Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 32 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 478 bài trong đề mục
nguyenngoat 29.10.2009 07:04:24 (permalink)
0
ANH VẪN Ở LẠI
 
Anh không nỡ đi khi mùa thu rụng lá
Bởi trong em còn tất cả những lời yêu
Vòng tay ươm mộng bao nhiêu
Vang ngân tiếng nhớ trong chiều thiết tha.
 
 
THƯƠNG GIANG 29.10.2009 15:21:06 (permalink)
0
RỒI CHIA LY

Đối hoạ rồi lại chia ly
Dòng sông thương nhớ người đi...xa rồi...
Tôi theo kỉ niệm dần trôi
Mái chèo khua nước bồi hồi sóng đau
Một lần ghé bến thăm nhau
Thuyền không neo đậu để sầu trăm năm.

Dời bến mà dạ ước thầm
Mong ngày trở lại ghé thăm mỗi ngày...
Vừa gặp sao...nỡ chia tay?
Chút tình thơ gửi đong đầy vấn vương...
"Cầu dải yếm" đã mở đường
Cho ai còn nhớ...sông Thương tìm về...

Đêm dài có trọn cơn mê
Cho tôi một nẻo tìm về yêu thương
Sóng đời lang bạt muôn phương
Ân tình theo gió vẫn vương bến lòng
Xa nhau xin vẹn niềm mong
Một ngày thỏa mộng tương phùng sông xưa

Nhớ thương biết mấy cho vừa
Thăng trầm số phận đẩy  đưa dòng đời...
Tiếc ngày xưa ấy qua rồi...
Chút tình nhen nhóm...phai phôi bất ngờ...
Em buồn khép lại trang thơ
Héo hon sầu nhớ đến giờ chưa nguôi...

Nguyên Ngoạt-Thương Giang-Ngan Giang


*)Hi, vui mừng gặp lại hai bạn. Thương Giang mến, lâu quá rồi ha?Chúc hai bạn vui nhiều, hồn thơ đẹp mãi.

*)Em  rất vui gặp lại chị ở đây(Dẫu là vườn người khác). Sau sự cố hiểu lầm em buồn và không dám giao lưu với mọi người như trước nữa dù rất nhớ và mong gặp lại Huynh-Tỷ-Muội họ nhà Giang...Giá mà không có chuyện hiểu lầm thì vui biết bao chị nhỉ?Mong chị vui và có nhiều thơ hay nhé!


nguyenngoat 31.10.2009 18:54:12 (permalink)
0
SÔNG NGÂN CHẢY MỘT DÒNG THƯƠNG
Sông Ngân chảy một dòng thương
Ngưu Lang Chức Nữ hai phương trời buồn
Cầu Ô mưa lạnh còn tuôn
Để người quên hẳn nỗi buồn tương tư
Ngàn sau nước mắt tình dư
Một thiên tình sử đến giờ còn đau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 22:53:38 bởi nguyenngoat >
quoctrung6925 31.10.2009 20:36:26 (permalink)
0
sông ngân chảy một dòng thương...
khi êm đềm đó khi nhường sóng xô...
ngưu lang chức nữ đợi chờ...
cả năm có được bến mơ một lần...
vội vàng một chút ái ân...
rồi sau hai ngả lại phân hai đường
NganGiang 01.11.2009 14:50:03 (permalink)
0
ANH VẪN Ở LẠI
 
Anh không nỡ đi khi mùa thu rụng lá
Bởi trong em còn tất cả những lời yêu
Vòng tay ươm mộng bao nhiêu
Vang ngân tiếng nhớ trong chiều thiết tha.
                     NguyenNgoat
 
ANH CÒN NHỚ CHĂNG?
 
Mưa về trên nẻo thu qua
Mình em đơn lạnh xót xa nhớ người
Sầu đong héo úa trên môi
Còn đâu mơ mộng chung đôi tình nồng.
Kỉ niệm xưa, người nhớ không?
Hay nhìn thu chết mà lòng giá băng?
Thương lời nguyện ước trăm năm
Trót trao lỡ nhận để lòng nặng mang...

Người đi dài dặm quan san
Nơi đây lá úa nhuộm vàng hồn thu...

  P/S NN: NG hoạ đại vài câu, hơi buồn chút nha.
Chúc bạn vui nhiều.




NganGiang 01.11.2009 15:09:34 (permalink)
0

RỒI CHIA LY

Đối hoạ rồi lại chia ly
Dòng sông thương nhớ người đi...xa rồi...
Tôi theo kỉ niệm dần trôi
Mái chèo khua nước bồi hồi sóng đau
Một lần ghé bến thăm nhau
Thuyền không neo đậu để sầu trăm năm.

Dời bến mà dạ ước thầm
Mong ngày trở lại ghé thăm mỗi ngày...
Vừa gặp sao...nỡ chia tay?
Chút tình thơ gửi đong đầy vấn vương...
"Cầu dải yếm" đã mở đường
Cho ai còn nhớ...sông Thương tìm về...

Đêm dài có trọn cơn mê
Cho tôi một nẻo tìm về yêu thương
Sóng đời lang bạt muôn phương
Ân tình theo gió vẫn vương bến lòng
Xa nhau xin vẹn niềm mong
Một ngày thỏa mộng tương phùng sông xưa

Nhớ thương biết mấy cho vừa
Thăng trầm số phận đẩy  đưa dòng đời...
Tiếc ngày xưa ấy qua rồi...
Chút tình nhen nhóm...phai phôi bất ngờ...
Em buồn khép lại trang thơ
Héo hon sầu nhớ đến giờ chưa nguôi...

Qua giông bão, trời sáng tươi
Nắng lên tô rạng nụ cười môi em
Vững tin thi hữu mọi miền
Bên em dệt mộng đẹp duyên thơ đời.
Ân tình đâu chỉ một thôi
Còn đây Thu quan - một trời yêu thương...

Nhé em, sông ấy tên Thương...


Nguyên Ngoạt-Thương Giang-Ngan Giang


NganGiang 01.11.2009 15:11:45 (permalink)
0
Bâng khuâng
Thu về gợi những bâng khuâng
Con đường xưa vẫn lặng thàm bước qua
Chiều buông phai nắng nhạt nhoà
Giọt nào vương lại xót xa mắt buồn.
Dõi nhìn bóng nhạn chiều hôm
Gió lay se sắt ngõ hồn mênh mang...
Lòng đâu ngóng đợi thu sang
Mà sao sầu úa rớt vàng hồn tôi...



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/986C87189F884F5E8CE4D892455A3BE8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 15:18:07 bởi NganGiang >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 03.11.2009 07:02:06 (permalink)
0
RỒI CHIA LY

Đối hoạ rồi lại chia ly
Dòng sông thương nhớ người đi...xa rồi...
Tôi theo kỉ niệm dần trôi
Mái chèo khua nước bồi hồi sóng đau
Một lần ghé bến thăm nhau
Thuyền không neo đậu để sầu trăm năm.

Dời bến mà dạ ước thầm
Mong ngày trở lại ghé thăm mỗi ngày...
Vừa gặp sao...nỡ chia tay?
Chút tình thơ gửi đong đầy vấn vương...
"Cầu dải yếm" đã mở đường
Cho ai còn nhớ...sông Thương tìm về...

Đêm dài có trọn cơn mê
Cho tôi một nẻo tìm về yêu thương
Sóng đời lang bạt muôn phương
Ân tình theo gió vẫn vương bến lòng
Xa nhau xin vẹn niềm mong
Một ngày thỏa mộng tương phùng sông xưa

Nhớ thương biết mấy cho vừa
Thăng trầm số phận đẩy đưa dòng đời...
Tiếc ngày xưa ấy qua rồi...
Chút tình nhen nhóm...phai phôi bất ngờ...
Em buồn khép lại trang thơ
Héo hon sầu nhớ đến giờ chưa nguôi...

Qua giông bão, trời sáng tươi
Nắng lên tô rạng nụ cười môi em
Vững tin thi hữu mọi miền
Bên em dệt mộng đẹp duyên thơ đời.
Ân tình đâu chỉ một thôi
Còn đây Thu quan - một trời yêu thương...

Ước  gì  đừng gặp  tai ương
Đừng thấy  sóng gió đời thường qua đây...
Bạn bè Thư Quán nơi này
Tâm hồn rộng mở tràn  đầy tình thân
Để xa xôi cũng hóa gần.
Mỗi ngày lại nhớ tri ân gửi người...

Nhé em, sông ấy tên Thương...

Nguyên Ngoạt-Thương Giang-Ngan Giang

NG qua thăm em, chúc em vui nhiều, hồn thơ thăng hoa.


nguyenngoat 03.11.2009 07:24:32 (permalink)
0
NHUNG NHỚ
 
Mùa thu còn nhớ những gì
Đông về còn gợi chia ly nghìn trùng
Em tôi chưa vẹn tương phùng
Câu thơ chưa trọn vần cùng tháng năm
Sông Ngân biết mấy xa xăm
Tôi thương một ánh trăng rằm thu xưa.
THƯƠNG GIANG 03.11.2009 07:55:36 (permalink)
0
SÔNG NGÂN CHẢY MỘT DÒNG THƯƠNG
Sông Ngân chảy một dòng thương
Ngưu Lang Chức Nữ hai phương trời buồn
Cầu Ô mưa lạnh còn tuôn
Để người quên hẳn nỗi buồn tương tư
Ngàn sau nước mắt tình dư
Một thiên tình sử đến giờ còn đau.

