Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 98 của 251 trang, bài viết từ 1456 đến 1470 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
James Jee 11.12.2008 15:37:32 (permalink)

Tay em không để Nhạn cầm
Tay em chỉ để nhìn thèm..Trợn ơi...
Tay em đâu để chơi vơi..
Tay em để...thủ..khi ai..ý...đồ...!!

 
Ý đồ gì vậy hả em
Ý đồ ai vậy làm em thủ rồi
Ý đồ ai nghĩ xa xôi
Cầm tay em chút để ngồi bên em
nhatran89 11.12.2008 19:37:13 (permalink)

Trích đoạn: James Jee


Tay em không để Nhạn cầm
Tay em chỉ để nhìn thèm..Trợn ơi...
Tay em đâu để chơi vơi..
Tay em để...thủ..khi ai..ý...đồ...!!


Ý đồ gì vậy hả em
Ý đồ ai vậy làm em thủ rồi
Ý đồ ai nghĩ xa xôi
Cầm tay em chút để ngồi bên em
J J

Bên em con mắt tèm hem
Nhìn hoài hổng thấy là em hay chàng
Hai tay anh cứ quờ quạng
Trúng Trợn, Nhạn, Vịt, Độc Hàn Sơn ca
Cuối cùng cũng trúng nàng à
Sơn Lyền xinh đẹp như hoa đấy mà
Vì xiến nên ông thành bà
Hổng tin cứ hỏi Tiên là biết ngay
-nt-
vithong 12.12.2008 22:03:51 (permalink)

Trích đoạn: nhatran89


Trích đoạn: James Jee


Tay em không để Nhạn cầm
Tay em chỉ để nhìn thèm..Trợn ơi...
Tay em đâu để chơi vơi..
Tay em để...thủ..khi ai..ý...đồ...!!


Ý đồ gì vậy hả em
Ý đồ ai vậy làm em thủ rồi
Ý đồ ai nghĩ xa xôi
Cầm tay em chút để ngồi bên em
J J

Bên em con mắt tèm hem
Nhìn hoài hổng thấy là em hay chàng
Hai tay anh cứ quờ quạng
Trúng Trợn, Nhạn, Vịt, Độc Hàn Sơn ca
Cuối cùng cũng trúng nàng à
Sơn Lyền xinh đẹp như hoa đấy mà
Vì xiến nên ông thành bà
Hổng tin cứ hỏi Tiên là biết ngay
-nt-


 
Biết ngay NHA TRÂN rất hay
Cái gì cũng bít quả tay nhà nghề
Cha nào dấm dớ thả D
TRAN cho một phát …hề hề đi đoong
vt
 
  

thuytien123 13.12.2008 04:20:55 (permalink)


Bên em con mắt tèm hem
Nhìn hoài hổng thấy là em hay chàng
Hai tay anh cứ quờ quạng
Trúng Trợn, Nhạn, Vịt, Độc Hàn Sơn ca
Cuối cùng cũng trúng nàng à
Sơn Lyền xinh đẹp như hoa đấy mà
Vì xiến nên ông thành bà
Hổng tin cứ hỏi Tiên là biết ngay
-nt-



Biết ngay NHA TRÂN rất hay
Cái gì cũng bít quả tay nhà nghề
Cha nào dấm dớ thả D
TRAN cho một phát …hề hề đi đoong
vt

Đi đong , thì kệ ngừi ta
 VỊT , TRẦN hổng bít đoán già ,đoán non
SƠN iu mới chạy lon ton
SơN buồn , ,,cho NHÃ héo hon ,,,bi giờ,,,
TT 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 04:26:16 bởi thuytien123 >
venus4t.vns_hnu 13.12.2008 15:28:03 (permalink)
Bên em con mắt tèm hem
Nhìn hoài hổng thấy là em hay chàng
Hai tay anh cứ quờ quạng
Trúng Trợn, Nhạn, Vịt, Độc Hàn Sơn ca
Cuối cùng cũng trúng nàng à
Sơn Lyền xinh đẹp như hoa đấy mà
Vì xiến nên ông thành bà
Hổng tin cứ hỏi Tiên là biết ngay
-nt-



Biết ngay NHA TRÂN rất hay
Cái gì cũng bít quả tay nhà nghề
Cha nào dấm dớ thả D
TRAN cho một phát …hề hề đi đoong
vt

Đi đong , thì kệ ngừi ta
 VỊT , TRẦN hổng bít đoán già ,đoán non
SƠN iu mới chạy lon ton
SơN buồn , ,,cho NHÃ héo hon ,,,bi giờ,,,
TT 


Bi giờ mới bít héo hon
Mưa tuôn lã chã có còn yếm khô
Ghé qua...Dịp hỏi ông đồ
Mượn hai cái mẹt.... quàng vô vào người
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 15:32:27 bởi venus4t.vns_hnu >
ms.witch 13.12.2008 19:02:44 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Bên em con mắt tèm hem
Nhìn hoài hổng thấy là em hay chàng
Hai tay anh cứ quờ quạng
Trúng Trợn, Nhạn, Vịt, Độc Hàn Sơn ca
Cuối cùng cũng trúng nàng à
Sơn Lyền xinh đẹp như hoa đấy mà
Vì xiến nên ông thành bà
Hổng tin cứ hỏi Tiên là biết ngay
-nt-



Biết ngay NHA TRÂN rất hay
Cái gì cũng bít quả tay nhà nghề
Cha nào dấm dớ thả D
TRAN cho một phát …hề hề đi đoong
vt

Đi đong , thì kệ ngừi ta
 VỊT , TRẦN hổng bít đoán già ,đoán non
SƠN iu mới chạy lon ton
SơN buồn , ,,cho NHÃ héo hon ,,,bi giờ,,,
TT 


Bi giờ mới bít héo hon
Mưa tuôn lã chã có còn yếm khô
Ghé qua...Dịp hỏi ông đồ
Mượn hai cái mẹt.... quàng vô vào người
ND87


 
Vào người vô ý vào Tiên
Tiên ngồi Tiên khóc..van lơn lạy trời
Trân thì mặt mũi tơi bời
Trời ơi..trời hỡi..thương đời chúng con
*MT*love
Ha Ngan Ha 13.12.2008 19:41:10 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Bên em con mắt tèm hem
Nhìn hoài hổng thấy là em hay chàng
Hai tay anh cứ quờ quạng
Trúng Trợn, Nhạn, Vịt, Độc Hàn Sơn ca
Cuối cùng cũng trúng nàng à
Sơn Lyền xinh đẹp như hoa đấy mà
Vì xiến nên ông thành bà
Hổng tin cứ hỏi Tiên là biết ngay
-nt-



Biết ngay NHA TRÂN rất hay
Cái gì cũng bít quả tay nhà nghề
Cha nào dấm dớ thả D
TRAN cho một phát …hề hề đi đoong
vt

Đi đong , thì kệ ngừi ta
 VỊT , TRẦN hổng bít đoán già ,đoán non
SƠN iu mới chạy lon ton
SơN buồn , ,,cho NHÃ héo hon ,,,bi giờ,,,
TT 


Bi giờ mới bít héo hon
Mưa tuôn lã chã có còn yếm khô
Ghé qua...Dịp hỏi ông đồ
Mượn hai cái mẹt.... quàng vô vào người
ND87



Vào người vô ý vào Tiên
Tiên ngồi Tiên khóc..van lơn lạy trời
Trân thì mặt mũi tơi bời
Trời ơi..trời hỡi..thương đời chúng con
*MT*love

Chúng con Thanh love hết son
Bây giờ già cả lại còn lưng khom
Sơn chê Thanh lão lưng còm
Nên mượn cây chổi Tiên ôm
về trời

