Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 251 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 10.10.2008 06:44:40 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Hổng buồn mấy ...lão ở ...truồng
Trợn ta...ỏng ẹo vô buồng để....thay...
...Cái váy nầy thấy...hay hay
Trợn ta vơ lấy mặc ngay vô liền
NPN


 
Vô liền Trợn giống như tiên
Tiên này xí xọn huyên thuyên suốt ngày.
Nhạn ngồi ngắm Trợn đắm say,
Say tình? Say thuốc? Tiên này Trợn sao!
Trợn
 
lyenson 10.10.2008 07:44:21 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Vô liền Trợn giống như tiên
Tiên này xí xọn huyên thuyên suốt ngày.
Nhạn ngồi ngắm Trợn đắm say,
Say tình? Say thuốc? Tiên này Trợn sao!
Trợn


Trợn sao nói chuyện có duyên
Đây người trần thế hay tiên giáng trần?
Khoe hàng chẳng chút băn khoăn
Tự tin đến nỗi cho rằng Nhạn mê
Nam Phuong Nhan 10.10.2008 08:18:44 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Vô liền Trợn giống như tiên
Tiên này xí xọn huyên thuyên suốt ngày.
Nhạn ngồi ngắm Trợn đắm say,
Say tình? Say thuốc? Tiên này Trợn sao!
Trợn


Trợn sao nói chuyện có duyên
Đây người trần thế hay tiên giáng trần?
Khoe hàng chẳng chút băn khoăn
Tự tin đến nỗi cho rằng Nhạn mê


Nhạn mê nhứt cái...tạp dề
Mỗi lần Trợn bận, Nhạn...thề được...ăn
Bả vô bếp, bả lăng xăng
Trổ tài món mới: lăng quăng kho...tàu
NPN

Thi sĩ Ba trợn 10.10.2008 08:58:36 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Vô liền Trợn giống như tiên
Tiên này xí xọn huyên thuyên suốt ngày.
Nhạn ngồi ngắm Trợn đắm say,
Say tình? Say thuốc? Tiên này Trợn sao!
Trợn


Trợn sao nói chuyện có duyên
Đây người trần thế hay tiên giáng trần?
Khoe hàng chẳng chút băn khoăn
Tự tin đến nỗi cho rằng Nhạn mê


Nhạn mê nhứt cái...tạp dề
Mỗi lần Trợn bận, Nhạn...thề được...ăn
Bả vô bếp, bả lăng xăng
Trổ tài món mới: lăng quăng kho...tàu
NPN


 
Kho tàu ăn mãi bắt rầu.
Nhạn ơi làm thịt con gâu cho rùi
Trợn đang thèm thịt cầy thui 
Mua thêm tí rượu ta mời bọn kia.
Trợn
Nam Phuong Nhan 10.10.2008 09:51:27 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Vô liền Trợn giống như tiên
Tiên này xí xọn huyên thuyên suốt ngày.
Nhạn ngồi ngắm Trợn đắm say,
Say tình? Say thuốc? Tiên này Trợn sao!
Trợn


Trợn sao nói chuyện có duyên
Đây người trần thế hay tiên giáng trần?
Khoe hàng chẳng chút băn khoăn
Tự tin đến nỗi cho rằng Nhạn mê


Nhạn mê nhứt cái...tạp dề
Mỗi lần Trợn bận, Nhạn...thề được...ăn
Bả vô bếp, bả lăng xăng
Trổ tài món mới: lăng quăng kho...tàu
NPN



Kho tàu ăn mãi bắt rầu.
Nhạn ơi làm thịt con gâu cho rùi
Trợn đang thèm thịt cầy thui 
Mua thêm tí rượu ta mời bọn kia.
Trợn



Bọn kia hổng khoái...thịt cầy
Thôi Trợn đưa...chén Nhạn nầy gắp cho
Gắp cho cái...đầu thật to
Thêm dồi, thêm luộc, cầy....kho nữa nè
NPN 

Thi sĩ Ba trợn 10.10.2008 10:23:23 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Vô liền Trợn giống như tiên
Tiên này xí xọn huyên thuyên suốt ngày.
Nhạn ngồi ngắm Trợn đắm say,
Say tình? Say thuốc? Tiên này Trợn sao!
Trợn


Trợn sao nói chuyện có duyên
Đây người trần thế hay tiên giáng trần?
Khoe hàng chẳng chút băn khoăn
Tự tin đến nỗi cho rằng Nhạn mê


