Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/221E2A7477C3445EAB61190F390356F2.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 23:28:39 bởi NganGiang >
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
HỌ NHÀ GIANG....
Trong vườn Thư quán bao la.
Họ Giang có chín...gọi là Cửu Giang.
Nếu như cả họ trình làng,
Chắc vườn Thư quán mênh mang nước đầy.

Thương Giang sẽ dẫn chứng ngay,
Tam,Kim,Ngân,Lưu... vào đây lâu rồi...
Hàn,Thu,Hương,Trúc ,Thương-tôi,
Là năm sông mới vào thôi...ấy mà.
Hôm nào cả họ nhà ta
Rủ nhau ra mắt...hẳn là choáng thay....


Vườn thơ...thành biển nước đầy
Chín sông đổ cả về đây một dòng
Cửu Giang -Một họ chín sông.
Nhất trong Thư quán đúng không mọi người?

-Thương Giang-
TG mạn phép tặng gia chủ Kim Giang bài thơ vì cùng bút danh tên Giang.

Chúc KG có nhiều thơ hay.
Thương Giang! Dẫu đằng ấy là con gái vẫn thật ấm lòng khi thấy nick Thương Giang...Hi hi
[sm=hugs.gif]. Theo chân bạn mình cùng đi nhận họ hàng tên Giang nha Chào tỷ Ngân Giang![sm=hugs.gif][sm=hugs.gif][sm=hugs.gif] NHỮNG DÒNG SÔNG HÁT Ơi những dòng SÔNG...Cửu Long Giang Là Lụa nhân gian dưới Trăng vàng Tắm mát đôi bờ cơn nắng Hạ Nhân niềm hạnh phúc lúc Xuân sang Này anh này chị này em gái Sóng sánh duyên quê với hội làng Chảy mãi tươi nguồn thơ lai láng Chung hoà Thiên khúc Cửu Long Giang Kim Giang
Hi các hiền tỉ huynh muội "Họ nhà Giang"!
Mình thấy Thương Giang đã có 1 phát hiện thật hay rằng trên Thư quán có rất nhiều nick tên Giang, còn Kim Giang thì có ý định thật tuyệt là nhận họ hàng để cùng kết nghĩa. Mình cũng đã dạo 1 vòng qua nhà các bạn và thấy thèm không khí ấm áp vui tươi của những dòng sông hợp nhất.
Các bạn Giang ơi, sao chúng ta không mở 1 trang thơ riêng để họ nhà Giang tụ tập vui vầy nhỉ?
Như những dòng sông thắm đôi bờ
Dâng đời mãi đẹp muôn ý thơ
Long Giang sóng cuộn lời tri kỉ
Hoà khúc nhạc lòng dệt mộng mơ...
Nhớ Sài Gòn
Thương tặng người em SG
Sài Gòn gọi nắng thênh thang quá
Ta bước vô tư chẳng hết ngày
Phố nhỏ về đâu chiều yên ả
Thân quen đến cả từng dáng cây
Thấp thoáng mắt ai trong tiềm thức
Gợi giấc muộn mằn dấu môi xưa
Chập chờn nhớ gọi từ dĩ vãng
Người đã xa rồi đâu thể thưa.
Sông biếc sóng về xôn xao gió
Thương những chuyến phà chẳng gặp nhau.
Lục bình tan tác theo dòng xiết
Tơi tả như là một nỗi đau.
Dằng dặc bước hoang chiều hun hút
Ta khát vu vơ chút hẹn hò
Nhấp chén rượu cay mong khép cạn
Ngày dài thăm thẳm cuối bến mơ…
Sài Gòn ở lại ta về nhé
Gửi lại niềm thương chưa thành lời.
Có chăng ngày gặp nơi bến mộng
Bàn tay em ấm lại tay tôi..
Sài Gòn ơi, nỗi nhớ trong tôi. SG, tháng 5/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 17:18:28 bởi NganGiang >
Hi Thu Giang! Bài thơ Tình cha hay quá.
Từ khi còn bế còn bồng
Tình cha nhen ánh lửa hồng trong con.
Dẫu đời chìm nối gót son
Trong con vẫn cháy ấm lòng tình cha. Ngân Giang Dòng đời dài, rộng... bao la Tình cha trải lối lướt xa ngàn trùng Con đi đồi, núi chập chùng... Cha soi ngọn lửa bập bùng trong tim. Thu Giang * Cám ơn tỷ từ nay có tứ sông hợp nhất. Mến chúc tỷ vui và hạnh phúc, mong gặp gỡ thường xuyên.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 18:20:19 bởi Thu Giang >
Hi các hiền tỉ huynh muội "Họ nhà Giang"!
Mình thấy Thương Giang đã có 1 phát hiện thật hay rằng trên Thư quán có rất nhiều nick tên Giang, còn Kim Giang thì có ý định thật tuyệt là nhận họ hàng để cùng kết nghĩa. Mình cũng đã dạo 1 vòng qua nhà các bạn và thấy thèm không khí ấm áp vui tươi của những dòng sông hợp nhất.