Về trời tiên cảnh thảnh thơi
Không bà nào ngó vui ơi là vùi
Suốt ngày Sơn ngủ lụi nhụi
Tắt đèn ráo trọi tối thui
Trợn mò*

(* cúp điện hổng thấy đường đi, Trợn nhậu say quá đi về phải mò đường đi đấy nhé! Hihihi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 19:44:33 bởi Ha Ngan Ha >
tovinhnghiem 13.12.2008 19:55:04 (permalink)

Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Bên em con mắt tèm hem
Nhìn hoài hổng thấy là em hay chàng
Hai tay anh cứ quờ quạng
Trúng Trợn, Nhạn, Vịt, Độc Hàn Sơn ca
Cuối cùng cũng trúng nàng à
Sơn Lyền xinh đẹp như hoa đấy mà
Vì xiến nên ông thành bà
Hổng tin cứ hỏi Tiên là biết ngay
-nt-



Biết ngay NHA TRÂN rất hay
Cái gì cũng bít quả tay nhà nghề
Cha nào dấm dớ thả D
TRAN cho một phát …hề hề đi đoong
vt

Đi đong , thì kệ ngừi ta
 VỊT , TRẦN hổng bít đoán già ,đoán non
SƠN iu mới chạy lon ton
SơN buồn , ,,cho NHÃ héo hon ,,,bi giờ,,,
TT 


Bi giờ mới bít héo hon
Mưa tuôn lã chã có còn yếm khô
Ghé qua...Dịp hỏi ông đồ
Mượn hai cái mẹt.... quàng vô vào người
ND87



Vào người vô ý vào Tiên
Tiên ngồi Tiên khóc..van lơn lạy trời
Trân thì mặt mũi tơi bời
Trời ơi..trời hỡi..thương đời chúng con
*MT*love

Chúng con Thanh love hết son
Bây giờ già cả lại còn lưng khom
Sơn chê Thanh lão lưng còm
Nên mượn cây chổi Tiên ôm
về trời

Về trời tiên cảnh thảnh thơi
Không bà nào ngó vui ơi là vùi
Suốt ngày Sơn ngủ lụi nhụi
Tắt đèn ráo trọi tối thui
Trợn mò*

(* cúp điện hổng thấy đường đi, Trợn nhậu say quá đi về phải mò đường đi đấy nhé! Hihihi)



Trợn mò trúng chỗ Thanh love
Thanh cười hô hố hỏi anh tên gì
Độc sơn nhào tới cười khì
Nhạn chạy xe chuyến hỏi đi không bà
Thanh nhào ôm Nhạn sát da
Sang xách chổi chà đấm đá Thanh love

ms.witch 13.12.2008 20:16:04 (permalink)

Trích đoạn: tovinhnghiem


Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Bên em con mắt tèm hem
Nhìn hoài hổng thấy là em hay chàng
Hai tay anh cứ quờ quạng
Trúng Trợn, Nhạn, Vịt, Độc Hàn Sơn ca
Cuối cùng cũng trúng nàng à
Sơn Lyền xinh đẹp như hoa đấy mà
Vì xiến nên ông thành bà
Hổng tin cứ hỏi Tiên là biết ngay
-nt-



Biết ngay NHA TRÂN rất hay
Cái gì cũng bít quả tay nhà nghề
Cha nào dấm dớ thả D
TRAN cho một phát …hề hề đi đoong
vt

Đi đong , thì kệ ngừi ta
 VỊT , TRẦN hổng bít đoán già ,đoán non
SƠN iu mới chạy lon ton
SơN buồn , ,,cho NHÃ héo hon ,,,bi giờ,,,
TT 


Bi giờ mới bít héo hon
Mưa tuôn lã chã có còn yếm khô
Ghé qua...Dịp hỏi ông đồ
Mượn hai cái mẹt.... quàng vô vào người
ND87



Vào người vô ý vào Tiên
Tiên ngồi Tiên khóc..van lơn lạy trời
Trân thì mặt mũi tơi bời
Trời ơi..trời hỡi..thương đời chúng con
*MT*love

