái mông tui chổng đi đâu mất rồi
Cả làng thơ được trận cười
Thì ra Mông Nhạn trên người Trơn kia

(TSBT hỏi mượn đoá...he he)

TE
Nam Phuong Nhan 08.08.2007 08:36:05 (permalink)
Trợn kia chổng mông ngó....trời
Chổng mông mà ngó ông trời được sao? 
Chắc là Trợn nói tào lao
Chổng mông Trợn thấy...đất sao lộn nhào
 
NPN
Thi sĩ Ba trợn 08.08.2007 22:09:37 (permalink)
Lộn nhào ngó ngược lên trời,
Bỗng dưng thấy Nhạn chuỗng cời khóc than,
Nhạn vừa mới đến nhà nàng,
Bỏ quên quần lót trên bàn nhà em...
TSBT
Nam Phuong Nhan 09.08.2007 11:10:33 (permalink)
Nhà em Ba Trợn ngày nào
Cách nhà Phương Nhạn hàng rào lưa thưa
Phơi đồ, trời đổ cơn mưa
Trợn gom tất cả giờ chưa trả...quần
Hổm rày Nhạn quấn cái...khăn
Chờ Trợn vui vẻ trả quần cho...anh
Cái quần anh đó màu xanh
Rách 2 cái lỗ em nhanh...vá giùm
NPN
 
 
khenuoctrong 09.08.2007 16:19:55 (permalink)
Vá dùm anh cái quần xanh
Ngày mai anh sẽ đền thành áo hoa
Nếu vá hai lổ hình hoa
Thì anh đền lại vòng thoa em xài
Nếu em vá chẳng sơ sài
Anh xin đền lại một khai rượu trầu
Rước em về làm cô dâu
Mùa Đông ấp lạnh Hè hầu quạt em.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 251 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9