Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 32 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 478 bài trong đề mục
BichPhuong 01.10.2007 10:24:58 (permalink)
0

Trích đoạn: BichPhuong



Mùa Thu đi rồi theo bước chân anh
Vài cánh lá đã bay trong cơn gió
Heo may về đâu đó chờ mong!
Anh lại đi, đi đến khôn cùng
Cảm xúc mùa Thu tươi nắng
Khỏang trời xanh vào hoàng hôn bắng lặng
Não nề hương đắm đuối những hạt sương
Heo may đưa anh đi tới cuối con đường !
                                        27/9/2007!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/319E1C816C0B4B7DA14BA24F1C79DF77.jpg[/image]
Attached Image(s)
BichPhuong 07.10.2007 07:34:40 (permalink)
0
Câu hát …


Em đang đi tìm câu hát bên anh
Có gió heo may mùa Thu này se sắt
Gắn vào đó một câu hò khoan nhặt
Để gởi về nơi ấy chốn quê hương
 
Em đang đi trong nắng đượm tình thương
Một rừng hoa khoe sắc
Ong bướm bay rộn rang trong thời khắc
Chuyển giao mùa…lành lạnh đầu Đông!
 
Câu hát năm xưa gói cả gió đông
Đẩy một mảng đời ai vào dĩ vãng
Câu khoan nhặt gợi lại bao năm tháng
Đừng để nhạt nhòa anh nhé : Cuộc đời qua !
 
Câu hát ngày nào đâu có đi xa
Em vẫn giữ dành anh tinh khôi mùa Xuân đấy !
                                      2007!

 
r
Bài đã đưa vào thư viện

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/7A162DC5165D46B79D4374B2E789FC84.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 09:44:52 bởi Nguyên Đỗ >
Attached Image(s)
Nguyên Đỗ 09.10.2007 09:50:03 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/0378EC1EEE0C4E988AF483EA910A8436.jpg[/image]


Đêm Thu Được Ngắm Hoa Quỳnh
 
Hoa đẹp quá, trúng đêm rằm lại nở
Trăng trên cao tỏa sáng đẹp như thơ
Bầy trẻ em ca hát cả hàng giờ
Chầm chậm nở hoa quỳnh hương một đóa

 
Chút dìu dịu hương hoa quỳnh nhẹ tỏa
Thơm nhẹ nhàng, hoa trắng, nhụy cong vàng
Cành quỳnh xanh, một đóa đẹp cao sang
Nở chốc lát rồi khép dần yên tịnh

 
Nguyên Đỗ








<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 12:25:26 bởi Nguyên Đỗ >
NganGiang 22.10.2007 23:26:46 (permalink)
0
Phượng đốt hè bằng sắc đỏ tươi
Nắng đốt vầng dương cháy rực trời
Em đốt lòng anh bằng nỗi nhớ
Ta đốt cuộc đời bằng tình yêu...
NganGiang 22.10.2007 23:35:27 (permalink)
0
 Thu mãi về đâu
 
Còn đâu chút nắng hạ vàng
Ân tình năm ấy Thu mang đi rồi.
Ngẩn ngơ còn nhớ nụ cười
Nồng nàn cái thuở bồi hồi bên nhau.
Giờ đi người chẳng một câu
Chẳng còn lưu luyến tình đầu đắm say.
Tình yêu hẹn ước bao ngày
Mà nay người nỡ thả bay xa vời.
 
Thu đi về tận cuối trời
Biết bao giờ trả nụ cười cho tôi.
BichPhuong 24.10.2007 11:49:06 (permalink)
0

Trích đoạn: NganGiang

Phượng đốt hè bằng sắc đỏ tươi
Nắng đốt vầng dương cháy rực trời
Em đốt lòng anh bằng nỗi nhớ
Ta đốt cuộc đời bằng tình yêu...

 

Em ơi! Bờ bến nơi đâu
Ai mà thể biết
Chỉ biết sóng dậy lên trong tình đời da diết
Biết nhuộm lòng trong cánh tím hòang hôn!
 
Dập dờn con sóng
Dập dờn con cá nhảy
Chiều hoàng hôn tím cả mây bay!
Nỗi nhớ nào cuộn nỗi nhớ nào đây?
Gởi ,gởi mãi về chốn bờ bến đậu

Nhẹ nhàng run con sóng với thời gian
Với nhịp thở biến cồn cào nỗi nhớ !

NganGiang 26.10.2007 22:16:05 (permalink)
0
Vũ khúc thăng hoa
 
Nhạc nổi lên
du dương
Những thân hình
chuyển động
Những tâm hồn
chuyển động
Đồng điệu
Thăng hoa...
 
Như cánh bay giữa không gian bao la
Ta quờ tay
Hái những vì sao lấp lánh
Ta lướt cùng ánh sáng
đến với vũ hội của cõi tiên
Những khuôn mặt như trăng
Và những ánh mắt như đêm
Quay cuồng trong vũ khúc mộng thiền
Trong cõi bình yên
êm ái...
Ta cùng quay
cho hồn tình chao đảo
Ảnh hình vỡ nhoà
Chỉ thấy có anh thôi
Bước chân lung linh
Anh dìu em tới tận cuối trời
Nơi tình yêu
Giao hoà cùng ánh sáng...
 
Nhạc du dương
Huyền ảo đêm trường
Khúc hoan ca
Thăng hoa niềm hạnh phúc...
BichPhuong 27.10.2007 09:16:18 (permalink)
0
 
Nhịp điệu đêm rừng!

