Mùa thu lá bay anh đã đi rồi

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 478 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 07.04.2010 14:50:26
0
MƠ HỒ
Ngày qua, còn giấc chiêm bao
Cho người đan những ngọt ngào mộng mơ.
Chốn đây dẫu chỉ mơ hồ
Cho ta nương lại dại khờ trót mang

Theo mây_ ta hoá thênh thang
Theo trăng – ta hoá miên man xa vời
Dật dờ nước chảy bèo trôi
Phù du kiếp gió rong chơi vô hồn …

Vui nào lấp nổi cô đơn  
Để cho ta hoá mưa tuôn bên ghềnh
Đường mây nhẹ cánh thênh thênh
Muộn phiền xin trả buồn tênh kiếp đời ...

Lẻ loi thân xác rã rời
Đa mang cũng một  nụ cười thế nhân ...
Bụi vương lay lắt hồng trần
Khép mình đợi gió hoá thân kiếp buồn…


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/D24BCC9952FB4BF8920B1BBB23E7E03B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2010 14:51:55 bởi NganGiang >
Attached Image(s)
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 09.04.2010 20:44:02
0

XIN GỌI TÊN ANH


Anh biết chăng vò võ đã bao đêm
Em chong mình nghe nỗi buồn quá khứ
Mất anh rồi, con tim còn một nửa
Nửa thẫn thờ, nửa dau đáu xót xa…

Heo hút đêm_ bên hiên lạnh gió qua
Cánh cửa lòng _anh đi chưa kịp khép
Để trong em bao kỉ niệm êm đẹp
Bỗng hóa cuồng phong xoáy buốt tim côi...

Nay dở dang, đường trần chẳng chung đôi
Ngã ba kia chia con đường hai lối
Hai con tim chung nỗi đau trần trụi
Mất nhau rồi, ta mãi mãi mất nhau…

Thức bao đêm mới thấy hết đêm sâu?
Xa bao lâu mới tận cùng nỗi nhớ?
Xin gọi tên anh_ ơi dấu yêu một thưở
Để giấc mơ về trong vòng tay yêu thương…

 
NHỚ EM DÒNG SÔNG BẠC
 
Biết em yêu biết em đã nhớ nhiều
Anh cũng thế bao chiều anh nhung nhớ
Dòng sông bạc tháng ngày anh trăn trở
Anh muốn quay về chở nặng thương mong
 
Người yêu ơi thu đi mất, mùa đông
Đang về lại má hồng phai em hỡi
Từ xa xôi vài dòng anh nhắn gởi
Mơ bóng ai về đợi đến ngàn năm
 
Để giấc mơ cứ giá buốt âm thầm
Để nhung nhớ nhớ thêm trăm lần nữa
Người em gái bóng dáng em tựa cửa
Trông ngóng ai về chưa thấy mặt nhau
 
Xin thời gian ngừng lại đừng qua mau
Để anh trở về niềm đau chôn giấu
Xin một lần một lần thôi tình dẫu
Đọng lại tuyệt vời yêu dấu thiên thu

Nét cố đô
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2009
  • Nơi: Bầu trời
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 09.04.2010 21:06:21
0
EM CHỜ NGÀY LÁ RỤNG

Mùa thu về chưa anh
Sao lá chưa rơi rụng
Đêm đã hết chưa anh
Sao lòng em lạnh cóng

Em mong là hạt nắng
Em muốn là hạt mưa
Nhưng vẫn chờ nơi xưa
Một lời...anh đã hứa

Đông cứ dài dài nữa
Hạ cứ thế hanh hao
Thu_sao chẳng thấy đâu
Trời bỗng mưa ướt áo...
 
(-Như Diệu Linh-)
Chập chững vào yêu chập chững hờn
Tưởng rằng năm tháng vững vàng hơn
Ngờ đâu càng đi...càng chập chững
Chập chững buồn...chập chững cô đơn...


