Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 251 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 19.11.2008 14:45:08 (permalink)

Mắt to, miệng rộng, răng... dài
Đi thi hoa hậu mấy ai sánh cùng
Phía trước cặp...bưởi to đùng
Mấy ông giám khảo nổi...khùng cả lên

NPN


Cả lên náo động...hội trường
Trợn đem quả bưởi ra đường cho xem
Xã hội ai cũng tòm tem
Xô xô đẩy đẩy...mon men...sờ sờ!
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2008 16:03:28 bởi venus4t.vns_hnu >
vithong 19.11.2008 22:48:19 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Mắt to, miệng rộng, răng... dài
Đi thi hoa hậu mấy ai sánh cùng
Phía trước cặp...bưởi to đùng
Mấy ông giám khảo nổi...khùng cả lên

NPN


Cả lên náo động...hội trường
Trợn đem quả bưởi ra đường cho xem
Xã hội ai cũng tòm tem
Xô xô đẩy đẩy...mon men...sờ sờ!
ND87

Sờ sờ chớ có mân mê
DỊP kia cái ngón “karate”rất cừ
Răng rụng lại hóc hu hu
Bỏ quê lên núi NHẠN tu cho rồi
vt
 


venus4t.vns_hnu 19.11.2008 23:56:40 (permalink)

Sờ sờ chớ có mân mê
DỊP kia cái ngón “karate”rất cừ
Răng rụng lại hóc hu hu
Bỏ quê lên núi NHẠN tu cho rồi
vt
 

Cho rồi.... Vịt khóc ồi ồi
Nhạn ơi! Nhạn hỡi thôi rồi...Vịt tu!
Trợn nghe...phát khiếp....hu hu!
Dịp qua vác một cái lu đựng (nước mắt và...nước mũi) vào!
ND87

Thi sĩ Ba trợn 25.11.2008 09:20:10 (permalink)
Đựng vào đủ thứ nháo nhào,
Nhưng anh chỉ lựa trái đào mà ăn
Đêm nay trời hổng có trăng
Ăn đào sao lại căng căng vậy trời?
Trợn
Nam Phuong Nhan 26.11.2008 11:33:36 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Đựng vào đủ thứ nháo nhào,
Nhưng anh chỉ lựa trái đào mà ăn
Đêm nay trời hổng có trăng
Ăn đào sao lại căng căng vậy trời?
Trợn

 
Vậy Trời hãy hạ phàm trần
Để xem...anh Nhạn sẽ...mần Trợn iu  (quái )
Chưa mần đã mở miệng kêu
Trời ơi anh...Nhạn chắc..tiu...em rồi
NPN
 
Thi sĩ Ba trợn 27.11.2008 09:10:35 (permalink)


Đựng vào đủ thứ nháo nhào,
Nhưng anh chỉ lựa trái đào mà ăn
Đêm nay trời hổng có trăng
Ăn đào sao lại căng căng vậy trời?
Trợn

Vậy Trời hãy hạ phàm trần
Để xem...anh Nhạn sẽ...mần Trợn iu  (quái )
Chưa mần đã mở miệng kêu
Trời ơi anh...Nhạn chắc..tiu...em rồi
NPN

Em rồi...chịu đấm ăn xôi
Đì cho con Nhạn một hồi đảo điên
Trợn liều một trái sầu riêng
Nhạn mà lạng quạng Trợn nghiền ra tro.
T
 
 
Nam Phuong Nhan 27.11.2008 09:14:30 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Đựng vào đủ thứ nháo nhào,
Nhưng anh chỉ lựa trái đào mà ăn
Đêm nay trời hổng có trăng
Ăn đào sao lại căng căng vậy trời?
Trợn

Vậy Trời hãy hạ phàm trần
Để xem...anh Nhạn sẽ...mần Trợn iu  (quái )
Chưa mần đã mở miệng kêu
Trời ơi anh...Nhạn chắc..tiu...em rồi
NPN

Em rồi...chịu đấm ăn xôi
Đì cho con Nhạn một hồi đảo điên
Trợn liều một trái sầu riêng
Nhạn mà lạng quạng Trợn nghiền ra tro.
T




Ra tro cũng chẳng có lo
Chỉ lo em...Trợn lại...bo bo xì
Trợn ui đừng có chơi kỳ
Có gì thì bắt...Sơn quỳ cho...anh
NPN

venus4t.vns_hnu 27.11.2008 13:18:38 (permalink)
Ra tro cũng chẳng có lo
Chỉ lo em...Trợn lại...bo bo xì
Trợn ui đừng có chơi kỳ
Có gì thì bắt...Sơn quỳ cho...anh
NPN

