Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 251 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
hungho_08 25.09.2008 19:49:52 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: darkhero

Nát xương rồi khỏi rút xương
ZỊT, TRỢN xúm lại mua tương đem xào
Được một bữa nhậu thanh cao
Én nát xương xào, Diệp có xơi chăng???


Xơi chăng ? DỊP xin thưa rằng
Cái tay HÙNG HỔ nói năng lằng nhằng
Bi chừ cho chết nhăn răng
Cả lông DỊP cũng san bằng chẳng tha
Phải cho gã biết tay bà
HÀ ĐÔNG một cõi là ta đây mà !
Vt



Đây mà Dịp hiền phụ nha
Mấy ca đừng có bắt loa la làng
Đặt tên sư tử gọi nàng
Dịp hiền vị, sao gọi càn Hà Đông.
hungho
Thi sĩ Ba trợn 26.09.2008 04:58:05 (permalink)

Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: darkhero

Nát xương rồi khỏi rút xương
ZỊT, TRỢN xúm lại mua tương đem xào
Được một bữa nhậu thanh cao
Én nát xương xào, Diệp có xơi chăng???


Xơi chăng ? DỊP xin thưa rằng
Cái tay HÙNG HỔ nói năng lằng nhằng
Bi chừ cho chết nhăn răng
Cả lông DỊP cũng san bằng chẳng tha
Phải cho gã biết tay bà
HÀ ĐÔNG một cõi là ta đây mà !
Vt



Đây mà Dịp hiền phụ nha
Mấy ca đừng có bắt loa la làng
Đặt tên sư tử gọi nàng
Dịp hiền vị, sao gọi càn Hà Đông.
hungho


 
Hà Đông sư tử hiếp chồng,
Ngày ba đêm bảy chổng mông mà gào,
Chồng gì ốm yếu hư hao,
Cơm no bò cỡi mà nào ra chi!
Trợn
Nam Phuong Nhan 26.09.2008 07:59:50 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Hà Đông sư tử hiếp chồng,
Ngày ba đêm bảy chổng mông mà gào,
Chồng gì ốm yếu hư hao,
Cơm no bò cỡi mà nào ra chi!
Trợn


Ra chi một...đống nè trời
Anh ra như vậy cuộc đời chắc...tiu
Đầu non gió thổi hiu hiu
Hồn anh phảng phất chiều chiều ngắm...em
NPN

Thi sĩ Ba trợn 26.09.2008 09:34:37 (permalink)
Ngắm em mà dạ cứ thèm
Người chi ác rứa nhem nhem lượn lờ
Dẫu rằng biết chỉ tình hờ
Thơ thơ thẩn thẩn lơ ngơ suốt ngày...
trợn
Nam Phuong Nhan 26.09.2008 09:49:44 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Ngắm em mà dạ cứ thèm
Người chi ác rứa nhem nhem lượn lờ
Dẫu rằng biết chỉ tình hờ
Thơ thơ thẩn thẩn lơ ngơ suốt ngày...
trợn


Suốt ngày ngồi ngắm...Trợn iu
Càng ngắm càng thấy ...iu kìu thước tha
Ngó sang bên trái: chết...cha
Bà sang đang xách...chổi chà bả...đơm
NPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 10:23:00 bởi Nam Phuong Nhan >
Ha Ngan Ha 26.09.2008 10:29:40 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Ngắm em mà dạ cứ thèm
Người chi ác rứa nhem nhem lượn lờ
Dẫu rằng biết chỉ tình hờ
Thơ thơ thẩn thẩn lơ ngơ suốt ngày...
trợn


Suốt ngày ngồi ngắm...Trợn iu
Càng ngắm càng thấy ...iu kìu thước tha
Ngó sang bên trái: chết...cha
Bà sang đang xách...chổi chà bả...đơm
NPN


Bả đơm cái đầu chôm bơm
Miệng la miệng hét lom khom lưng còng
Bả gào bả khóc quát chồng
Suốt ngày ngắm gái đừng hòng về đây!
(đi luôn đi thằng chồng mắc dịch)
Nghinh Tuấn


Nam Phuong Nhan 26.09.2008 15:05:37 (permalink)

Trích đoạn: Ha Ngan Ha

Bả đơm cái đầu chôm bơm
Miệng la miệng hét lom khom lưng còng
Bả gào bả khóc quát chồng
Suốt ngày ngắm gái đừng hòng về đây!
(đi luôn đi thằng chồng mắc dịch)
Nghinh Tuấn


"Về đây ông biết tay tui"
Tui cày muốn chết để nuôi ông...ù
Vậy mà ông muốn ở...tù
Tui mới hở chút ông...vù đi chơi
(Trích nguyên zăn lời bà xã Nghinh Tuấn )
NPN

venus4t.vns_hnu 26.09.2008 15:07:35 (permalink)

Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Ngắm em mà dạ cứ thèm
Người chi ác rứa nhem nhem lượn lờ
Dẫu rằng biết chỉ tình hờ
Thơ thơ thẩn thẩn lơ ngơ suốt ngày...
trợn


Suốt ngày ngồi ngắm...Trợn iu
Càng ngắm càng thấy ...iu kìu thước tha
Ngó sang bên trái: chết...cha
Bà sang đang xách...chổi chà bả...đơm
NPN


Bả đơm cái đầu chôm bơm
Miệng la miệng hét lom khom lưng còng
Bả gào bả khóc quát chồng
Suốt ngày ngắm gái đừng hòng về đây!
(đi luôn đi thằng chồng mắc dịch)
Nghinh Tuấn


Về đây...Dịp đã qua đây
Hỏi chăng hôm trước mấy tay đâu rùi
Ra trình trước mặt Dịp tui
Đánh cho...tòi mắt để đui... suốt đời!
ND87
Nam Phuong Nhan 26.09.2008 15:27:33 (permalink)
Suốt đời ở mãi bên anh 
Em ngồi bên ấy để canh...con mèo
Lăm le nó cứ muốn trèo...
Lên đùi em đập một hèo cho xong
NPN

venus4t.vns_hnu 26.09.2008 15:52:51 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Suốt đời ở mãi bên anh 
Em ngồi bên ấy để canh...con mèo
Lăm le nó cứ muốn trèo...
Lên đùi em đập một hèo cho xong
NPN



Cho xong cái thói long tong
Hoạ thơ ướt át mắt mòng con ngươi
Có ai vô đó chọc cười
Dịp cho một đạp...tơi bời còn đâu
ND87

hungho_08 26.09.2008 22:59:45 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Ha Ngan Ha

Bả đơm cái đầu chôm bơm
Miệng la miệng hét lom khom lưng còng
Bả gào bả khóc quát chồng
Suốt ngày ngắm gái đừng hòng về đây!
(đi luôn đi thằng chồng mắc dịch)
Nghinh Tuấn


"Về đây ông biết tay tui"
Tui cày muốn chết để nuôi ông...ù
Vậy mà ông muốn ở...tù
Tui mới hở chút ông...vù đi chơi
(Trích nguyên zăn lời bà xã Nghinh Tuấn )
NPN



Nghinh Tuấn có vợ hồi nào
Trùi ui ai thế xin chào lộn thui
Vợ Trợn đấy mà ông ui
Tui đây biết hết vì tui bạn bè
hungho
Thi sĩ Ba trợn 27.09.2008 21:31:03 (permalink)

Nghinh Tuấn có vợ hồi nào
Trùi ui ai thế xin chào lộn thui
Vợ Trợn đấy mà ông ui
Tui đây biết hết vì tui bạn bè
hungho

Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Ha Ngan Ha

Bả đơm cái đầu chôm bơm
Miệng la miệng hét lom khom lưng còng
Bả gào bả khóc quát chồng
Suốt ngày ngắm gái đừng hòng về đây!
(đi luôn đi thằng chồng mắc dịch)
Nghinh Tuấn


"Về đây ông biết tay tui"
Tui cày muốn chết để nuôi ông...ù
Vậy mà ông muốn ở...tù
Tui mới hở chút ông...vù đi chơi
(Trích nguyên zăn lời bà xã Nghinh Tuấn )
NPN



Nghinh Tuấn có vợ hồi nào
Trùi ui ai thế xin chào lộn thui
Vợ Trợn đấy mà ông ui
Tui đây biết hết vì tui bạn bè
hungho


 
Bạn bè noái bậy không hè,
Trợn đâu có dợ mà đè noái tui
Đó là dợ Vịt đấy thui
Bả kêu cạp cạp Vịt ui Vịt à...
Trợn
vithong 28.09.2008 12:47:41 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Nghinh Tuấn có vợ hồi nào
Trùi ui ai thế xin chào lộn thui
Vợ Trợn đấy mà ông ui
Tui đây biết hết vì tui bạn bè
hungho

Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Ha Ngan Ha

Bả đơm cái đầu chôm bơm
Miệng la miệng hét lom khom lưng còng
Bả gào bả khóc quát chồng
Suốt ngày ngắm gái đừng hòng về đây!
(đi luôn đi thằng chồng mắc dịch)
Nghinh Tuấn


"Về đây ông biết tay tui"
Tui cày muốn chết để nuôi ông...ù
Vậy mà ông muốn ở...tù
Tui mới hở chút ông...vù đi chơi
(Trích nguyên zăn lời bà xã Nghinh Tuấn )
NPN



Nghinh Tuấn có vợ hồi nào
Trùi ui ai thế xin chào lộn thui
Vợ Trợn đấy mà ông ui
Tui đây biết hết vì tui bạn bè
hungho



Bạn bè noái bậy không hè,
Trợn đâu có dợ mà đè noái tui
Đó là dợ Vịt đấy thui
Bả kêu cạp cạp Vịt ui Vịt à...
Trợn

 
VIT à ! ai gọi vậy ta?
Thì ra BA TRỢN gọi ta đấy mà
Tu mà hắn cũng chả tha
Thui thì xuống núi dạo ba đường quyền
Bằng không TRỢN bảo VỊT hiền
Bắt ta khao rượu đỡ ghiên bữa hôm
Xong còn đòi đi bia ôm
Cái miệng la lối om xòm thấy ghê !
vt
Thi sĩ Ba trợn 29.09.2008 00:34:46 (permalink)
Thấy ghê nhưng thật là phê,
Bia ôm, gái đẹp hổng chê tí nào
Vịt, Trợn hãy mau lên nào
Ba chân bốn cẳng ta vào quán ngay.
Trợn
hungho_08 29.09.2008 01:02:43 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Ngắm em mà dạ cứ thèm
Người chi ác rứa nhem nhem lượn lờ
Dẫu rằng biết chỉ tình hờ
Thơ thơ thẩn thẩn lơ ngơ suốt ngày...
trợn


Suốt ngày ngồi ngắm...Trợn iu
Càng ngắm càng thấy ...iu kìu thước tha
Ngó sang bên trái: chết...cha
Bà sang đang xách...chổi chà bả...đơm
NPN


Bả đơm cái đầu chôm bơm
Miệng la miệng hét lom khom lưng còng
Bả gào bả khóc quát chồng
Suốt ngày ngắm gái đừng hòng về đây!
(đi luôn đi thằng chồng mắc dịch)
Nghinh Tuấn


Về đây...Dịp đã qua đây
Hỏi chăng hôm trước mấy tay đâu rùi
Ra trình trước mặt Dịp tui
Đánh cho...tòi mắt để đui... suốt đời!
ND87




Suốt đời Nhớ mãi Trợn ơi
Bả đi mấy tháng chơi nơi nào dìa
Lớn tiếng gọi vịt ra kìa
Bả đánh tới tấp lặc lìa cánh chân
Tội nghiệp Vịt Hồng vái khấn
Xin em tha anh một lần nhé em
Đánh cho mặt vịt tèm lem
Bả liền ra cửa hổng thèm ở đây
Bả đi mất biệt mấy ngày
Bọn Trợn đi kiếm tét bay đôi giày
Bà này bả ác quá tay
Bả đi mất biệt khiếm hoài không ra.
Ở nhà tội nghiệp Thông ca
Mãi khóc mãi gọi Dịp à đi đâu???!!!
hungho

Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 251 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9