Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 32 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 478 bài trong đề mục
NganGiang 29.06.2007 15:19:40 (permalink)
0
 
Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Chỉ còn lại mình em cuối con đường nhỏ
Lá cứ rơi vương vào nỗi nhớ.
Ngọn gió nào tê tái phía không anh.
#1
    BichPhuong 29.06.2007 18:14:44 (permalink)
    0

    Anh đã đi rồi mùa Thu ơi!
    Lá xào xạc cũng vừa rời nguồn cội
    Chiếc lá cuối cùng mong mảnh ánh trăng soi
    Năm tháng lạc qua đâu biết bồi hồi
    Để gõ lại một mùa thay lá mới
    Gió xoáy tròn như kết thành câu hỏi
    Thế gian này ai biết hiểu cho em!?
    Xao xác ánh trăng vào mỗi đêm Rằm
    Lời của mùa Thu heo may mang đi hết
    Lại làm em da diết nhớ anh xa...
    Mùa thu lá bay... Anh đã đi qua !
                        29/6/07 !

     
    #2
      NganGiang 30.06.2007 12:27:19 (permalink)
      0
                    
                             Chiều
       
      Chiều muộn màng, em lang thang trên phố
      Khát đến cồn cào một chút mưa giông
      Để thấy lại anh trong hơi ấm nao lòng
      Của chiều mưa ta bên nhau hôm ấy.
      Trời hôm nay sao oi nồng đến vậy,
      Vẫn lạnh lòng em khoảnh khắc đơn côi.
      Tiếng ve kêu xao xác cả khoảng trời
      Hoa sấu rụng trắng bước em đơn lẻ.
      Hương toả lan nồng nàn như thể
      Lấp trong em khoảng trống không anh.
      Nhưng trong em nỗi nhớ vẫn nguyên lành
      Càng khao khát một chiều mưa trên phố.
      #3
        NganGiang 30.06.2007 14:41:21 (permalink)
        0
         
        Thu chưa đến mà sao anh vội đi?
        Kìa cánh phượng còn hồng trong mắt lá
        Gió lao xao, bầu trời trong xanh lạ
        Thăm thẳm khôn cùng khoảng nắng mênh mông.
         
        Phút chia tay sao xa xót nỗi lòng
        Em chẳng thể níu tình anh được nữa.
        Bởi tình Hạ dẫu nồng nàn như lửa
        Cũng chẳng giữ được lòng người muốn đi.
         
        Anh hãy đi, tìm Thu của anh đi!
        Đừng bịn rịn thêm một lần khó nói
        Lá vàng rơi cho heo may qua vội
        Em một mình đếm lá ngóng Xuân sang.

         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2007 14:50:09 bởi NganGiang >
        #4
          James Jee 30.06.2007 21:14:36 (permalink)
          0

          Trích đoạn: NganGiang

           
          Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
          Chỉ còn lại mình em cuối con đường nhỏ
          Lá cứ rơi vương vào nỗi nhớ.
          Ngọn gió nào tê tái phía không anh.

           
          MÙA THU CUỐI ANH ĐI
           
          Mùa thu cuối bỏ em anh đi mất
          Úa tình đầu chất ngất những đớn đau
           
          Thu đi úa ngọn tre làng
          Anh đi em ứa hai hàng lệ rơi
          Tháng ngày mất dấu chơi vơi
          Anh đi biền biệt biển khơi sóng dồn
           
          Mối tình anh nỡ vùi chôn
          Đem đi tất cả tâm hồn của em
          Còn ai nhớ còn ai xem
          Tình anh thế đó làm em đau lòng
           
          Tháng năm mong mỏi chẳng xong
          Ngày về anh đã đèo bồng theo ai
          Ái ân lạnh nhạt phôi phai
          Tình em anh đã tháng ngày quên nhau
           
          Ngày nào mình mới bên nhau
          Còn yêu nhau lắm còn trao lời thề
          Quên rồi anh hỡi đam mê
          Tình yêu sầu chứa đêm về lệ rơi
           
          Bắc thang lên hỏi ông trời
          Người như thế đó còn lời nào không
          Tháng ngày em mãi long đong
          Tình sầu rợi rụng đêm đông không nhà
           
          Đàn buồn ru một khúc ca
          Chứa chan tình cảm phai nhòa còn đâu
          Mình em với nỗi âu sầu
          Mình em với giọt lệ châu phai tàn
           
          Giờ anh cất bước sang ngang
          Giờ em cô lẻ vương mang mối tình
          Còn nơi đâu ánh bình minh
          Soi dùm một chút ân tình ngày xưa
           
          Tháng bảy trời lại rơi mưa
          Giọt sầu tí tách trời trưa u buồn
          Mưa ngâu như lệ ai tuôn
          Như hồn ai chết vùi chôn mối tình
          #5
            NganGiang 30.06.2007 23:11:17 (permalink)
            0
            Em nhớ anh!
            Nhớ nôn nao
            Nhớ cồn cào
            Một nỗi nhớ co the cháy lên thành ngọn lửa.
             
            Anh hãy đến là gió
            Nâng niu ngọn lửa em,
            Để tình ta cháy lên
            Thiêu tàn những giận hờn ngăn cách.
             
            Anh ơi, anh có biết
            Em đang rất nhớ anh!
            #6
              BichPhuong 01.07.2007 09:57:30 (permalink)
              0
              Nhớ mùa lá anh đi !


              Anh đang đi lang thang trên bãi sông
              Mùa lá rụng đang đau lòng con nước
              Lá vàng bay lả tả xuống sông này
              Sông có say, hồn nước có say không?
              Sao sóng vỗ không còn theo nhịp gió
              Sao dồn dập ngắt đi trong hơi thở
              Để thời gian vương vấn với thời gian
              Để mùa lá bay... cho nõi nhớ dần lan
              Tỏa bóng đổ nhẵng nheo cành trụi lá
              Nỗi buồn đó sao mà nhớ quá....
              Thời gian đi tênh nhẹ chẵng hề chi
              Mùa Thu lá bay anh ơi, đã nói gì ???
                                   01/7/007!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2007 13:53:11 bởi BichPhuong >
              #7
                NganGiang 02.07.2007 23:20:56 (permalink)
                0
                         
                             Đừng anh nhé 
                 
                Anh ơi anh, đừng nói lời từ giã
                Bởi tình mình còn nồng ấm yêu thương
                Phượng vẫn rơi, đỏ rực cả sân trường
                Như màu tình yêu ta đã từng ước hẹn.
                 
                Quyển lưu bút còn nguyên màu mực tím
                Lời nồng nàn ta ép vào tim yêu
                Kỉ niệm xưa còn chan chứa mỗi chiều
                Đừng để mình em lạnh bờ vai mưa đổ.
                 
                Tình yêu mình để trái tim mình giữ
                Cớ chi buồn lại bắt chị Nguyệt mang?
                Đừng để tình ta chia xa trong bẽ bàng
                Hãy viết cho em lời yêu thương, anh nhé.
                #8
                  NganGiang 03.07.2007 00:37:52 (permalink)
                  0
                       Đợi anh về em nhé
                  Buốt lòng anh lời thơ em đêm nay
                  Em đừng nỡ trách anh lời phụ bạc
                  Anh ra đi cõi lòng đau tan nát
                  Bởi một cuộc tình chỉ có lệ rơi.
                   
                  Anh ra đi, đi về nơi cuối trời
                  Nơi có thể tìm quên ảnh hình em nơi đó
                  Nhưng tháng năm dù phôi pha, anh vẫn nhớ
                  Nhớ về người yêu dấu đang chờ trông.
                   
                  Anh chợt nhận ra mình đã tự dối lòng
                  Em vẫn còn đây, trong tim anh nguyên vẹn
                  Lời nguyện xưa đã không hề lỗi hẹn
                  Mình vẫn hai đầu nỗi nhớ thương chơi vơi.
                   
                  Tháng Bảy vẫn mưa, mưa ngâu rã rời
                  Giọt vắn giọt dài xót xa nỗi nhớ.
                  Đừng trách anh không về khi hoa nở
                  Vì anh dù cuối trời vẫn đau đáu về em.
                   
                  Hãy đợi anh về, đợi anh nhé em.
                  #9
                    BichPhuong 03.07.2007 08:29:50 (permalink)
                    0
                    Bên dòng sông !



                    Cũng đã lâu rồi, đau đáu nhìn xa
                    Con nước cũng đã bao lần đổi sắc
                    Một dòng trôi dưới ánh trăng vằng vặc
                    Không biết bao lần tròn khuyết dưới sương đêm !?
                     
                    Và cũng bao lần lời nguyền đó trong em
                    Thổn thức dậy lên giữa hai miền tối sáng
                    Dù đã giật mình trong tiếng rền con sấm
                    Giữa bến bơ phờ của tuần nước đôi ta !
                     
                    Cánh buồm tình yêu chấp chới nơi xa
                    Vẫn thủ thỉ nhắn lời nguyền trong gió
                    Mãi tận trong tim ngấm vào từng hơi thở...
                    Em đợi anh về ! Em đợi mãi lời thơ !
                     
                    Em trông ngóng anh về tính tính từng giờ
                    Chờ khỏanh khắc câu nguyền trở lại...
                    Anh ơi anh, sao còn đi mãi
                    Để lời nguyền khô cứng đứng... bến sông !? 
                                                  ......06/07 !

                    #10
                      James Jee 03.07.2007 13:43:04 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: NganGiang

                           Đợi anh về em nhé
                      Buốt lòng anh lời thơ em đêm nay
                      Em đừng nỡ trách anh lời phụ bạc
                      Anh ra đi cõi lòng đau tan nát
                      Bởi một cuộc tình chỉ có lệ rơi.
                       
                      Anh ra đi, đi về nơi cuối trời
                      Nơi có thể tìm quên ảnh hình em nơi đó
                      Nhưng tháng năm dù phôi pha, anh vẫn nhớ
                      Nhớ về người yêu dấu đang chờ trông.
                       
                      Anh chợt nhận ra mình đã tự dối lòng
                      Em vẫn còn đây, trong tim anh nguyên vẹn
                      Lời nguyện xưa đã không hề lỗi hẹn
                      Mình vẫn hai đầu nỗi nhớ thương chơi vơi.
                       
                      Tháng Bảy vẫn mưa, mưa ngâu rã rời
                      Giọt vắn giọt dài xót xa nỗi nhớ.
                      Đừng trách anh không về khi hoa nở
                      Vì anh dù cuối trời vẫn đau đáu về em.
                       
                      Hãy đợi anh về, đợi anh nhé em.

                       
                      LỜI CUỐI CHO CUỘC TÌNH
                       
                      Một lời nữa thôi, tình đổi ngôi từ đấy
                       
                      Người đi tôi ở vậy thôi
                      Từ đây tình nghĩa chia phôi tháng ngày
                      Ân tình trong dạ đã phai
                      Người quên ngày cũ đắm say hôm nào
                       
                      Quên câu thề hẹn gởi trao
                      Quên mình từng đã cùng nhau sớm chiều
                      Đời như chiếc bóng buồn hiu
                      Quanh mình chỉ một tiếng tiêu u sầu
                       
                      Người đi quên mối tình đầu
                      Còn chi nói nữa mà lâu mà bền
                      Thuyền tình sóng gió chông chênh
                      Phong ba bão táp phủ lên trên thuyền
                       
                      Tiếng kêu uất hận đỗ quyên
                      Nhắn người bạc dạ uyên thuyên dối lừa
                      Ngồi buồn nhìn ngắm hạt mưa
                      Gió bay phảng phất đẩy đưa mưa về
                       
                      Tình ta nay quá não nề
                      Khóc cho tình cuối đam mê một lần
                      Lời buồn than thở một thân
                      Một mình đơn lẻ bên sân lệ trào
                       
                      Đây là lời cuối trao nhau
                      Tình đầu như thế làm sao bây giờ
                      Còn đâu tiếng mộng tiếng mơ
                      Còn đâu tiếng vọng ru hờ ngày qua
                       
                      Còn đây bao nỗi xót xa
                      Còn đây một ánh trăng tà lẻ loi
                      Một mình một bóng trăng soi
                      Khóc đời hiu quạnh bằng ngòi viết thơ
                       
