Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 90 của 251 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
vithong 24.10.2008 23:59:45 (permalink)



Cười khì không khóc có khi
Vithong nói trúng Trợn thì.... nguy to
Lyenson...cũng..." nhờ nhờ!"
Ai chẳng hỉu ghé Thông chờ mà xem!
ND87

 
Mà xem THẦY NHẠN hũ hèm
Xe ôm ,chạy mánh,kèm thêm bói bài
Vậy mà tán phét lai rai
Mỗi ngày cũng  được “vài chai” luôn à ( *KKĐ)
vt
 
Zvịt cồ tìm ở xứ mô
Cho em đi với cầm tô cho Nhàn (nhạn)
Dịp cắt tiết, Trợn mời bà Sang
Chút nữa cùng nhậu bắt bàn có Sơn
Sơn lyền mà Thông gọi có cơn
Có ngày ổng chớn ba lơn
luôn à
(thôi chạy lẹ kẻo Sơn Lyền ổng xởn chết luôn)

kkđ

 

Luôn à ới xóm đàn pà
HỒNG SANG phái chí khề khà hả hê
NHẠN tui giỏi lắm à nghe !
Khi “xiền” đầy túi nhớ zề giao tui
vt 

 
Thi sĩ Ba trợn 25.10.2008 11:45:44 (permalink)
Giao tui tui mới chịu mùi
Chịu mùi chờ tới tối thui mới mần
Mới mần mà thấy lâng lâng
Lâng lâng nên lại chỉ cần giao tui.
Trợn
Kha Khả Tú 25.10.2008 17:05:28 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Giao tui tui mới chịu mùi
Chịu mùi chờ tới tối thui mới mần
Mới mần mà thấy lâng lâng
Lâng lâng nên lại chỉ cần giao tui.
Trợn


Giao tui cái 3 chữ này ui
Kha Khả Tú sao nùi thành KKđ
(Kha Khả đình hả - nấu chè đặt lại tên em hồi nào vậy pác ơi? Hu... Hu... Hu...)
Thui thui hổng chịu cái đuôi
"Đình Định" không phải tên tui
đâu à
....!
(Hu...Hu...Hu...)
KKT
venus4t.vns_hnu 26.10.2008 00:36:02 (permalink)
Đâu à ... thơ vui nhạt nhoà
Buồn buồn sao ấy chẳng ra cái gì
Ai cũng muốn...núp thầm thì
Thơ vui bỏ lại ngủ khì quên đi!
ND87
Thi sĩ Ba trợn 26.10.2008 22:31:50 (permalink)
Quên đi ta hãy làm thi
Cỡi mây cỡi Nhạn ta phi trên trời
Nhạn mỏi ta cỡi Vịt giời
Vịt mỏi ta....cắt cổ rồi thịt luôn.
Trợn
 
hoangau 26.10.2008 23:41:45 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Quên đi ta hãy làm thi
Cỡi mây cỡi Nhạn ta phi trên trời
Nhạn mỏi ta cỡi Vịt giời
Vịt mỏi ta....cắt cổ rồi thịt luôn.
Trợn



Thịt luôn, quay chín thơm lừng.
Chưa bao giờ thấy được cưng thế này.



Thi sĩ Ba trợn 27.10.2008 01:31:18 (permalink)
Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Quên đi ta hãy làm thi
Cỡi mây cỡi Nhạn ta phi trên trời
Nhạn mỏi ta cỡi Vịt giời
Vịt mỏi ta....cắt cổ rồi thịt luôn.
Trợn


Thịt luôn, quay chín thơm lừng.
Chưa bao giờ thấy được cưng thế này.