Chúng con Thanh love hết son
Bây giờ già cả lại còn lưng khom
Sơn chê Thanh lão lưng còm
Nên mượn cây chổi Tiên ôm
về trời

Về trời tiên cảnh thảnh thơi
Không bà nào ngó vui ơi là vùi
Suốt ngày Sơn ngủ lụi nhụi
Tắt đèn ráo trọi tối thui
Trợn mò*

(* cúp điện hổng thấy đường đi, Trợn nhậu say quá đi về phải mò đường đi đấy nhé! Hihihi)



Trợn mò trúng chỗ Thanh love
Thanh cười hô hố hỏi anh tên gì
Độc sơn nhào tới cười khì
Nhạn chạy xe chuyến hỏi đi không bà
Thanh nhào ôm Nhạn sát da
Sang xách chổi chà đấm đá Thanh love




Thanh Love có ngán gì đa
Love lấy chổi chà vợt phải trúng Nghiêm
Nghiêm hu hu khóc bèm nhem
Lê la ngoài phố..cả đêm không về
 
Không về mẹ xách chổi chà
Đợi Nghiêm trước cửa..để mà..thưởng..roi
Bà con lối xóm lại coi
Nghiêm ta xấu hổ..trốn chui..xuống giường
 
xuống giường...mẹ kéo Nghiêm ra
Quất Nghiêm vài phát..cho chừa nghen Nghiêm
Mẹ dạy nhỏ phải..biết điều
Gặp người lớn..nhớ... cuối chào nghe chưa..!!!

 

p/s : đệ nì..làm ơn họa thơ..đọc suông suông giùm nhé..!! tự nhiên "trợ mò trúng chỗ Thanh Love" nghe hơi lạc giọng đóa..!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 21:33:51 bởi minhthanh_love >
hungho_08 13.12.2008 22:08:16 (permalink)


Thanh Love có ngán gì đa
Love lấy chổi chà vợt phải trúng Nghiêm
Nghiêm hu hu khóc bèm nhem
Lê la ngoài phố..cả đêm không về

Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: tovinhnghiem


Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Bên em con mắt tèm hem
Nhìn hoài hổng thấy là em hay chàng
Hai tay anh cứ quờ quạng
Trúng Trợn, Nhạn, Vịt, Độc Hàn Sơn ca
Cuối cùng cũng trúng nàng à
Sơn Lyền xinh đẹp như hoa đấy mà
Vì xiến nên ông thành bà
Hổng tin cứ hỏi Tiên là biết ngay
-nt-



Biết ngay NHA TRÂN rất hay
Cái gì cũng bít quả tay nhà nghề
Cha nào dấm dớ thả D
TRAN cho một phát …hề hề đi đoong
vt

Đi đong , thì kệ ngừi ta
 VỊT , TRẦN hổng bít đoán già ,đoán non
SƠN iu mới chạy lon ton
SơN buồn , ,,cho NHÃ héo hon ,,,bi giờ,,,
TT 


Bi giờ mới bít héo hon
Mưa tuôn lã chã có còn yếm khô
Ghé qua...Dịp hỏi ông đồ
Mượn hai cái mẹt.... quàng vô vào người
ND87



Vào người vô ý vào Tiên
Tiên ngồi Tiên khóc..van lơn lạy trời
Trân thì mặt mũi tơi bời
Trời ơi..trời hỡi..thương đời chúng con
*MT*love

Chúng con Thanh love hết son
Bây giờ già cả lại còn lưng khom
Sơn chê Thanh lão lưng còm
Nên mượn cây chổi Tiên ôm
về trời

Về trời tiên cảnh thảnh thơi
Không bà nào ngó vui ơi là vùi
Suốt ngày Sơn ngủ lụi nhụi
Tắt đèn ráo trọi tối thui
Trợn mò*

(* cúp điện hổng thấy đường đi, Trợn nhậu say quá đi về phải mò đường đi đấy nhé! Hihihi)