Nhạn mê nhứt cái...tạp dề
Mỗi lần Trợn bận, Nhạn...thề được...ăn
Bả vô bếp, bả lăng xăng
Trổ tài món mới: lăng quăng kho...tàu
NPN



Kho tàu ăn mãi bắt rầu.
Nhạn ơi làm thịt con gâu cho rùi
Trợn đang thèm thịt cầy thui 
Mua thêm tí rượu ta mời bọn kia.
Trợn



Bọn kia hổng khoái...thịt cầy
Thôi Trợn đưa...chén Nhạn nầy gắp cho
Gắp cho cái...đầu thật to
Thêm dồi, thêm luộc, cầy....kho nữa nè
NPN 


 
Nữa nè Nhạn lại cầy kho
Có phải thêm chút màu nho không hè?
Trợn
 
hungho_08 10.10.2008 12:39:46 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Vô liền Trợn giống như tiên
Tiên này xí xọn huyên thuyên suốt ngày.
Nhạn ngồi ngắm Trợn đắm say,
Say tình? Say thuốc? Tiên này Trợn sao!
Trợn


Trợn sao nói chuyện có duyên
Đây người trần thế hay tiên giáng trần?
Khoe hàng chẳng chút băn khoăn
Tự tin đến nỗi cho rằng Nhạn mê


Nhạn mê nhứt cái...tạp dề
Mỗi lần Trợn bận, Nhạn...thề được...ăn
Bả vô bếp, bả lăng xăng
Trổ tài món mới: lăng quăng kho...tàu
NPN



Kho tàu ăn mãi bắt rầu.
Nhạn ơi làm thịt con gâu cho rùi
Trợn đang thèm thịt cầy thui 
Mua thêm tí rượu ta mời bọn kia.
Trợn



Bọn kia hổng khoái...thịt cầy
Thôi Trợn đưa...chén Nhạn nầy gắp cho
Gắp cho cái...đầu thật to
Thêm dồi, thêm luộc, cầy....kho nữa nè
NPN 



Nữa nè Nhạn lại cầy kho
Có phải thêm chút màu nho không hè?
Trợn



Không hè? chờ chút đó nhe!
Để Dịp đi lấy một be lẩu thỏ
Lẩu dê mát hơn thịt chó
Thịt chó mà kho ăn lảng ò.
hungho
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2008 23:12:21 bởi hungho_08 >
venus4t.vns_hnu 10.10.2008 22:07:11 (permalink)
Lảng ò mới chẳng lảng o
Ăn xong cái miệng tròn vo khỏi gào
Đứt hơi...chẳng đủ thì thào
Quan tài tám thước...Sơn vào hay chưa?
ND87
P/s: Hihiiiii! 7love mà tu chẳng chịu còn ham hố....thì chỉ còn cách này thui à nghen!
vithong 10.10.2008 23:31:43 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Lảng ò mới chẳng lảng o
Ăn xong cái miệng tròn vo khỏi gào
Đứt hơi...chẳng đủ thì thào
Quan tài tám thước...Sơn vào hay chưa?
ND87
P/s: Hihiiiii! 7love mà tu chẳng chịu còn ham hố....thì chỉ còn cách này thui à nghen!

Hay chưa? DỊP khéo đẩy đưa
Hèn gì SƠN ĐỘC hơn thua càm ràm
Thôi thôi ! chớ chớ ! xin can !
Chuyện kia đã cạn,lan man làm gì?
Đừng than thở ,nhắc làm chi
Nỗi vui nên nhắc ,rầu thì cho qua
Cho cười vang tiếng ha ha !
Bà con THƯ QUÁN cả nhà đều dzui
vt
Độc Hàn Sơn 11.10.2008 01:44:18 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Lảng ò mới chẳng lảng o
Ăn xong cái miệng tròn vo khỏi gào
Đứt hơi...chẳng đủ thì thào
Quan tài tám thước...Sơn vào hay chưa?
ND87
P/s: Hihiiiii! 7love mà tu chẳng chịu còn ham hố....thì chỉ còn cách này thui à nghen!