                      Thơ mang buồn chán chơ vơ
                      Thơ mang tiếc nuối ơ hờ tình yêu
                      Một lời cuối chẳng yêu nhiều
                      Cuộc tình đã mất hắt hiu còn gì?
                      #11
                        NganGiang 04.07.2007 00:15:37 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: James Carlos


                        Trích đoạn: NganGiang


                        LỜI CUỐI CHO CUỘC TÌNH
                         
                        Một lời nữa thôi, tình đổi ngôi từ đấy
                         
                        Người đi tôi ở vậy thôi
                        Từ đây tình nghĩa chia phôi tháng ngày
                        Ân tình trong dạ đã phai
                        Người quên ngày cũ đắm say hôm nào
                         
                        Quên câu thề hẹn gởi trao
                        Quên mình từng đã cùng nhau sớm chiều
                        Đời như chiếc bóng buồn hiu
                        Quanh mình chỉ một tiếng tiêu u sầu
                         
                        Người đi quên mối tình đầu
                        Còn chi nói nữa mà lâu mà bền
                        Thuyền tình sóng gió chông chênh
                        Phong ba bão táp phủ lên trên thuyền
                         
                        Tiếng kêu uất hận đỗ quyên
                        Nhắn người bạc dạ uyên thuyên dối lừa
                        Ngồi buồn nhìn ngắm hạt mưa
                        Gió bay phảng phất đẩy đưa mưa về
                         
                        Tình ta nay quá não nề
                        Khóc cho tình cuối đam mê một lần
                        Lời buồn than thở một thân
                        Một mình đơn lẻ bên sân lệ trào
                         
                        Đây là lời cuối trao nhau
                        Tình đầu như thế làm sao bây giờ
                        Còn đâu tiếng mộng tiếng mơ
                        Còn đâu tiếng vọng ru hờ ngày qua
                         
                        Còn đây bao nỗi xót xa
                        Còn đây một ánh trăng tà lẻ loi
                        Một mình một bóng trăng soi
                        Khóc đời hiu quạnh bằng ngòi viết thơ
                         
                        Thơ mang buồn chán chơ vơ
                        Thơ mang tiếc nuối ơ hờ tình yêu
                        Một lời cuối chẳng yêu nhiều
                        Cuộc tình đã mất hắt hiu còn gì?


                         
                         
                        Thôi em đừng có dỗi hờn
                        Anh đi lòng vẫn bồn chồn chân mây
                        Thời gian mờ phủ tháng ngày
                        Có đâu phai được tình này trong anh
                        Anh đi nhưng dạ không đành
                        Thương người một bóng, đầu cành trăng côi
                        Tình xưa anh tạc bên đời
                        Không nề sóng gió tình đời chông chênh
                        Xin em đừng hiểu nhầm anh
                        Đừng đem lời cuối, đau lòng nhau thêm.
                        Hay là em đã muốn quên
                        Tình yêu mình đã bao nhiêu êm đềm?
                        Em giờ muốn bước lên thuyền
                        Sang sông tìm kiếm tình duyên phương nào?
                        Thực lòng em muốn thế sao?
                        Sao không nói được lời chào biệt li?
                        Không yêu anh nữa có chi
                        Việc gì em phải đổ vì cho anh?
                        Trăng soi đáy nước long lanh
                        Chắc trăng tỏ được lòng thành của ai.
                        #12
                          BichPhuong 04.07.2007 07:59:47 (permalink)
                          0

                          Và như vậy có đêm dài mong mảnh
                          Ngóng trời Thu có một chút heo may
                          Mơ một ngày có lá rợp trời bay....
                          Với nắng dịu,dịu dàng tha tha thuớt nắng
                          Em vẫy chào....Thôi nhé anh đi !
                          Lặng im sao chẵng nói gì?
                          Lặng im dỗi giận...trăng khuya thẹn lòng
                          Bóng ai soi bóng bến dòng...
                          Nước trôi, trôi mãi...bóng càng lung linh !
                           