Cho nên  tháng Bảy mới Ngâu...
Mưa là nước mắt  tình sầu dở dang.
Thương chuyện Chức Nữ -Ngưu Lang.
Cả năm nhung nhớ chờ  sang một lần...
Cầu Ô Thước nối sông Ngân.
Để dòng thương chảy lại gần nhau hơn...

NN-TG

THƯƠNG GIANG 03.11.2009 21:28:53 (permalink)
0
Mộng ước sông Thương


Sông chảy về đâu nơi cuối trời
Thương hoài dáng ngọc của em tôi
Thăm thẳm hồ thu trong đáy mắt
Thẳm trái tim này dẫu xa xôi

Đôi
lòng chung nguyện một ngày mai
Bờ môi ấm lại tháng năm dài
Mênh mông trời nước giờ tương ngộ
Mang trọn tình nồng chẳng phôi phai

Thuyền tôi khát mộng nơi biển xanh
Tình em nâng bước chân độc hành
Tôi tìm ngàn năm một bờ bến
Ghé dừng chỉ em với trăng thanh..

Bến mơ bến mộng giữa cuộc đời
Thơ đan nỗi nhớ như trùng khơi
Rước trăng đón gió về trên sóng
Nàng là mộng ước của riêng tôi...


Sông trong in soi bóng mây trời
Ngân nga tiếng sáo trúc buông lơi...
Lấp nỗi ưu tư...hay mời gọi..?
Lánh xa tất cả ...về  đây thôi...

Nắng  như vàng rắc xuống mặt sông
Thu chở heo may với nỗi lòng
Trải niềm cô liêu theo nắng gió
Vàng cả chiều nay người biết không?

Bao nhiêu năm tháng cách xa nhau 
Người đi kẻ ở ,chất ngất sầu
Thương người chờ đợi trong hoài vọng
Nhớ nhung mòn mỏi bạc mái đầu...

Gửi  bao tâm tư  vào gió mây...
Tình yêu nỗi nhớ...luôn ắp  đầy
Nồng nàn trao nhau,mình thề hẹn,
Sang sông người  trở lại có ngày....

Ngân Giang-Thương Giang
_________________
____________

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này.
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 02:09:26 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 07.11.2009 22:06:53 (permalink)
0
Gửi sông Ngân

Sông Ngân ơi chảy đi  đâu?
Bỏ thuyền bỏ bến đã lâu không về...
Chiều nay ghé   bến  vắng hoe
Sông Thương thủ thỉ có nghe không người?
Trở về bến cũ đi thôi
Bao người nhung nhớ gọi mời sông Ngân.


Thương Giang
THƯƠNG GIANG 08.11.2009 02:10:30 (permalink)
0
Bến vắng, đò hoang, lau xác xơ,
Dòng sông xa vắng tựa vô bờ.
Người vừa theo chồng sang bên ấy,
Bỏ lại mùa thu... hoá ngẩn ngơ...

Thế là từ đây xa bến  mơ
Còn đâu nhung nhớ gửi trang thơ
Duyên tình đã lỡ...thu tàn tạ

 Khổ đau thương hận đến bao giờ....

   NG-TG


THƯƠNG GIANG 08.11.2009 02:55:25 (permalink)
0
 Thu muộn

Con đường phủ ngập lá vàng
Thu nay trở lại, muộn màng còn đâu
Em giờ đã bước qua cầu
Nhớ thương xin trả, nỗi sầu em mang.
Từng Thu đơn chiếc, bẽ bàng
Năm canh ướt lạnh khăn tang cuộc tình.
Đường đời muôn nẻo điêu linh
Người đi không lại, ân tình mà chi.
Tạ từ Thu nhé, em đi
Nghẹn ngào muôn nỗi sầu bi đoạn trường.

Lời đắng chẳng giấu niềm thương
Còn hờn còn trách còn vương nợ nhiều...
Bao nhiêu kỷ niệm dấu yêu
Dễ gì bội xóa trong chiều thu nay...
Biết rằng nhớ đến hao gầy
Muốn quên càng nhớ, đọa đầy con tim
Thu muộn lá  rụng đầy thềm
Xin đừng trách nữa càng thêm buồn lòng.
Bao nhiêu thề hẹn bằng không
Lỡ làng...lá rụng vàng sông...tủi buồn...

NG-TG

nguyenngoat 10.11.2009 08:09:16 (permalink)
0
TÊN EM LÀ DÒNG SÔNG HUYỀN THOẠI
 
Sao em không là biển
Mà cứ mãi là sông
Một dòng sông huyền thoại
Chảy mãi những dòng Ngâu?
 
Dòng sông đời bão lũ
 Gây biết bao thương đau
Dòng sông trời ấp ủ
Chuyện Chức nữ _chàng Ngưu
 
Dòng sông của thi ca
Nhuộm một màu cổ tích
Gợi cảm xúc trong ta
Trên đỉnh sầu cô tịch.
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 32 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 478 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9