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=545036

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 15.04.2010 14:34:21
0
XAO XÁC LỐI THU


Lá vương hoài trên đường vắng lối thu
Còn dáng anh thân thương từng góc phố
Xác lá rơi_ liệm mảnh tình vụn vỡ

Người xa rồi còn hiu quạnh nơi đây…

Người yêu ơi, xa xôi anh có hay
Anh ra đi mang mùa thu đi mãi
Để nơi đây từng đông dài trống trải
Em âm thầm dệt nỗi nhớ thành thơ…

Cuối đường chiều vàng lá rụng bơ vơ
Chẳng bước chân sao lòng nghe xao xác
Trôi về đâu kí ức dòng sông bạc
Để em tìm trăn trở những tháng năm…

Như mây trôi về phương trời xa xăm
Em gửi theo lòng mình bao nhung nhớ
Thời gian ơi, xin đừng gieo cách trở
Để đường tình_ ta mãi mãi chung đôi…

Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 15.04.2010 14:37:27
0
CỒN CÀO


Đã bao mùa thu qua 
Bao đêm dài lặng lẽ 
Ngày vẫn dài như thể
Nỗi cồn cào tim anh.
 
Đi hết những ngày xanh 
Qua những chiều nắng cháy
Biết tìm đâu cho thấy
Một tứ thơ nồng nàn…
 
Ngày vẫn gọi mùa sang
Lá vàng thưa thớt quá
Gọi tên em có thỏa
Những tháng ngày chờ mong?
 
Anh theo dòng long đong
Chở giấc mơ mỏi mệt.
Nhưng lòng hoài da diết
Một lời hẹn bến xưa…
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 15.04.2010 20:14:51
0

XAO XÁC LỐI THU


Lá vương hoài trên đường vắng lối thu
Còn dáng anh thân thương từng góc phố
Xác lá rơi_ liệm mảnh tình vụn vỡ
Người xa rồi còn hiu quạnh nơi đây…

Người yêu ơi, xa xôi anh có hay
Anh ra đi mang mùa thu đi mãi
Để nơi đây từng đông dài trống trải
Em âm thầm dệt nỗi nhớ thành thơ…

Cuối đường chiều vàng lá rụng bơ vơ
Chẳng bước chân sao lòng nghe xao xác
Trôi về đâu kí ức dòng sông bạc
Để em tìm trăn trở những tháng năm…

Như mây trôi về phương trời xa xăm
Em gửi theo lòng mình bao nhung nhớ
Thời gian ơi, xin đừng gieo cách trở
Để đường tình_ ta mãi mãi chung đôi…


VỰC DẬY YÊU THƯƠNG
 
Anh đã hứa một ngày nào mùa thu
Anh đưa em ta ru tình vào mộng
Nhưng trời xa anh cánh chim lồng lộng
Đã bao thu về không thấy anh sang
 
Dù nơi xa anh vẫn mãi vương mang
Tình em gái nơi quê nhà lãng mạn
Anh vẫn nhớ từng tối chiều chạng vạng
Khói ngút sau nhà mang ta đến bên nhau
 
Anh sẽ về trong một mùa thu sau
Ráng đợi nhé chôn nỗi đau thật chặt
Dù anh biết có lúc em quặn thắt
Anh cũng thế mà mắt vẫn ngóng về ai
 
Thời gian ơi xin hai chữ phôi phai
Để mãi mãi ta say trong tiềm thức
Anh yêu em một tình yêu chân thực
Bước qua nỗi buồn vực dậy yêu thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 20:24:43 bởi James Jee >

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 18.04.2010 23:39:04
0
CON ĐƯỜNG KỈ NIỆM


Nhớ ngày nao ta chung một con đường
Đón đưa nhau cuối mỗi chiều tan lớp
Hàng điệp reo_ ánh mắt anh xanh rợp
Em đắm chìm trong mộng ước tinh khôi…
 
Lời yêu thương còn ngập ngừng trên môi
Như nụ hoa đầu mùa hương e ấp
Áo trắng bay cuối đường chiều tấp nập
Thoáng ngỡ ngàng mà ta đã mất nhau …
 
Cánh điệp tàn theo mộng ước về đâu
Để đường xưa xác lá rơi ngập lối 
Ai vội qua, ai còn hoài trông đợi  
Thu có về trong nỗi nhớ không anh?
 
Ấm trong em dòng kí ức ngày xanh 
Khúc tình thơ còn đây bao da diết 
Dẫu cánh chim giữa trời cao biền biệt 
Cuối đường về vẫn có em ngóng trông…    

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/51929818582F4C4CA7D5C9E59EAE4159.jpg[/image]
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

Nét cố đô
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2009
  • Nơi: Bầu trời
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 19.04.2010 10:34:24
0
quote:

Trích đoạn: NganGiang
CỒN CÀO



Đã bao mùa thu qua 
Bao đêm dài lặng lẽ 
Ngày vẫn dài như thể
Nỗi cồn cào tim anh.
 