Ánh nắng vừa tan nhòa trong gió
Vờn bay cánh lá ươm vàng
Xốn xang mùa Trăng đầu tháng
Lưỡi liềm treo đỉnh non xa
Bao la đêm
Ẩn chứa những đầy suy tưởng
Một ai vấn vương
Hạt sương còn đọng
Le lói trăng vàng
Chiếu bật ánh lung linh
Đêm về không êm ả
Ánh trăng nhòa còn lạ
Một mảnh trăng rừng đốt lửa cuối đêm
Rả rích côn trùng khắc khoải
Tìm nhau trong tiếng nhạc gió lùa
Bâng quơ
Để lại tiếng lòng thổn thức
Để lại lòng ai rạo rực
Ngẩn ngơ trăng lặn cuối rừng!
                     Đêm mùa Thu!

 
hobac 23.11.2007 23:18:32 (permalink)
0
Ngân Giang ơi!

"chống lầy" rồi sao mà dạo này ít vung bút vậy... hihihi

Có phải em đã sang sông
Bỏ cả mùa thu mặc bão giông
Và lá chết trên đường vô vọng
Bến yêu
thương ngủ góc trời đông

Hobac

thehuy 26.11.2007 08:22:02 (permalink)
0
Ước mộng
 
Ơ kìa một cặp thiên nga
Con to con nhỏ cũng là một đôi
Trong lòng ước mộng xa xôi
Duyên tình hai chữ thắm môi cau trầu
Ân tình nghĩa nặng thâm sâu
Dù cho bão táp bể dâu chăng rời
Ước gì mình mãi thảnh thơi
Dưới trăng trên sóng rong chơi thế này
Ước gì giấc mộng mãi say
Để cho tiên cảnh chốn này của ta
Ước gì minh mãi chẳng xa
Bên anh , em mãi mặn mà trăm năm
 
                                         THẾ HUY
NganGiang 16.12.2007 13:38:09 (permalink)
0

Trích đoạn: hobac

Ngân Giang ơi!

"chống lầy" rồi sao mà dạo này ít vung bút vậy... hihihi

Có phải em đã sang sông
Bỏ cả mùa thu mặc bão giông
Và lá chết trên đường vô vọng
Bến yêu
thương ngủ góc trời đông

Hobac


Cám ơn HB đã hỏi thăm. Dạo này cũng bận nên NG ít...thơ thẩn. Nhân nói về việc "chống lầy", NG nhớ tới 2 câu thơ:
                 Nếu biết ngày mai em lấy chồng
                 Trời ơi người ấy có buồn không?"
Cảm tác xin gởi tặng HB 1 bài thơ vui.
 
Ngày mai em lấy chồng
 
Thôi thế là mai em lấy chồng
Mình anh ở lại có buồn không?
Bao kỉ vật xưa xin trao lại
Em chỉ giữ..vòng với đôi bông.
 
Anh nhé, ngày mai em lấy chồng
Nhà hàng hạng nhất đã thuê xong
Anh nhớ phong bì đi ăn cỗ
Đừng đến muộn nha, em đợi mong.
 
Thôi nhé chào anh, em lấy chồng
Anh đừng hờn trách nhớ nghe không
Thơ tình viết đều tặng em nhé
Nhớ đừng yêu ai, em buồn lòng.
 
Anh ơi, ngày mai em lấy chồng!
 
NganGiang 20.12.2007 12:45:38 (permalink)
0
Thương về nơi xa
 
Người đi còn để lá thư
Trông hàng chữ đó mà như thấy người
Hoa ngâu rụng đã lâu rồi
Tóc xanh nay đã rối bời còn đâu
Bí sao không hiểu cho bầu
Lìa cành rụng xuống còn đau nhớ giàn.
Tái tê đêm lạnh trăng tàn
Đò xưa bến cũ cỏ hoang phủ mờ
Thương người một thuở tình thơ
Nào đâu dám đợi dám chờ duyên chi
Tháng ngày lặng lẽ xuân đi
Niềm riêng hoá cõi sầu bi bên đời.
Tình yêu người nỡ đánh rơi
Để tôi đau đáu một thời mơ hoang.
Thuyền tình người đã sang ngang
Bỏ cau héo gió, trầu vàng úa sương.
Tình thơ vẫn trọn niềm thương
Gửi theo mây gió về phương xa vời.
Hỏi người còn nhớ đến tôi?
Đôi dòng thư đó có vơi nỗi sầu?
Bao giờ cho đến mùa ngâu
Ngưu Lang- Chức Nữ bên nhau vẹn tình?

Bài đã đưa vào TV Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 09:23:52 bởi Nguyên Đỗ >
BichPhuong 20.12.2007 14:52:19 (permalink)
0

Ai đã thuơng về nơi rất xa
Mùa lá bay khi mỗi lúc chiều tà
Xốn xang con nước mùa Đông tới
Thu hoài bao chiếc lá hôm qua !
 
Thế cũng là xong mùa qua đi
Nhìn lại nhau ta hãy nói câu gì?
Chấp chới lá bay buồn trôi miết
Lả lơi lòng rồi Xuân cũng phải ra đi !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/9F91E57235F0434896B641FDAB77169E.jpg[/image]
Attached Image(s)
BichPhuong 20.12.2007 17:37:24 (permalink)
0
Xin lỗi Ngân Giang vì gởi hình vào mới copy được!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 21:03:00 bởi BichPhuong >
Attached Image(s)
BichPhuong 20.12.2007 17:40:08 (permalink)
0
Gởi vào đây bức hình thôi mà !

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/CA4A4F4331A2436AB1DAEADF96C6C87F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 32 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 478 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9