Ngả Ba Cuộc Đời
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 58 bài trong đề mục
Lục Bình Trôi 09.07.2007 11:06:33 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn: Bach Van Nam

Lục Bình ghé Nam chơi nhưng Nam chưa có dịp, nay ghé thăm và chúc Bạn luôn có thơ hay.
************************************   
Lục Bình Trên Sông
 
Nếu ai là lục bình
Tôi sẽ làm con nước
Đưa đời hoa phiêu linh
 
Những hôm trời khô nứt
Tôi hoá thành giọt mưa
Đi tìm con suối cũ
Lục bình trôi bồng bềnh
 
Chảy qua dòng thác lũ
Nước vặn mình nâng niu
Bên bờ sông êm ả
Nơi hẹn hò thương yêu
 
Chỉ có lục bình biết
Nước dừng chân bến nào
Chỉ dòng sông mới hiểu
Lục bình trôi về đâu
 
Ta ngắm sao đêm nhé
Tựa vào nhau thì thầm
Kìa một..hai …Sao sáng
Mang bóng mờ xa xăm
 
Đời ai buồn không nhỉ
Còn tôi kẻ du hành
Này! kề tai thủ thỉ
Tóc nàng hãy còn xanh
 
Tóc nàng hãy còn xanh
Tôi đưa em theo cùng
Nghe đâu đây lạ lùng
Để trọn đời nhớ nhung

 
2007
Bạch Vân Nam
 
ƯỚC GÌ
 
Xin hóa làm mây trắng
Theo anh cơn gió sầu
Ru đời trong thầm lặng
Cho mãi đến nghìn sau
 
Mơ ước một ngày mới
Cùng anh dạo khắp trời
Ngửa tay em góp gió
Ru tình mình lên ngôi
 
Say trong từng luân vũ
Của điệu nhạc mê hồn
Quên đi ngày tháng cũ
Sầu xin được lần chôn
 
Có anh là tất cả
Ru em thiết tha lòng
Say trong từng cảnh lạ
Hỏi anh yêu em không
 
Xin trời đừng chia cách
Tình ta mai sau này
Sợ chiều mưa tí tách
Đổ làm mắt em cay
 
Ngửa tay em góp nắng
Về tô má thêm hồng
Ru đời nhau trống vắng
Trong những lần chờ mong
 
Lục Bình Trôi
NuocMatMuaThu
 
Bạch Vân Nam mến
 
NMMT xin gởi lời chào Bạch Vân Nam khỏe và rất cám ơn cho bài thơ hay BVN đã lưu lại mến tặng trong lần thứ nhì dừng chân ghé thăm góc nhỏ này của NMMT, rất hân hạnh nhiều, và xin mến chúc BVN những chuỗi ngày bình yên và đẹp mãi, cùng những gì may mắn và thân ái nhất :)
 
Mến
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 08:43:07 bởi Lục Bình Trôi >
#31
    Bach Van Nam 10.07.2007 12:46:02 (permalink)
    0
    Bèo – Mây
    Một Kiếp Lênh Đênh
     
    Làn Mây lãng đãng chân trời
    Nhìn quanh đâu đó thấy đời điêu linh
    Thương ai cũng giống phận mình
    Nước trôi sóng bạt Lục Bình về đâu
    Dập dềnh trên bến cạn sâu
    Du dương tiếng nhạc lặng sầu khúc sông
    Mây chiều trắng trắng bềnh bồng
    Kiêu sa lộng lẫy nhưng lòng giá băng
    Mơ màng ôm ấp vầng Trăng
    Cô đơn lạnh lẽo dáng Hằng cách xa
    Thôi thì thôi ! mặc người ta
    Hãy quên ánh Nguyệt bóng Nga rạng ngời
    Nhấp nhô con sóng xô bờ
    Lục Bình xinh quá sững sờ ngó theo
    Từ đâu cơn gió thổi vèo
    Mây buồn số kiếp mà gieo hạt tình.
     
    2007
    Bạch Vân Nam
     
    ** Thơ của LBT hay quá, Nam xin đáp một bài nữa dậy. Chúc bạn vui nha!***
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 17:19:11 bởi Bach Van Nam >
    #32
      Lục Bình Trôi 16.07.2007 01:36:34 (permalink)
      0
       
      Trích đoạn: Bach Van Nam

      Bèo – Mây
      Một Kiếp Lênh Đênh

      Làn Mây lãng đãng chân trời
      Nhìn quanh đâu đó thấy đời điêu linh
      Thương ai cũng giống phận mình
      Nước trôi sóng bạt Lục Bình về đâu
      Dập dềnh trên bến cạn sâu
      Du dương tiếng nhạc lặng sầu khúc sông
      Mây chiều trắng trắng bềnh bồng
      Kiêu sa lộng lẫy nhưng lòng giá băng
      Mơ màng ôm ấp vầng Trăng
      Cô đơn lạnh lẽo dáng Hằng cách xa
      Thôi thì thôi ! mặc người ta
      Hãy quên ánh Nguyệt bóng Nga rạng ngời
      Nhấp nhô con sóng xô bờ
      Lục Bình xinh quá sững sờ ngó theo
      Từ đâu cơn gió thổi vèo
      Mây buồn số kiếp mà gieo hạt tình.

      2007
      Bạch Vân Nam

      ** Thơ của LBT hay quá, Nam xin đáp một bài nữa dậy. Chúc bạn vui nha!***

       
       
       
      BIẾT HỜN AI ĐÂY
       
      Thương ai thương cả đời mình
      Buồn cho số kiếp lục bình linh đinh
      Bao ngày vẫn sống lặng thinh
      Giữa dòng nước cuộn ba sinh của đời
       
      Ngày qua tháng lại năm trôi
      Năm chìm bảy nổi biết rồi về đâu
      Vẫn còn đứng giữa sông sâu
      Ngóng chờ gió thổi ru sầu mênh mông
       
      Anh còn nhớ chuyện xưa không
      Ngày hai đứa mãi ra đồng ham chơi
      Quên luôn đi cả nắng rơi
      Về nhà Mẹ đánh em rồi giận anh
       
      Mắt còn mi ướt long lanh
      Để anh xin lỗi nhưng đành làm lơ
      Giận mà thương lắm người ơi
      Nên rồi cũng bỏ qua thôi chẳng hờn
       
      Sợ về lòng sẽ cô đơn
      Biết mà phải bắt bắt đền ai đây
      Hờn người giận cả cành cây
      Giận luôn cả nắng giận mây vô tình
       
      Rồi chiều cứ mãi làm thinh
      Một mình khóc chỉ một mình mà thôi.........
       
      NuocMatMuaThu
       
      Nam mến
       
      NMMT xin gởi lời mến chào Nam khỏe và bình an, rất cám ơn lần nữa Nam đã ghé lại thăm và còn được tặng cho một bài thơ hay và dễ thương nữa, NMMT nghe rất may mắn và rất cảm kích nhiều, xin mến chúc Nam một ngày mới bình an và vui vẻ, thơ Nam hay quá, NMMT xin cám ơn thật nhiều nhé :)
       
      Mến
       
      NuocMatMuaThu
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 08:44:08 bởi Lục Bình Trôi >
      #33
        Lục Bình Trôi 04.08.2007 09:05:21 (permalink)
        0
         
         
        LẠC KIẾP BA SINH
         
        Làm sao hứng được nắng rơi
        Mang về sưởi ấm đời tôi lục bình
        Lạc giữa dòng kiếp ba sinh
        Đôi khi chẳng biết chính mình là ai
         
        Khóc tình ai nỡ đổi thay
        Người đi bỏ lại nơi này hồn thơ
        Bao đêm còn mãi đợi chờ
        Ru sầu trái rụng lên ngôi não lòng
         
        Biết anh còn nhớ tôi không
        Hay tình ta đã như dòng nước trôi
        Về đâu cuối tận chân trời
        Chôn vùi kỷ niệm một thời vàng son
         
        Bỏ buồn nắng rớt đầu thôn
        Một mình tôi với nửa hồn thương đau
        Xót xa lòng mãi nghẹn ngào
        Khóc tình là lá bay vào hư không
         
        NuocMatMuaThu

        ______________________________________
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 12:30:51 bởi Lục Bình Trôi >
        #34
          Bach Van Nam 06.08.2007 14:21:41 (permalink)
          0
          Ước Được Làm Nắng
           
          Giơ tay đứng hứng nắng mai
          Đem vào cất giữ chờ ngày mở xem
          Giọt tan thành bóng màn đêm
          Vô tình lưu lại nỗi miền cho ai
           
          Cơn buồn làm sắc nàng phai
          Nếu ta là nắng hôn hoài tóc nâu
          Khi trời vừa dứt mưa ngâu
          Em ra bãi cát trên đầu có tôi
           
          Người ơi ! Người ở xa xôi
          Ngoài sân đứng hứng cho sầu lòng đây
          Bóng chiều khuất dạng bờ Tây
          Hai nơi một nắng cùng say đắm tình.
           
          2007
          Bạch Vân Nam
          **ghé thăm LBT chút nha **
          #35
            Lục Bình Trôi 08.08.2007 10:44:08 (permalink)
            0
             

            Trích đoạn: Bach Van Nam

            Ước Được Làm Nắng
             
            Giơ tay đứng hứng nắng mai
            Đem vào cất giữ chờ ngày mở xem
            Giọt tan thành bóng màn đêm
            Vô tình lưu lại nỗi miền cho ai
             
            Cơn buồn làm sắc nàng phai
            Nếu ta là nắng hôn hoài tóc nâu
            Khi trời vừa dứt mưa ngâu
            Em ra bãi cát trên đầu có tôi
             
            Người ơi ! Người ở xa xôi
            Ngoài sân đứng hứng cho sầu lòng đây
            Bóng chiều khuất dạng bờ Tây
            Hai nơi một nắng cùng say đắm tình.
             
            2007
            Bạch Vân Nam
            **ghé thăm LBT chút nha **
             
             
            XIN MÃI NGÀN NĂM
             
            Ru xin anh bóng em hình
            Bên nhau sát cánh tình mình đẹp đôi
            Chẳng còn giọt lệ chiều rơi
            Đọng trong khóe mắt khóc đời nghiệt oan
             
            Anh là kỷ niệm em đan
            Xếp bằng nỗi nhớ từng hàng còn đây
            Với bao thương mến đọng đầy
            Khắc lên chiếc lá vàng bay cuối mùa
             
            Cùng em sớm nắng chiều mưa
            Thả hồn mình lạc theo mùa thu sang
            Bay lên tới tận mây ngàn
            Quên đi những chuyện bẽ bàng trần gian
             
            Của dòng đời hợp rồi tan
            Anh đây em đó buồn mang suốt đời.......
             
            NuocMatMuaThu
             
             
            NMMT xin mến chào Nam khỏe
             
            Thu rất hân hạnh đã được Nam dừng chân ghé thăm góc nhỏ này của Thu và mến tặng một bài thơ thật dễ thương, Thu rất thích, và xin sẵn dịp, cho Thu được phép lưu lại đôi dòng thơ thô sơ này xin đáp lại lòng cảm tạ của mình, và xin mến chúc Nam một ngày mới bình an nơi quê nhà cùng những gì tốt đẹp và dễ thương nhất, xin nói nhỏ Nam nghe nga, thơ lục bát của NMMT hông có hay, có gì xin đọc đỡ dùm, và xin đừng cười Thu nhé, vì Thu chỉ qua là yêu thơ, chứ hông rành gì về luật thơ cả, và cho Thu xin gởi lời mến chúc Nam khỏe và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi, thơ Nam thật là hay, Thu rất hân hạnh :)
             
            Mến
             
            NuocMatMuaThu
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 08:47:03 bởi Lục Bình Trôi >
            #36
              Lục Bình Trôi 26.08.2007 07:58:10 (permalink)
              0
               
              LANG THANG LỤC BÌNH
               
              Thương ta số kiếp lục bình trôi
              Mãi dạt về đâu tìm bến đời
              Ngừng lại một chiều lòng nức nở
              Và nghe nhung nhớ chợt vừa khơi
               
              Theo dòng nước cuộn cuốn trôi nhanh
              Như lá thu bay lìa khỏi cành
              Tình đến rồi đi không hứa hẹn
              Bỏ buồn nhuộm cả mây trời xanh
               
              NuocMatMuaThu

              __________________________________
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 12:31:24 bởi Lục Bình Trôi >
              #37
                Lục Bình Trôi 31.08.2007 11:31:38 (permalink)
                0
                 
                 
                 
                PHỤ BẠC LÒNG AI
                 
                Ngày xưa hứa hẹn ta chung đôi
                Nguyện ước từ nay đến suốt đời
                Anh bóng, em hình nhập lại một
                Chiều về ngồi ngắm lá vàng rơi
                 
                Nào ngờ bão táp gieo hồn tôi
                Kéo áng mây đen bay khắp trời
                Thôi thế từ nay mình cách trở
                Buồn này biết ngỏ sao người ơi
                 
                Đành về hạ bút ghép thành thơ
                Mang hết suy tư lẫn đợi chờ
                Nhờ gió đêm về gởi chút nhớ
                Bao lần mộng dệt ta cùng mơ
                 
                Hỏi tình có giống lá thu rơi
                Chợt úa vì ai chết cuối trời
                Thổn thức con tim sầu đọng lại
                Khi người đi bỏ phụ, lòng tôi
                 
                NuocMatMuaThu
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 08:48:05 bởi Lục Bình Trôi >
                #38
                  Lục Bình Trôi 09.09.2007 12:46:16 (permalink)
                  0
                   
                   
                  GIÓ MƯA ĐỜI EM
                   
                  Thiên đường có lối chẳng ai đi
                  Giữ được lòng ta vẹn những gì
                  Để gió chiều nay về nhẹ thổi
                  Dâng sầu mắt ngọc cả hồn thi
                   
                  Lục bình trọn kiếp vẫn còn mang
                  Ngóng cảnh chiều thu thấy ngỡ ngàng
                  Sợ một ngày nào trời bão tố
                  Theo dòng nước cuộn mãi lang thang
                   
                  Dừng chân bến tạm khóc tình tan
                  Vọng lại từ xa những phím đàn
                  Trỗi dậy ai buông lời nức nở
                  Hòa cùng với gió gợi buồn mang???
                   
                  Anh hình, nhỏ bóng vẫn ngày xưa
                  Nghịch ngợm cùng nhau giỡn với đùa
                  Chẳng biết mai này mây có xám
                  Lo gì nghĩ ngợi chuyện trời mưa???
                   
                  Còn nhớ dẫu chỉ chút mà thôi
                  Hoặc đã tình nay chết thật rồi???....
                   
                  NuocMatMuaThu

                  ______________________________________
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 12:32:00 bởi Lục Bình Trôi >
                  #39
                    Quãng Nhẫn 09.09.2007 15:27:46 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Lục Bình Trôi

                     
                     
                    GIÓ MƯA ĐỜI EM
                     
                    Thiên đường có lối chẳng ai đi
                    Giữ được lòng ta vẹn những gì
                    Để gió chiều nay về nhẹ thổi
                    Dâng sầu mắt ngọc cả hồn thi
                     
                    Lục bình trọn kiếp vẫn còn mang
                    Ngóng cảnh chiều thu thấy ngỡ ngàng
                    Sợ một ngày nào trời bão tố
                    Theo dòng nước cuộn mãi lang thang
                     
                    Dừng chân bến tạm khóc tình tan
                    Vọng lại từ xa những phím đàn
                    Trỗi dậy ai buông lời nức nở
                    Hòa cùng với gió gợi buồn mang???
                     
                    Anh hình, nhỏ bóng vẫn ngày xưa
                    Nghịch ngợm cùng nhau giỡn với đùa
                    Chẳng biết mai này mây có xám
                    Lo gì nghĩ ngợi chuyện trời mưa???
                     
                    Còn nhớ dẫu chỉ chút mà thôi
                    Hoặc đã tình nay chết thật rồi???....
                     
                    Lục Bình Trôi


                     
                     
                    Anh khao khát mình là ngọn sóng
                    Nhè nhẹ ru bông lục bình trôi
                    Tim tím khói sương , bập bềnh ảo ảo
                    Bến bờ nào em đến...Lục Bình ơi !
                     
                    Chúc vui
                     
                    Quãng Nhẫn
                    #40
                      Lục Bình Trôi 10.09.2007 13:31:39 (permalink)
                      0
                       

                      Trích đoạn: Quãng Nhẫn

                      Anh khao khát mình là ngọn sóng
                      Nhè nhẹ ru bông lục bình trôi
                      Tim tím khói sương , bập bềnh ảo ảo
                      Bến bờ nào em đến...Lục Bình ơi !

                      Chúc vui

                      Quãng Nhẫn
                       
                      RU XIN THIẾT THA
                       
                      Nếu anh là cơn sóng
                      Xin về ru lại lòng
                      Của em đời biển động
                      Tình có cũng như không
                       
                      Để chơi vơi dần biến
                      Theo từng áng mây mù
                      Cho một lần buông tiếng
                      Thương người vừa vào thu
                       
                      NuocMatMuaThu
                       
                       
                      NMMT xin mến chào Quãng Nhẫn:
                       
                      NMMT xin mến chúc QN một ngày bình an và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi, NMMT rất cám ơn và rất hân hạnh đã được QN ghé thăm, và xin cho NMMT xin lưu lại bài thơ nhỏ này, xin phúc đáp :)
                       
                      Mến:
                       
                      NuocMatMuaThu
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 08:49:52 bởi Lục Bình Trôi >
                      #41
                        Quãng Nhẫn 11.09.2007 04:54:03 (permalink)
                        0

                         
                         
                        RU XIN THIẾT THA
                         
                        Nếu anh là cơn sóng
                        Xin về ru lại lòng
                        Của em đời biển động
                        Tình có cũng như không
                         
                        Để chơi vơi dần biến
                        Theo từng áng mây mù
                        Cho một lần buông tiếng
                        Thương người vừa vào thu
                         
                        Lục Bình Trôi
                         
                         

                         
                         
                        Cho một lần buông tiếng
                        Thương người vừa vào thu
                        Lá rơi lời cầu nguyện
                        Cho bình an bến bờ
                         
                        Trong lất phất chiều mưa
                        Giăng mờ dòng sông củ
                        Bồng bềnh trôi nổi nhớ
                        Lục Bình như lời ru
                         
                        Anh chỉ là ngọn sóng
                        Vổ nhịp đời vô ưu
                        Lục bình Em : sầu mộng
                        Tím dòng anh một màu...
                         
                        Quãng Nhẫn
                        #42
                          Lục Bình Trôi 07.12.2007 13:47:58 (permalink)
                          0
                           
                           
                          RU HỒN NGẨN NGƠ
                           
                          À ơi ru nỗi nhớ
                          Trên mười ngón tay mềm
                          Để nghe từng hơi thở
                          Như còn nghe ấm thêm
                           
                          Buông trôi hồn vào nhạc
                          Thả lòng mình đi hoang
                          Chiều thu sang nắng tắt
                          Gío hôn lên lá vàng
                           
                          NuocMatMuaThu
                           
                           
                          NMMT xin cám ơn Quãng Nhẫn đã ghé vào thăm và mến tặng bài thơ hay, NMMT xin mến chúc QN hồn thơ luôn đẹp mãi cùng với những gì thân ái nhất
                           
                          Mến
                           
                          NuocMatMuaThu
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 08:51:01 bởi Lục Bình Trôi >
                          #43
                            maythu 13.01.2008 17:01:53 (permalink)
                            0
                            Tôi xin phép gởi vài dòng nhé
                            được không bạn mến?
                            #44
                              yenha 13.01.2008 22:40:15 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Lục Bình Trôi

                               
                               
                              THƯƠNG THẦM SỐ PHẬN
                               
                              Thân ta như chiếc lục bình
                              Theo dòng nước cuộn biết mình về đâu
                              Giữa ngã ba cuộc đời sầu
                              Thấy trời đất cũng nhuộm màu trắng tang
                               
                              Nhớ ai sao giọt nắng tàn
                              Rớt trên chiếc lá thu vàng ngày xưa
                              Lìa cành còn vẫn đong đưa
                              Chạm từng nỗi nhớ như vừa lên ngôi
                               
                              Lục Bình Trôi



                              LUNG LINH SẮC TÍM

                              "Có một loài hoa vừa trôi vừa nở
                              Em lấy chồng rồi, anh ở vậy thôi !"
                              Nhớ thương, thương nhớ ngút trời
                              Biết loài hoa ấy khó rời khỏi sông !

                              Dập dềnh sông nước mênh mông
                              Cưộc đời sóng gió,
                              long đong tháng ngày
                              Vui bưồn... Phó mặc tương lai
                              Dập vùi mưa nắng tình cay đắng tình !

                              Loài hoa ấy.. lục bình
                              Vẫn sắc tím lung linh
                              làm đẹp sông nước
                              Thân mình nổi trôi !



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2008 00:56:38 bởi yenha >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 58 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9