Đi hết những ngày xanh 
Qua những chiều nắng cháy
Biết tìm đâu cho thấy
Một tứ thơ nồng nàn…
 
Ngày vẫn gọi mùa sang
Lá vàng thưa thớt quá
Gọi tên em có thỏa
Những tháng ngày chờ mong?
 
Anh theo dòng long đong
Chở giấc mơ mỏi mệt.
Nhưng lòng còn da diết
Một lời hẹn bến xưa…


LẶNG LẼ

Nơi góc nhỏ tim anh
Có em không anh hỡi
Bước chân anh mỏi mệt
Chốn cũ có quay về?

Nơi hồn em tái tê
Mong một lần anh nhớ
Em nơi này vẫn thế
Ngày...tháng...năm vẫn chờ

Một chút nắng, chút mưa
Chút cặn thừa sót lại
Nỗi nhớ dâng dầy mãi
Kết thành nắng len cây

Mây trắng vẫn cứ bay
Nhắn anh nơi xa ấy
Em muôn đời vẫn vậy
Lời hẹn khắc tim này...
(-Như Diệu Linh-)

Những vần thơ thật thương, Ru mùa thu cùng NganGiang nè ;)
Chập chững vào yêu chập chững hờn
Tưởng rằng năm tháng vững vàng hơn
Ngờ đâu càng đi...càng chập chững
Chập chững buồn...chập chững cô đơn...


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=545036

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 20.04.2010 20:44:39
0

CON ĐƯỜNG KỈ NIỆM


Nhớ ngày nao ta chung một con đường
Đón đưa nhau cuối mỗi chiều tan lớp
Hàng điệp reo_ ánh mắt anh xanh rợp
Em đắm chìm trong mộng ước tinh khôi…

Lời yêu thương còn ngập ngừng trên môi
Như nụ hoa đầu mùa hương e ấp
Áo trắng bay cuối đường chiều tấp nập
Thoáng ngỡ ngàng mà ta đã mất nhau …

Cánh điệp tàn theo mộng ước về đâu
Để đường xưa xác lá rơi ngập lối
Ai vội qua, ai còn hoài trông đợi
Thu có về trong nỗi nhớ không anh?

Ấm trong em dòng kí ức ngày xanh
Khúc tình thơ còn đây bao da diết
Dẫu cánh chim giữa trời cao biền biệt
Cuối đường về vẫn có em ngóng trông…

 
 
NỐI TIẾP NHỮNG CƠN MƠ
 
Em nhắc bao kỷ niệm tuổi sân trường
Cái tuổi ấy vấn vương bao ngày tháng
Ôi nghịch nghợm nhưng cũng đầy lãng mạn
Mối tình mình cũng mang nét ngây thơ
 
Rồi thời gian vụt chạy khỏi cơn mơ
Để anh xa em nối dài bao mong nhớ
Dù xa nhau nhưng vẫn chung nhịp thở
Đúng không em? hãy cởi mở tấm lòng
 
Anh sẽ về trong nỗi nhớ em mong
Anh sẽ về trong đêm dài thao thức
Anh sẽ về bên em đời rất thực
Anh sẽ về anh vực dây yêu thương
 
Đợi nhé em chia cách từng đêm trường
Nhưng rồi sẽ có ngày đường chung lối
Anh hôn nhẹ mái tóc em hờn dỗi
Bên em hoài nối tiếp nhưng cơn mơ

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 24.04.2010 00:34:01
0
NỐI TIẾP GIẤC MƠ


Dẫu biết tình đời đâu mãi đẹp như thơ
Em vẫn dệt giấc mơ bao say đắm
Mộng tình đầu những tháng ngày trong trắng
Vẫn nồng nàn trong từng tiếng thơ trao
 
Cơn mơ về đâu mang mơ ước ngọt ngào
Kỉ niệm xưa trên sân trường áo trắng   
Mỗi hè sang phượng cháy trong màu nắng 
Anh vẫn thì thầm: còn đây nhé yêu thương
 
Em vẫn đợi anh dẫu khắc khoải đêm trường
Dẫu tháng năm phượng đã phai màu cũ 
Chiều qua hiên dẫu úa vàng lối cỏ
Em vẫn đợi anh về trong tiếng nắng rơi rơi… 
 
Để một lần thôi được thấy lại nụ cười
Thắm trên mắt trên môi người yêu dấu 
Để tình ta nồng nàn lời giai ngẫu 
Tháng năm dài nối tiếp những cơn mơ…
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 24.04.2010 00:37:33
0
SAY ĐẮM


Bao tháng ngày say đắm
Vẫn trong anh hoài mong
Tiếng yêu cháy trong lòng
Dù mình còn xa cách....
 
