Ngả Ba Cuộc Đời
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 58 bài trong đề mục
Lục Bình Trôi 30.06.2007 14:08:14 (permalink)
0
 
 
NÀO DÁM MƠ CHI
 
Tôi nào dám mơ mộng lành
Cùng anh nhặt lá đan thành bài thơ 
Đời tan hợp có ai ngờ
Sợ ôm ảo ảnh để rồi buồn thêm
 
Nhớ ai lòng thức đi tìm
Những gì kỷ niệm êm đềm vừa qua
Để rồi nhận chỉ xót xa
Khi hay biết được tình là giây oan
 
NuocMatMuaThu

___________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 12:27:23 bởi Lục Bình Trôi >
#16
    thothan 30.06.2007 14:46:44 (permalink)
    0
    Tìm Em

    Anh muốn lặng yên để em quên
    Nén lòng chôn chặt nỗi niềm riêng
    Nhưng em không thể anh không thể
    Quên hết tình ta nợ hay duyên

    Nhớ em lặng lẽ đêm từng đêm
    Lang thang xuống phố thẫn thơ tìm
    Biết gặp chỉ là thêm khổ não
    Nhưng lòng chẳng nỡ mất thêm em

    Phố vắng không em buồn ngẩn ngơ
    Ru lòng ta sẽ gặp trong mơ
    Trong mơ mê mải nào đâu thấy
    Thức giấc đêm thâu mãi thẫn thờ

    Gặp rồi chẳng biết nói năng chi
    Lòng vui gợi lại mối tình si
    Chỉ biết bên em ngồi ngơ ngẩn
    Sợ đời trôi dạt mất em đi

    thothan
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2007 09:22:48 bởi thothan >
    #17
      YêuThơ 30.06.2007 15:06:50 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Lục Bình Trôi

       
      Nào dám mơ gì
       
      Tôi nào dám mộng lành
      Cùng anh nhặt đan thành bài thơ 
      Đời tan hợp ai ngờ
      Sợ ôm ảo ảnh để rồi buồn thêm
       
      Nhớ ai lòng thức đi tìm
      Những gì kỷ niệm êm đềm vừa qua
      Để rồi nhận chỉ xót xa
      Khi hay biết được tình là giây oan
       
      Lục Bình Trôi

       
      Tình yêu là thế đã đành
      Nhưng không vì thế sao thành tình yêu
      Tình là mảnh khảnh liêu xiêu
      Hợp rồi lại mất thì yêu làm gì ?
       
      Nhớ kỉ niệm xưa làm chi
      Chuốc lấy đau khổ từng si vì tình
      Quên đi quá khứ nhé Bình
      Đời còn dài lắm vững tin chính mình.
       
      BéGàLàmThơ
      #18
        Lục Bình Trôi 01.07.2007 15:21:35 (permalink)
        0
         
         
        Tình yêu là thế đã đành
        Nhưng không vì thế sao thành tình yêu
        Tình là mảnh khảnh liêu xiêu
        Hợp rồi lại mất thì yêu làm gì ?
         
        Nhớ kỉ niệm xưa làm chi
        Chuốc lấy đau khổ từng si vì tình
        Quên đi quá khứ nhé Bình
        Đời còn dài lắm vững tin chính mình.
         
        BéGàLàmThơ
         
         
        ĐÀNH LÒNG THẾ SAO ANH
         
        Lạc dòng đời kiếp ba sinh
        Đôi khi chẳng biết chính mình là ai
        Lòng buông từng tiếng thở dài
        Chạm sầu chiếc lá vàng bay hững hờ
         
        Phải anh là khối tình thơ
        Vừa về đánh thức em đời chiêm bao
        Rồi đi không để lời chào
        Xa nhau từ đó buồn sao ngỏ vừa
         
        NuocMatMuaThu
         
        NMMT trôi xin mến chào Yêu Thơ khỏe và xin cám ơn Yêu Thơ đã dừng chân viếng thăm góc nhỏ này của NMMT và mến tặng một bài thơ hay, LBT xin mến chúc Yêu Thơ những lời chúc tốt đẹp và thân ái nhất
         
        Mến
         
        NuocMatMuaThu
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 08:36:02 bởi Lục Bình Trôi >
        #19
          Lục Bình Trôi 01.07.2007 15:40:59 (permalink)
          0
           

          Trích đoạn: thothan

          Tìm Em

          Anh muốn lặng yên để em quên
          Nén lòng chôn chặt nỗi niềm riêng
          Nhưng em không thể anh không thể
          Quên hết tình ta nợ hay duyên

