Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 251 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Độc Hàn Sơn 05.10.2008 05:44:28 (permalink)

Trích đoạn: HL_99

Thế cho một chút an lành
Hay là bể khổ tan tành khói mây
Để rồi oán trách ai đây?
Mượn thơ hỏi nhỏ đừng rầy nhé Sơn?


 Nhé Sơn đôi tiếng phân trần
Biết sao bể khổ tan tành khói mây
Nữa đời oán trách ai đây
Phải chăng số kiếp đã đầy khỗ đau
Thi sĩ Ba trợn 05.10.2008 10:57:20 (permalink)
Khổ đau trút xuống hầm cầu,
Cười lên cho lớn hát câu yêu đời,
Hồn ta phơi phới thảnh thơi
Yêu sao yêu quá mọi người nhân gian.
Trợn
venus4t.vns_hnu 05.10.2008 21:23:29 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Khổ đau trút xuống hầm cầu,
Cười lên cho lớn hát câu yêu đời,
Hồn ta phơi phới thảnh thơi
Yêu sao yêu quá mọi người nhân gian.
Trợn

Nhân gian sao lắm anh tài
Như Lương Sơn Bá - Anh Đài dệt thơ
Dịp ngồi giật tỉnh cơn mơ
Tài hèn sức mọn...mà khờ nhào vô!
ND87

Thi sĩ Ba trợn 05.10.2008 23:50:23 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Khổ đau trút xuống hầm cầu,
Cười lên cho lớn hát câu yêu đời,
Hồn ta phơi phới thảnh thơi
Yêu sao yêu quá mọi người nhân gian.
Trợn

Nhân gian sao lắm anh tài
Như Lương Sơn Bá - Anh Đài dệt thơ
Dịp ngồi giật tỉnh cơn mơ
Tài hèn sức mọn...mà khờ nhào vô!
ND87



 
Nhào vô dành lấy một cô,
Thông minh, dí dỏm, làm thơ khôi hài
Biết khi đúng lúc dò bài,
Biết ăn, biết ở, giỏi tài nấu ăn...
trợn
vithong 06.10.2008 00:48:22 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Khổ đau trút xuống hầm cầu,
Cười lên cho lớn hát câu yêu đời,
Hồn ta phơi phới thảnh thơi
Yêu sao yêu quá mọi người nhân gian.
Trợn

Nhân gian sao lắm anh tài
Như Lương Sơn Bá - Anh Đài dệt thơ
Dịp ngồi giật tỉnh cơn mơ
Tài hèn sức mọn...mà khờ nhào vô!
ND87




Nhào vô dành lấy một cô,
Thông minh, dí dỏm, làm thơ khôi hài
Biết khi đúng lúc dò bài,
Biết ăn, biết ở, giỏi tài nấu ăn...
trợn

Nấu ăn tại bả đành hanh
Sợ cô dzợ bé TRỢN dành hết sao !
Dù rằng chẳng có tài cao
Đảm đang phụ nữ DỊP nào kém ai
vt
Độc Hàn Sơn 06.10.2008 00:58:21 (permalink)

Trích đoạn: vithong

Nấu ăn tại bả đành hanh
Sợ cô dzợ bé TRỢN dành hết sao !
Dù rằng chẳng có tài cao
Đảm đang phụ nữ DỊP nào kém ai
vt


Kém ai ở chỗ cái tài
Gặp ai khó chịu dép bay vô liền

Phụ nữ thường dịu như tiên

Dịp đây Dịp dữ như điên đó trời

Bốc đồng xin gởi mấy lời

Cúi xin các bác chừa thời tha cho!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 01:09:12 bởi Độc Hàn Sơn >
Thi sĩ Ba trợn 06.10.2008 10:20:14 (permalink)
Tha cho rồi lại đi mò,
Mò xong ăn vụng như cò đi đêm.
Ăn rồi cái bụng rêm rêm,
Vịt ơi Nhạn hỡi đi đêm làm gì?
Trợn
 
venus4t.vns_hnu 06.10.2008 13:12:52 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Tha cho rồi lại đi mò,
Mò xong ăn vụng như cò đi đêm.
Ăn rồi cái bụng rêm rêm,
Vịt ơi Nhạn hỡi đi đêm làm gì?
Trợn


Làm gì con mắt tối thui
Nhìn gà hoá cuốc Dịp đui mất rồi
ND87
Độc Hàn Sơn 06.10.2008 13:20:48 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Tha cho rồi lại đi mò,
Mò xong ăn vụng như cò đi đêm.
Ăn rồi cái bụng rêm rêm,
Vịt ơi Nhạn hỡi đi đêm làm gì?
Trợn


Làm gì con mắt tối thui
Nhìn gà hoá cuốc Dịp đui mất rồi
ND87



Mất rồi cái thói đua đòi
Dịp mà đui mắt cứ ngồi ăn xin!
Đỗ Kim Thu 06.10.2008 20:13:10 (permalink)
Còn Thương  xin hãy quay về
Cùng nhau nối lại trăng thề dở dang
Bên  nhau chia sớt trái ngang
Cho duyên thắm  lại muộn màng  Tuổi Xuân..
 
venus4t.vns_hnu 06.10.2008 22:57:18 (permalink)

Trích đoạn: Đỗ Kim Thu

Còn Thương  xin hãy quay về
Cùng nhau nối lại trăng thề dở dang
Bên  nhau chia sớt trái ngang
Cho duyên thắm  lại muộn màng  Tuổi Xuân..
 



