Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 251 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 29.09.2008 01:46:42 (permalink)

Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Ngắm em mà dạ cứ thèm
Người chi ác rứa nhem nhem lượn lờ
Dẫu rằng biết chỉ tình hờ
Thơ thơ thẩn thẩn lơ ngơ suốt ngày...
trợn


Suốt ngày ngồi ngắm...Trợn iu
Càng ngắm càng thấy ...iu kìu thước tha
Ngó sang bên trái: chết...cha
Bà sang đang xách...chổi chà bả...đơm
NPN


Bả đơm cái đầu chôm bơm
Miệng la miệng hét lom khom lưng còng
Bả gào bả khóc quát chồng
Suốt ngày ngắm gái đừng hòng về đây!
(đi luôn đi thằng chồng mắc dịch)
Nghinh Tuấn


Về đây...Dịp đã qua đây
Hỏi chăng hôm trước mấy tay đâu rùi
Ra trình trước mặt Dịp tui
Đánh cho...tòi mắt để đui... suốt đời!
ND87




Suốt đời Nhớ mãi Trợn ơi
Bả đi mấy tháng chơi nơi nào dìa
Lớn tiếng gọi vịt ra kìa
Bả đánh tới tấp lặc lìa cánh chân
Tội nghiệp Vịt Hồng vái khấn
Xin em tha anh một lần nhé em
Đánh cho mặt vịt tèm lem
Bả liền ra cửa hổng thèm ở đây
Bả đi mất biệt mấy ngày
Bọn Trợn đi kiếm tét bay đôi giày
Bà này bả ác quá tay
Bả đi mất biệt khiếm hoài không ra.
Ở nhà tội nghiệp Thông ca
Mãi khóc mãi gọi Dịp à đi đâu???!!!
hungho



 
Hững hờ ui, sao cứ nhảy ngang xương vậy? Phải nối tiếp với bài thơ cuối được post lên kà!
hungho_08 29.09.2008 12:22:31 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Ngắm em mà dạ cứ thèm
Người chi ác rứa nhem nhem lượn lờ
Dẫu rằng biết chỉ tình hờ
Thơ thơ thẩn thẩn lơ ngơ suốt ngày...
trợn


Suốt ngày ngồi ngắm...Trợn iu
Càng ngắm càng thấy ...iu kìu thước tha
Ngó sang bên trái: chết...cha
Bà sang đang xách...chổi chà bả...đơm
NPN


Bả đơm cái đầu chôm bơm
Miệng la miệng hét lom khom lưng còng
Bả gào bả khóc quát chồng
Suốt ngày ngắm gái đừng hòng về đây!
(đi luôn đi thằng chồng mắc dịch)
Nghinh Tuấn


Về đây...Dịp đã qua đây
Hỏi chăng hôm trước mấy tay đâu rùi
Ra trình trước mặt Dịp tui
Đánh cho...tòi mắt để đui... suốt đời!
ND87




Suốt đời Nhớ mãi Trợn ơi
Bả đi mấy tháng chơi nơi nào dìa
Lớn tiếng gọi vịt ra kìa
Bả đánh tới tấp lặc lìa cánh chân
Tội nghiệp Vịt Hồng vái khấn
Xin em tha anh một lần nhé em
Đánh cho mặt vịt tèm lem
Bả liền ra cửa hổng thèm ở đây
Bả đi mất biệt mấy ngày
Bọn Trợn đi kiếm tét bay đôi giày
Bà này bả ác quá tay
Bả đi mất biệt khiếm hoài không ra.
Ở nhà tội nghiệp Thông ca
Mãi khóc mãi gọi Dịp à đi đâu???!!!
hungho




Hững hờ ui, sao cứ nhảy ngang xương vậy? Phải nối tiếp với bài thơ cuối được post lên kà!


