Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 32 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 478 bài trong đề mục
NganGiang 02.12.2009 23:14:52 (permalink)
0
Ảo ảnh



Chút nắng chiều vàng úa mảnh đơn côi
Nỗi buồn nào hằn sâu nơi đáy mắt
Những giận hờn thoáng qua dù nhỏ nhặt
Cũng cồn cào nơi thăm thẳm yêu thương...
 
Nơi nào trong ta còn  nặng trĩu sầu vương
Nợ ân tình một lời không dám ngỏ
Vết thương lòng trống khoảng đời vò võ
Thao thức hoài một mảnh vỡ u mê...
 
Dỗ dành chưa cho dịu một cơn mê
Cho vơi đi những câu thơ điên dại
Cho kí ức ngủ quên trong cơn đau khắc khoải
Bình yên ơi, bao giờ mới tìm về?
 
Thôi cứ là ảo ảnh giữa cơn mê
Là hi vọng đón chân ta phía trước
Dẫu chẳng thực trên con đường ta bước
Xin hãy là một điểm đến yêu thương...
NganGiang 02.12.2009 23:20:18 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat


Trích đoạn: NganGiang

Sương long lanh


Nắng có về, sương mới long lanh
Dù một thoáng thôi, thế cũng đành
Đa đoan một kiếp Tầm vương nợ
Nợ mấy vần thơ chưa trả anh.
...

Thôi đành hẹn lại mùa sau nhé
Ta viết cho nhau một chút buồn
Một chút sầu vương...vương khoé mắt
Một chút u hoài như bóng sương !
 
                                                          Tú_Yên

Dáng ai qua thềm mong manh quá
Gợi lại trong tôi một chút buồn
Người đi còn gió sương vương trắng
Đọng lại giọt sầu trên mi tuôn..
 
Thơ mấy vần đan mộng tháng năm
Đắp sao cho nổi vết thương lòng
Mình tôi trống trải miền nhung nhớ
Xin đừng lỗi hẹn một mùa trăng?

NHỚ MÃI MỘT MÙA TRĂNG!
 
Mùa trăng vương vấn gót người đi
Suốt đời viên mãn mãi khắc ghi
Em ơi! đừng buồn trong hoài niệm
Đừng nói những lời gợi biệt ly!
 


Một lời đâu dễ ngỏ cho nhau
Đếm tháng đong năm chỉ những sầu
Người đi còn bóng ai đơn chiếc
Trăng tàn trăng lặn buốt canh thâu...


Mến chúc 2 bạn vui vẻ nha. Hẹn rảnh NG sẽ sang nhà 2 bạn đối thơ...









Tú_Yên 04.12.2009 06:57:36 (permalink)
0

Trích đoạn: NganGiang

Sương long lanh


Nắng có về, sương mới long lanh
Dù một thoáng thôi, thế cũng đành
Đa đoan một kiếp Tầm vương nợ
Nợ mấy vần thơ chưa trả anh.
...

Thôi đành hẹn lại mùa sau nhé
Ta viết cho nhau một chút buồn
Một chút sầu vương...vương khoé mắt
Một chút u hoài như bóng sương
 
 Tú_Yên
 

Dáng ai qua thềm mong manh quá
Gợi lại trong tôi một chút buồn
Người đi còn gió sương vương trắng
Đọng lại giọt sầu trên mi tuôn..
 
Thơ mấy vần đan mộng tháng năm
Đắp sao cho nổi vết thương lòng
Mình tôi trống trải miền nhung nhớ
Xin đừng lỗi hẹn một mùa trăng?
 
 
 
Mùa Trăng cũ
 
 
Mùa Trăng ngày cũ còn vương vấn
Cho mắt môi xưa cũng nhạt màu
Người đi xa khuất nơi nào đấy
Có thấy đong đầy nỗi nhớ nhau ?
 
Thì thôi, khép lại tình thơ nhé
Chẳng xuyến xao chi để bận lòng
Mây trắng còn bay không ấy nhỉ ?
Và gió có về đêm chớm Đông ?
 
Tú_Yên
 
NganGiang 05.12.2009 21:58:16 (permalink)
0
Sầu Thu muôn kiếp


Đêm thu vọng tiếng lá rơi
Khẽ khàng xa vắng như lời thở than
Gió ru khúc nhạc miên man
Nỗi niềm ai tạc nên vàng bóng thu..
Canh dài trăn trở ưu tư
Sầu theo bao kiếp, suy tư bao đời?
Hững hờ mây vẫn cứ trôi
Có hay thu mãi bên đời cô liêu.
Vần thơ dang dở bao điều
Nợ duyên tương ngộ, nợ lời tri âm
Mình thu một nỗi âm thầm
Nào mong chia xẻ tình thâm nghĩa nồng.
Ngày trôi day dứt niềm mong
Đêm sâu hiu hắt lửa lòng đợi mai.
Nhớ thương có đủ phôi phai
Trăng treo chi để nối dài mộng đêm.
Vỗ về một giấc mơ êm
Nơi đâu là cõi bình yên tìm về?
Nhủ lòng khép lại đam mê
Sầu gom cho đủ bộn bề tháng năm.
Nhả tơ quây kín thân tằm
Hồn thi héo úa lệ đong tháng ngày...
THƯƠNG GIANG 06.12.2009 21:37:28 (permalink)
0

Chúc mừng chị yêu đã trở lại với d đ và thi hữu đều đặn hơn xưa!


THƯƠNG GIANG 07.12.2009 07:25:58 (permalink)
0
Em...

Em không thể giống người ta
Lời yêu dễ dãi trút ra ào ào...
Thơ tình lả lướt trăng sao
Còn em mộc mạc...thơ nào ra chi...
Anh đừng hờn tủi ,so bì:
_Người ta say đắm ,em thì khô khan...
"Mật ngọt ruồi chết cả đàn"
Những lời hoa mỹ...nhân gian rất nhiều
Dễ dàng buông những lời yêu
Còn em không thể nói điều ấy ra...
Nữ nhi thụ động... kia mà... ,
Nào dám dễ dãi...dù là câu thơ...?
Đừng buồn đừng giận đừng ngờ...
Hương thơm thoang thoảng...bao giờ cũng say...
Thương Giang

Em ơi!

Thu về thoảng chút heo may
Ai xui nỗi nhớ dâng đầy lòng anh.
Đường chiều nắng úa mong manh
Anh như chiếc lá lìa cành vì đâu
Tình yêu đâu thể đôi câu
Ân tình trao gửi thẳm sâu nghĩa nồng
Xa nhau những ngóng cùng trông
Mơ ngày hội ngộ tơ hồng nên duyên
Đường đời vạn nẻo chuân chuyên
Bên nhau sánh bước ưu phiền sẽ qua.
Yêu em tình mãi thiết tha
Phải đâu ong bướm phù hoa mà ngờ
Ân tình đẹp vạn lời thơ
Em ơi đừng có hững hờ nghe em..

Gửi người yêu thương

Đọc thơ thao thức trong  đêm
Tâm tư nhắn gửi càng thêm hiểu người...
Ngại chi khoảng cách xa xôi
Đừng gieo ngờ vực... để rồi cách xa...
Mong sao tình nghĩa đậm đà
Chứ đừng tròn-khuyết ,như là vầng trăng...
Đừng giá lạnh giống tuyết băng
Cũng đừng giống Cuội với Hằng người ơi...!
Chúng mình Loan -Phụng một đôi
Trai tài -gái sắc suốt đời bên nhau.
Duyên tình thắm đượm trầu cau
''Tình gừng,nghĩa muối '', bên nhau suốt đời.
Đừng chấp nhặt chuyện nhỏ nhoi.
Để rồi tan vỡ tình tôi ,nhé người...
Cũng đừng ước hẹn thề bồi...
Sợ rằng chót lưỡi , đầu môi ...nhớ gì...
Hiểu nhau ...dù chẳng nói chi,
Nụ cười trao gửi có khi tỏ tường...
Mai ngày xa bến sông Thương
Nhớ rằng tôi vẫn nặng vương tình người...
-TG-


_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
NganGiang 09.12.2009 21:22:19 (permalink)
0
Khoảnh khắc mênh mang.


Chẳng thể nào bay đến được với nhau.
Chúng mình dù xa nhau đến mấy.
Để xa anh lúc nào em cũng thấy.
Trong lòng mình một khoảnh khắc mênh mang.
 
Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang.
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng.
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng.
 Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay…
                   (Sưu tầm)

Vời vợi phương trời em ơi có hay.

Vẫn miên man trong anh ngàn nỗi nhớ.
Anh nhớ em xôn xao từng hơi thở.
Dẫu nghìn trùng vẫn như thể bên nhau.
 
Đừng buồn nhé em cho một mùa sau.
Hà Nội nắng về mắt em trong vắt.
Xua tan đi nỗi buồn em thầm lặng.
Cho đôi mình ấm lại một vòng tay.
 
Vẫn thoảng đâu đây hương hoa sữa nồng say.
Vấn vít trong anh nồng nàn trang kí ức.
Khoảnh khắc mênh mang gọi niềm yêu rất thực.
Thắp lửa lòng sưởi ấm trái tim nhau...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2009 21:27:55 bởi NganGiang >
THƯƠNG GIANG 11.12.2009 05:22:19 (permalink)
0

Gửi tặng chị nhành thông từ xứ tuyết  để nhắc chị  ngày Giáng sinh đang đến gần....

THƯƠNG GIANG 11.12.2009 17:57:04 (permalink)
0
Hoài niệm...

Vời vợi phương trời em ơi có hay.

Vẫn miên man trong anh ngàn nỗi nhớ.
Anh nhớ em xôn xao từng hơi thở.
Dẫu nghìn trùng vẫn như thể bên nhau.
 
Đừng buồn nhé em cho một mùa sau.
Hà Nội nắng về mắt em trong vắt.
Xua tan đi nỗi buồn em thầm lặng.
Cho đôi mình ấm lại một vòng tay.
 
Vẫn thoảng đâu đây hương hoa sữa nồng say.
Vấn vít trong anh nồng nàn trang kí ức.
Khoảnh khắc mênh mang gọi niềm yêu rất thực.
Thắp lửa lòng sưởi ấm trái tim nhau...

Đêm Giáng sinh mình chắp tay nguyện cầu
Cho  tình này bền lâu đẹp mãi mãi...
Thời gian ,khoảng cách mình  chẳng ngần ngại
Vẫn  thủy chung tình nghĩa ấy  vẹn tròn...

Mình anh  đêm nay chắc sẽ rất buồn..
Con đường ngày  xưa...chúng mình  chung lối,
Giờ đây  anh có khi nào lui tới
Tìm lại kỷ niệm của ngày xưa không?

Còn em...xa xứ những ngày đông
Tuyết trắng rơi...mênh mông ngày lạnh giá...
Khi đọc thơ anh , nhớ Hà Nội quá...
Biết bao giờ ấm lại vòng tay anh...?

Ngân Giang-Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 05:50:52 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 13.12.2009 05:51:39 (permalink)
0
Lỡ hẹn...
Thứ bảy em hẹn đến chơi,
Thế rồi lỡ hẹn...vì trời đổ mưa...
Còn anh hết ngóng lại chờ,
Vào ,ra mở cửa  thẫn thờ...Không em!
Nóng ruột anh thử bói xem:
Đến...,rồi không đến...anh thêm rầu lòng...
Bồn chồn đi lại trong  phòng...
Sao em chẳng đến...Biết không?Anh buồn...
Thương Giang


NganGiang 13.12.2009 20:40:34 (permalink)
0
Lỡ hẹn...
Thứ bảy em hẹn đến chơi,
Thế rồi lỡ hẹn...vì trời đổ mưa...
Còn anh hết ngóng lại chờ,
Vào ,ra mở cửa  thẫn thờ...Không em!
Nóng ruột anh thử bói xem:
Đến...,rồi không đến...anh thêm rầu lòng...
Bồn chồn đi lại trong  phòng...
Sao em chẳng đến...Biết không?Anh buồn...
Thương Giang

Người ơi phố vắng mưa tuôn
Lòng em cũng thể héo hon vì người
Nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười
Nhớ nụ hôn ấm bờ môi hôm nào
Vào – ra nỗi nhớ nôn nao
Mưa bao nhiêu hạt, cồn cào bấy nhiêu
Giọt nghiêng giọt ngã liêu xiêu
Mưa hay giọt lệ cuối chiều nhớ nhung...


Hai phương một mối sầu chung
Bao giờ mình lại tao phùng người ơi...

NganGiang 14.12.2009 18:15:15 (permalink)
0
I love you more than I can say



Tôi yêu em chẳng thể nào nói hết
Những nồng nàn chất chứa con tim.
Những đắm say, cả ảo mộng vô hình
Cuồn cuộn chảy trong đường gân thớ thịt…
 
Tôi yêu em mỗi ngày và duy nhất
Giữa dòng đời đầy phiền muộn đớn đau
Cuộc sống không em hóa không sắc không màu
Tôi chỉ là gã trai sầu khốn khổ…
 
Tôi yêu em, yêu nhiều hơn tất cả
Hơn ngàn lời đời có thể viết ra
Vầng dương kia còn có thể phai nhòa
Nhưng tình tôi ngàn năm không suy chuyển.
 
Tôi yêu em một mối tình bất biến
Dẫu khổ đau ngang trái vẫn còn đây
Dẫu lệ rơi tình tôi vẫn tròn đầy
Tôi yêu em hơn vạn lời tôi nói…


 

THƯƠNG GIANG 16.12.2009 08:55:31 (permalink)
0
Lỡ hẹn...
Thứ bảy em hẹn đến chơi,
Thế rồi lỡ hẹn...vì trời đổ mưa...
Còn anh hết ngóng lại chờ,
Vào ,ra mở cửa  thẫn thờ...Không em!
Nóng ruột anh thử bói xem:
Đến...,rồi không đến...anh thêm rầu lòng...
Bồn chồn đi lại trong  phòng...
Sao em chẳng đến...Biết không?Anh buồn...
Thương Giang


Người ơi phố vắng mưa tuôn
Lòng em cũng thể héo hon vì người
Nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười
Nhớ nụ hôn ấm bờ môi hôm nào
Vào – ra nỗi nhớ nôn nao
Mưa bao nhiêu hạt, cồn cào bấy nhiêu
Giọt nghiêng giọt ngã liêu xiêu
Mưa hay giọt lệ cuối chiều nhớ nhung...


Hai phương một mối sầu chung
Bao giờ mình lại tao phùng người ơi...

Ngân Giang

Anh đi khuất nẻo cuối trời
Cánh chim bạt gió...một đời tha hương
Chân lữ khách lấm bụi đường
Dừng chân ghé bến...luyến thương nơi này
Sông Ngân lấp ánh trăng đầy
Người ơi! Đoàn tụ từ đây nhé người...
Phố vắng mưa sẽ thôi rơi
Tháng ngày hưu quạnh đơn côi chẳng còn...
Dù đi xuống bể ,lên non...
Anh luôn chung thủy sắt son...Yêu người!
-TG-



_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
THƯƠNG GIANG 20.12.2009 04:37:53 (permalink)
0
Chúc chị và gia đình đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc!



NganGiang 23.12.2009 22:35:39 (permalink)
0
Anh đi khuất nẻo cuối trời
Cánh chim bạt gió...một đời tha hương
Chân lữ khách lấm bụi đường
Dừng chân ghé bến...luyến thương nơi này
Sông Ngân lấp ánh trăng đầy
Người ơi! Đoàn tụ từ đây nhé người...
Phố vắng mưa sẽ thôi rơi
Tháng ngày hưu quạnh đơn côi chẳng còn...
Dù đi xuống bể ,lên non...
Anh luôn chung thủy sắt son...Yêu người!
-TG-



Một lời hẹn ước người ơi
Ấm trong sâu thẳm tim côi chốn này
Vượt qua bão gió chân mây
Luyến thương người gửi đong đầy mộng êm.
Vầng trăng tròn khuyết đêm đêm
Ru ta vào những êm đềm tình thơ
Vần thương vần nhớ mộng mơ
Trao nhau say đắm  vô bờ thiết tha.
Ân tình vượt mọi phong ba
Xa xôi vẫn thể có ta có mình
Sông Ngân lấp lánh chung chinh
Bắc cầu Ô Thước kết tình lương duyên
Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Lời yêu vàng đá đẹp duyên sắt cầm...



Thương Giang mến! Chúc TG một mùa giáng sinh ngập tràn hạnh phúc. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với TG trong năm mới.

 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 32 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 478 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9