Tuổi xuân mơ mộng ngàn hoa
Hương thơm gió thoảng chim ca thiên thần
Côn Sơn cảnh đẹp muôn phần
Thông xanh thỏ thẻ lại gần mà xem
Tiên giáng trần có mấy em
Để cho quân tử chẳng thèm dời chân!
ND87


vithong 06.10.2008 23:12:15 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Đỗ Kim Thu

Còn Thương  xin hãy quay về
Cùng nhau nối lại trăng thề dở dang
Bên  nhau chia sớt trái ngang
Cho duyên thắm  lại muộn màng  Tuổi Xuân..
 



Tuổi xuân mơ mộng ngàn hoa
Hương thơm gió thoảng chim ca thiên thần
Côn Sơn cảnh đẹp muôn phần
Thông xanh thỏ thẻ lại gần mà xem
Tiên giáng trần có mấy em
Để cho quân tử chẳng thèm dời chân!
ND87


 
Dời chân đến mục "TẦN NGẦN"
Có cô NGỌC DIỆP đấu vần thơ vui
Nụ cười ta xả hết xui
Đi xa lại nhớ phải chui ngay về
vt
venus4t.vns_hnu 06.10.2008 23:19:45 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Tuổi xuân mơ mộng ngàn hoa
Hương thơm gió thoảng chim ca thiên thần
Côn Sơn cảnh đẹp muôn phần
Thông xanh thỏ thẻ lại gần mà xem
Tiên giáng trần có mấy em
Để cho quân tử chẳng thèm dời chân!
ND87



Dời chân đến mục "TẦN NGẦN"
Có cô NGỌC DIỆP đấu vần thơ vui
Nụ cười ta xả hết xui
Đi xa lại nhớ phải chui ngay về
vt


Ngay về nhưng chớ lề mề
Thong hay lỡ hẹn....cười hề buông xuôi
Để cho Ba Trợn khôn nguôi
Nhớ thương tơ tưởng cái....chuôi mới dùng!
ND87

Độc Hàn Sơn 06.10.2008 23:36:36 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Đỗ Kim Thu

Còn Thương  xin hãy quay về
Cùng nhau nối lại trăng thề dở dang
Bên  nhau chia sớt trái ngang
Cho duyên thắm  lại muộn màng  Tuổi Xuân..
 



Tuổi xuân mơ mộng ngàn hoa
Hương thơm gió thoảng chim ca thiên thần
Côn Sơn cảnh đẹp muôn phần
Thông xanh thỏ thẻ lại gần mà xem
Tiên giáng trần có mấy em
Để cho quân tử chẳng thèm dời chân!
ND87



Dời chân cất bước sang ngang
Cớ sao nàng nỡ phủ phàng tình ta
Buồn trong giữa cảnh sơn hà
Một mình cô độc thật là thê lương
Có ai hiểu kiếp đoạn trường
Có ai biết được con đường ta đi

Độc Hàn Sơn 06.10.2008 23:39:18 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Tuổi xuân mơ mộng ngàn hoa
Hương thơm gió thoảng chim ca thiên thần
Côn Sơn cảnh đẹp muôn phần
Thông xanh thỏ thẻ lại gần mà xem
Tiên giáng trần có mấy em
Để cho quân tử chẳng thèm dời chân!
ND87



Dời chân đến mục "TẦN NGẦN"
Có cô NGỌC DIỆP đấu vần thơ vui
Nụ cười ta xả hết xui
Đi xa lại nhớ phải chui ngay về
vt


Ngay về nhưng chớ lề mề
Thong hay lỡ hẹn....cười hề buông xuôi
Để cho Ba Trợn khôn nguôi
Nhớ thương tơ tưởng cái....chuôi mới dùng!
ND87



Mới dùng mà nó đã cùn
Ôi thôi Dịp hỡi hãi hùng làm sao
Nào ai đâu có con dao
Cho Sơn mượn chút cạo đầu Dịp đi
Ở ngoài Dịp quậy như gì
Thôi Sơn đành phải đem đi vô chùa
Nhưng mà cũng phải sợ thua
Vì cô Dịp đó dám cua thầy chùa
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 251 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9