Bắt thang lên hỏi ông Trời
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 23 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 338 bài trong đề mục
Hiền Văn Trần 28.02.2008 21:13:08 (permalink)
Gọi điện lên hỏi ông trời
" Rảnh hông dzô net mà chơi, đủ trò"
Ông trơi ổng bảo " đang lo..
Dạo ni kẹt mạng buồn xo buồn xìu
Nghỉ thương mấy đứa tiểu yêu
Bắt thang thì biết bao chiều (cho) tới đây...he he
maiyeuem 29.02.2008 01:49:57 (permalink)
A lô trời nhận được rồi
Trần vừa lên giọng thiên lôi đánh phèng..
Mình Trần cháy nám cháy đen
Y như heo nướng cây đèn dầu hôi
Ỗng cười ổng bao thiên lôi
Đánh thêm phát nữa để bồi tiêu luôn
Đánh thằng gở tánh buồn buồn
Dám lấy điên thọai gọi luôn ông trời..
Lần này cho em hết đời
Bỏ chơi cái tật gọi ông trời mà chi..hihihi
 
CTT 29.02.2008 09:09:43 (permalink)
Phon ne gọi điện méc trời
Vợ Mai bả dzữ như là chằn tinh
Có tiền..vợ gọi Mai...anh
Hết tiền..vợ gắt như chanh không đường
Có tiền vợ hót líu lo
Hết tiền...dzợ đạp Mai bay xuống gường.
Hỏi trời sao lắm bất công
Trời già bảo lại,dzợ tao cũng vầy...
CTT
maiyeuem 01.03.2008 02:26:24 (permalink)
Bắc thang lên hỏi ông trời
Làm sao cưới vợ hiền ơi là hiền
Ông trời suy nghĩ liên miên
Ỗng suy gẫm kỹ liền kêu Tím vào
Đây cô tím nết ngọt ngào
Dịu dàng nhân hậu má đào môi son
Trời ban Tím làm vợ con
Nhưng con phải sắm bông gòn thủ thân
Lấy Tím tai họa đến gần
Thế nào mai cũng tấm thân tím bầm..
Đúng là giọng sư tử gầm
Ai mà lấy phải chắc câm suốt đời...
Hổn dám nói một lời....ui za  
 
giotmuatim 01.03.2008 17:40:37 (permalink)
Trong Thư Quán-Tím rất nhiù
Chẳng hay anh Mãi nói về Tím nao???
Em đây cũng Tím ngọt ngào
Đọc thơ anh viết rạt rào chái tim
Chả nời mau cấp kì niền
Hông thôi TrờiTím vào... phiền lắm đây
Mãi anh chớ có lung lay
Dù cho Tím đó ba hoa lèm bèm
Một lòng vẫn Mãi Yêu Em
Còn em thời sẽ iu anh tới jà....
                 GMT.
 
 
CTT 01.03.2008 18:01:22 (permalink)

Trích đoạn: giotmuatim

Trong Thư Quán-Tím rất nhiù
Chẳng hay anh Mãi nói về Tím nao???
Em đây cũng Tím ngọt ngào
Đọc thơ anh viết rạt rào chái tim
Chả nời mau cấp kì niền
Hông thôi TrờiTím vào... phiền lắm đây
Mãi anh chớ có lung lay
Dù cho Tím đó ba hoa lèm bèm
Một lòng vẫn Mãi Yêu Em
Còn em thời sẽ iu anh tới jà....
                 GMT.
 
 

 
Mai ơi ,Mưa Tím nghe nè
Tím xin hai chữ bình yên hỡi người
Ngày xưa các cụ có câu
" Yêu là bê khổ" huống chi lóng chày(lấy chồng)
Niềm vui chỉ bé tí hon
Cả đời yêu Mãi ,Tím thà ế thôi .
CTT
maiyeuem 01.03.2008 18:07:20 (permalink)
Gió lay lay nụ hoa cà
Chân trời tim tím ấy mà anh yêu
Anh yêu màu tím mỹ miều
Yêu màu chung thủy giữa chiều hòang hôn
Phải chăng Tím đang cầu hồn...ý cầu hôn
Cưới Mai về để Tím hôn..ý chôn mai à
Vây em hãy đợi đến già
Đô la vàng bạc ấy mà cưới anh...
CTT 01.03.2008 19:22:20 (permalink)

