Cám ơn BP và HB đã ghé thăm và chúc Tết. Lúc này chúc lại thì...vô duyên quá. Cho NG nợ đến... mùa Xuân nha.
Sầu đông sang
Lạnh lòng tôi lắm người ơi
Mùa đông đã đến hiên rồi xót xa.
Chiều buông lẻ bóng dương tà
Ảo mờ sương khói, lá hoa rủ buồn.
Nhớ thương tri kỉ lệ tuôn
Cố nhân ơi có nhớ phương trời này?
Mơ hồ hình bóng đâu đây
Lá rơi xót mảnh trăng gầy cô liêu.
Tình người hoá cánh, phiêu diêu
Để nơi đây úa những chiều đông sang.
Niềm riêng tôi vẫn nặng mang
Như tìm hơi ấm nồng nàn đợi xuân.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 12:00:02 bởi NganGiang >