Tạp thi
ankarus 27.06.2007 12:29:02 (permalink)
0
Được sự giới thiệu của bạn Komiko (Mây) nên K (tên viết tắt của ankarus) đăng ký vào diễn đàn vnthuquan để chính thức làm một thành viên nơi đây. Nay xin được ra mắt các thi hữu topic "Tạp thi" hy vọng rằng có thể tìm được một tri kỷ trong này, một người hiểu được thơ của K. Thân

===

Vô ưu hành

Ta vốn là một kẻ ngông cuồng ở đất Việt
Trước chẳng nề sau chẳng sợ kẻ nào
Nằm khểnh mặc thế sự ra sao
Tính dông dài thích cười phong cợt nguyệt
Hai chữ công danh xem chừng đoạn tuyệt
Hai đường sinh tử chẳng để tâm vào
Sống có gì là vui
Chết có gì là khổ
Sao chẳng sớm tìm đến nguồn Đào
Uống rượu ngâm thơ
Trêu hoa ghẹo bướm
Sống một đời không vướng bận duyên trần...

JL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2007 12:31:25 bởi ankarus >
#1
    Đuyên Hồng 27.06.2007 13:04:53 (permalink)
    0
    TỰ SỰ

    Trên Trời dưới Đất giữa là Ta
    Nam tử giang chân vượt Lưỡng Hà
    Thế sự kệ người nơi bạc bẽo
    Công danh mặc kẻ chốn phù hoa
    Say sưa hương nguyệt lưng bầu rượu
    Ham hố phong trần nửa túi thơ
    Muốn tới Đào Nguyên tìm bạn hữu
    Nâng đàn gảy khúc túy tâm ca…
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 11:37:44 bởi Đuyên Hồng >
    #2
      ankarus 27.06.2007 20:53:31 (permalink)
      0
      Sau cơn mưa
       
      Mưa hết đường trơn khói mịt mù
      Mây mờ nắng nhạt gió vi vu
      Chim về uống nước tìm khe cũ
      Người đến toan thiền hỏi chốn tu
      Đưa mắt lào xào cây trước ngõ
      Thoảng tai tí tách nước trong lu
      Phòng bên đọc sách lòng chưa tịnh
      Ngoảnh mặt trông sang chốn bụi mù.

       
      JL

      #3
        Đuyên Hồng 27.06.2007 22:07:49 (permalink)
        0

        Trích đoạn: ankarus

        Sau cơn mưa
         
        Mưa hết đường trơn khói mịt mù
        Mây mờ nắng nhạt gió vi vu
        Chim về uống nước tìm khe cũ
        Người đến toan thiền hỏi chốn tu
        Đưa mắt lào xào cây trước ngõ
        Thoảng tai tí tách nước trong lu
        Phòng bên đọc sách lòng chưa tịnh
        Ngoảnh mặt trông sang chốn bụi mù.

         
        JL



        Họa đảo vận
         
        BỤI MƯA


        Nước mái đong đầy cả một  lu
        Trời loang mây, thoảng gió vu vu
        Câu thơ viết dở mưa đang ngớt
        Giọt nắng đưa sang khói vẫn mờ
        Ngày đến rồi đi đời lẽ vậy
        Tình vương sẽ mắc tỉnh thì tu
        Phù sinh sớm tạo chiều mau diệt
        Tưởng nhớ mà chi chút bụi mù

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 11:46:47 bởi Đuyên Hồng >
        #4
          ankarus 28.06.2007 00:59:33 (permalink)
          0
          Cám ơn Đuyên Hồng đã hoạ thơ cùng K. Về việc hoạ thơ thì K còn kém cỏi hy vọng DH sẽ bỏ qua cho.

          ===
           
          Mưa không dứt, buồn, làm thơ

          Mưa tạnh lại mưa, mưa lại tạnh
          Hai bờ lau lách chừ hiu quạnh
          Co ro ông lão khấn dừng mưa
          khúm núm oắt con mong hết lạnh
          Gà chạy dưới hiên gà gáy bừa
          Chó nằm trong hóc chó kêu oẳnh
          Tiết trời khó đổi đã vào mùa
          Mưa tạnh lại mưa, mưa lại tạnh.

          JL
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 09:30:09 bởi ankarus >
          #5
            BĂNG NGUYỆT 28.06.2007 03:14:32 (permalink)
            0
            Weocom K(ankarus) đến với vườn thơ VNTQ nha...cảm ơn bé Mây đãng mang vào vườn thơ một cây thơ cổ thụ nè........chúc 2 anh em vui và thơ nhiều nha.....
             

            Tính dông dài thích cười phong cợt nguyệt
            Hai chữ công danh xem chừng đoạn tuyệt
            Hai đường sinh tử chẳng để tâm vào
            Sống có gì là vui
            Chết có gì là khổ 

             
            Tạp thi
             
            Sanh tử bỏ ngoài tham sân si
            Trêu phong cợt nguyệt ghẹo nàng thi
            Ngày mai bỏ mặc đường danh lợi
            Hôm qua quên hết buồn đau đi,
             
            Say cùng bầu rựơu với túi thơ
            Tha nhân dẫu chẳng khách mong chờ
            Ta vẫn ngã lòng cùng ngày mới
            Cho ngàn ý mộng dệt đan tơ
             
            Đêm nay trăng thấp sao cũng thấp
            Mây có về ngang ta gửi theo
            Áng thi chất ẩn sầu giăng ngập
            Rượu cạn hay là cứ để treo?!!! 


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/4F827E74005A4EB39EC996F0D4F3FF36.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #6
              ankarus 28.06.2007 09:44:30 (permalink)
              0

              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

              Weocom K(ankarus) đến với vườn thơ VNTQ nha...cảm ơn bé Mây đãng mang vào vườn thơ một cây thơ cổ thụ nè........chúc 2 anh em vui và thơ nhiều nha.....


              Cám ơn BN đã hoan nghênh nhưng đừng gọi K là cây thơ cổ thụ, vừa già (K còn trẻ) lại không xứng (ngại)

              ===

              Đối ca
               
              Chẳng thiết công danh nữa
              Rừng sâu mà ẩn mình
              Quẳng kiếm quên thế sự
              Ném bút không sử kinh
              Ngày ngắm hoa đua nở
              Đêm rượu sẵn một bình
              Mưa rơi cần chi nấp
              Chim đậu sao phải kinh
              Hà tất cứ phiền não
              Sao chẳng sống yên bình
              Rong chơi quên ngày tháng
              Chẳng lo chuyện tử sinh.

              JL



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 10:07:32 bởi ankarus >
              #7
                ankarus 28.06.2007 14:17:04 (permalink)
                0
                Làm khi mưa
                 
                Mưa gõ lá lộp độp
                Ngoài ao ếch ộp ộp
                Thơ vừa viết xong, xem
                Từng chữ từng chữ một.
                 
                JL
                #8
                  ankarus 28.06.2007 19:33:10 (permalink)
                  0
                  Nghe mưa
                   
                  Nước động mưa thu khuấy
                  Người về gió đuổi theo
                  Cá lặn đuôi ngúng nguẩy
                  Rung rinh dưới chân bèo
                  Chim bay tìm chỗ nấp
                  Thuyền cập bến vắng teo
                  Mưa dầm cướp hết khách
                  Lão quê phải dừng chèo
                  Ngõ sâu đường trơn trợt
                  Dưới đèn bóng ai treo
                  Nghe mưa buồn khôn xiết
                  Áo đẫm mối sầu đeo.
                   
                  JL
                  #9
                    ankarus 29.06.2007 11:01:21 (permalink)
                    0
                    Mộng trung tầm tiên tử
                     
                    Tháng rộng ngày dài ta thảnh thơi
                    Đời người được mấy cứ rong chơi
                    Lúc ngồi đối ẩm quên ngày tháng
                    Khi đứng ngâm thơ bỏ chuyện đời
                    Nào phải vô tâm nên nước chảy
                    Chẳng vì hữu ý khiến hoa trôi
                    Dấn mình một chuyến tìm tiên tử
                    Chỉ thấy non xanh chẳng thấy người.

                    JL
                    #10
                      ankarus 30.06.2007 11:22:32 (permalink)
                      0
                      Thu ký

                      Sớm thu bẽn lẽn khói sương vây
                      Khóm cỏ hây hây dưới nắng gầy
                      Hoa liễu bời bời đưa trước gió
                      Bông lê tua tủa vút ngang mây
                      Bên tai líu ríu con oanh hót
                      Trước mắt lao xao đàn nhạn bay
                      Ngõ trúc um tùm đường lối vắng
                      Tiếng thu vời vợi chỉ nơi này.
                       
                      JL
                      #11
                        Viễn Du 30.06.2007 11:58:12 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: ankarus

                        Thu ký

                        Sớm thu bẽn lẽn khói sương vây
                        Khóm cỏ hây hây dưới nắng gầy
                        Hoa liễu bời bời đưa trước gió
                        Bông lê tua tủa vút ngang mây
                        Bên tai líu ríu con oanh hót
                        Trước mắt lao xao đàn nhạn bay
                        Ngõ trúc um tùm đường lối vắng
                        Tiếng thu vời vợi chỉ nơi này.

                        JL

                         
                        Mây góp vào cùng anh một bài hoạ nhé !
                         
                         
                        Thu chờ

                        Tiếng thu vời vợi chỉ nơi này
                        Như tiếng ru hời theo gió bay
                        Chiều - khói mờ lam ,vàng hạt nắng
                        Đêm - trăng bàng bạc ,trắng vầng mây
                        Đường xưa cây đợi , se cành khẳng
                        Lối cũ người trông , lạnh dáng gầy
                        Thu đến thẩn thờ khi lá rụng
                        Để rồi nỗi nhớ lại bao vây

                        Mây

                        #12
                          YêuThơ 30.06.2007 16:14:52 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: ankarus

                          Mộng trung tầm tiên tử

                          Tháng rộng ngày dài ta thảnh thơi
                          Đời người được mấy cứ rong chơi
                          Lúc ngồi đối ẩm quên ngày tháng
                          Khi đứng ngâm thơ bỏ chuyện đời
                          Nào phải vô tâm nên nước chảy
                          Chẳng vì hữu ý khiến hoa trôi
                          Dấn mình một chuyến tìm tiên tử
                          Chỉ thấy non xanh chẳng thấy người.

                          JL

                           
                          Ôi thôi đời còn lắm ngang trái
                          Cứ chơi cho mất cả đời trai
                          Hân ận mới biết đời đau khổ
                          Tỉnh ngộ kịp thời may lắm thay
                          Nước chảy trên sông rồi cũng cạn
                          Hoa trôi vội tàn mất ngày mai
                          Thôi thì cứ làm, ta làm mãi
                          Sống cho xứng đáng cả đời này.
                           
                          BéGàLàmThơ
                           
                          P/S: Bài này chỉ có ý là nói về quan niệm tư tưởng của Gà thôi chứ không có ý phê phán bài của bác đâu
                           
                          #13
                            ankarus 13.11.2007 00:30:11 (permalink)
                            0
                            Đêm ưu tư

                            Nguyệt rụng ngoài ao bóng đổ ngang
                            Rùng mình cá nguẩy nước miên man
                            Toan say rượu sẵn sao chưa cạn
                            Muốn ngắm hoa đây nỡ chóng tàn
                            Cửa rộng chờ mây, mây chẳng tới
                            Tâm hờ mặc gió, gió đi hoang
                            Cành khô hứng giọt sương rơi nhẹ
                            Lạnh buốt bàn tay vụng phím đàn.

                            JL
                            #14
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9