                          Mùa Thu là bay... rồi hai đứa chúg mình !?
                                                      04/06/07 !
                          #13
                            James Jee 04.07.2007 13:56:42 (permalink)
                            0



                            Thôi em đừng có dỗi hờn
                            Anh đi lòng vẫn bồn chồn chân mây
                            Thời gian mờ phủ tháng ngày
                            Có đâu phai được tình này trong anh
                            Anh đi nhưng dạ không đành
                            Thương người một bóng, đầu cành trăng côi
                            Tình xưa anh tạc bên đời
                            Không nề sóng gió tình đời chông chênh
                            Xin em đừng hiểu nhầm anh
                            Đừng đem lời cuối, đau lòng nhau thêm.
                            Hay là em đã muốn quên
                            Tình yêu mình đã bao nhiêu êm đềm?
                            Em giờ muốn bước lên thuyền
                            Sang sông tìm kiếm tình duyên phương nào?
                            Thực lòng em muốn thế sao?
                            Sao không nói được lời chào biệt li?
                            Không yêu anh nữa có chi
                            Việc gì em phải đổ vì cho anh?
                            Trăng soi đáy nước long lanh
                            Chắc trăng tỏ được lòng thành của ai.


                             
                            TÌNH ÚA
                             
                            Anh đi úa dại tình đầu
                            Em về mang một nỗi sầu trong tim
                             
                            Anh đi đi đừng bao giờ quay lại
                            CHớ trở về phai mất hết yêu thương
                            Tình yêu em giờ xin chút khiêm nhường
                            Chút thoi thóp dư hương ngày xưa cũ
                             
                            Làm thế nào để biết là mình đủ
                            Làm thế nào mới ngủ được anh ơi
                            Tình yêu kia dâng hiến nay đánh rơi
                            Không còn nữa xa rời vòng tay ấm
                             
                            Còn đâu nữa tiếng dịu dàng đằm thắm
                            ANh đi rồi đẫm lệ với thời gian
                            Một cuộc tình mà em lỡ vương mang
                            Thôi sầu chết sang ngang anh đi mất
                             
                            Thôi từ tạ mối tình em đem cất
                            Cất trong lòng cất trong dạ hoài thôi
                            Thuyền tình em đã sóng gió nổi trôi
                            Bao giông tố phai phôi người yêu dấu
                             
                            Một lần thôi lặng lẽ rồi tình dẫu
                            Ra đi rồi sầu muộn héo tim côi
                            Cuộc tình vướng má thắm em bồi hồi
                            Lời ân ái đổi ngôi từ dạo ấy
                             
                            Là lần cuối cuộc tình em nhìn thấy
                            Tận chân mây sầu não của lòng người
                            Mới ngày nào tình vẫn đẹp thắm tươi
                            Nay úa sắc phan tàn người đi mất
                             
                            Còn nơi đây ôm hận tình chất ngất
                            Mưa giăng đầy chật vật với thương đau
                            Biết ngày nào hai đứa mới co nhau
                            Đành ôm mối tình đi vào dĩ vãng
                             
                            Tình yêu hai chữ thật là chán ngán
                            Những tháng ngày ngụ dại đã qua đi
                            Và đường đời vẫn cuồn cuộn một khi
                            Em còn đó tình si theo năm tháng
                            #14
                              BichPhuong 04.07.2007 17:40:13 (permalink)
                              0

                              Mùa Thu lá bay anh đã đi rồi
                              Gió bảo thế sao anh không bảo thế
                              Cành cây khô với mùa Đông đơn lẻ
                              Gió Xuân về tỉnh lại với sương đêm !
                               
                              Ai hay ai đợi ai chờ?
                              Mùa Thu đi khuất câu thơ lưng chừng
                              Vội bay chiếc lá cuối cùng
                              Oằn mình cho kiếp Đông tàn hỡi Thu !?
                               
                              Người dưng sao vẫn dững dưng
                              Người dưng sao lại không dừng lại yêu !
                              Nhớ nhau ,sao nhớ quá nhiều
                              Để cho phải khổ vì đâu ...dưng mà !
                               
                              Mùa Thu !.....
                                                          Thu 2006!
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 32 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 478 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9