          Nhớ em lặng lẽ đêm từng đêm
          Lang thang xuống phố thẫn thơ tìm
          Biết gặp chỉ là thêm khổ não
          Nhưng lòng không nỡ mất thêm em

          Phố vắng không em buồn ngẩn ngơ
          Ru lòng ta sẽ gặp trong mơ
          Trong mơ mê mải nào đâu thấy
          Thức giấc đêm thâu mãi thẫn thờ

          Gặp rồi chẳng biết nói năng chi
          Lòng vui gợi lại mối tình si
          Chỉ biết bên em ngồi ngơ ngẩn
          Sợ đời trôi dạt mất em đi

          thothan
           
          HOANG MANG
           
          Sao nỡ lòng nào thế hở anh
          Ra đi bỏ lại em sao đành
          Một mình ngồi ôm trời thu nhớ
          Mắt lệ hai hàng đổ long lanh
           
          Anh có bao giờ nhớ em không
          Muợn đôi vần ghép chẳng thành dòng
          Xếp lại rồi đem chôn vùi mãi
          Hoặc là mang thả trôi ra sông
           
          Em chiếc lục bình sống đó đây
          Cuốn theo nước cuộn trôi tháng ngày
          Biết tìm đâu ra một bến đổ
          Dừng chân trú tạm khi mưa bay
           
          Sợ lắm anh ơi tình sẽ tan
          Cuốn bay theo gió xa ngút ngàn
          Bỏ lại lòng em thêm hờn tủi
          Nặng nhớ anh hồn riêng mình mang
           
          NuocMatMuaThu
           
          NMMT xin mến chào thothan vẫn khỏe :)
           
          Dạ thơ thothan thật là hay, NMMT rất ngưỡng mộ nhiều và rất hân hạnh được thothan ghé vào thăm trang thơ mộc mạc này của NMMT và lưu tặng một bài thơ thật hay, xin rãnh nếu hông chê bai, xin ghé trở lại thăm NMMT nữa nhé, rất hân hạnh đón chào và xin mến chúc thothan những ngày vui vẻ dạo phố Việt Nam Thư Quán này, cùng những lời chúc thân ái và tốt đẹp nhất, NMMT xin mến gởi
           
          Mến
           
          NuocMatMuaThu
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 08:37:05 bởi Lục Bình Trôi >
          #20
            Lục Bình Trôi 01.07.2007 16:18:03 (permalink)
            0
             
             
            RU TA NGẬM NGÙI
             
            Em như chiếc lục bình trôi
            Ru hờ hững gọi giữa đời người qua
            Cố ngăn những dòng lệ nhòa
            Để chiều không đổ trên làn mi xinh
             
            Sợ đêm trở giấc một mình
            Khóc thương cho nửa cuộc tình buồn tênh
            Ru hòai nỗi nhớ không tên
            Biết bao giờ hết với niềm riêng mang
             
            NuocMatMuaThu

            __________________________________________
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 12:28:02 bởi Lục Bình Trôi >
            #21
              Lục Bình Trôi 03.07.2007 13:57:39 (permalink)
              0
               
               
              ĐÀNH TRẢ LẠI NHAU
               
              Đành giờ trả lại cho nhau
              Bài thơ tôi viết hôm nào còn đây
              Buồn như chợt bỗng dâng đầy
              Nhuộm lên khóe mắt làn mi thêm sầu
               
              Sao tình bỗng biến thương đau
              Yêu chưa lần ngỏ đã vào thiên thu
              Bay theo mà áng mây mù
              Về nơi cuối ngõ kể từ hôm nao
               
              NuocMatMuaThu

              _______________________________________
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 12:28:36 bởi Lục Bình Trôi >
              #22
                thothan 04.07.2007 11:04:55 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Lục Bình Trôi

                 
                Đành thôi trả lại
                 
                Đành giờ trả lại cho nhau
                Bài thơ tôi viết hôm nào còn đây
                Buồn như chợt bỗng dâng đầy
                Nhuộm lên khóe mắt làn mi thêm sầu
                 
                Sao tình bỗng biến thương đau
                Yêu chưa lần ngỏ đã vào thiên thu
                Bay theo mà áng mây mù
                Về nơi cuối ngõ kể từ hôm nao
                 
                Lục Bình Trôi
                 
                 




                Hổng Đành


                Chữ tình em đã luyến trao
                Ấp yêu anh vội giấu vào đáy tim
                Ví dầu em muốn kiếm tìm
                Tình anh vẫn đấy êm đềm đó thôi
                Ví dầu em có muốn đòi
                Tình em hổng thể nào rời được đâu
                Nợ tình phải trả cho nhau
                Kiếp này chưa phỉ kiếp sau anh đền
                Trả em cả nợ cùng duyên..

                thothan

                Thothan xin mến chào LBT,
                 
                Cám ơn LBT không trách sự đường đột mà còn khen thơ hay làm TT quê quá.  Thơ TT sao bằng của LBT được, đáng chi mà ngưỡng mộ.  Nào dám chê bai gì đâu, trái lại TT cảm thấy hân hạnh đưọc LBT cho mượn chỗ để tâm sự.  Thothan xin ghé thêm lần nữa để tặng LBT mấy vần thơ vụng về.
                 
                Với lòng chân thành thothan xin gửi đến LBT lời chúc vui vẻ, hạnh phúc nhất cho ngày Lễ Độc Lập và.. một một bông hồng cho ngày vui riêng tuần tới.
                 
                Mến,
                 
                thothan

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2007 11:20:38 bởi thothan >
                #23
                  Lục Bình Trôi 04.07.2007 12:53:40 (permalink)
                  0


                  Thothan xin mến chào LBT,
                   
                  Cám ơn LBT không trách sự đường đột mà còn khen thơ hay làm TT quê quá.  Thơ TT sao bằng của LBT được, đáng chi mà ngưỡng mộ.  Nào dám chê bai gì đâu, trái lại TT cảm thấy hân hạnh đưọc LBT cho mượn chỗ để tâm sự.  Thothan xin ghé thêm lần nữa để tặng LBT mấy vần thơ vụng về.
                   
                  Với lòng chân thành thothan xin gửi đến LBT lời chúc vui vẻ, hạnh phúc nhất cho ngày Lễ Độc Lập và.. một một bông hồng cho ngày vui riêng tuần tới.
                   
                  Mến,
                   
                  thothan
                   
                   
                   
                   
                  Hổng Đành

                  Chữ tình em đã luyến trao
                  Ấp yêu anh vội giấu vào đáy tim
                  Ví dầu em muốn kiếm tìm
                  Tình anh vẫn đấy êm đềm đó thôi
                  Ví dầu em có muốn đòi
                  Tình em hổng thể nào rời được đâu
                  Nợ tình phải trả cho nhau
                  Kiếp này chưa phỉ kiếp sau anh đền
                  Trả em cả nợ cùng duyên..

                  thothan
                   
                  Trả em cả nợ cùng duyên..
                  Mai xuôi thuyền ngược về bên bến đời
                  Ru xin tình mãi lên ngôi
                  Có vài chiếc lá vàng rơi giữa dòng
                   
                  Hỏi thầm anh nhớ em không
                  Có bao giờ chợt nghe lòng mình dâng
                  Chút thương yêu chạm mấy lần
                  Nhẹ như gió thỏang bâng khuâng cả hồn
                   
                  Để rồi chiều ngắm hòang hôn
                  Gọi tên em một lần còn hay chăng...
                   
                  NuocMatMuaThu
                   
                  NMMT xin mến chào Chàng Thơ vẫn khỏe
                   
                  NMMT rất hân hạnh đã đựơc thêm một lần nữa đón chào thothan ghé thăm góc nhỏ này của NMMT, và đã lưu lại đôi dòng thơ hay và những lời mến chúc thật dễ thương mến tặng, còn gì hân hạnh cho bằng cho NMMT này:), nên cũng cho NMMT xin phép lưu lại đôi dòng thơ thô sơ mộc mạc này xin phúc đáp lại tấm chân tình của thothan đã mến dành cho trang thơ của NMMT
                   
                  Dạ thơ của thothan thật là hay, NMMT thật ngưỡng mộ nhiều, đây là lời khen thật lòng của NMMT,và rất mong thothan đón nhận dùm cho là NMMT đã nghe rất vui, và rất hy vọng còn được thêm nhiều dịp chào đón thothan và những bài thơ dễ thương như trên trong Việt Nam Thư Quán này, hay trong trang thơ của NMMT, thêm lần nữa, NMMT xin gởi lời cám ơn Chàng Thơ thật nhiều và xin mến chúc thothan một ngày/đêm thật bình an và những giây phút an lành nhất, và hồn thơ luôn đầy và đẹp đẹp mãi :)
                   
                  Mến
                   
                  NuocMatMuaThu
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 08:40:11 bởi Lục Bình Trôi >
                  #24
                    Lục Bình Trôi 04.07.2007 14:36:54 (permalink)
                    0
                     
                     
                    BỒI HỒI LÒNG EM
                     
                    Người đi một nửa hồn sầu
                    Hình như nắng cũng ngả màu vàng hanh
                    Cây khô khóc lá lìa cành
                    Thế là em đã xa anh trọn đời
                     
                    Đêm nay có ánh sao rơi
                    Rớt trên trần thế khiến trời buồn thêm
                    Một mình thức trọn trong đêm
                    Nghe cung đàn trỗi khơi niềm đau riêng
                     
                    NuocMatMuaThu
                     

                    _______________________________________
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 12:29:26 bởi Lục Bình Trôi >
                    #25
                      thothan 04.07.2007 15:23:22 (permalink)
                      0
                      Mi xanh vẫn giữ cho ai
                      Tình thơ nào gửi cho người ngoài đâu
                      Hồn sầu ngơ ngẩn vẫn sầu
                      Mắt môi em tiếc mấy câu duyên tình
                      Vẫn trông cho bóng bên hình…
                       
                      thothan







                       
                      #26
                        Bach Van Nam 05.07.2007 12:54:22 (permalink)
                        0
                        Lục Bình ghé Nam chơi nhưng Nam chưa có dịp, nay ghé thăm và chúc Bạn luôn có thơ hay.
                        ************************************   
                        Lục Bình Trên Sông
                         
                        Nếu ai là lục bình
                        Tôi sẽ làm con nước
                        Đưa đời hoa phiêu linh
                         
                        Những hôm trời khô nứt
                        Tôi hoá thành giọt mưa
                        Đi tìm con suối cũ
                        Lục bình trôi bồng bềnh
                         
                        Chảy qua dòng thác lũ
                        Nước vặn mình nâng niu
                        Bên bờ sông êm ả
                        Nơi hẹn hò thương yêu
                         
                        Chỉ có lục bình biết
                        Nước dừng chân bến nào
                        Chỉ dòng sông mới hiểu
                        Lục bình trôi về đâu
                         
                        Ta ngắm sao đêm nhé
                        Tựa vào nhau thì thầm
                        Kìa một..hai …Sao sáng
                        Mang bóng mờ xa xăm
                         
                        Đời ai buồn không nhỉ
                        Còn tôi kẻ du hành
                        Này! kề tai thủ thỉ
                        Tóc nàng hãy còn xanh
                         
                        Tóc nàng hãy còn xanh
                        Tôi đưa em theo cùng
                        Nghe đâu đây lạ lùng
                        Để trọn đời nhớ nhung

                         
                        2007
                        Bạch Vân Nam
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 12:56:42 bởi Bach Van Nam >
                        #27
                          thothan 06.07.2007 10:19:46 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Lục Bình Trôi



                           
                           
                           
                           
                          Hổng Đành

                          Chữ tình em đã luyến trao
                          Ấp yêu anh vội giấu vào đáy tim
                          Ví dầu em muốn kiếm tìm
                          Tình anh vẫn đấy êm đềm đó thôi
                          Ví dầu em có muốn đòi
                          Tình em hổng thể nào rời được đâu
                          Nợ tình phải trả cho nhau
                          Kiếp này chưa phỉ kiếp sau anh đền
                          Trả em cả nợ cùng duyên..

                          thothan
                           
                          Trả em cả nợ cùng duyên..
                          Mai xuôi thuyền ngược về bên bến đời
                          Ru xin tình mãi lên ngôi
                          Có vài chiếc lá vàng rơi giữa dòng
                           
                          Hỏi thầm anh nhớ em không
                          Có bao giờ chợt nghe lòng mình dâng
                          Chút thương yêu chạm mấy lần
                          Nhẹ như gió thỏang bâng khuâng cả hồn
                           
                          Để rồi chiều ngắm hòang hôn
                          Gọi tên em một lần còn hay chăng...
                           