Thế này có phải là hay?
Ngâu Trợn hai đứa nắm tay lên ....ường.
Tự nhiên bị ngọng ngang xương
Đường, giường, phường thích...ường nào tùy Ngâu
Trợn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 01:32:26 bởi Thi sĩ Ba trợn >
Nam Phuong Nhan 27.10.2008 07:50:38 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Thế này có phải là hay?
Ngâu Trợn hai đứa nắm tay lên ....ường.
Tự nhiên bị ngọng ngang xương
Đường, giường, phường thích...ường nào tùy Ngâu
Trợn



Tùy Ngâu thích chọn...nường nào?
Còn...anh thì cứ khoái...xào nàng Sang
Hổm rày bả... bỏ sang ngang
Buồn...tình anh mới...thở than rùm trời
NPN

venus4t.vns_hnu 30.10.2008 14:36:24 (permalink)
Rùm trời là được trời thương
Đạp cho một cái...tai ương vô đầu
Ngồi đó lại nói ầu ầu
Ngâu ơi! Ngâu hỡi cưỡi trâu không nào!
ND87

vithong 30.10.2008 21:23:04 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Rùm trời là được trời thương
Đạp cho một cái...tai ương vô đầu
Ngồi đó lại nói ầu ầu
Ngâu ơi! Ngâu hỡi cưỡi trâu không nào!
ND87



Không nào?rõ DỊP tào lao
Hình như vừa mới qua LÀO phải hông?
Đọc thơ nghe nói kèn MƯỜNG
Tò te tò tí nghe thương "thí mồ" !
vt
thuytien123 30.10.2008 22:43:15 (permalink)
: vithong

[venus4t.vns_hnu

Rùm trời là được trời thương
Đạp cho một cái...tai ương vô đầu
Ngồi đó lại nói ầu ầu
Ngâu ơi! Ngâu hỡi cưỡi trâu không nào!
ND87



Không nào?rõ DỊP tào lao
Hình như vừa mới qua LÀO phải hông?
Đọc thơ nghe nói kèn MƯỜNG
Tò te tò tí nghe thương "thí mồ" !
vt

"thí mồ"tẩu DỊP đi mô ,
Di mô ,thì cũng thí mồ thấy thương
Thấy thương gặp VỊT giữa đường
Giữa đường te tí ,,,ra tuồng  "lẳng lơ "
 
HDYC
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 22:48:46 bởi thuytien123 >
vithong 30.10.2008 23:24:33 (permalink)

Trích đoạn: thuytien123

: vithong

[venus4t.vns_hnu

Rùm trời là được trời thương
Đạp cho một cái...tai ương vô đầu
Ngồi đó lại nói ầu ầu
Ngâu ơi! Ngâu hỡi cưỡi trâu không nào!
ND87



Không nào?rõ DỊP tào lao
Hình như vừa mới qua LÀO phải hông?
Đọc thơ nghe nói kèn MƯỜNG
Tò te tò tí nghe thương "thí mồ" !
vt

"thí mồ"tẩu DỊP đi mô ,
Di mô ,thì cũng thí mồ thấy thương
Thấy thương gặp VỊT giữa đường
Giữa đường te tí ,,,ra tuồng  "lẳng lơ "
 
HDYC
 
Lẳng lơ bởi VỊT "zai" tơ
Nên ai nhìn thấy mày mò mún xơi
Có xơi thì từ tốn thôi
Đừng như BA TRỢN có mòi háu ăn
vt

Cu Tí nghịch dại 31.10.2008 17:17:59 (permalink)
Háu ăn xương cũng chả nhằn
Dzịt tơ nhai tựa bà chằn bảy mươi?!?



vithong 31.10.2008 20:21:14 (permalink)

Trích đoạn: Cu Tí nghịch dại

Háu ăn xương cũng chả nhằn
Dzịt tơ nhai tựa bà chằn bảy mươi?!?

 
Bẩy mươi CU TÍ dám xơi???
Tí ơi bé lắm đua đòi nhậu chi???
Dzìa nhà chơi búp bê đi
Ở đây người nhớn quậy thì khỏi chê !
 
venus4t.vns_hnu 31.10.2008 22:03:03 (permalink)
Khỏi chê cu tí nhà ta
Cởi trần nhảy múa nhìn mà iu ghê
Hôm qua sang quán...không chê
Còn chảy nước dãi...đê mê nhìn Gà!
ND87
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 90 của 251 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9