Đừng buồn hay đừng trách
Hỡi người anh dấu yêu
Tình anh vẫn trăm chiều
Gửi trao em nơi ấy 
 
Em cứ là chút nắng
Thắp trong anh tình nồng
Em cứ là dòng sông
Chở về anh khao khát… 
 
Xin tình là khúc nhạc
Cho đôi tim hoà ca 
Ngàn lời yêu thiết tha 
Tặng riêng em, em nhé…
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

Nét cố đô
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2009
  • Nơi: Bầu trời
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 26.04.2010 11:01:57
0
NHẮN GỬI

Tình có lúc như trăng
Đẹp xinh và tĩnh lặng
Cũng có khi là nắng
Khó tính và chói chang

Tình có lúc lỡ làng
Tiếng yêu đem chôn chặt
Cũng có khi là mật
Ong bướm chẳng thế ngăn

Tình có lúc là sông
Mát trong và êm ả
Tình có khi là biển
Với ồn ào bao la

Cây nhỏ ở phương xa
Xin hãy thôi rụng lá
Để tình yêu hé nụ
Cho đất cằn...nở hoa...
 
(-Như Diệu Linh-)
 
:)
 
 
Chập chững vào yêu chập chững hờn
Tưởng rằng năm tháng vững vàng hơn
Ngờ đâu càng đi...càng chập chững
Chập chững buồn...chập chững cô đơn...


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=545036

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 26.04.2010 18:34:14
0

NỐI TIẾP GIẤC MƠ

Dẫu biết tình đời đâu mãi đẹp như thơ
Em vẫn dệt giấc mơ bao say đắm
Mộng tình đầu những tháng ngày trong trắng
Vẫn nồng nàn trong từng tiếng thơ trao

Cơn mơ về đâu mang mơ ước ngọt ngào
Kỉ niệm xưa trên sân trường áo trắng
Mỗi hè sang phượng cháy trong màu nắng
Anh vẫn thì thầm: còn đây nhé yêu thương

Em vẫn đợi anh dẫu khắc khoải đêm trường
Dẫu tháng năm phượng đã phai màu cũ
Chiều qua hiên dẫu úa vàng lối cỏ
Em vẫn đợi anh về trong tiếng nắng rơi rơi…

Để một lần thôi được thấy lại nụ cười
Thắm trên mắt trên môi người yêu dấu
Để tình ta nồng nàn lời giai ngẫu
Tháng năm dài nối tiếp những cơn mơ…


THIÊN THẦN TRONG MỘNG
 
Dù tình đời sẽ không đẹp như mơ
Nhưng anh vẫn mong vẫn chờ ngày quay lại
Làm sao được thời gian luôn mãi chạy
Chẳng chịu dừng cho anh mãi bôn ba
 
Cơn mơ xưa trong anh chẳng đâu xa
Chỉ là chôn giấu trong xót xa kí ức
Để mãi nhắc nhở những đêm dài thao thức
Nghe cồn cào nghe ngực nhói cơn đau
 
Anh tin rằng ta sẽ chẳng mất nhau
Đúng vậy không em? Sau bao ngày mưa gió
Anh về đây kết thúc ngày vò võ
Vô định đường dài có anh bước cùng em
 
Ở quê xưa em vẫn thế buông rèm
Chờ anh về dù em đang lạc lõng
Ôi tình yêu ôi thiên thần bé bỏng
Trong giấc mộng dài anh vẫn khắc tên em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 18:36:59 bởi James Jee >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 06.05.2010 20:02:39
0

LỐI CŨ EM CHỜ

Bao mùa lá bay anh biết không

Đường xưa chỉ bóng em âm thầm
Người đi còn nhớ câu ước hẹn?
Lối nhỏ em về chỉ bão giông…
 