Ba Trợn ui! Vì Hững hờ là hững hờ cơ nên nào để ý là nhảy ngang hay là nắm đuôi chạy theo Trợn huynh đâu! Quen bay rồi, thấy đúng đường băng là bay vút vút cho mau tới đích. Thôi thì đệ nghe lời huynh dạy, bay ra sau nắm đuôi Trợn nè!
hungho_08 29.09.2008 12:29:41 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Thấy ghê nhưng thật là phê,
Bia ôm, gái đẹp hổng chê tí nào
Vịt, Trợn hãy mau lên nào
Ba chân bốn cẳng ta vào quán ngay.
Trợn


Quán ngay đường cái chẳng sai
Rủ vào quán nhậu lai rai chút mà
Nhưng Trợn cứ nhìn ra xa
Cố công tìm kiếm bóng hồng Dịp yêu...
hungho

Thi sĩ Ba trợn 30.09.2008 18:22:35 (permalink)

Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Thấy ghê nhưng thật là phê,
Bia ôm, gái đẹp hổng chê tí nào
Vịt, Trợn hãy mau lên nào
Ba chân bốn cẳng ta vào quán ngay.
Trợn


Quán ngay đường cái chẳng sai
Rủ vào quán nhậu lai rai chút mà
Nhưng Trợn cứ nhìn ra xa
Cố công tìm kiếm bóng hồng Dịp yêu...
hungho



 
Dịp iêu đã chít mất tiêu
Chỉ còn mấy trự ngồi xìu ngóng trông
Chim Nhạn lặn lội bờ sông
Vịt hồng ngơ ngẩn ngồi trông đợi nàng.
Trợn
Nam Phuong Nhan 01.10.2008 08:19:04 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Dịp iêu đã chít mất tiêu
Chỉ còn mấy trự ngồi xìu ngóng trông
Chim Nhạn lặn lội bờ sông
Vịt hồng ngơ ngẩn ngồi trông đợi nàng.
Trợn


Đợi nàng Ba...Trợn hổm rày
Vừa trông thấy Trợn chạy ngay lại ....vồ
Đỏ mặt nàng chửi cái ...đồ...
...Yêu làm em muốn ...động rồ luôn đây.
NPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 08:21:30 bởi Nam Phuong Nhan >
Thi sĩ Ba trợn 01.10.2008 10:42:21 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Dịp iêu đã chít mất tiêu
Chỉ còn mấy trự ngồi xìu ngóng trông
Chim Nhạn lặn lội bờ sông
Vịt hồng ngơ ngẩn ngồi trông đợi nàng.
Trợn


Đợi nàng Ba...Trợn hổm rày
Vừa trông thấy Trợn chạy ngay lại ....vồ
Đỏ mặt nàng chửi cái ...đồ...
...Yêu làm em muốn ...động rồ luôn đây.
NPN

 
Luôn đây con Nhạn lẻ bầy
Bay qua bay lại chẳng may lộn phèo
Rớt tõm xuống cái ao bèo
Trợn thương Trợn bắt cho mèo nó xơi!
Trợn
 
Nam Phuong Nhan 01.10.2008 13:00:18 (permalink)


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Dịp iêu đã chít mất tiêu
Chỉ còn mấy trự ngồi xìu ngóng trông
Chim Nhạn lặn lội bờ sông
Vịt hồng ngơ ngẩn ngồi trông đợi nàng.
Trợn


Đợi nàng Ba...Trợn hổm rày
Vừa trông thấy Trợn chạy ngay lại ....vồ
Đỏ mặt nàng chửi cái ...đồ...
...Yêu làm em muốn ...động rồ luôn đây.
NPN


Luôn đây con Nhạn lẻ bầy
Bay qua bay lại chẳng may lộn phèo
Rớt tõm xuống cái ao bèo
Trợn thương Trợn bắt cho mèo nó xơi!
Trợn



Nó xơi xong nó ...rồi đời
Trước khi rồi đời nó mời Trợn ...ăn
Ăn xong Trợn ...chết nhăn ...răng
Nhạn thương Nhạn mới ...xáo măng một nồi
NPN



Ha Ngan Ha 01.10.2008 13:33:48 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Dịp iêu đã chít mất tiêu
Chỉ còn mấy trự ngồi xìu ngóng trông
Chim Nhạn lặn lội bờ sông
Vịt hồng ngơ ngẩn ngồi trông đợi nàng.
Trợn


Đợi nàng Ba...Trợn hổm rày
Vừa trông thấy Trợn chạy ngay lại ....vồ
Đỏ mặt nàng chửi cái ...đồ...
...Yêu làm em muốn ...động rồ luôn đây.
NPN


Luôn đây con Nhạn lẻ bầy
Bay qua bay lại chẳng may lộn phèo
Rớt tõm xuống cái ao bèo
Trợn thương Trợn bắt cho mèo nó xơi!
Trợn



Nó xơi xong nó ...rồi đời
Trước khi rồi đời nó mời Trợn ...ăn
Ăn xong Trợn ...chết nhăn ...răng
Nhạn thương Nhạn mới ...xáo măng một nồi
NPN




Một nồi nhiều lắm Dịp ơi
Về ngay đi nhé nhậu chơi chút mà
Nhạn, Trợn, Vịt, kimrbl ca ca
Xúm nhau ta nhậu Dịp nha! Về liền!
Nghinh Tuấn
vithong 01.10.2008 23:50:31 (permalink)
 Một nồi nhiều lắm Dịp ơi
Về ngay đi nhé nhậu chơi chút mà
Nhạn, Trợn, Vịt, kimrbl ca ca
Xúm nhau ta nhậu Dịp nha! Về liền!
Nghinh Tuấn

 
 
Về liền ư ? có mà điên !
Ở đây chả có ai hiền !(toàn) mắc toi !
Cứ nhè DỊP bắt nạt thôi
Một thân liễu yếu …Trời ơi ! đầu hàng !!!
Có ngon thử dỡn HỒNG SANG
Bả cho 8 đá 4 chàng gẫy răng
Cho chừa cái thói lằng nhằng
Vớ va vớ vẩn mấy thằng lui cui…
vt
 
 
Nam Phuong Nhan 02.10.2008 08:17:22 (permalink)


Trích đoạn: vithong
Về liền ư ? có mà điên !
Ở đây chả có ai hiền !(toàn) mắc toi !
Cứ nhè DỊP bắt nạt thôi
Một thân liễu yếu …Trời ơi ! đầu hàng !!!
Có ngon thử dỡn HỒNG SANG
Bả cho 8 đá 4 chàng gẫy răng
Cho chừa cái thói lằng nhằng
Vớ va vớ vẩn mấy thằng lui cui…
vt
 
 



Lui cui Zvịt chổng mông ...xui (xúi dại
Bà HỒNG SANG hả? thường tui kêu ....bà (xã )
Tui đang bắt bả ở nhà
Còn tui đi ...chợ mua gà nấu cơm

NPN


Thi sĩ Ba trợn 03.10.2008 05:02:00 (permalink)
Nấu cơm bị khét rồi kìa,
Ở đó lí lắc lo khìa người ta,
Bà Sang bả dớt ông đa,
Tui không can để trầy da đáng đời!
Trợn
Nam Phuong Nhan 03.10.2008 08:22:59 (permalink)


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Nấu cơm bị khét rồi kìa,
Ở đó lí lắc lo khìa người ta,
Bà Sang bả dớt ông đa,
Tui không can để trầy da đáng đời!
Trợn


Đáng đời ai biểu hai ...bà
Bị ...đì sáng, tối. Rên la: bị rầy
Ngày xưa Nhạn ...béo như vầy [sm=supermatt.gif]
Ngày nay Nhạn ốm, Nhạn gầy giơ xương! [sm=ex29.gif][sm=tiptoe.gif]
NPN
Thi sĩ Ba trợn 03.10.2008 10:16:18 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Nấu cơm bị khét rồi kìa,
Ở đó lí lắc lo khìa người ta,
Bà Sang bả dớt ông đa,
Tui không can để trầy da đáng đời!
Trợn


Đáng đời ai biểu hai ...bà
Bị ...đì sáng, tối. Rên la: bị rầy
Ngày xưa Nhạn ...béo như vầy [sm=supermatt.gif]
Ngày nay Nhạn ốm, Nhạn gầy giơ xương! [sm=ex29.gif][sm=tiptoe.gif]
NPN

 
Giơ xương cũng cái tội cương
Có ngày đi bác sĩ Cường cắt luôn.
Trợn
sn75 03.10.2008 16:39:19 (permalink)
Cắt luôn chắc Trợn sẽ buồn
Ngày ngày múa hát quay cuồng....để quên
 
Hehe
vithong 03.10.2008 21:18:33 (permalink)

Trích đoạn: sn75

Cắt luôn chắc Trợn sẽ buồn
Ngày ngày múa hát quay cuồng....để quên

Hehe

 
Để quên? còn đâu mà quên !
Dzợ TRỢN rờ dưới,mò trên...(nó)đâu rùi?
Đêm nằm rấm rức ngậm ngùi
Trời ơi sao khổ chồng tui dzầy nè !
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 251 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9