Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 32 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 478 bài trong đề mục
NganGiang 15.09.2008 18:30:01 (permalink)
0
Nhớ mùa thu Hà Nội
          
Thu đã sang với Hà Nội chưa anh
Sài Gòn phương em vẫn mưa về thổn thức
Bước chân côi quạnh hiu giữa phố nực
Em nghe lòng nuối tiếc bước thu xa...
 
Vẫn biết rằng tất cả cũng đã qua
Những yêu thương, dù đắm say, cũng sẽ là dĩ vãng
Anh giờ đây cũng chỉ như người bạn
Sao lòng em vẫn khắc khoải tháng năm...
 
Em vẫn mơ về nơi phương ấy xa xăm
Chiều Hồ Tây bước thu về chung lối
Mắt chạm nhau trao ánh nhìn bối rối
Nụ hôn tình đầu còn ấm đến hôm nay...
 
Có phải chăng yêu là chuốc đắng cay?
Tình lung linh sao vỡ toàn mật đắng?
Em đớn đau từng đêm dài trống vắng
Chăn gối lạnh lùng, thèm hơi ấm vòng tay...
 
Sài Gòn vẫn mưa, đẫm thành phố mưa bay
Giọt giọt lăn, nhạt nhoà trên lối phố
Em đơn côi nghe ảnh hình vụn vỡ
Chợt khát cháy lòng thoáng heo may đón thu..
                                      1/9/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 18:32:29 bởi NganGiang >
HÀNGUYÊN 19.09.2008 09:08:59 (permalink)
0
Chào Mây, hôm nay vào lại nhà em, ngợp luôn Mây à. Về mái nhà này thật yên bình phải không Mây? Chị cũng vậy, muốn yên bình, lánh xa những sân si tráo trở, những cười những khóc bên ngoài Mây ạ... Chúc em vui nhiều nhé.
NganGiang 20.10.2008 23:57:33 (permalink)
0
Thu xa
 
Hoen chút nắng rơi vương giọt sầu
Thu đi vội quá, lá chao mau
Sao nghe tiếng gió lùa xa xót
Thương cánh thu tàn, mộng còn đâu…
 
Từng chiều miên man nhặt nỗi sầu
Ân tình dâu bể chỉ niềm đau
Ai đem tình ái hong mi ướt
Tím lặng đường chiều gọi tên nhau…
 
Giờ chỉ còn đây sắc thu phai
Một đời cay đắng tháng năm dài
Nhặt nỗi niềm riêng ta ép lại
Bao mùa cho đủ một phôi phai…
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 23:59:12 bởi NganGiang >
BĂNG NGUYỆT 04.11.2008 00:49:45 (permalink)
0
Mùa thu lá bay anh đã đi rồi ..........

Thơ hay tranh đẹp NG nhỉ...chúc vui bằng an và thơ đều tay nha....

Hà Nội mùa này ra sao em?!
Đông rồi chắc rét cắt da mềm
Nhớ che thêm áo khi ra ngõ
Nhớ nhớ về ta cho ấm tim,

Trái sấu vàng chưa ra hoa chưa?!
Vị ngon trái ngọt lại chua chua
Thèm như môi nhỏ hồng chúm chím
Giữa gió đông hàn em biết chưa...

NganGiang 13.11.2008 23:26:30 (permalink)
0
Cám ơn BN ghé thăm nhà. Chúc chị Hai luôn vui, hồn thơ chan chứa nha. Khi nào có dịp, mời anh chị ra Hà Nội ngắm mùa Đông và ăn sấu chín nhé.

Đông về

Đông lại về ru hồn em lạnh giá
Phút giao mùa nghe nuối tiếc thu xa
Cánh lá buông, kí ức chẳng nhạt nhoà
Gió trăn trở vọng tiếng lòng đau đáu.
 
Chiều Hồ Tây sóng lao xao nỗi nhớ
Nghiêng vai gầy rủ lại một niềm mong
Nhìn người qua chợt nghe luống chạnh lòng
Thu về đâu để chốn xưa xa vắng?
 
Mịt mù khơi chỉ màn sương giăng trắng
Bước chân về nghe mặn đắng bờ môi
Lối thu đi đã hoang vắng tiếng người
Gió hun hút lùa phía lòng trống trải…
 
Vẫn biết rằng mùa đi không trở lại
Như dòng sông vẫn mải miết trôi xuôi…
Nỗi nhớ anh vẫn day dứt bên đời
Thắp niềm mơ những đông dài lạnh giá…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2008 23:28:05 bởi NganGiang >
NganGiang 10.12.2008 15:09:24 (permalink)
0
Bài thơ tình cho anh
 
Em chưa kịp viết cho anh
Những vần thơ tình yêu em hằng ấp ủ
Bao canh khuya trở trăn từng giấc ngủ
Hay những sớm về khắc khoải đón ban mai...
 
Có nỗi nhớ mong cháy trong em không phai
Nồng nàn sang xuân hay cồn cào cũng hạ
Thu đắm say hay đông về lạnh giá
Đam mê bốn mùa dành tặng cả cho anh..
 
Thoáng phút nào cho nỗi buồn mong manh
Chút sắt se bờ mi cong hờn dỗi
Chuyện giận hờn nào trách ai có tội
Thương canh dài đêm trắng cả hai phương...
 
Em viết bài thơ cho nỗi vấn vương
Thời gian trôi càng dài thêm nỗi nhớ
Đắm say hôm nay qua mau hay muôn thuở
Ân tình này xin mãi tặng riêng anh...
 

NganGiang 21.04.2009 22:35:21 (permalink)
0
Về quê ngoại
 
Bao lâu rồi nay mới về thăm quê
Con đường xưa vẫn thơm mùi rơm mới
Bước chân êm ru nỗi niềm diệu vợi
Ta chợt hiền lành như một giấc mơ trưa.
 
Cây nhãn đầu hiên, lá vẫn đu đưa
Cành nao còn in dấu ta thường trèo hái
Cánh hoa xoan tím thuở đầu vụng dại
Ta kết từng chùm mơ tặng em- cô dâu...
 
Ta lại thả diều, bắt ếch, cưỡi trâu,
Cùng lũ trẻ con hò reo đá bóng
Nắng rải vàng trên cánh đồng dậy sóng
Cô gái ngừng liềm, nhoẻn miệng, cười với lên..
 
Căn nhà xưa, nhài vẫn nở bên hiên
Thoảng mùi hương trên tóc sương bà ngoại.
Ta nâng niu từng sợi đời dầu dãi
Thương nao lòng mảnh kí ức phôi phai...
 
Qua gian nan, qua những tháng năm dài
Ta bon chen giữa dòng đời chật chội
Để hôm nay giữa lòng quê diệu vợi
Ta chợt thương mình tù túng chốn lồng son.
 
Kiếp mưu sinh, ngổn ngang những mất- còn
Chợt vô nghĩa giữa chốn quê yên ả.
Vẳng thinh không, sáo diều trong trẻo quá
Da diết, êm đềm, ôi hai tiếng Quê hương...

 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2009 22:37:43 bởi NganGiang >
#217
    kimrbl 21.04.2009 23:02:08 (permalink)
    0
    Trích đoạn: NganGiang

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/86DF5AA8584244FAAD944A3C66CFCEEA.jpg[/image]
     

    Ảo tình
     
    Ảo tình có phải là tình?
    Để ta thương mướn, để mình khóc vay.
    Chông chênh cõi mộng tình say
    Ảo hư, hư ảo, mua ngày, bán đêm.
    Còn chăng nỗi nhớ không tên?
    Mênh mang theo gió gửi miền mộng mơ.
    Chút ân tình ảo cũng thơ
    Mình trao, ta nhận, hững hờ được chăng.
    Ta về kết mộng trăm năm
    Ru tình cõi ảo cùng trăng đêm trường...
        19/3/08


         Tình thầm
     
    Cứ xem như một chút tình
    Mình cho ta nhận để mình nhớ ta
    Ngỡ gần mà lại hóa xa
    Thấy từng con chữ vậy mà người đâu
    Tơ vương mạng ảo bắc cầu
    Ân tình nối nhịp hai đầu mộng mơ
    Gửi bao thương nhớ vào thơ
    Để rồi hồi hộp đợi chờ hồi âm
    Dẫu không duyên phận trăm năm
    Hãy cùng ru khúc tình thầm người ơi...
     
    kimrbl
     
     
       
    #218
      NganGiang 25.04.2009 17:19:11 (permalink)
      0
      Nợ lòng 2

      Từ khi mãi mãi xa em
      Học quên để nhớ im lìm để mơ
      Cung đàn xưa đứt dây tơ
      Tình xưa đã phủ bụi mờ tháng năm
       
      Chỉ còn một mối tình câm
      Tôi đem giấu kín giam cầm lòng tôi
      Cứ coi là món nợ đời
      Tôi vay chưa trả để tôi nợ nàng
       
      Suốt đời tôi cứ đeo mang
      Nỗi buồn trong tấm thân tàn đơn côi
      Dù em đã phụ tình tôi
      Mà tôi không thể không thôi yêu nàng
       
      Đò xưa một bước sang ngang
      Bến xưa vẫn cứ đợi nàng hồi hương
      Muốn quên mà cứ nhớ thương
      Tôi lang thang chốn vô thường tìm em...
      .......................Kimrbl.............
       
