Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 251 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 03.10.2008 22:44:23 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: sn75

Cắt luôn chắc Trợn sẽ buồn
Ngày ngày múa hát quay cuồng....để quên

Hehe


Để quên? còn đâu mà quên !
Dzợ TRỢN rờ dưới,mò trên...(nó)đâu rùi?
Đêm nằm rấm rức ngậm ngùi
Trời ơi sao khổ chồng tui dzầy nè !


Dzầy nè ... mặt Dịp dầy nè
Yêu thơ mặc tiếng gầm ghè,...nhào vô!
Bỏ chùa....chẳng niệm nam mô
Chui vào thư quán Dịp rồ tiếp chơi!
ND87

hungho_08 04.10.2008 00:46:59 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: sn75

Cắt luôn chắc Trợn sẽ buồn
Ngày ngày múa hát quay cuồng....để quên

Hehe


Để quên? còn đâu mà quên !
Dzợ TRỢN rờ dưới,mò trên...(nó)đâu rùi?
Đêm nằm rấm rức ngậm ngùi
Trời ơi sao khổ chồng tui dzầy nè !


Dzầy nè ... mặt Dịp dầy nè
Yêu thơ mặc tiếng gầm ghè,...nhào vô!
Bỏ chùa....chẳng niệm nam mô
Chui vào thư quán Dịp rồ tiếp chơi!
ND87




Tiếp chơi thêm kết bia hơi
Cứ nhậu cho xỉn đã đời thì thôi
Mời Dịp cứ gắp thêm mồi
Bọn Trợn Chỉ uống bia bồi chục chai.
Dịp ơi cứ nhậu lai rai
Hôm nay Trợn đãi Dịp lai về nhà.

hungho
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 03:39:04 bởi hungho_08 >
hongsang 04.10.2008 01:52:44 (permalink)
Về  nhà....đã  mấy  ngày  qua
mèn  ui  ông  Nhạn  là  đà  bay  đâu ?
Chỉ  thấy  Vịt  Hồng  buồn  rầu
Dzì  pà  xã...pả ..nhổ  râu  đau  hàm...
 
(thui  thui  dzọt  lẹ [sm=z_scooter.gif])
Độc Hàn Sơn 04.10.2008 06:08:25 (permalink)

Trích đoạn: hongsang

Về  nhà....đã  mấy  ngày  qua
mèn  ui  ông  Nhạn  là  đà  bay  đâu ?
Chỉ  thấy  Vịt  Hồng  buồn  rầu
Dzì  pà  xã...pả ..nhổ  râu  đau  hàm...
 
(thui  thui  dzọt  lẹ [sm=z_scooter.gif])


Đau hàm đáng tội nói xàm
Bà đây yểu điệu nhẹ nhàng làm sao
Tên kia còn nói tào lao
Bà đem bà nấu bà xào bà ăn!

(Xin tha mạng cho kẻ hèn này!)
Thi sĩ Ba trợn 04.10.2008 10:49:10 (permalink)
Bà ăn con nhạn nấu măng,
Ăn xong bà cứ xỉa răng thòm thèm
Lấy chồng ốm iếu hom hem,
Đêm đêm cứ nhớ cục nem...Ninh hòa.
Trợn
Độc Hàn Sơn 04.10.2008 14:29:14 (permalink)
Ninh Hoà mí lị Ninh Bình
Bà đây yểu điệu trung trinh hết đời
Bớ lão thi sĩ nhiều lời
Nói chơi cũng phải biết nơi mà ngừng
Kiểu mà móc họng ngang lưng
Chưng cách thuỷ cho nhừ tới xương!
venus4t.vns_hnu 04.10.2008 15:06:42 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Ninh Hoà mí lị Ninh Bình
Bà đây yểu điệu trung trinh hết đời
Bớ lão thi sĩ nhiều lời
Nói chơi cũng phải biết nơi mà ngừng
Kiểu mà móc họng ngang lưng
Chưng cách thuỷ cho nhừ tới xương!


Tới xương món Độc Hàn Sơn
Nghe sao bổ, béo mỡ nhờn làn môi
Cẩn thận không nuốt chẳng trôi
Trợn văng răng giả....ôi thôi hết đời!
ND87
Độc Hàn Sơn 04.10.2008 15:17:35 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Ninh Hoà mí lị Ninh Bình
Bà đây yểu điệu trung trinh hết đời
Bớ lão thi sĩ nhiều lời
Nói chơi cũng phải biết nơi mà ngừng
Kiểu mà móc họng ngang lưng
Chưng cách thuỷ cho nhừ tới xương!


Tới xương món Độc Hàn Sơn
Nghe sao bổ, béo mỡ nhờn làn môi
Cẩn thận không nuốt chẳng trôi
Trợn văng răng giả....ôi thôi hết đời!
ND87



Hết đời cô Dịp đây thôi
Hàn Sơn tôi vẫn đứng soi việc đời
Trăm sự chỉ nói làm chơi
Mà sao cô nỡ đòi xơi tôi cùng
Cô giáo sao quá hãi hùng
Nỡ đem người mới mà dùng hay sao?

venus4t.vns_hnu 04.10.2008 17:51:07 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Hết đời cô Dịp đây thôi
Hàn Sơn tôi vẫn đứng soi việc đời
Trăm sự chỉ nói làm chơi
Mà sao cô nỡ đòi xơi tôi cùng
Cô giáo sao quá hãi hùng
Nỡ đem người mới mà dùng hay sao?



Hay sao? bạn mới Hàn Sơn
Nghe "chưng cách thuỷ tới nhừ xương"
Dịp tưởng tới món "lọ tương"
Nào đâu nỡ dám đem người lèn đau!
Người mới xin hãy quên mau
Để thơ ta hoạ cùng nhau tháng ngày!
ND87



Độc Hàn Sơn 04.10.2008 19:36:34 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Hay sao? bạn mới Hàn Sơn
Nghe "chưng cách thuỷ tới nhừ xương"
Dịp tưởng tới món "lọ tương"
Nào đâu nỡ dám đem người lèn đau!
Người mới xin hãy quên mau
Để thơ ta hoạ cùng nhau tháng ngày!
ND87





Tháng ngày lặng lẽ cứ trôi
Vui cùng thơ hoạ trao dồi văn chương
Đời người có một tình thương
Không sao cân đếm đo lường được đâu
Đời người ai chẳng mang sầu?
Ai mà chẳng lúc làm đau lòng mình?
Chung trinh trọn vẹn chữ tình
Gửi người Hội Quán mối tình văn chương!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 19:38:09 bởi Độc Hàn Sơn >
venus4t.vns_hnu 04.10.2008 22:48:20 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Hay sao? bạn mới Hàn Sơn
Nghe "chưng cách thuỷ tới nhừ xương"
Dịp tưởng tới món "lọ tương"
Nào đâu nỡ dám đem người lèn đau!
Người mới xin hãy quên mau
Để thơ ta hoạ cùng nhau tháng ngày!
ND87





Tháng ngày lặng lẽ cứ trôi
Vui cùng thơ hoạ trao dồi văn chương
Đời người có một tình thương
Không sao cân đếm đo lường được đâu
Đời người ai chẳng mang sầu?
Ai mà chẳng lúc làm đau lòng mình?
Chung trinh trọn vẹn chữ tình
Gửi người Hội Quán mối tình văn chương!



Văn chương đâu nỡ làm đau
Chẳng qua chọc ghẹo cùng nhau chút mà
Xin người đừng có kêu ca
Tuổi còn thơ trẻ, dầy la
làm gì!
ND87

Độc Hàn Sơn 04.10.2008 22:56:27 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Văn chương đâu nỡ làm đau
Chẳng qua chọc ghẹo cùng nhau chút mà
Xin người đừng có kêu ca
Tuổi còn thơ trẻ, dầy la
làm gì!
ND87




Làm gì mí lị làm đau
Cô trêu tôi trước nói sao cho vừa
Đó chọc thì đây xin thưa
Trước nay chưa biết thua ai bao giờ
Dịu kia có giỏi cứ chờ
Từ từ Sơn sẽ lấy mơ xào cùng
Thêm cho chút ít nước dùng
Tiêu hành tỏi xả cùng chung một nồi
Món Dịu thịt xả hấp xôi
Xin mời các bác cùng tôi xơi nào
venus4t.vns_hnu 04.10.2008 23:28:54 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Văn chương đâu nỡ làm đau
Chẳng qua chọc ghẹo cùng nhau chút mà
Xin người đừng có kêu ca
Tuổi còn thơ trẻ, dầy la
làm gì!
ND87




Làm gì mí lị làm đau
Cô trêu tôi trước nói sao cho vừa
Đó chọc thì đây xin thưa
Trước nay chưa biết thua ai bao giờ
Dịu kia có giỏi cứ chờ
Từ từ Sơn sẽ lấy mơ xào cùng
Thêm cho chút ít nước dùng
Tiêu hành tỏi xả cùng chung một nồi
Món Dịu thịt xả hấp xôi
Xin mời các bác cùng tôi xơi nào


Xơi nào! Dịp thành món xào
Để lên bàn tiệc Sơn cào Sơn ăn!
Hỏi ra....nào có ăn năn
Đem thân mổ thịt....cằn nhằn nữa thôi!
Ối giời ơi! Ối than ôi!
Khéo không Sơn - Dịp một nồi là....toi!
ND87
Độc Hàn Sơn 05.10.2008 00:08:44 (permalink)

tới xương!

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Xơi nào! Dịp thành món xào
Để lên bàn tiệc Sơn cào Sơn ăn!
Hỏi ra....nào có ăn năn
Đem thân mổ thịt....cằn nhằn nữa thôi!
Ối giời ơi! Ối than ôi!
Khéo không Sơn - Dịp một nồi là....toi!
ND87



Là toi sao được mà toi
Dịp đâu có thể chung nồi với Sơn
Cúi xin Dịp hãy làm ơn
Để cho có chết xác Sơn an nhàn
Vài điều cần phải luận bàn
Món Dịp xào Sơn chẳng màn đụng tới
Quý anh đăng ký quá trời
Sơn đây cũng chỉ mượn thời THỊT THÔI
Nhắc rồi món Dịp HẤP XÔI
Ai đâu có thú cùng tôi xơi nào
Nhưng riêng tới lúc cao trào
Tôi đây xin rút mời người nào thế cho!

(Ai có nổi giận cũng xin tha mạng)
HL_99 05.10.2008 01:40:59 (permalink)
Thế cho một chút an lành
Hay là bể khổ tan tành khói mây
Để rồi oán trách ai đây?
Mượn thơ hỏi nhỏ đừng rầy nhé Sơn?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 01:47:19 bởi HL_99 >
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 251 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9