                          Lục Bình Trôi
                           
                          LBT xin mến chào Chàng Thơ;
                           

                           
                           
                          Nhớ Em Xinh
                           
                          Em xinh mắt biếc mi xanh
                          Nụ cười mới chớm theo anh đi hoài.
                          Em xinh môi đỏ tóc dài
                          Tiếng ca trong vút làm ai thẫn thờ,
                          Câu hò em ngọt như mơ
                          Ru anh bước, mộng đường thơ chiều về.
                          Nhớ em dài mái tóc thề
                          Hương tình lảng đảng lòng mê mẩn lòng.
                          Nhớ em mắt ngẩn ngơ trông
                          Chiều tàn nhạt nắng bên song bướm đùa
                          Hạ xinh hạ chớm chuyển mùa
                          Em xinh quấn quít gió lùa tóc xinh.
                          Thương em tình đắm say tình…
                           
                           
                           
                          Thothan mến chào LBT,
                           
                          Chỉ có mấy bài thơ mà được gọi là Chàng Thơ thì người ta cười thúi mũi.  TT không xứng đáng đâu, so với tấm lòng trong sáng, nhân hậu và đầy tình nghĩa của LBT.  Xin LBT cứ gọi là thothan.  TT chậm ý lắm, không phải bài thơ nào của LBT TT cũng họa được đâu.  Nếu TT có lầm lỗi nào xin LBT tha thứ, đừng có “hô” lên nha.
                          Chúc LBT vui, tươi đẹp mãi mãi và có nhiều cảm hứng để sáng tác nhiều bài thơ hay.
                           
                          Mến,
                           
                          thothan

                          #28
                            Lục Bình Trôi 09.07.2007 10:09:52 (permalink)
                            0
                             
                            Trích đoạn: thothan
                             
                            Nhớ Em Xinh

                            Em xinh mắt biếc mi xanh
                            Nụ cười mới chớm theo anh đi hoài.
                            Em xinh môi đỏ tóc dài
                            Tiếng ca trong vút làm ai thẫn thờ,
                            Câu hò em ngọt như mơ
                            Ru anh bước, mộng đường thơ chiều về.
                            Nhớ em dài mái tóc thề
                            Hương tình lảng đảng lòng mê mẩn lòng.
                            Nhớ em mắt ngẩn ngơ trông
                            Chiều tàn nhạt nắng bên song bướm đùa
                            Hạ xinh hạ chớm chuyển mùa
                            Em xinh quấn quít gió lùa tóc xinh.
                            Thương em tình đắm say tình
                             
                            thothan
                             
                            Nhưng ngại đành chỉ đứng nhìn mà thôi
                            Ngỏ ra sợ bị em cười
                            Ấp a ấp úng thế rồi tương tư
                             
                            Về nhà xếp chữ làm thơ
                            Nhờ mây mang gởi tới người dùm ta
                            Gọi xin một chút là quà
                            Làm bằng chứng đó thiết tha lòng này
                             
                            Mong em đừng để nhạt phai
                            Đây là kỷ niệm của hai chúng mình
                            Ru xin giấc mộng còn xinh
                            Áo em màu trắng thơ tình anh đan
                             
                            Một mai mong được cùng nàng
                            Ngửa tay nhặt lá thu vàng còn bay......
                             
                            Lục Bình Trôi
                            NuocMatMuaThu
                             
                            Thothan mến
                             
                            NMMT xin mến chào thothan khỏe,và xin rất cám ơn thothan đã nễ tình dừng chân lại viếng thăm trang thơ của NMMT thêm lần nữa và đã lưu lại mấy đoạn thơ dễ thương mến tặng, nếu như NMMT có nói gì sơ ý, làm phật lòng thothan, mong thothan rộng lượng bỏ qua dùm cho NMMT nhé, xin thành thật xin lỗi nhiều đã làm thothan ngại khi NMMT gọi là chàng thơ, xin gởi lời mến chúc thothan vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như tương lai :)
                             
                            Mến
                             
                            NuocMatMuaThu
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 08:41:45 bởi Lục Bình Trôi >
                            #29
                              Lục Bình Trôi 09.07.2007 10:17:53 (permalink)
                              0
                               
                               
                              Trích đoạn: thothan

                              Mi xanh vẫn giữ cho ai
                              Tình thơ nào gửi cho người ngoài đâu
                              Hồn sầu ngơ ngẩn vẫn sầu
                              Mắt môi em tiếc mấy câu duyên tình
                              Vẫn trông cho bóng bên hình…
                               
                              thothan
                               
                              Vẫn mong tình mãi luôn nghìn đắm say
                              Tóc em đẹp cánh hoa cài
                              Mắt ươm màu nắng ru hòai lòng say
                              Cho anh lạc lối đường dài
                               
                              Quên đi tất cả những ngày buồn tênh....
                               
                              NuocMatMuaThu

                              ______________________________________
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 12:30:03 bởi Lục Bình Trôi >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 58 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9