Cơn mưa vội qua cuối thu tàn
Hàng cây hiu hắt ngỡ đông sang
Ngập ngừng bước chân trên lối vắng
Đau đáu một thời mộng thênh thang…
 
Khẽ gọi tên anh biết bao lần
Để nghe môi đọng những bâng khuâng
Từng chiều nhặt lá gom thu úa
Ngỡ dáng anh về quen dấu chân…
 
Em đem nỗi nhớ gửi trùng khơi
Thầm cất giấu sâu một nụ cười
Mơ ngày én về xanh trời biếc
Lối cũ ta về, lá thôi rơi…

 
ANH SẼ VỀ BÊN EM
 
Anh đi đã biết mấy mùa đông
Trời lạnh trong tim vẫn ấm nồng
Vì có em cười trong giấc mộng
Ấm lòng anh mãi dưới cơn giông
 
Anh hẹn thu tàn anh sẽ sang
Để em háo hức cứ mang màng
Thu đến rồi đi thu lại đến
Bao giờ em mới thấy anh sang?
 
Anh biết lỗi anh đã bao lần
Bao lần anh đã trễ bước chân
Lời hẹn khi chưa còn chưa thỏa
Để người em nhỏ cứ bâng khuâng
 
Anh hứa với em về đến nơi
Anh sẽ sang em tiếng gọi mời
Mâm trà mâm rượu cau trầu đủ
Xây mộng uyên ương đẹp tuyệt vời

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 08.05.2010 16:01:32
0
VÔ ĐỀ

Giấc đêm nghiêng mộng trăng vàng
Lòng nghe say tỉnh buồn loang chốn đời
Đâu là mộng, đâu là tôi 
Miên man hoá gió trùng khơi lạc hồn 
Ru hoài nửa giấc cô đơn 
Nửa kia mi khép giấu cơn bão lòng 
Ai xui phận sóng long đong 
Lang thang bến đợi, đục - trong cõi trần 
Khép mình nén những bâng khuâng 
Đường xa thăm thẳm dấu chân chẳng về 
Xin đời dịu giấc đam mê 
Vòng tay xưa lỏng câu thề trăm năm …


Đêm nghiêng mộng vỡ lối trăng  
Đường trần thăm thẳm nhọc nhằn bước hoang…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/4A438589EB6944AB953297EE909EA6F5.gif[/image]
Attached Image(s)
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

Nét cố đô
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2009
  • Nơi: Bầu trời
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 09.05.2010 11:47:47
0
DU DƯƠNG

Nhẹ nhàng như một giấc mơ
Anh khẽ đến để đong đưa giọt tình
Có điều chi đó vô tình
Đánh rơi đi mất bóng hình thân thương
Còn trong đôi mắt vấn vương
Dáng người thân thuộc làn hương dịu dàng
Anh di-như đến -vội vàng
Em ngồi em gỡ lỡ làng vướng chân
Những khúc nhạc...vẫn khẽ ngân....

(-Như Diệu Linh-)
Chập chững vào yêu chập chững hờn
Tưởng rằng năm tháng vững vàng hơn
Ngờ đâu càng đi...càng chập chững
Chập chững buồn...chập chững cô đơn...


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=545036

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 18.05.2010 09:44:23
0
DU DƯƠNG

Nhẹ nhàng như một giấc mơ
Anh khẽ đến để đong đưa giọt tình
Có điều chi đó vô tình
Đánh rơi đi mất bóng hình thân thương
Còn trong đôi mắt vấn vương
Dáng người thân thuộc làn hương dịu dàng
Anh di-như đến -vội vàng
Em ngồi em gỡ lỡ làng vướng chân
Những khúc nhạc...vẫn khẽ ngân....
(-Như Diệu Linh-)
Còn đây lặng lẽ đường trần không anh
Tình yêu cõi ảo mong manh
Để bao say đắm như gần như xa
Ngỡ là nụ, ngỡ là hoa
Mà sao sóng mắt nhạt nhoà không nhau .
Mây theo gió cuốn về đâu
Tình anh xa lắm, nỗi đau vẫn còn
Vội vàng chi những héo mòn
Từng chiều nắng tắt héo hon vóc ngà …
Xin đời một thoáng… phôi pha…
Em về ngấn mắt lệ sa mấy mùa....

Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 18.05.2010 09:55:20
0
CÒN TA VỚI TA

Trăng sáng canh dài bóng ngả hiên
Lòng nghe man mác những ưu phiền
Thương ai_ dấu buồn vào quạnh vắng
Thăm thẳm muôn trùng một niềm riêng…

Hãy để tình yêu theo gió bay
Mặc con tim kia kiếp đoạ đầy
Cung sầu đâu chỉ lời day dứt
Xin thả tơ lòng theo gió mây…

Ta về lặng lẽ giữa bao la
Mượn gió làm chăn, mây làm nhà
Một kiếp đam mê tình mấy nỗi
Xin làm say đắm của riêng ta...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/A1F2A13798204A0FAE9447032BA754CD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2010 09:58:25 bởi NganGiang >
Attached Image(s)
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 09.06.2010 16:25:28
0
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/E0AA78D5EB46490782A34C58608CFD81.jpg[/image]
Attached Image(s)
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 09.06.2010 23:27:50
0
THƯƠNG HOÀI TÌNH CÔI
 
Người ơi...còn chút bâng khuâng
Em về ghép lại những vần thơ yêu
Còn thương còn nhớ bao nhiêu
Cho ngày trống trải,cho chiều chơi vơi.
 
Hai phương một tấm tình côi
Canh khuya vò võ lệ rơi đêm tàn
Cung sầu ngân khúc chứa chan
Bao nhiêu nhung nhớ thơ đan tháng ngày...
 
Giọt sầu lăn khoé mắt cay
Biết bao giờ vẹn phút giây tương phùng.
Ngân Giang.)
 
Bài thơ của bạn thật tâm trạng quá.cho phép mình đựoc hoạ cùng bạn đôi dòng mộc mạc nhé.
 
TIM CÔI-GHÉP CÙNG...
 
Giọt châu người đã khôn cầm
Đêm ngày vò võ nhớ thầm người dưng
Xuân tàn trong nỗi bâng khuâng
Tình côi sao cứ trào dâng trong lòng.
 
Ai mơ giây phút tương phùng?
Lệ vương khoé mắt,sầu trùng biển mây!
Tình xưa...ai đã mê say?
Chia ly để nỗi lòng này đớn đau!
 
Còn duyên...đừng đợi kiếp sau
Đã qua năm tháng bể dâu cuộc đời.
Bình minh hé rạng chân trời
Đợi ai...Ai đợi tim côi ghép cùng!
 
Ta về xây đắp tình chung
Mùa xuân mãi đẹp,ta cùng sánh đôi.
không còn lẻ bóng tim côi
Xây nên hạnh phúc-cuộc đời vinh hoa.
 
Q/L.
Ngày 09/06/2010.
Chúc bạn tuần mới luôn an lành may mắn và hạnh phúc.
 

Nét cố đô
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2009
  • Nơi: Bầu trời
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 11.06.2010 12:16:14
0
TĨNH LẶNG...

Tình yêu là ảo mộng
Mơ ước những dại khờ
Em vẫn cứ ngu ngơ
Tìm hoài miền cổ tích

Con đường giờ tĩnh mịch
Vắng rồi lối em qua
Còn anh mãi mãi là
Người qua đường hữu ý

Nếu một ngày định lý
Cũng cần phải chứng minh
Em sẽ hỏi tim mình
Nơi nào thật muốn đến

Anh có còn lưu luyến
Cô công chúa năm xưa
Nếu vào một ngày mưa
Nàng buồn lòng...gục ngã?

(-Như Diệu Linh-)
Chập chững vào yêu chập chững hờn
Tưởng rằng năm tháng vững vàng hơn
Ngờ đâu càng đi...càng chập chững
Chập chững buồn...chập chững cô đơn...


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=545036

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 11.06.2010 17:23:57
0
Cám ơn anh QL đã ghé thăm và lưu thơ.
NG xin hoạ nối ý bài TIM CÔI - GHÉP CÙNG

TIM CÔI
Lá vàng đâu bởi thu qua
Xuân tàn đâu bởi mắt nhòa ướt mi
Ai gieo bao nỗi tình si
Để người ngoảnh mặt, người thì đớn đau
 
Lòng đời sóng tựa bể dâu
Biết đâu trong đục gửi câu chân tình
Tim côi vò võ một mình
Đắm say một thuở, bóng hình còn mang
 
Trách đâu duyên phận đa đoan
Dở dang một áng thơ tàn trao nhau
Tình qua vương lại niềm đau
Ái ân có vẹn kiếp sau để chờ?
 