Cho anh
....ném bóng dzới nào
Nhạn tung, Trợn hứng, Dịp gào...dzô dzô
Ngó ra...hic...hic... ô hô
Chơi trò bắt cá...cá rô, cá cờ!
ND87

Nam Phuong Nhan 27.11.2008 17:18:16 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Ra tro cũng chẳng có lo
Chỉ lo em...Trợn lại...bo bo xì
Trợn ui đừng có chơi kỳ
Có gì thì bắt...Sơn quỳ cho...anh
NPN

Cho anh
....ném bóng dzới nào
Nhạn tung, Trợn hứng, Dịp gào...dzô dzô
Ngó ra...hic...hic... ô hô
Chơi trò bắt cá...cá rô, cá cờ!
ND87




Cá cờ, cá kiếm, cá...voi
Dịp nghe...Nhạn hỏi muốn coi cá nào?
Nhạn sẽ kêu...nó ra chào
Dịp rủ thêm Trợn cùng vào cho vui
NPN

venus4t.vns_hnu 27.11.2008 17:54:52 (permalink)
Cá cờ, cá kiếm, cá...voi
Dịp nghe...Nhạn hỏi muốn coi cá nào?
Nhạn sẽ kêu...nó ra chào
Dịp rủ thêm Trợn cùng vào cho vui
NPN

Cho vui ...cá múa cong thân
Mỏng tang ánh sắc tựa vân....[sm=flower2.gif]sớm chiều
Dịp ngồi........[sm=z_boat.gif] mà đợi cá yêu
Nhạn đâu... gọi cá mỹ miều ra coi!
ND87[sm=blow.gif]
ms.witch 27.11.2008 18:36:22 (permalink)
ra coi..! mấy đứa ra coi !!...
cả ba hào hứng, Dịp coi lắc đầu
Trợn xem Trợn muốn phát ngầu
Cả ba nàng cá rầu rầu nét mi

nét mi rầu bỗng vút cao
Nhạn chưa lên tiếng, Dịp bay cái vù
Trợn ta kiếm sợi dây đu
Cả ba nàng hợp (lực)...Trợn u cái đầu..
MT_love

nhìn gí mà nhìn...nhìn là iu mình đấy...!!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 18:39:30 bởi minhthanh_love >
venus4t.vns_hnu 27.11.2008 21:40:29 (permalink)
Cái đầu ...vừa mới sơn dầu
Cá đâu hả Nhạn... cá mầu chi đây!
Một con hay có... cả bầy
Đoán đi để Dịp...dao phay một lần!
ND87
Nam Phuong Nhan 28.11.2008 09:46:09 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Cái đầu ...vừa mới sơn dầu
Cá đâu hả Nhạn... cá mầu chi đây!
Một con hay có... cả bầy
Đoán đi để Dịp...dao phay một lần!
ND87



Một lần Dịp xách...dao phay
Nhạn...sợ xanh mặt chạy ngay vô...buồng

Chạy vô thấy Trợn ở ... truồng
Nhạn... xanh đít nhái cuống cuồng... chạy ra 

(Số Nhạn sao khổ zdị kà )
Ý lộn: Số Nhạn khổ với mấy bà )

NPN


venus4t.vns_hnu 28.11.2008 15:10:30 (permalink)

Một lần Dịp xách...dao phay
Nhạn...sợ xanh mặt chạy ngay vô...buồng

Chạy vô thấy Trợn ở ... truồng
Nhạn... xanh đít nhái cuống cuồng... chạy ra 

(Số Nhạn sao khổ zdị kà )
Ý lộn: Số Nhạn khổ với mấy bà )

NPN

Chạy ra...mà ngó.....ở xa
Thấy Trợn...chuồng cởi...hi ha hi hùi
Chân run, Nhạn ngậm ngậm ngùi
Yêu phải...cái gã...thôi rùi... đời ơi!
ND87


Thi sĩ Ba trợn 29.11.2008 06:29:40 (permalink)
Đời ơi Trợn sắp về trời
Ai thèm ở lại nghe lời chọc quê
Trợn đi không hẹn ngày về
Cho Dịp thương nhớ tái tê đáng đời!!!
Trợn
 
 
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 251 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9