      Lặng nhìn trăng khuyết  đêm đêm
      Xót xa anh hỡi mối duyên lỡ làng
      Em từ cất bước sang ngang
      Nhớ thương thăm thẳm quan san mịt mờ
      Cung đàn lỗi nhịp dây tơ
      Gieo chi niềm nhớ vô bờ diết da.
      Trái ngang đành đoạn gót hoa
      Ân tình trao gửi hoá ra nợ lòng.
      Nợ người một mối tình câm
      Nợ tình một tiếng phụ thâm tham giàu.
      Thẫn thờ chôn chặt niềm đau
      Đêm đêm chiếc bóng giọt châu vơi đầy.
      Thân tàn ngọn nến lắt lay
      Nào mong tương ngộ giãi bày nhớ nhung.
       
      Bao giờ nước chảy ngược dòng
      Để em trả hết nợ long, người ơi….
      #219
        kimrbl 25.04.2009 19:22:48 (permalink)
        0
        Nợ lòng
         
        Lặng nhìn trăng khuyết  đêm đêm
        Xót xa anh hỡi mối duyên lỡ làng.
        Em từ cất bước sang ngang
        Nhớ thương thăm thẳm, quan san mịt mờ.
        Cung đàn lỗi nhịp dây tơ
        Gieo chi niềm nhớ vô bờ diết da.
        Trái ngang đành đoạn gót hoa
        Ân tình trao gửi hoá ra nợ lòng.
        Nợ người một mối tình câm
        Nợ tình một tiếng phụ thâm tham giàu.
        Thẫn thờ chôn chặt niềm đau
        Đêm đêm chiếc bóng giọt châu vơi đầy.
        Thân tàn ngọn nến lắt lay
        Nào mong tương ngộ giãi bày nhớ nhung.
         
        Bao giờ con nước ngược dòng
        Để em trả hết nợ lòng, người ơi…. 
         
        Ngân Giang
         
         
        Bẽ bàng

          
          Bao giờ con nước ngược dòng
        Để em trả hết nợ lòng, người ơi…. (NG)
         
        Nợ lòng mang suốt một đời
        Cái câu hò hẹn cái lời đã trao
        Chả còn mơ mộng ước ao
        Ván thuyền đã đóng gỡ sao được người
         
        Bây giờ tôi nợ cuộc đời
        Khi người an phận còn lời tôi mang
        Để đêm đêm ngắm trăng vàng
        Ước mơ tròn khuyết bẽ bàng duyên tôi...
         
        kimrbl


        #220
          NganGiang 26.04.2009 15:15:22 (permalink)
          0
          Nợ lòng
           
          Đắng cay gối mộng một đời
          Phận em đành đoạn, phận người dở dang
          Tơ hồng đôi ngả quan san
          Chẳng vay vẫn nợ, đa mang trĩu lòng.
           
          Còn đâu mơ mộng ước mong
          Duyên kia đã lỡ, nợ lòng nặng mang.
          Đêm đêm chung ánh trăng vàng
          Hai đầu nỗi nhớ bẽ bàng kiếp hoa.
           
          Ân tình đâu dễ phôi pha
          Một câu hò hẹn, xót xa một đời.
          Trách mình phận mỏng duyên côi
          Thương người vò võ cuối trời xa xăm…
           
          Thôi đành lỗi hẹn trăm năm
          ước mơ tròn khuyết gửi trăng đêm trường…
          #221
            NganGiang 26.04.2009 16:26:41 (permalink)
            0
            Còn đó dư âm 
             
             
            Vẫn còn đâu đó những giấc mơ
            Hằn dấu băn khoăn mỗi đêm chờ
            Chiều xưa ly biệt trời mưa đổ
            Ướt mặn cả đời những câu thơ
             
            Trăng dỗi thời gian xé nửa vầng
            Tôi hờn tạo hóa quá vô tâm
            Gieo chi hội ngộ rồi chia cách 
            Xô dạt đời nhau , hai lối phân...
             
            Gío nhận tình tôi gửi hư không
            Dùm  xoa thật dịu nỗi đau lòng
            Có khi một chút tình không vẹn
             Kỷ niệm  theo cùng nơi giấu thân.
             
             
            Huỳnh Gia 
              
              
            ..................................................

             
            Dư âm  
             

            Vẫn còn đâu đó những bâng khuâng.
            Chiều buông tóc xoã ướt vai trần.
            Mỏng mảnh chiều đi hoen cỏ úa.  
            Ngập ngừng xa vắng một dấu chân.
             
            Vẫn còn đâu đó những đam mê.
            Gọi nắng ươm mây tím lối về. 
            Sợi nhớ sợi thương giăng mắt biếc .
            Nẻo nào hờ hững giữa cơn mê.
             
            Vẫn còn đâu đó một tiếng yêu.
            Mặn đắng lời thơ khép bao điều.
            Môi hôn còn ấm đêm hư ảo 
            Đối nguyệt, trăng tàn, mộng cô liêu...

             
            #222
              NganGiang 02.05.2009 17:26:13 (permalink)
              0
              Thu xa
               
              Vẫn biết rằng thu qua từ lâu lắm
              Sao nai vàng vẫn ngơ ngác ngóng trông
              Vạt lá rụng lưa thưa bên rừng vắng
              Từ lâu rồi mòn mỏi dấu chân mong.
               
              Gió xa xôi, mây cuối trời ủ rũ
              Chút nắng tàn vàng úa mắt em tôi
              Chợt nao lòng nhớ nụ cười se sắt
              Dấu yêu nào còn vương đọng trên môi.
               
              Cuối con đường hoàng hôn buông đáy mắt
              Bước độc hành ta mãi kiếm tìm nhau
              Nhân thế mênh mang, tình đời sao lay lắt
              Day dứt thu tàn xao xác những canh thâu …
               
              Có còn không nỗi nhớ thương im lặng
              Nghe mùa về sao giá buốt cô liêu?
              Thương nai vàng ngẩn ngơ bên rừng vắng
              Ngóng thu về dệt trọn một niềm yêu…
              #223
                NganGiang 16.05.2009 21:47:44 (permalink)
                0
                              Bâng khuâng
                 
                Lạc lõng chiều …
                                     …. mây lang thang về đâu
                Bóng nắng qua hừng hờ trên lối vắng
                Xa xăm lắm khung trời xưa  thầm lặng
                Con phố dài khao khát tiếng bước quen…
                 
                Gió vô tình…
                                 ….ru nỗi buồn không tên
                Những mộng mơ mong manh thân lá cỏ
                Giọt sương mai trong veo đầu nỗi nhớ
                Níu đầu cành đợi mùa sớm long lanh…
                 
                Ngày sớm tàn…
                              …. say đắm cũng qua nhanh
                Lá vàng rơi  đâu bởi thu phai úa
                Khúc tình thơ viết hoài còn dang dở
                Còn chút mộng lòng...
                      .......nhen lại thoáng bâng khuâng…
                #224
                  NganGiang 07.07.2009 17:12:16 (permalink)
                  0
                  Tình thu xót xa
                                           Thương tặng anh Hai
                  Có nỗi buồn nào đã đi qua đời anh
                  Để lại miền hoang vu xác xơ nơi đáy mắt.
                  Em tìm đâu chút tin yêu chân thật
                  Từ ánh nhìn vụn vỡ trước thế nhân.
                   
                  Có nỗi đau nào đã đi qua tim anh
                  Con tim nồng nàn từng rung lời say đắm
                  Nhưng giờ đây chỉ còn niềm câm lặng
                  Em thương từng nhịp vô cảm đơn côi.
                   
                  Bao yêu thương anh đã hiến dâng đời
                  Sao chỉ nhận những trái ngang, cay đắng.
                  Giọt lệ lăn_ ngược vào hồn trống vắng
                  Hạnh phúc chưa tròn, yêu dấu đã phôi pha.
                   
                  Chẳng dám mong kí ức sẽ phai nhoà,
                  Những vụn vỡ kia sẽ ghép thành nguyên vẹn.
                  Nhưng em mong có một điều màu nhiệm:
                  Mùa mới về xanh lại dấu thu xưa…
                   
                  Trời sẽ sáng trong sau những cơn mưa
                  Cầu vồng lên lung linh trong nắng sớm.
                  Dẫu còn chông gai trên con đường phía trước
                  Mùa mới sẽ về, nhen lại những yêu thương…
                                                    7/7/09
                   
                  #225
                    Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 32 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 478 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9