Trích đoạn: maiyeuem

Gió lay lay nụ hoa cà
Chân trời tim tím ấy mà anh yêu
Anh yêu màu tím mỹ miều
Yêu màu chung thủy giữa chiều hòang hôn
Phải chăng Tím đang cầu hồn...ý cầu hôn
Cưới Mai về để Tím hôn..ý chôn mai à
Vây em hãy đợi đến già
Đô la vàng bạc ấy mà cưới anh...

 
Mùng hai ,mười sáu Mai ơi
Đô la vàng bạc,Tím đây cúng hoài
Cưới Mai phải đợi đến già
Thôi thì Tím kiếm thằng nào đở nha
Bắc thang lên hỏi ý trời
Mĩm cười tay chỉ ,trời nè Tím ơi.
CTT
 
 
maiyeuem 01.03.2008 19:34:30 (permalink)
Ngỡ hồn đang bước chơi vơi
Nửa mê nửa tỉnh nửa đời ngu ngơ
Tím đang là vợ ông trời
Hèn gì mai thấy Tím zthở..hơi kỳ kỳ..
Gặp Mai thì cứ hôn đi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
Gặp mai Tím gọi bằng chồng
Nửa đêm mai phải chổng mông kêu trời...
 
 
 
Hiền Văn Trần 01.03.2008 21:12:55 (permalink)
"Nửa đêm mai phải chổng mông kêu trời... "
Trời nghe rồi nè con .....

Nửa đêm đâu khoảng canh ba
Bổng nghe thấy tiếng kêu la ...giật mình
Ta sai Tầu , Đẩu thân chinh
Bắt Mai trói lại rồi rinh lên trời
Xót xa Mai mới thưa lời
Số là con được hai người Tím yêu
Yêu nhiều chẳng được bao nhiêu
Nửa đêm họ lại xổ chiêu lạnh lùng
Thẳng chân một cước tím tung
Vào ngay chính giửa ...cái vùng nổi lên





maiyeuem 01.03.2008 22:54:06 (permalink)
Hèn gì Mai thấy hổng hên
cái bùm nó bổng..chạy lên trên đầu
đom đóm nhìn thấy đâu đâu
Cái đầu Văn trần Mai tưởng đầu lân
Trần cười nghiêng xuống đống phân
Ngồi dậy văn trần quẹt mũi..thum thum...
Trần nói cái gì thúi ùm...
Hỏang hồn Trần kiếm cái chum rửa đầu...
 
CTT 02.03.2008 09:22:41 (permalink)
Cho Tím xin..hỡi hai chàng
Thơ gzì mà thúi...mà ghê wá trùi
Chủ nhà mời...Tím dông tuốt
Ngu gzì dzào đây..để thân thúi rùm
CTT
Cu Tí nghịch dại 02.03.2008 15:06:11 (permalink)
Nửa đêm thấy nổ cái đùm
Ông Trần, ông Mãi bắn bùm xỏ nhau
Ông trời ổng bảo: ofcourse !?!
Hai cha mê gái mà đầu sưng u
Dỗi hờn Tím khóc hu hu
Thui thì tao...bế đi vu thiên đình

ông trời mà hay wa' ta
CTT 03.03.2008 18:16:25 (permalink)
Bắc thang..hỏi tội ông trời
Đầu năm xem bói thầy mù phán cho
Số em sẽ bị mất chồng
Dzì thế ở giá một đời cho xong
Lấy chồng nhắm trúng đẹp chai
Nếu không giử kỹ,lắm em nó thèm..
CTT

hongsang 06.03.2008 09:05:13 (permalink)
Cất  cánh  bay  lên  hỏi  Trời.
Chồng  tui  quậy  quá...ông  thời  tính  sao?
Ổng  cười  ổng  vuốt  bộ  râu 
Tháng  3  ngày  8...bắt  nó  hầu...cho...chết  luôn 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/29839412E2F94E95AF02B94DCA2AD32D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2008 09:15:01 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 23 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 338 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9