Ngả Ba Cuộc Đời
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 58 bài trong đề mục
Lục Bình Trôi 27.06.2007 11:44:24 (permalink)
0
 
 
THƯƠNG THẦM SỐ PHẬN
 
Thân ta tựa chiếc lục bình
Theo dòng nước cuộn biết mình về đâu
Giữa ngả ba cuộc đời sầu
Thấy trời đất cũng nhuộm màu trắng tang
 
Nhớ ai nắng cũng vừa tàn
Rơi trên chiếc lá thu vàng ngày xưa
Lìa cành còn vẫn đong đưa
Chạm từng nỗi nhớ ru vừa lên ngôi
 
NuocMatMuaThu

_____________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 12:24:14 bởi Lục Bình Trôi >
#1
    BĂNG NGUYỆT 27.06.2007 22:54:54 (permalink)
    0
    Mến chào weocom LBT đến với vườn thơ VNTQ nha...chúc vui...và thơ đều tay nha thi sĩ..
     
    Lục bình trôi
     
    Lặng lờ cánh lục bình trôi
    Ngã ba sông khúc , nhánh đời như nhau
    Trời còn rơi mãi mưa rào
    Cánh hoa màu tím úa màu sắc hoa,
     
    Sóng ơi xin lặng phong ba
    Gío đừng thổi nữa kẻo hoa chòng chành...
    Với tay níu giữ ngày xanh
    Vẫn hoài xa thẳm nên đành...buông xuôi.......
     
    Lục bình nên phải dạt trôi,
    Như ta suốt kiếp lạc loài nhân duyên...
     


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/2304052E760B4C2AAA2F6685ECA52AD3.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #2
      Ngô Thiên Tú 27.06.2007 23:43:25 (permalink)
      0
      Lục bình

      Ngô Thiên Tú

      Lục bình trôi nổi trên sông
      Bềnh bồng theo nước mênh mông tháng ngày
      Lang thang lạc lõng miệt mài
      Về đâu chẳng biết nơi nao bến bờ
      Phất phơ dưới gió lững lờ
      Lênh đênh dưới ánh trăng mờ nhấp nhô
      Thẫn thờ theo sóng đổ xô
      Lục bình trôi dạt theo dòng đời buông
      Thương thay những cánh lục bình
      Buồn cho thân phận cuộc đời ly hương



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/12624/E5F8BD9A30184D008B10A4A09F5FF0EA.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2007 23:56:34 bởi Ngô Thiên Tú >
      Attached Image(s)
      #3
        Lục Bình Trôi 28.06.2007 10:21:45 (permalink)
        0
        Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

        Mến chào weocom LBT đến với vườn thơ VNTQ nha...chúc vui...và thơ đều tay nha thi sĩ..
         
        Lục bình trôi
         
        Lặng lờ cánh lục bình trôi
        Ngã ba sông khúc , nhánh đời như nhau
        Trời còn rơi mãi mưa rào
        Cánh hoa màu tím úa màu sắc hoa,
         
        Sóng ơi xin lặng phong ba
        Gío đừng thổi nữa kẻo hoa chòng chành...
        Với tay níu giữ ngày xanh
        Vẫn hoài xa thẳm nên đành...buông xuôi.......
         
        Lục bình nên phải dạt trôi,
        Như ta suốt kiếp lạc loài nhân duyên...



        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/2304052E760B4C2AAA2F6685ECA52AD3.jpg[/image]


        NMMT xin mến chào BĂNG NGUYỆT, Cuội Phu Nhân và xin rất cám ơn và rất hân hạnh được sự đón chào và tiếp nhận của BN đêm qua, cho NMMT xin gởi lời mến chúc BN cùng gia đình luôn được bình an và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi

        Mến

        NuocMatMuaThu
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 08:55:41 bởi Lục Bình Trôi >
        #4
          Lục Bình Trôi 28.06.2007 10:44:04 (permalink)
          0
           
           
          BỂ KHỔ TRẦM LUÂN
           
          Ngả ba của một dòng đời
          Buồn như bể khổ ai thời đi qua
          Vẫn còn rộng lớn bao la
          Biết bao giờ đạt tới mà đỉnh cao
           
          Sợ chiều giọt nắng xanh xao
          Rồi tình chợt chết đi vào thiên thu
          Gió lay chạm trái tim tù
          Của ai còn ngủ ru từ trăm năm
           
          NuocMatMuaThu

          _________________________________
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 12:24:59 bởi Lục Bình Trôi >
          #5
            Lục Bình Trôi 28.06.2007 11:05:00 (permalink)
            0
            Trích đoạn: Ngô Thiên Tú

            Lục bình

            Ngô Thiên Tú

            Lục bình trôi nổi trên sông
            Bềnh bồng theo nước mênh mông tháng ngày
            Lang thang lạc lõng miệt mài
            Về đâu chẳng biết nơi nao bến bờ
            Phất phơ dưới gió lững lờ
            Lênh đênh dưới ánh trăng mờ nhấp nhô
            Thẫn thờ theo sóng đổ xô
            Lục bình trôi dạt theo dòng đời buông
            Thương thay những cánh lục bình
            Buồn cho thân phận cuộc đời ly hương



            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/12624/E5F8BD9A30184D008B10A4A09F5FF0EA.jpg[/image]



            NMMT xin rất cám ơn Ngô Thiên Tú đã dừng chân ghé thăm góc nhỏ này của NMMT, xin mến chúc NTT một ngày mới bình an và hồn thơ luôn đẹp mãi

            Mến

            NuocMatMuaThu
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 08:56:11 bởi Lục Bình Trôi >
            #6
              Lục Bình Trôi 28.06.2007 11:53:12 (permalink)
              0
               
               
              TÌNH NHƯ HAI NHÁNH SÔNG
               
              Nhớ ai để dạ bồi hồi
              Tựa như chiếc lục bình trôi giữa dòng
              Khóc tình có cũng như không
              Anh về hướng bắc em phương đông sầu
               
              Gió buồn gọi hạt mưa ngâu
              Từ đâu kéo tới trên đầu vừa rơi
              Ướt làm lạnh buốt hồn tôi
              Buông thành tiếng khóc thương đời thuyền quyên
               
              NuocMatMuaThu

              ____________________________________________
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 12:25:53 bởi Lục Bình Trôi >
              #7
                phuongvu_210 28.06.2007 12:34:29 (permalink)
                0
                Thân chào LỤC BÌNH.
                Chúc LB có nhiều thơ và nhiều bạn nữa
                đọc xong pv cảm đôi dòng xin gửi,chào thân.
                 
                Lục bình ạ,lục bình trôi!
                bồng bênh bên lở bên bồi... về đâu!
                trời làm vỡ giọt mưa ngâu (BN)
                ướt hoa tim tim,lạnh câu thơ tình
                ........
                 
                pv_210. mì tôm.
                #8
                  Bach Van Nam 28.06.2007 12:52:30 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Lục Bình Trôi

                   
                   
                  Thương thầm số phận
                   
                  Thân ta như chiếc lục bình
                  Trôi theo dòng nước biết mình về đâu
                  Giữa ngã ba cuộc đời sầu
                  Thấy trời đất cũng nhuộm màu trắng tang
                   
                  Nhớ ai sao giọt nắng tàn
                  Rớt trên chiếc lá thu vàng ngày xưa
                  Lìa cành còn vẫn đong đưa
                  Chạm từng nỗi nhớ như vừa lên ngôi
                   
                  Lục Bình Trôi


                   
                  Ghé thăm Lục Bình Trôi chút nha.
                   
                  Mang Kiếp Lục Bình
                   
                  Mới sinh ra em ở trên dòng
                  Kết duyên sông nước bềnh bồng đó đây
                  Xanh xanh màu lá cỏ cây
                  Bến bờ vô định tháng ngày buồn tênh
                  Nhấp nhô con sóng dập dềnh
                  Mặc cho giông tố phũ phàng vô tâm
                  Đắng cay đón lấy âm thầm
                  Nhìn ai! Đâu dám trăm năm cùng người
                  Thôi thì ta vẫn cứ cười
                  Đó là lẻ sống cuộc đời Bình tôi.
                   
                  2007
                  Bạch Vân Nam
                   
                  #9
                    BichPhuong 28.06.2007 12:56:02 (permalink)
                    0
                    Thay một lời chào !
                    Lục bình trôi dạt giữa dòng
                    Sóng đời cuộn chảy dưới ngầm sông sâu!
                    Lục bình ơi, biết về đâu?
                    Để ai dệt nốt những câu thơ đời!
                    Nắng chiều vẫn thế chơi vơi
                    Để cho se sắt tím đời hoàng hôn !!!...
                                            28/6/07 !
                    #10
                      Lục Bình Trôi 29.06.2007 13:21:15 (permalink)
                      0
                       
                      NMMT xin mến chào phuongvu_210, Bach Van Nam và BichPhuong:

                      NMMT nghe rất hân hạnh đã được pv, BVN và BP ghé vào thăm góc nhỏ này của NMMT và lưu lại mấy dòng thơ hay mến tặng NMMT làm kỷ niệm, thơ NMMT hông hay ho gì cả, có gì xin nhờ các bạn tận tình giúp đỡ thêm cho NMMT nhé, NMMT xin cám ơn trước thật nhiều, và NMMT xin được gởi lời mến chúc pv_21, BVN, BP những lời chúc tốt đẹp và an khang nhất, mến chúc hồn thơ các bạn luôn đầy và bay cao xa mãi :), lần nữa, NMMT xin thành thật cám ơn các bạn thật nhiều :)

                      Mến

                      NuocMatMuaThu
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 08:57:42 bởi Lục Bình Trôi >
                      #11
                        nguyentuongvan 29.06.2007 13:36:16 (permalink)
                        0















                        Hoa tím ơi ôm ấp nỗi nhớ mong
                        Gió mang mác ôm tình em bỏ mặc
                        Con nước cứ nhớ nguồn trôi không nghỉ
                        Em cũng buồn bạc tóc vì nhớ anh .
                        #12
                          nguyentuongvan 29.06.2007 13:38:41 (permalink)
                          0
                          Chị ơi ...