Các bạn Giang ơi, sao chúng ta không mở 1 trang thơ riêng để họ nhà Giang tụ tập vui vầy nhỉ?
Như những dòng sông thắm đôi bờ
Dâng đời mãi đẹp muôn ý thơ
Long Giang sóng cuộn lời tri kỉ
Hoà khúc nhạc lòng dệt mộng mơ... Ngân Giang
Kết nối tình thương khắp nẻo bờ Tô hồng ý tứ đẹp vần thơ Nhấp nhô sóng biếc hòa trời đất Trọn khúc tơ lòng thỏa ước mơ. Thu Giang Ý kiến thật hay phải không quí Giang?
Ý HAY...
Thương Giang có ý thật hay
Những dòng sông hợp...bắt tay đi nào
Vườn thơ ra mắt làm sao
Khách thơ thuyền đón chia nhau tiếp mời.
Trúc Giang
NGHĨA ĐẸP
Thương Giang- mạch nước đã khơi
Phù sa bồi đắp nơi nơi đẹp giàu
Chư Giang tụ tập đi nào
Tưới xanh Thư Quán ngạt ngào tình ta!
Thu Giang
Trích đoạn: Thu Giang
Hi Thu Giang! Bài thơ Tình cha hay quá.
Từ khi còn bế còn bồng
Tình cha nhen ánh lửa hồng trong con.
Dẫu đời chìm nối gót son
Trong con vẫn cháy ấm lòng tình cha.
Ngân Giang
Dòng đời dài, rộng... bao la
Tình cha trải lối lướt xa ngàn trùng
Con đi đồi, núi chập chùng...
Cha soi ngọn lửa bập bùng trong tim.
Thu Giang
MẶT TRỜI CỦA CON
Ước gì con hoá cánh chim
Bay về bên Mẹ những đêm vắng Người
Như là Cha mới đi chơi
Ban mai lại thấy Mặt Trời của con
Kim Giang
Ý HAY...
Thương Giang có ý thật hay
Những dòng sông hợp...bắt tay đi nào
Vườn thơ ra mắt làm sao
Khách thơ thuyền đón chia nhau tiếp mời.
Trúc Giang
NGHĨA ĐẸP
Thương Giang- mạch nước đã khơi Phù sa bồi đắp nơi nơi đẹp giàu Chư Giang tụ tập đi nào Tưới xanh Thư Quán ngạt ngào tình ta! Thu Giang
Cho lời thơ mãi bay xa
Dạt dào tình nghĩa, mặn mà tri âm
Dù đời muôn nẻo thăng trầm
Về đây bè bạn nối vần yêu thương...
Ngan Giang
Từ khi còn bế còn bồng Tình cha nhen ánh lửa hồng trong con. Dẫu đời chìm nối gót son Trong con vẫn cháy ấm lòng tình cha. Ngân Giang Dòng đời dài, rộng... bao la Tình cha trải lối lướt xa ngàn trùng Con đi đồi, núi chập chùng... Cha soi ngọn lửa bập bùng trong tim. Thu Giang MẶT TRỜI CỦA CON Ước gì con hoá cánh chim Bay về bên Mẹ những đêm vắng Người Như là Cha mới đi chơi Ban mai lại thấy Mặt Trời của con Kim Giang Nâng cho con những giấc tròn
Chở che từng bước chân son đầu đời
Cha là nắng ấm, nụ cười
Có cha- con có mặt trời trong tim... Ngân Giang
Từ khi còn bế còn bồng
Tình cha nhen ánh lửa hồng trong con.
Dẫu đời chìm nối gót son
Trong con vẫn cháy ấm lòng tình cha.
Ngân Giang
Dòng đời dài, rộng... bao la
Tình cha trải lối lướt xa ngàn trùng
Con đi đồi, núi chập chùng...
Cha soi ngọn lửa bập bùng trong tim.
Thu Giang
MẶT TRỜI CỦA CON
Ước gì con hoá cánh chim
Bay về bên Mẹ những đêm vắng Người
Như là Cha mới đi chơi
Ban mai lại thấy Mặt Trời của con
Kim Giang
Nâng cho con những giấc tròn
Chở che từng bước chân son đầu đời
Cha là nắng ấm, nụ cười
Có cha- con có mặt trời trong tim...
Ngân Giang
Tình cha đầy ắp...êm đềm Là nguồn hạnh phúc xây, tìm mơ xanh Cho con ánh sáng long lanh Ngẩng cao, thẳng bước đơm nhành nở hoa. Thu Giang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/C90789B2F9194A12A0B999C72523F80F.JPG[/image]
Ta xin uống cạn thay trăng
Để về tiên giới chị hằng cùng say
Đường trần đau khổ đắng cay
Em ơi uống hết chén này cùng ta.
Trích đoạn: nguyenngoat
Ta xin uống cạn thay trăng
Để về tiên giới chị hằng cùng say
Đường trần đau khổ đắng cay
Em ơi uống hết chén này cùng ta.
Đường về tiên giới bao xa
Cho ta chung mộng kết hoa tình nồng.
Trần ai bể khổ mênh mông
Trao nhau ly đắng dối lòng trăng say...
CÙNG TA
Cùng ta giã biệt tháng ngày
Với bao kỉ niệm đắng cay trong lòng
Về miền tiên cảnh thong dong
Sự đời gửi lại hư không kiếp người.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: