Bắt thang lên hỏi ông Trời
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 23 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 338 bài trong đề mục
Nam Phuong Nhan 06.03.2008 09:30:59 (permalink)

Trích đoạn: hongsang

Cất  cánh  bay  lên  hỏi  Trời.
Chồng  tui  quậy  quá...ông  thời  tính  sao?
Ổng  cười  ổng  vuốt  bộ  râu 
Tháng  3  ngày  8...bắt  nó  hầu...cho...chết  luôn 



Ông trời bị...vặt trụi râu (bị bà trời vặt)
Râu đâu mà vuốt, thiệt rầu quá đi
Ông trời  ông xúi chiện chi???
Ông xúi chiện...ác chắc tui đi chầu....trời
NPN

Xi` Tin 06.03.2008 21:36:33 (permalink)
Bắt thang lên hỏi ông trùi
con đang bùn bả làm gì cho vui?
Ông trùi bảo mầy ơi
Tao đây cũng vậy mầy than cái gì
mylove4ever 07.03.2008 12:02:32 (permalink)
sr mình nhầm người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 19:57:07 bởi mylove4ever >
hongsang 07.03.2008 23:42:21 (permalink)
hs

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/2F0D49D58CB6479782EE3BF055E68723.jpg[/image]
 
Cất  cánh  bay  hỏi  ông  Trời
Tháng  3  ngày  8  ông  thời  lu bu
Lo  gánh  nước  đổ  đầy  lu
Để  cho  dzợ  tắm...chu  du  hội  hè 
 
Ổng  nói  "tao  cực  thấy  tè"
"Ở  đó  mà  hỏi...bay  dìa  cho  mau"
Nghĩ  buồn  trong  dạ  làm  sao  á.
Bay  dìa  trần  thế...kiếm  mau  người  để  đì  ...hìhi`
 
-hs-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 23:49:36 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Hiền Văn Trần 08.03.2008 11:05:49 (permalink)
Đang định lên hỏi ông trời ...
Mà nghe ổng bận đi chơi với bồ (nhí)
Mới hay trời cũng tào lao
Khéo mà nhăng nhít hoa Đào , đào hoa.





CTT 08.03.2008 12:22:41 (permalink)
Nằm mơ hồn thả lên trời
Xin vào gặp ổng hỏi ngây tội trời
Sao chỉ một 8 tháng 3
Còn bao nhiêu lại của ngày mấy ông
Có một mà cũng không xong
Đàn ông thư quán chết đâu cả rùi.
CTT
Snow 09.03.2008 01:22:03 (permalink)

Trích đoạn: Chân Trời Tím

Nằm mơ hồn thả lên trời
Xin vào gặp ổng hỏi ngây tội trời
Sao chỉ một 8 tháng 3
Còn bao nhiêu lại của ngày mấy ông
Có một mà cũng không xong
Đàn ông thư quán chết đâu cả rùi.
CTT

Lạy trời Tím gọi chạy về
Hôm nay lạng quạng là đời thăng thiên
Sáng giờ lo chạy kiếm tiền
Mua hoa [sm=a%20flower%20for%20her.gif]tặng Tím ở miền xa kia
CTT 11.03.2008 13:39:54 (permalink)

Trích đoạn: Snow



Lạy trời Tím gọi chạy về
Hôm nay lạng quạng là đời thăng thiên
Sáng giờ lo chạy kiếm tiền
Mua hoa [sm=a%20flower%20for%20her.gif]tặng Tím ở miền xa kia


 
Hoa đâu chẳng thấy hết nè
Snow thời nói phét ,đáng ăn chổi gà
Ông trời ổng thấy xin can
Bà trời kịp tới ,ông dzề đây mau.
CTT
Nam Phuong Nhan 11.03.2008 15:18:06 (permalink)
Bắt thang lên hỏi ông trời
Snow cầm bông bụp đi mời (Tím) được không?
Ông trời ổng nói đừng hòng
Phải cầm bong...bóng mới mong mà mời
Snow chấp tay lạy trời[sm=ex29.gif]
Con cầm bong bóng đi mời hả ông?
Trời bảo cầm thêm cái...vòng
Tay kia cầm bó bông hồng cho...tao
Snow...bực, Snow ...hét: "tào lao"
Hoa hồng bán ở chổ nào, trời ơi [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
NPN
hongsang 17.03.2008 08:51:23 (permalink)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/C650205D28254B739807BD0444930EAE.jpg[/image]
 
Thói  Đời 
 
Cất  cánh  lên  hỏi  ông  Trời
Có  một  kẻ  xấu  cứ  thời  phá  con
Ông  Trời  vuốt  râu  cười  giòn
Thây  kệ  chúng  nó , héo  hon  làm  gì...
 
Ổng  khuyên : con  yên  tâm  đi
Còn  bao  người  tốt  ngại  gì  hở  con
Ở  đời " Thập  Nhân  Vô  Tòan"
Ta  còn  bị  họ  ví  von  nữa  là...
 
Khi  nắng  quá , họ  réo  ta
Đến  khi  mưa  đổ  kêu  la...ôi  Trời !
Khuyên  con  an  dưỡng  tâm  hơi
Câu  thơ , lời  nhạc  cho  đời  thêm  vui...
 
Trần  gian  lắm  cảnh  bùi  ngùi
Hơn - thua - được - mất  cũng  rồi  trắng  tay
Đời  người  tợ  bóng  câu  bay
Nhớ  câu  nhân  nghĩa  mới  hoài  thiên  kim...
 
Đời  người  sáng  nổi  tối  chìm
Bao  năm  vẫn  đợi  bên  thềm  tối  tăm
Hàng  cây  chiều  gió  âm  thầm
Nhân  gian...đâu  dễ...mà  tầm...tri  âm...
 
Hồng Sang-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 09:04:10 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nam Phuong Nhan 17.03.2008 09:18:32 (permalink)
Bắt thang lên hỏi ông trời
Hoạ đâu giáng xuống cuộc đời của con?
Ông trời vuốt râu cười giòn
Hoạ từ bản ngã của con đó mà
Thôi thì chớ có kêu la
Mình làm mình chịu nghĩ xa làm gì?
Một phút lòng dạ sân si
Tình bạn vun đắp thôi thì bay xa
Sống trong cái cõi ta bà
Thôi thì ráng chịu kêu la mần gì?


NPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 09:21:25 bởi Nam Phuong Nhan >
Nam Phuong Nhan 17.03.2008 09:26:49 (permalink)
Bắt thang lên hỏi ông trời
Con làm nàng giận bây giờ làm sao?
Ông nói chớ có hỏi tao
Bụng làm, dạ chịu ráng đau đi mầy
NPN

hongsang 17.03.2008 09:50:06 (permalink)
"Họa  Hổ, họa  bì  tri  họa  cốt"
"Tri  nhân  tri  diện  bất  tri  tâm"
"Thủa  xưa  chẳng  biết  nên  lầm"
"Bây  giờ  biết  được...vàng  cầm  cũng  buông"
 
Ca  dao  xưa  cũ  hảy  còn...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/523B49D1A0D94A839D542730C393A78A.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 09:55:03 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nam Phuong Nhan 17.03.2008 10:25:15 (permalink)
Bắt thang lên hỏi ông trời
Trang thơ ngày ấy bây giờ lấm lem
Buồn buồn lật giở ra xem
Cười vài ba tiếng rồi đem cất vào
Cười sao lòng dạ cồn cào
Nổi đau nầy biết khi nào mới vơi?
Biển rộng sóng gió trùng khơi
Con thuyền lạc bước chơi vơi giữa dòng
NPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 10:39:46 bởi Nam Phuong Nhan >
Thi sĩ Ba trợn 17.03.2008 11:21:48 (permalink)
Bắt thang lên hỏi ông Trời,
Nhạn làm Sang khóc ông thời xử sao.
Cái thằng Nhạn cứ tào lao,
Cứ được con dợ hổng vào mà cưng
Suốt ngày nhong nhõng cà tưng
Đi rong khắp xóm chẳng dừng chứng dê
Làm con dợ khóc đầm đề
Lên cơn lũ lụt lỡ đê hết rùi.
Thương Sang Trời cũng xụt xùi
Để tao bắt Nhạn đem lùi lửa than.
 
Hà hà! Thịt Nhạn ngon hết xảy
Trợn.
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 23 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 338 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9