Trợn mò trúng chỗ Thanh love
Thanh cười hô hố hỏi anh tên gì
Độc sơn nhào tới cười khì
Nhạn chạy xe chuyến hỏi đi không bà
Thanh nhào ôm Nhạn sát da
Sang xách chổi chà đấm đá Thanh love




Thanh Love có ngán gì đa
Love lấy chổi chà vợt phải trúng Nghiêm
Nghiêm hu hu khóc bèm nhem
Lê la ngoài phố..cả đêm không về
p/s : đệ nì..làm ơn họa thơ..đọc suông suông giùm nhé..!! tự nhiên "trợ mò trúng chỗ Thanh Love" nghe hơi lạc giọng đóa..!!!

không về cho Thanh chết mê
Bê bê bên cạnh theo dê Trợn hoài

Trợn hoài xách mãi cái chai
Ra phố mua rượu lai rai không về
-vh-

Không về mẹ xách chổi chà
Đợi Nghiêm trước cửa..để mà..thưởng..roi
Bà con lối xóm lại coi
Nghiêm ta xấu hổ..trốn chui..xuống giường

xuống giường
Thanh chui xuống luôn
Tù ti tú tí nói thương Sơn nè
Trợn nghe Trợn liệng cái ve
Thanh nói yêu quá Thanh đè xuống giường
-vh-

xuống giường...mẹ kéo Nghiêm ra
Quất Nghiêm vài phát..cho chừa nghen Nghiêm
Mẹ dạy nhỏ phải..biết điều
Gặp người lớn..nhớ... cuối chào nghe chưa..!!!

Nghe chưa Thanh mớ nói bừa
Nhìn gà hoá cuốc không thưa đi nào
Nghiêm vù bay tuốt trời cao
Thanh nằm dưới đất hét gào...mộng du

Mộng du nói nhảm Trợn gù
Đem sang Trung Quốc Giao lưu bán liền
Thanh sợ quá thành bà điên
Độc Sơn thấy vậy bứt xiềng cứu ra
-vh-



venus4t.vns_hnu 13.12.2008 22:26:27 (permalink)
Cứu ra ...miệng vẫn ....ma ma
Trợn, Thanh...hô hấp...cả nhà ngồi xem
Mắt mũi thì cứ.... kèm nhèm
Hoá ra...đương mộng....cứu em!....cứu bồ!
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 22:39:15 bởi venus4t.vns_hnu >
ms.witch 14.12.2008 12:03:06 (permalink)

Trích đoạn: hungho_08

Thanh Love có ngán gì đa
Love lấy chổi chà vợt phải trúng Nghiêm
Nghiêm hu hu khóc bèm nhem
Lê la ngoài phố..cả đêm không về
p/s : đệ nì..làm ơn họa thơ..đọc suông suông giùm nhé..!! tự nhiên "trợ mò trúng chỗ Thanh Love" nghe hơi lạc giọng đóa..!!!

không về cho Thanh chết mê
Bê bê bên cạnh theo dê Trợn hoài

Trợn hoài xách mãi cái chai
Ra phố mua rượu lai rai không về
-vh-
Không về Thanh khoẻ quá ta
Nghiêm,Trợn đi hết..Thanh la.."hú hồn"
Trời ơi..có kẻ lắm mồm..
Trời cho sấm sét..cái đùng..chết toi..!!
Chết toi..hồn vẫn lang thang
Làm mưa làm gió..hại bạn..hại ta
Trời cho..banh xác thây ma
Thế là..hết chốn..nghỉ nên không về..
*MT*love


Không về mẹ xách chổi chà
Đợi Nghiêm trước cửa..để mà..thưởng..roi
Bà con lối xóm lại coi
Nghiêm ta xấu hổ..trốn chui..xuống giường
*MT*love


xuống giường
Thanh chui xuống luôn
Tù ti tú tí nói thương Sơn nè
Trợn nghe Trợn liệng cái ve
Thanh nói yêu quá Thanh đè xuống giường
*vh*
xuống giường Thanh đánh cho chừa
Cái thói hùng hổ..không chừa một ai
Lớn rồi..phải biết..đúng ..sai
Còn hùng còn hổ..ăn..chai..của bà!!

