Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Quạt em bằng quạt..."ba tiêu" 
 Của... Bà La Sát hồi chiều đem qua 
 Anh phẩy hơi gió thoảng qua
Em bay như...gió, bay ra cánh đồng 
  
NPN
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cánh đồng anh thủa có nàng 
  Lúa vàng trĩu hạt đợi mùa gặt bông 
  Em ơi, nếu đã có chồng 
  Thì anh xin đợi ngày chồng em dông    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em dông anh cũng dông luôn 
 Để hai đứa nó ở...truồng tắm mưa 
 Nó tắm từ sáng tới trưa
Thì em cứ việc...mây mưa tới chiều 
  
NPN
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tới chiều thì được bao nhiêu 
  Anh đây trọn kiếp chỉ iu mình nàng 
  Nếu nàng vẫn cứ chàng ràng 
  Anh bắt cóc đại nhốt nàng ngủ chung    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ngủ chung "nó"....chọt tứ tung
Chọt nhằm...khe hở em...rung cả mình 
 Bổng đâu chợt bất thình lình
Khe...giường khép lại thôi...tình mình bay 
  
NPN
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mình bay lên chính từng trời 
  Lất ngây lất ngất tả tơi rụng rời 
  Chao ôi ơn tạ cuộc đời 
  Cho con trọn kiếp tình đôi với nàng!    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Với nàng mà chỉ tình đôi,
Sợ chàng chết sớm đơn côi còn nàng.
Ba Trợn nỗi tiếng khắp làng,
Chơi xong rồi giết Phủ phàng một cây! Ha!Ha!Ha!Ha! Sợ không?
 TSBT
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              "Một cây làm chẳng nên non"
Nhưng xài cây ấy...đẻ con ào ào 
 Trợn ơi Trợn thích không nào? 
 Trợn không chịu nói, rinh mau dìa nhà 
  
NPN
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Dìa nhà chụm củi được đa,
Cành khô, nhỏ xíu thật là thảm thương.
 Nhặt thêm một mớ đầu đường,
Lửa không lên nỗi mà cương giống gì!!
 TSBT 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn 
   
  Dìa nhà chụm củi được đa,
Cành khô, nhỏ xíu thật là thảm thương.
 Nhặt thêm một mớ đầu đường,
Lửa không lên nỗi mà cương giống gì!!
 TSBT 
Giống gì thơ thẩn thiệt kỳ
 Đọc xong Tím hoảng-biết tìm đâu ra
 Vần-vận giờ hoá ra...ma
 Thì xin thứ lỗi-làm khùng phòng thơ !
 GMT.
 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Phòng thơ nay quậy tứ tung
Bà con cô bác muốn... khùng vì thơ 
 Còn đâu chữ nghĩa mộng mơ
Còn đâu vần đợi, vần chờ, vần yêu
Thui thui bớt lại, hông tiu
Làm thơ vui vẻ đừng lìu bạn ui 
 Thơ vui cốt để cho vui
Làm thơ dí dỏm là tui...khoái liền 
  
NPN
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan 
   
  Phòng thơ nay quậy tứ tung
Bà con cô bác muốn... khùng vì thơ 
 Còn đâu chữ nghĩa mộng mơ
Còn đâu vần đợi, vần chờ, vần yêu
Thui thui bớt lại, hông tiu
Làm thơ vui vẻ đừng lìu bạn ui 
 Thơ vui cốt để cho vui
Làm thơ dí dỏm là tui...khoái liền 
  
NPN
 
  
    Khoái liền-là khoái kí chi???
   Khoái ăn,khoái nhậu,khoái người thơ zui???
   Nhạn này nói rõ để tui
   Chạy lui chạy tới, ngược xuôi kím người
   Nụ cười zui zẻ,zẻ zui...
   Hong mau sẽ mất-nàng thơ zui "lống chầy"
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              "Lống chầy" mặc kệ lống chầy
Có thêm chú rể chổ nầy vui hơn
Nhưng rể phải biết bông lơn
Nếu không rể sẽ lên cơn đều đều 
  
NPN
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan 
   
  "Lống chầy" mặc kệ lống chầy
Có thêm chú rể chổ nầy vui hơn
Nhưng rể phải biết bông lơn
Nếu không rể sẽ lên cơn đều đều 
  
NPN
 
Đều đều ngứa ghẻ hờn yêu
Còn cô vợ trẻ phập phều minh oan
Gần nhà có Nhạn Phương Nam
Sang can ngăn giúp làm chàng ngứa điên 
  
TE
 
 
 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
Đều đều ngứa ghẻ hờn yêu
Còn cô vợ trẻ phập phều minh oan
Gần nhà có Nhạn Phương Nam
Sang can ngăn giúp làm chàng ngứa điên 
  
TE 
   
Ngưá điên- Sang móc cục dziên
 Quăng ra để đó Phuong Nhan đem dzià
 Nuôi ù lũ cá lia thia
Mai kia mốt nọ chiên xù nhậu chơi.
 GST
 
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 17:50:31 bởi giotmuatim >
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: