Ngả Ba Cuộc Đời
Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 58 trên tổng số 58 bài trong đề mục
maythu 14.01.2008 20:11:18 (permalink)
0
khi chiều xuống
tôi vật vã thoát ra
khỏi phố phường
nón bảo hiểm
chập trùng
nghẹt thở

khi tắt ánh ngày
tôi hối hả chạy ra
khỏi quán càphe giậm dật
những khuôn mặt trẻ trai phờ phạc
những girlxinh nụ cười đắng chát

hoàng hôn buông
tôi tìm ra bờ sông
mải mê nhìn
lục bình xanh mướt
bềnh bồng trôi...
lặng lẽ
êm đềm

#46
    Lục Bình Trôi 27.07.2008 13:31:41 (permalink)
    0
     
     
    BÉ NHỎ
    LỤC BÌNH TA
     
    Lục bình trôi dạt chốn phương xa
    Chữa biết tìm đâu được cửa nhà
    Tạm trú chân khi trời nắng đổ
    Hay là lánh nạn lúc phong ba???
     
    Theo dòng nuớc cuộn lục bình trôi
    Tím nhuộm hoàng hôn một góc trời
    Bỗng thấy hình như mình bé nhỏ
    Như là hạt cát chỉ mà thôi
     
    NuocMatMuaThu
     
     
    maythu và anh yenha mến:
     
    NMMT xin cảm ơn maythu bạn và anh yenha đã ghé vào nhà thăm NMMT bao ngày qua, nhưng bấy lâu nay, NMMT đã bị cuốn theo dòng nước trôi dạt quá xa :(, nay NMMT mới có dịp trở lại góc nhỏ này để xin lưu vội đôi dòng cảm tạ bạn maythu và anh yenha, mong bạn sẽ thứ lỗi cho vì phúc âm chậm trễ, và Thu xin chúc bạn maythu và anh yenha một cuốc sống vui tươi và an khang cạnh những người mình yêu, mong bạn maythu và anh yenha bảo trọng :)
     
    Mến
     
    NuocMatMuaThu
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 08:53:12 bởi Lục Bình Trôi >
    #47
      Lục Bình Trôi 28.08.2008 13:18:50 (permalink)
      0
       
      HẸN
       
      Nửa đêm thức giấc u hòai
      Buồn ta trăn trở nơi đây một mình
      Để rồi lặng cúi làm thinh
      Xót thương thân chiếc lục bình vừa trôi
       
      Về đâu bến tạm chôn vùi
      Bao nhiêu nỗi nhớ trong đời còn mang
      Vì ai nắng cũng hanh vàng
      Rớt trên chiếc lá thu tàn ngày xưa
       
      Từ đâu bất chợt cơn mưa
      Đổ lên trần thế khơi vừa niềm đau
      Thơ xanh dòng chữ phai màu
      Đành ta xếp lại lưu vào lòng thôi
       
      Tiếc chi giờ cũng lỡ rồi
      Lai sinh tái ngộ hẹn đời ngày mai
      Cùng ai gặp lại chốn này
      Buồn vui san sẻ những ngày mình xa
       
      NuocMatMuaThu
       
      ****
       

      ________________________________________
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 10:21:14 bởi Lục Bình Trôi >
      #48
        Lục Bình Trôi 13.09.2008 12:36:56 (permalink)
        0
         
         
        THƯƠNG CÁNH HẠC BAY
         
        Lục bình theo nước trôi xa
        Dừng chân ngỏanh lại ngắm tà dương buông
        Bỗng nghe hồn chợt như buồn
        Thương thân cánh hạc lạc phương trời sầu
         
        Mai này chim sẽ về đâu
        Chung quanh còn chỉ là màu trắng tang
        Nhớ ai lá trở hanh vàng
        Sầu nghe nỗi nhớ chợt vang góc đời
         
        NuocMatMuaThu
         
        ****
         
         

        ______________________________________
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 10:22:25 bởi Lục Bình Trôi >
        #49
          Lục Bình Trôi 24.05.2009 11:45:36 (permalink)
          0
           
           
           
          XUÔI NGƯỢC
          LỤC BÌNH TRÔI
           
          Thương cánh lục bình trôi
          Bôn ba giữa dòng đời
          Chiều dừng chân bến tạm
          Hồn bỗng thấy_mưa rơi
           
          Ngày mai ai biết được
          Giọt nắng có_còn hồng
          Người đi rồi kẻ ở
          Tình như một dòng sông??
           
          NuocMatMuaThu
           
          ***

          ________________________________________
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 10:17:37 bởi Lục Bình Trôi >
          #50
            Lục Bình Trôi 26.05.2009 13:02:30 (permalink)
            0

            _____________________________________________
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 10:14:34 bởi Lục Bình Trôi >
            #51
              Lục Bình Trôi 27.05.2009 10:41:03 (permalink)
              0
               
               
              BỖNG NGHE SẦU RƠI
               
              Ta lê chiếc bóng giữa trời
              Đi tìm kỷ niệm một thời đã qua
              Hoàng hôn nắng tắt chiều tà
              Ngỡ nghe lá khóc tình là giây oan
               
              Sầu ai tiếng Hạc gọi đàn
              Tím như nhuộm cả không gian một màu
              Khơi lòng trổi dậy niềm đau
              Đánh hồn thi thức buồn sao ngỏ vừa
               
              Phải tình là thóang hương xưa
              Bay theo gió lộng lúc mùa thu sang
              Bỏ nhau đời lắm ngỡ ngàng
              Trong trang nhật ký còn hàng lệ rơi
               
              Đành mang trả lại cho người
              Chữ yêu đã lỡ hết rồi từ đây
              Tình buồn như lá vàng bay
              Ta đi_đi mãi tháng ngày tìm quên
               
              NuocMatMuaThu
               
              ***
               
              r

              ____________________________________________
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 10:18:39 bởi Lục Bình Trôi >
              #52
                Lục Bình Trôi 17.06.2009 03:42:29 (permalink)
                0

                ___________________________________________
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 10:19:27 bởi Lục Bình Trôi >
                #53
                  NuocMatMuaThu 22.01.2010 21:50:49 (permalink)
                  0
                   
                  ___________________________________
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 09:26:27 bởi NuocMatMuaThu >
                  #54
                    NuocMatMuaThu 11.07.2010 09:22:52 (permalink)
                    0
                     
                     
                    TIỄN BIỆT
                    Trình bày: NCS Thu Hiền
                     
                    ___________________________________________
                     
                     

                     

                    #55
                      Lục Bình Trôi 06.11.2010 12:19:36 (permalink)
                      0




                      THƯƠNG...
                      LỤC BÌNH TRÔI


                      Thương cánh lục bình trôi
                      Bơ vơ giữa dòng đời
                      Biết tìm đâu bến tạm
                      Dừng chân...trú mưa rơi

                      Phù du tình...là ảo
                      Mộng đến rồi tan nhanh
                      Như rừng xanh...thay áo
                      Mơ...biết bao giờ thành

                      Nửa đêm khuya trở giấc
                      Giọt lệ tuôn ngắn...dài
                      Buông kèm theo tiếng nấc
                      Khóc thương cuộc....tình phai

                      NuocMatMuaThu

                      ________________________________________
                      #56
                        Cạn Nguồn 06.11.2010 15:47:59 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Lục Bình Trôi

                        THƯƠNG...
                        LỤC BÌNH TRÔI


                        Thương cánh lục bình trôi
                        Bơ vơ giữa dòng đời
                        Biết tìm đâu bến tạm
                        Dừng chân...trú mưa rơi

                        Phù du tình...là ảo
                        Mộng đến rồi tan nhanh
                        Như rừng xanh...thay áo
                        Mơ...biết bao giờ thành

                        Nửa đêm khuya trở giấc
                        Giọt lệ tuôn ngắn...dài
                        Buông kèm theo tiếng nấc
                        Khóc thương cuộc....tình phai

                        NuocMatMuaThu

                        ________________________________________


                         

                        Cô Đơn
                         
                        Tôi, ốc đảo trồi lên trong biển cả
                        Đứng chơ vơ, ôm một góc trời riêng
                        Đã ngàn năm vẵn mãi một nỗi niềm
                        Nối liền đất, nối liền vùng đất hứa
                         
                        Tôi, ốc nhỏ bơ vơ trên biển nhớ
                        Một lần nào hiện thực giấc mơ hoang
                        Một ngày nào giữa trưa nắng chang chang
                        Em nhìn thấy đem vào lòng ấp ủ
                         
                        Tôi, lục bình trôi hoài trong giấc ngủ
                        Đời lững lờ một kiếp sống đơn côi
                        Những thuyền yêu gieo sóng bập bềnh thôi
                        Chưa một lúc nhớ thương... dừng... vớt lại
                        #57
                          NuocMatMuaThu 06.11.2010 18:12:29 (permalink)
                          0



                          Cạn Nguồn mến:

                          Dạ, NMMT xin gởi lời rất cảm ơn bạn cho đôi dòng chia sẻ trên, và Thu xin mến chúc bạn một ngày vui và an khang như ý

                          Thân ái

                          NuocMatMuaThu
                          #58
                            Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 58 trên tổng số 58 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9