Gửi người yêu
Trái tim người ,chỉ có bốn ngăn
Em đã dành cho anh một nửa
Còn một nửa em dành gia đình nữa
Thế là đã đủ , phải không anh?
Trái tim em thì rất chân thành
Nhưng nó chỉ thế thôi anh a!
Nó muốn cùng anh trải qua sỏi đá
Qua bao ngày lạnh giá mùa đông.
Trái tim anh có thấy em nói không?
Ôi! Những lời sau bao ngay dấu kín
Vẫn nằm im trong trái tim thầm kín
Chờ giãi bày ngày đó cùng anh.
Trái tim em thì...rất chân thành
Vẫn chờ đón hơi ấm cỉa anh
Mùa xuân tới sau mùa đông lạnh
Cây lá đâm chồi ...em gặp anh !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2009 19:35:38 bởi ngoc lan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: