Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 251 trang, bài viết từ 1441 đến 1455 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 06.12.2008 22:35:03 (permalink)
Xưng vù nên mặt chù ù
Nhạn quê một cục căm thù Trợn kia
Nhạn rình Trợn mắc tía lia
Lẻn lẻn ra quán uống bia (ôm) một mình.
Trợn
vithong 07.12.2008 13:06:08 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Xưng vù nên mặt chù ù
Nhạn quê một cục căm thù Trợn kia
Nhạn rình Trợn mắc tía lia
Lẻn lẻn ra quán uống bia (ôm) một mình.
Trợn

Một mình,một đống chình ình
Cò bơ,cò bất vợ khinh chẳng dòm
lúc về nhà ,bước lom khom
Bởi ăn chơi quá nên khòm NHẠN ơi !
vt
ms.witch 07.12.2008 15:34:23 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Xưng vù nên mặt chù ù
Nhạn quê một cục căm thù Trợn kia
Nhạn rình Trợn mắc tía lia
Lẻn lẻn ra quán uống bia (ôm) một mình.
Trợn

Một mình,một đống chình ình
Cò bơ,cò bất vợ khinh chẳng dòm
lúc về nhà ,bước lom khom
Bởi ăn chơi quá nên khòm NHẠN ơi !
vt

 
Nhạn ơi...Nhạn bỏ vợ đi
Về đây với Dịp..Dịp nì...hổng..chê
Trợn kia Dịp đã hết mê
Nhạn đi với Dịp xi...nhê...gì..người
Thi sĩ Ba trợn 07.12.2008 23:07:13 (permalink)
Xưng vù nên mặt chù ù
Nhạn quê một cục căm thù Trợn kia
Nhạn rình Trợn mắc tía lia
Lẻn lẻn ra quán uống bia (ôm) một mình.
Trợn
 
Một mình,một đống chình ình
Cò bơ,cò bất vợ khinh chẳng dòm
lúc về nhà ,bước lom khom
Bởi ăn chơi quá nên khòm NHẠN ơi !
vt


Nhạn ơi...Nhạn bỏ vợ đi
Về đây với Dịp..Dịp nì...hổng..chê
Trợn kia Dịp đã hết mê
Nhạn đi với Dịp xi...nhê...gì..người

Gì người xúi dại hông à,
Ai lại xúi bỏ chồng già lấy trai,
Ăn ở có đức sống dai,
Cái đồ...ác đức ngày mai chít liền...!!!!
Trợn
Nam Phuong Nhan 08.12.2008 09:51:09 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Gì người xúi dại hông à,
Ai lại xúi bỏ chồng già lấy trai,
Ăn ở có đức sống dai,
Cái đồ...ác đức ngày mai chít liền...!!!!
Trợn


Chích liền 3...mũi nha...cưng
Rượu vào 3...sợi...tưng tưng rùi nà
Chích cho...vui cửa vui nhà
Mai mốt cưng sẽ giống...gà mái mơ [sm=3.gif]
NPN

Thi sĩ Ba trợn 08.12.2008 18:11:41 (permalink)

Gì người xúi dại hông à,
Ai lại xúi bỏ chồng già lấy trai,
Ăn ở có đức sống dai,
Cái đồ...ác đức ngày mai chít liền...!!!!
Trợn


Chích liền 3...mũi nha...cưng
Rượu vào 3...sợi...tưng tưng rùi nà
Chích cho...vui cửa vui nhà
Mai mốt cưng sẽ giống...gà mái mơ [sm=3.gif]
NPN


Gái mơ...mấy lứa rồi đa
Mơ qua mơ lại mơ ra...thịt cầy.
Anh ơi hãy nhậu cho say
Để cho con dzợ lóng rày buồn hiu...
Trợn
Nam Phuong Nhan 09.12.2008 08:20:49 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Gì người xúi dại hông à,
Ai lại xúi bỏ chồng già lấy trai,
Ăn ở có đức sống dai,
Cái đồ...ác đức ngày mai chít liền...!!!!
Trợn


Chích liền 3...mũi nha...cưng
Rượu vào 3...sợi...tưng tưng rùi nà
Chích cho...vui cửa vui nhà
Mai mốt cưng sẽ giống...gà mái mơ [sm=3.gif]
NPN


Gái mơ...mấy lứa rồi đa
Mơ qua mơ lại mơ ra...thịt cầy.
Anh ơi hãy nhậu cho say
Để cho con dzợ lóng rày buồn hiu...
Trợn


Buồn hiu, buồn hắc cõi lòng
Bởi nhậu xỉn quắc, động...phòng quên luôn
Cô dâu mắt lệ tràn tuôn
Muốn lấy cây...kéo...thiến luôn cho rồi
NPN

Thi sĩ Ba trợn 09.12.2008 09:50:39 (permalink)


Gì người xúi dại hông à,
Ai lại xúi bỏ chồng già lấy trai,
Ăn ở có đức sống dai,
Cái đồ...ác đức ngày mai chít liền...!!!!
Trợn


Chích liền 3...mũi nha...cưng
Rượu vào 3...sợi...tưng tưng rùi nà
Chích cho...vui cửa vui nhà
Mai mốt cưng sẽ giống...gà mái mơ [sm=3.gif]
NPN


Gái mơ...mấy lứa rồi đa
Mơ qua mơ lại mơ ra...thịt cầy.
Anh ơi hãy nhậu cho say
Để cho con dzợ lóng rày buồn hiu...
Trợn


Buồn hiu, buồn hắc cõi lòng
Bởi nhậu xỉn quắc, động...phòng quên luôn
Cô dâu mắt lệ tràn tuôn
Muốn lấy cây...kéo...thiến luôn cho rồi
NPN


Cho rồi con bướm lìa hoa
Cho con chim Nhạn bay qua vườn Hồng (Sang)
Nhưng Hồng đã bỏ theo chồng
Chim kiêu chim khóc ròng ròng lệ tuôn.
Trợn
 
Nam Phuong Nhan 09.12.2008 11:11:38 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn



Cho rồi con bướm lìa hoa
Cho con chim Nhạn bay qua vườn Hồng (Sang)
Nhưng Hồng đã bỏ theo chồng
Chim kiêu chim khóc ròng ròng lệ tuôn.
Trợn



Lệ tuôn lã chã hàng mi
Cũng tại bà xã một đi hông về
Lần nầy Nhạn quyết tâm...thề
Kua ngay..Ba Trợn đem về làm...thê
NPN

Thi sĩ Ba trợn 10.12.2008 09:52:48 (permalink)
Làm thê của Nhạn hổng ham
Râu thì hổng rậm, mày dăm sợi còi.
Bụng ỏng đầy sán giun chòi
Trợn dzìa vài bữa ngó mòi Nhạn thăng!
Trợn.
ms.witch 10.12.2008 21:40:53 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Làm thê của Nhạn hổng ham
Râu thì hổng rậm, mày dăm sợi còi.
Bụng ỏng đầy sán giun chòi
Trợn dzìa vài bữa ngó mòi Nhạn thăng!
Trợn.

 
Nhạn thăng lên tận cung trăng
Gặp ngay chị Hằng Nhạn nhảy xuống ngay
Trợn thấy Trợn tiếc giùm thay
Hằng Nga hổng bợ...bợ ngay..Trợn..Trừng
Nam Phuong Nhan 11.12.2008 08:26:06 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Làm thê của Nhạn hổng ham
Râu thì hổng rậm, mày dăm sợi còi.
Bụng ỏng đầy sán giun chòi
Trợn dzìa vài bữa ngó mòi Nhạn thăng!
Trợn.

Trợn


Nhạn thăng lên tận cung trăng
Gặp ngay chị Hằng Nhạn nhảy xuống ngay
Trợn thấy Trợn tiếc giùm thay
Hằng Nga hổng bợ...bợ ngay..Trợn..Trừng


Trợn...trừng...mắt ngó ...Minh Thanh
Tại sao lại nói xấu...anh Trợn Trừng
Làm...anh Trợn...nóng phừng phừng
Xin đừng nói nữa cũng đừng...Thanh Minh
NPN

Thi sĩ Ba trợn 11.12.2008 09:11:03 (permalink)
Thanh Minh Nhạn đứng một mình
Thở than hỏi trỗng cô mình đi đâu
Để cho Nhạn đợi dài râu
Chim kiêu vượn hú Nhạn sầu quá đi!
Trợn
Nam Phuong Nhan 11.12.2008 12:35:32 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Thanh Minh Nhạn đứng một mình
Thở than hỏi trỗng cô mình đi đâu
Để cho Nhạn đợi dài râu
Chim kiêu vượn hú Nhạn sầu quá đi!
Trợn


Quá đi...Long Nữ cũng đi
Để Trợn ở lại tỉ ti khóc thầm
Khóc thầm rồi khóc...ầm ầm
Sao...anh...Dương Quá không...cầm tay em
(Ý lộn: Sao...anh...Phương Nhạn không...cầm tay em)

NPN



ms.witch 11.12.2008 12:51:11 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Thanh Minh Nhạn đứng một mình
Thở than hỏi trỗng cô mình đi đâu
Để cho Nhạn đợi dài râu
Chim kiêu vượn hú Nhạn sầu quá đi!
Trợn


Quá đi...Long Nữ cũng đi
Để Trợn ở lại tỉ ti khóc thầm
Khóc thầm rồi khóc...ầm ầm
Sao...anh...Dương Quá không...cầm tay em
(Ý lộn: Sao...anh...Phương Nhạn không...cầm tay em)

NPN




 
Tay em không để Nhạn cầm
Tay em chỉ để nhìn thèm..Trợn ơi...
Tay em đâu để chơi vơi..
Tay em để...thủ..khi ai..ý...đồ...!!
 
Ôi sao mình ngu muội thía...!!!
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 251 trang, bài viết từ 1441 đến 1455 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9