Đò đầy từ buổi tiễn đưa
Tim côi từ thuở người xưa qua dòng
Nỗi buồn hóa sóng long đong
Biết đâu bến đợi để mong tìm về…



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/C17263224F0C438FB2E22D5310361A07.jpg[/image]
Attached Image(s)
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 11.06.2010 17:43:02
0

TĨNH LẶNG...

Tình yêu là ảo mộng
Mơ ước những dại khờ
Em vẫn cứ ngu ngơ
Tìm hoài miền cổ tích

Con đường giờ tĩnh mịch
Vắng rồi lối em qua
Còn anh mãi mãi là
Người qua đường hữu ý

Nếu một ngày định lý
Cũng cần phải chứng minh
Em sẽ hỏi tim mình
Nơi nào thật muốn đến

Anh có còn lưu luyến
Cô công chúa năm xưa
Nếu vào một ngày mưa
Nàng buồn lòng...gục ngã?



ĐẮM SAY


Tình yêu là nỗi nhớ
Là con sóng cồn cào
Đi hết những hanh hao
Em là miền cổ tích
 
Đưa em về tĩnh mịch
Anh đan mộng vô thường
Gửi em những yêu thương
Nụ hôn đầu xao xuyến
 
Hương gió mùa quyến luyến
Trên mái tóc em bay
Lời tình nào ngất ngây
Trong tim anh chan chứa
 
Anh lạc miền nhung nhớ
Gọi tên em: Đắm Say
Xin trọn một vòng tay
Ngàn năm người yêu nhé!…



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/B902CD5A5B0A4195885707632A2D0F87.jpg[/image]
Attached Image(s)
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 11.06.2010 19:12:10
0
(...Trách đâu duyên phận đa đoan
Dở dang một áng thơ tàn trao nhau
Tình qua vương lại niềm đau
Ái ân có vẹn kiếp sau để chờ?
...NG)
 
          THẢ TRÔI NỖI SẦU.
 
Thuyền xa...bến cũng não nề
Cây sào đứng đợi,lời thề trôi sông.
Cánh bèo theo nước xuôi dòng
Biển lòng sóng vỗ trập trùng khơi xa.
 
Xuân tàn hạ cũng đã qua
Thu về ngâu thấm lòng ta thêm sầu.
Mong sao gió đổi thay màu
Tim côi ai sẽ trao nhau chút tình!
 
Ai còn vò võ một mình
Trách chi bão gió  dập dềnh sóng trôi.
Phận đời-tình lẻ-tim côi
Bên nhau ta ghép nên đôi kiếp này.
 
Sao khuê thức với canh chày
Sầu đong mấy nỗi cho đầy tâm can
Tình xưa ai trót đa đoan
Thả trôi theo gió mênh mang...hết sầu.
 
   Q/L.
Ngày 11/06/2010.
Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 12.06.2010 10:28:46
0


Nguyên Hải cám ơn bạn đã ghé thăm trang thơ Nguyên Hải và để lại những dòng NHỚ 2 mượt mà, sâu lắng.

Chúc bạn luôn vui trẻ khoẻ đẹp .
Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 17.06.2010 16:08:45
0
THẢ TRÔI NỖI SẦU.
 
Thuyền xa...bến cũng não nề
Cây sào đứng đợi,lời thề trôi sông.
Cánh bèo theo nước xuôi dòng
Biển lòng sóng vỗ trập trùng khơi xa.
Quangluc

TÌNH MÃI VỀ ĐÂU

Trông vời mây trắng về đâu
Người xa còn nhớ một câu hẹn thề?
Trăng nghiêng một mảnh ven đê
Bước chân còn níu lối về xa xưa?
 
Còn đâu một thuở đón đưa
Vòng tay êm ái thuở vừa đôi mươi
Hạ tàn- cành phượng nhẹ rơi
Người xa để trái tim côi lỡ làng..
 
Bến sông chẳng thấy đò sang
Có con bướm trắng lang thang bên này
Ngâu về ướt đẫm vai gầy
Cho đêm hoá nhớ, cho ngày hoá mong..
 