của bà chớ có lôi thôi
Nói lời..không đúng..bà thoi..vỡ mồm
Sưng mồm thì chẳng ai dòm
Thôi đành..trốn vậy..lom khom..xuống giường
*MT*love
xuống giường...mẹ kéo Nghiêm ra
Quất Nghiêm vài phát..cho chừa nghen Nghiêm
Mẹ dạy nhỏ phải..biết điều
Gặp người lớn..nhớ... cuối chào nghe chưa..!!!

Nghe chưa Thanh mớ nói bừa
Nhìn gà hoá cuốc không thưa đi nào
Nghiêm vù bay tuốt trời cao
Thanh nằm dưới đất hét gào...mộng du
mộng du nào phải mộng du
nếu Thanh trong mộng..kẻ..thù..đi đâu?
ngớ nga ngớ ngẩn..gì đâu
Láo Thanh vẫn chỉnh..chẳng cầu mộng du
*MT*love
Mộng du nói nhảm Trợn gù
Đem sang Trung Quốc Giao lưu bán liền
Thanh sợ quá thành bà điên
Độc Sơn thấy vậy bứt xiềng cứu ra
-vh-
Cứu ra Thanh có điên đâu
Thanh điên cho biết kẻ thù của Thanh
Người nào đã cứu Thanh..nhanh
Ơn Thanh để đó..sẽ đền trả sau..!!!
*MT*love
 

 
James Jee 14.12.2008 13:03:54 (permalink)

Cứu ra ...miệng vẫn ....ma ma
Trợn, Thanh...hô hấp...cả nhà ngồi xem
Mắt mũi thì cứ.... kèm nhèm
Hoá ra...đương mộng....cứu em!....cứu bồ!

 
Cứu bồ! Ta vội chạy vô
Cầm tay em lại xô người Trợn ra
Đem em về chốn thật xa
Không cho ai cứu để ta một mình
 

venus4t.vns_hnu 14.12.2008 15:35:38 (permalink)

Trích đoạn: James Jee


Cứu ra ...miệng vẫn ....ma ma
Trợn, Thanh...hô hấp...cả nhà ngồi xem
Mắt mũi thì cứ.... kèm nhèm
Hoá ra...đương mộng....cứu em!....cứu bồ!


Cứu bồ! Ta vội chạy vô
Cầm tay em lại xô người Trợn ra
Đem em về chốn thật xa
Không cho ai cứu để ta một mình



Một mình thì cứu làm chi
Thủi thui ai biết...ai thì sẻ chia
Nhà đông...em sẽ theo dzìa
Ngày thì ca hát...tối chìa....cái tay!
ND87
ms.witch 14.12.2008 16:23:48 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: James Jee


Cứu ra ...miệng vẫn ....ma ma
Trợn, Thanh...hô hấp...cả nhà ngồi xem
Mắt mũi thì cứ.... kèm nhèm
Hoá ra...đương mộng....cứu em!....cứu bồ!


Cứu bồ! Ta vội chạy vô
Cầm tay em lại xô người Trợn ra
Đem em về chốn thật xa
Không cho ai cứu để ta một mình



Một mình thì cứu làm chi
Thủi thui ai biết...ai thì sẻ chia
Nhà đông...em sẽ theo dzìa
Ngày thì ca hát...tối chìa....cái tay!
ND87


 
Cái tay..không..chịu..đâu em
James anh chỉ thích..thân em  thui à..!!
Thế nhưng em cứ..ở nhà..
Đợi anh xin phép..bà..nhà..cưới em..!!!
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 98 của 251 trang, bài viết từ 1456 đến 1470 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9