Hay chưa? DỊP khéo đẩy đưa
Hèn gì SƠN ĐỘC hơn thua càm ràm
Thôi thôi ! chớ chớ ! xin can !
Chuyện kia đã cạn,lan man làm gì?
Đừng than thở ,nhắc làm chi
Nỗi vui nên nhắc ,rầu thì cho qua
Cho cười vang tiếng ha ha !
Bà con THƯ QUÁN cả nhà đều dzui
vt



Đều Dzui khi tui vắng nhà
Mấy cô mấy bác mấy bà quậy ha
Còn cái Dịp đồ ác tà
Sơn đây mà dám bảo là đem chôn
Làm ơn ăn nói khôn khôn
Đừng nên để thiếu iốt mất hồn nghe cưng
Sơn đây chúa tể núi rừng
Một hòn ĐƠN ĐỘC đã từng vang danh
Núi cao Núi cũng thắm xanh
Quanh năm băng phủ HÀN hành thế gian
Thế gian đây cũng chẳng màn
Độc Hàn Sơn đâu chỉ một nàng nhớ thương
Nhưng Sơn đâu có tầm thường
Lừa hoa ghẹo liễu làm thương tâm người
AI ơi ở đó nói cười
Trêu qua chọc lại rồi đời với Sơn.
hungho_08 11.10.2008 02:41:11 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Lảng ò mới chẳng lảng o
Ăn xong cái miệng tròn vo khỏi gào
Đứt hơi...chẳng đủ thì thào
Quan tài tám thước...Sơn vào hay chưa?
ND87
P/s: Hihiiiii! 7love mà tu chẳng chịu còn ham hố....thì chỉ còn cách này thui à nghen!

Hay chưa? DỊP khéo đẩy đưa
Hèn gì SƠN ĐỘC hơn thua càm ràm
Thôi thôi ! chớ chớ ! xin can !
Chuyện kia đã cạn,lan man làm gì?
Đừng than thở ,nhắc làm chi
Nỗi vui nên nhắc ,rầu thì cho qua
Cho cười vang tiếng ha ha !
Bà con THƯ QUÁN cả nhà đều dzui
vt



Đều Dzui khi tui vắng nhà
Mấy cô mấy bác mấy bà quậy ha
Còn cái Dịp đồ ác tà
Sơn đây mà dám bảo là đem chôn
Làm ơn ăn nói khôn khôn
Đừng nên để thiếu iốt mất hồn nghe cưng
Sơn đây chúa tể núi rừng
Một hòn ĐƠN ĐỘC đã từng vang danh
Núi cao Núi cũng thắm xanh
Quanh năm băng phủ HÀN hành thế gian
Thế gian đây cũng chẳng màn
Độc Hàn Sơn đâu chỉ một nàng nhớ thương
Nhưng Sơn đâu có tầm thường
Lừa hoa ghẹo liễu làm thương tâm người
AI ơi ở đó nói cười
Trêu qua chọc lại rồi đời với Sơn.


Sơn ơi đi đâu lơn tơn
Mấy ngày về dzị lại khờn lung tung
Trị bệnh mãi không hết khùng
Thầy tu mà cứ lùng sùng cua em
Èm hem ứ hự èm hem
Tòm tem không được cứ mèm mèm dai
Dịp ơi ra chưởng một bài
Thất ngôn bát cú là bay Sơn liền
Để ổng cứ nói khùng điên
Người ta cười chết vô duyên thầy chùa.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 03:06:58 bởi hungho_08 >
Độc Hàn Sơn 11.10.2008 08:52:34 (permalink)
Thầy chùa con khỉ đó Go
Sơn đây đã nói vô chùa hồi nào
Cái tật ăn nói tào lao
Sơn đây dạy điều phải nào nhớ nghe
Cái tật thấy ghét quá hè
Làm như vậy chỉ khiền bạn bè nổi điên
CHo nên nếu thích chuốc phiền
Thì Go cứ việc tự nhiên
Nhưng mà chớ có chọc điên Sơn à
Sơn đây đâu có hiền mà
Sao dám ngồi đó quậy qua chọc hoài
Sơn đây không thích đùa dai
Cái gì thì cũng phải dừng nghe GO
venus4t.vns_hnu 11.10.2008 12:11:42 (permalink)
Nghe Go mạnh giỏi nghen Go
Dịp đây chọc tí thôi mà Vi Thông
Vui thơ người lại nói không
Đương vui buổi chợ....chợ đông đắt hàng
Bán dăm ba chữ làm càng
Cho dao sắc bén Dịp màng mê thơ!
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 12:13:08 bởi venus4t.vns_hnu >
HL_99 11.10.2008 12:36:27 (permalink)
Mê thơ mê đến dại khờ
Đi chung một bến đứng chờ thuyền sang
Người ơi xin chớ vội vàng
Nhường nhau một bước Cô , Chàng cùng vui
HL_99 11.10.2008 12:53:29 (permalink)
Mê thơ anh chớ hững hờ
Gửi vào trang viết chừ khờ " nhớ ai "
Đã qua năm rộng tháng dài
Tình người trao gửi "vạn" bài thơ vui..
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 251 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9