Nỗi buồn hoá sóng long đong
Mang theo bao nỗi đục – trong phận đời.
Nếu còn duyên phận người ơi
Bến sông còn mảnh tim côi mãi chờ…


Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

Nét cố đô
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2009
  • Nơi: Bầu trời
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 17.06.2010 19:21:07
0
EM VỀ GIỮA NHỮNG YÊU THƯƠNG...

Em về giữa những yêu thương
Đan lòng thành diệu du dương ngọt ngào
Thương thầm cho những xanh xao
Trong giấc mơ trắng ước ao bóng hình
Em ngoan, em bé, em xinh
Trở về nhận thấy lung linh sao trời
Trở về...lấy lại nụ cười
Hôm qua đánh mất giữa trời ngu ngơ...

 
(-Như Diệu Linh-)
Chập chững vào yêu chập chững hờn
Tưởng rằng năm tháng vững vàng hơn
Ngờ đâu càng đi...càng chập chững
Chập chững buồn...chập chững cô đơn...


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=545036

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 18.06.2010 15:04:26
0
(...Nỗi buồn hoá sóng long đong
Mang theo bao nỗi đục – trong phận đời.
Nếu còn duyên phận người ơi
Bến sông còn mảnh tim côi mãi chờ..N.G)
 





KHÚC HOAN CA.

Tình đời ...ai nỡ hững hờ!
Để cho ngâu ướt đôi bờ vai thương...

Dẫu cho trải dặm gió sương
Dạt trôi muôn nẻo tìm đường về quê
Xưa em mang nặng lời thề
Bến đời trong-đục vẫn về bên anh!

Tháng ngày tóc chẳng còn xanh
Mộng mơ một mối duyên lành bên nhau.
Trái tim không đổi sắc màu
Ta chung lời hát những câu ân tình.

Duyên se đôi lứa chúng mình
Trời xuân cánh bướm rập rình cỏ hoa.
Nhạc tình vang khúc hoan ca
Bên nhau hạnh phúc mặn mà cùng xuân.

Q/L
Ngày 18/06/2010.

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 19.06.2010 17:09:31
0
EM VỀ GIỮA NHỮNG YÊU THƯƠNG...

Em về giữa những yêu thương
Đan lòng thành diệu du dương ngọt ngào
Thương thầm cho những xanh xao
Trong giấc mơ trắng ước ao bóng hình
Em ngoan, em bé, em xinh
Trở về nhận thấy lung linh sao trời
Trở về...lấy lại nụ cười
Hôm qua đánh mất giữa trời ngu ngơ...

 
(-Như Diệu Linh-)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/CB35CE82306A4F5298E1416D8596440C.JPG[/image]

GIẤC MƠ VÔ THƯỜNG


Ngỡ là thực, ngỡ là mơ
Em về đan những vô bờ yêu thương
Ngày qua còn những vấn vương
Cho em xao xuyến nhớ thương một người
Lung linh trong ánh sao trời
Ngỡ đâu ánh mắt của ngưòi dấu yêu
Giấc lòng đan mộng phiêu diêu
Tình yêu bỗng hoá cánh diều vút cao...


Anh là nỗi nhớ ngọt ngào
Tan vào đêm những khát khao vô thường…


Attached Image(s)
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 19.06.2010 17:14:21
0
Tháng ngày tóc chẳng còn xanh
Mộng mơ một mối duyên lành bên nhau.
Trái tim không đổi sắc màu
Ta chung lời hát những câu ân tình.(QL)

GIẤC MỘNG TƯƠNG PHÙNG



Chợt nghe gió hát bâng khuâng
Em ươm nỗi nhớ bên sân gió đùa
Chợt nghe như tỉnh giấc mơ
Bóng người yêu dấu cũng vừa đâu đây…
 
Như chưa từng có phút giây
Chia loan, lẻ phượng bóng gầy cô liêu
Như chưa từng có những chiều
Bến sông hoa cỏ hoang liêu ngóng người.
 
Tháng năm tim lẻ tình côi
Sao ngày gặp lại mắt môi lệ nhoà.
Đường tình ngỡ mãi chia xa
Mà nay hạnh phúc vỡ oà trong nhau…
 
Dẫu mai duyên phận về đâu
Bến lòng em vẫn nguyện câu đá vàng…
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 478 bài trong đề mục