                          Khi ấy giêng hai chị mất rồi
                          Giữa đời mưa rơi gió tả tơi
                          Khung trời mây xám con đò rét
                          Tê tái lau sầu rũ đôi nơi.

                          Em khỏa lên sông cánh lục bình
                          Rẽ đường mái tóc vẫn đương xanh
                          Thấy sóng đi bạc mầu mây trắng
                          Tung phấn bướm vàng rơi lặng thinh .

                          Đò tựa tơ giăng ... em hát rằng
                          Bên đồi bát ngát chị lạnh không
                          Cây lúa lên đòng giờ lại ngã
                          Tầu cau rũ lá gió chẳng sang.

                          Soi lại tấm gương trên liếp nhà
                          Thấy bóng má hồng chị về qua
                          Giữa đêm hương khói chị lại khóc
                          Lòng thoảng thốt mơ ...gọi bóng xa .

                          Em về thăm chị với cỏ hoa
                          Vẫy đò khấp khởi bến sông xưa
                          Chị ngồi ngắt cỏ chân trời đỏ
                          Nắng nhạt ơ hờ ... chị ...chị ...ơi .

                          Em viết cho những ai không còn chị.
                          #13
                            Lục Bình Trôi 29.06.2007 13:41:19 (permalink)
                            0
                             
                             
                            BÉ GIẬN ANH RỒI
                             
                            Trải chữ trên sân tập ghép thơ
                            Bút nghiêng nắn nót vẽ I, tờ
                            Mà sao nỡ chạy đâu rồi nhỉ
                            Bỏ chợt hồn nghe nhớ ngẩn ngơ
                             
                            Thơ thẩn bé ngồi vẽ bóng anh
                            Song đôi bướm trắng lượn trên cành
                            Vô tình để gió hôn làn tóc
                            Hôn cả mà lên đôi mắt xanh
                             
                            Nhìn lại sao giờ chẳng thấy đâu
                            Hờn mây giận gió bé hồn sầu
                            Hông thèm, hạ bút vẽ anh nữa
                            Vẽ cánh lục bình lạc bến đau
                             
                            Vẽ dỗi hờn rồi anh biết không
                            Buồn nghe giọt nắng chẳng còn hồng
                            Bắt nguồn cũng bởi vì anh đó
                            Hứa để làm chi bỏ bé trông???
                             
                            NuocMatMuaThu

                            ____________________________________________
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 12:26:34 bởi Lục Bình Trôi >
                            #14
                              Lục Bình Trôi 29.06.2007 13:59:01 (permalink)
                              0
                              Trích đoạn: nguyentuongvan

                              Chị ơi ...

                              Khi ấy giêng hai chị mất rồi
                              Giữa đời mưa rơi gió tả tơi
                              Khung trời mây xám con đò rét
                              Tê tái lau sầu rũ đôi nơi.

                              Em khỏa lên sông cánh lục bình
                              Rẽ đường mái tóc vẫn đương xanh
                              Thấy sóng đi bạc mầu mây trắng
                              Tung phấn bướm vàng rơi lặng thinh .

                              Đò tựa tơ giăng ... em hát rằng
                              Bên đồi bát ngát chị lạnh không
                              Cây lúa lên đòng giờ lại ngã
                              Tầu cau rũ lá gió chẳng sang.

                              Soi lại tấm gương trên liếp nhà
                              Thấy bóng má hồng chị về qua
                              Giữa đêm hương khói chị lại khóc
                              Lòng thoảng thốt mơ ...gọi bóng xa .

                              Em về thăm chị với cỏ hoa
                              Vẫy đò khấp khởi bến sông xưa
                              Chị ngồi ngắt cỏ chân trời đỏ
                              Nắng nhạt ơ hờ ... chị ...chị ...ơi .

                              Em viết cho những ai không còn chị.





                              NguyenTuongVan mến

                              NMMT xin mến chào NTV bình an, và rất cám ơn NTV đã dừng chân ghé thăm căn nhà nhỏ bé chật hẹp này của NMMT và đã lưu lại những cành hoa và mấy đoạn thơ hay mến tặng, NMMT rất hân hạnh và rất cảm kích nhiều, cho NMMT xin gởi lơì mến chúc NVT những lơì mến chúc tốt đẹp, thân ái và chân thành nhất, xin mến chúc NTV một đêm/ngày bình an và rất cám ơn NTV đã ghé lại dừng chân mến thăm NMMT, thật hân hạnh nhiều

                              Mến

                              NuocMatMuaThu
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 08:58:51 bởi Lục Bình Trôi >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 58 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9