Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 251 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
hoangau 01.11.2008 14:23:50 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Khỏi chê cu tí nhà ta
Cởi trần nhảy múa nhìn mà iu ghê
Hôm qua sang quán...không chê
Còn chảy nước dãi...đê mê nhìn Gà!
ND87



Nhìn gà hoá cuốc mới hay
Thấy "đùi" là thoắt rinh ngay dìa nhà.
Nhìn đùi Dịp, tưởng... đùi gà
Dịp theo hét toáng "trả bà mau lên"

vithong 01.11.2008 14:33:02 (permalink)

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Khỏi chê cu tí nhà ta
Cởi trần nhảy múa nhìn mà iu ghê
Hôm qua sang quán...không chê
Còn chảy nước dãi...đê mê nhìn Gà!
ND87



Nhìn gà hoá cuốc mới hay
Thấy "đùi" là thoắt rinh ngay dìa nhà.
Nhìn đùi Dịp, tưởng... đùi gà
Dịp theo hét toáng "trả bà mau lên"



Mau lên ! kẻo lỡ rinh quen
DỊP kia túm được oánh quên đường zìa
Từ rày cấm được chầu rìa
Chỗ người nhớn nhậu...rượu bia không hà !

venus4t.vns_hnu 01.11.2008 14:34:57 (permalink)

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Khỏi chê cu tí nhà ta
Cởi trần nhảy múa nhìn mà iu ghê
Hôm qua sang quán...không chê
Còn chảy nước dãi...đê mê nhìn Gà!
ND87



Nhìn gà hoá cuốc mới hay
Thấy "đùi" là thoắt rinh ngay dìa nhà.
Nhìn đùi Dịp, tưởng... đùi gà
Dịp theo hét toáng "trả bà mau lên"




Mau lên ... Dịp biết cái tên
Nếu mà Ngâu đánh...Dịp liền can cho!
Cu tí mà cứ vòng vo
Dịp cho một đạp....đùi to cũng....huề!
ND87

Xinh Xinh 01.11.2008 15:00:51 (permalink)
Mau lên trời hãy còn xanh
Em còn áo vải hiền lành chân quê
Ngày mai chị với U về
Đem lời mật ngọt dỗ về tiếng ra
Thà rằng em lấy chồng xa
Của tiền chất ngất mẹ cha cởi lòng
Không tin anh nghĩ mà xem
Em sầu nghiêng ngã mây trời biếng bay
Lỡ mang ân nghĩa cùng ai
Thay lời tâm sự tình sâu nặng tình
 
 
 
 
 
 
thuytien123 01.11.2008 15:43:20 (permalink)
: Xinh Xinh

Mau lên trời hãy còn xanh
Em còn áo vải hiền lành chân quê
Ngày mai chị với U về
Đem lời mật ngọt dỗ về tiếng ra
Thà rằng em lấy chồng xa
Của tiền chất ngất mẹ cha cởi lòng
Không tin anh nghĩ mà xem
Em sầu nghiêng ngã mây trời biếng bay
Lỡ mang ân nghĩa cùng ai
Thay lời tâm sự tình sâu nặng tình
 
 ,,,,,,,,,,,,,,,,
 
NẶNG TÌNH em gái XINH XINH
Mới vào mà đã có tình cùng ai?
Ở đây (có) TÁO một , TÁO hai
Lại thêm anh TRỢN tình ngoài , ý trong
Em coi chừng đó nghe không
Khôn ba năm dại ,,,đi tong cuộc đời
Từ từ học chị NGÂU thôi ,,,
Có cái giải YẾM ,,,coi trời BẰNG VUNG
 
,,,,cảnh giác nhé em cưng ơi ,,,
 
HDYC

 
 
 
 

Xinh Xinh 01.11.2008 17:01:42 (permalink)
BẰNG VUNG thì mặc bằng vung
Em thời trong sáng mộng tình thênh thang
Ngàn anh, em chẳng tham sang
Việt Nam Thư quán tình thân một nhà
Ngày ấy chắc hẳn còn xa
Em còn vụng vại nắng mưa hững hờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 17:04:39 bởi Xinh Xinh >
Kha Khả Tú 01.11.2008 19:22:00 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: Cu Tí nghịch dại

Háu ăn xương cũng chả nhằn
Dzịt tơ nhai tựa bà chằn bảy mươi?!?


Bảy mươi hồi nào Tí ơi
Thông ca mới có đôi mươi thui mà
Ha...ha...há...há...à...a...
Xứng đôi Dịp tẩu đấy là bảy mươi???

KKT

Bẩy mươi CU TÍ dám xơi???
Tí ơi bé lắm đua đòi nhậu chi???
Dzìa nhà chơi búp bê đi
Ở đây người nhớn quậy thì khỏi chê !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 21:29:12 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 01.11.2008 19:31:58 (permalink)

Trích đoạn: Xinh Xinh

BẰNG VUNG thì mặc bằng vung
Em thời trong sáng mộng tình thênh thang
Ngàn anh, em chẳng tham sang
Việt Nam Thư quán tình thân một nhà
Ngày ấy chắc hẳn còn xa
Em còn vụng vại nắng mưa hững hờ

Hững hờ? Dí dầu...ầu...ơ...
Ơi!...ời....đâu mất đừng chờ đừng mong
Người đã bay thuyền sông ngân
Vui trăng, vui gió lâng lâng cõi trời...
Ơi!... hời....
Hời....ơ....ơ....

KKT
venus4t.vns_hnu 01.11.2008 21:20:18 (permalink)

Trích đoạn: Xinh Xinh

BẰNG VUNG thì mặc bằng vung
Em thời trong sáng mộng tình thênh thang
Ngàn anh, em chẳng tham sang
Việt Nam Thư quán tình thân một nhà
Ngày ấy chắc hẳn còn xa
Em còn vụng vại nắng mưa hững hờ

Hững hờ là.... đánh đó nghe
Thơ vui lỡ bước... roi tre đợi chờ
Đã vô thì chớ lửng lơ
Phải ... phun một chút cho thơ nối vần!
ND87
Cu Tí nghịch dại 02.11.2008 13:41:35 (permalink)
Nối vần ai cũng tần ngần
Phun từ từ chút để dần dần quen
Phun nhiều ngại lắm à nghen
Ngừi ta chạy hết thì iem một mình
Độc Hàn Sơn 02.11.2008 17:19:13 (permalink)

Một mình độc chiến giang hồ
Sau khi tu luyện ngũ hồ kiếm thơ .
Các bác nếu có nghi ngờ
Nói Sơn láo miệng nói mơ nói càng
Thì xin mời cứ xếp hàng
Nhào vô ta đấu rõ ràng ngay thôi!
Bế quan tu luyện lâu rồi
Giờ tay ngứa lắm, có "mồi", "chơi" ngay!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 17:21:45 bởi Độc Hàn Sơn >
vithong 02.11.2008 18:02:54 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Một mình độc chiến giang hồ
Sau khi tu luyện ngũ hồ kiếm thơ .
Các bác nếu có nghi ngờ
Nói Sơn láo miệng nói mơ nói càng
Thì xin mời cứ xếp hàng
Nhào vô ta đấu rõ ràng ngay thôi!
Bế quan tu luyện lâu rồi
Giờ tay ngứa lắm, có "mồi", "chơi" ngay!
 
 
Chơi ngay ! nói thiệt không đây?
Võ nghệ cũng phải bề dày nội công
Mặc cho là súng ca nông
Bắn thì cứ bắn vẫn không bị gì
Sợ thì có mỗi vợ đì !!!

thuytien123 02.11.2008 19:10:37 (permalink)
: vithong

[: Độc Hàn Sơn

Một mình độc chiến giang hồ
Sau khi tu luyện ngũ hồ kiếm thơ .
Các bác nếu có nghi ngờ
Nói Sơn láo miệng nói mơ nói càng
Thì xin mời cứ xếp hàng
Nhào vô ta đấu rõ ràng ngay thôi!
Bế quan tu luyện lâu rồi

Giờ tay ngứa lắm, có "mồi", "chơi" ngay!


Chơi ngay ! nói thiệt không đây?
Võ nghệ cũng phải bề dày nội công
Mặc cho là súng ca nông
Bắn thì cứ bắn vẫn không bị gì
Sợ thì có mỗi vợ đì !!!


 
 
" VỢ ĐI " dâu , hông biết
Nói thiệt hay nói chơi
VỊT HONG ca ca ơi
HÀN SƠN tu lâu gồi ,,,
Cho Muội can ,,,,,,"ĐỪNG DẠI "
 
HDYC
 
 
venus4t.vns_hnu 02.11.2008 20:15:11 (permalink)
" VỢ ĐI " dâu , hông biết
Nói thiệt hay nói chơi
VỊT HONG ca ca ơi
HÀN SƠN tu lâu gồi ,,,
Cho Muội can ,,,,,,"ĐỪNG DẠI "
 
HDYC

Đừng dại cẩn thận không bay
Cò lơi cò cả cho ngay vô Chùa!
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 20:17:31 bởi venus4t.vns_hnu >
Kha Khả Tú 02.11.2008 20:41:03 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

" VỢ ĐI " dâu , hông biết
Nói thiệt hay nói chơi
VỊT HONG ca ca ơi
HÀN SƠN tu lâu gồi ,,,
Cho Muội can ,,,,,,"ĐỪNG DẠI "
 
HDYC

Đừng dại cẩn thận không bay
Cò lơi cò cả cho ngay vô Chùa!
ND87

Vô chùa tay lạy búa xua
Dịp tẩu xinh gái thầy cua không nào
Thầy mà cua thì Dịp tẩu nào chịu thua
Tẩu úm tẩu á, tẩu loa um sùm
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/2929CDAF777943F896A492916DB83879.gif[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 251 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9