Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 32 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 478 bài trong đề mục
NganGiang 10.05.2013 14:39:59 (permalink)
0
LOAY HOAY
"Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời...
Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay..."
Ta tìm đâu an nhiên
Giữa bề bộn muộn phiền
Chút niềm tin lấm láp
Có nhen lại bình yên?

Biết đường phố nào vui
Cho bàn chân nán lại
Tháng ngày dài mê mải
Chôn vùi nốt đam mê.

Đêm gặp đêm não nề
Ngày gặp ngày lầm lụi
Tình gặp tình rong ruổi
Ta gặp người... hư hao...

Trời kia vẫn cứ cao
Biển vẫn xanh dài rộng
Ta lạc cơn gió lộng
Loay hoay đời ... bão giông...

NganGiang 11.05.2013 16:56:13 (permalink)
0
     ĐÊM À, XIN HÃY NGỦ ĐI...
     Đêm à, xin đưa tôi về theo những dấu chân, mặc sương khuya thấm trên bờ vai  lành lạnh... Gió mơn man trên tán cây như mơ hồ, như ảo ảnh... Bản dương cầm đâu đó phím buông lơi....
     Tôi đã từng vỗ về dòng kí ức xa xôi. Ru tình tôi hiền ngoan trong mộng mị, câu thơ cuồng si từ mảnh vỡ con tim trao người ngỡ hồng nhan tri kỉ... Có nghe chăng thu úa rụng rồi...
    
     Những con đường hoang cứ trải dài đơn côi. Lá vàng rơi, tả tơi trên lối mòn xưa cũ. Chỉ còn dư hương mùa xa trên những tán cây trơ trụi. Nghe nhịp lòng mình rơi trong đêm mưa...
     Đêm à, người đã ngủ hay chưa ?... Xin ru yên nỗi buồn tôi lang thang cùng năm tháng... Xin ru yên những vết thương còn chưa khép miệng... Trong giấc mộng này, xin được về trên thảm cỏ ngắm mây trôi...
     Xin ru yên những cuồng phong đã đi qua rồi... Cho tôi... cho người... cho những rã rời ngày hôm qua không bao giờ trở lại...
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2013 17:05:07 bởi NganGiang >
NganGiang 26.05.2013 14:17:20 (permalink)
0
SAU NHỮNG NIỀM VUI...
"... Chia cho em... một đời thơ... Một đam mê ... một dại khờ ... một tôi..."
Có những niềm vui thắp sáng tim ta
Như ngôi sao cuối con đường xa tắp
Những nhọc nhằn vẫn trên vai trĩu nặng
Chợt hoá dịu hiền như giấc mộng đêm sao
 
Có những niềm vui đánh thức lại ngọt ngào
Những đam mê một thời ta đánh mất
Tứ thơ nào chợt cựa mình thức giấc
Vần gieo nồng nàn từ mảnh vỡ chông gai
 
Nhưng phải chăng chỉ ảo vọng đường dài?
Ta lạc lối giữa hành trình hư ảo
Niềm vui nhỏ nhoi sớm tàn sau giông bão
Cuối con đường còn xác lá hoang vu...
 
Sau niềm vui là khoảng lặng vô bờ...


 
NganGiang 26.05.2013 14:26:29 (permalink)
0
NÍU LẠI GIẤC MƠ
"... Ta thấy em trong tiền kiếp, giữa cọng buồn cỏ khô..."
Buông chiều vàng, rớt cọng buồn cỏ khô
Bờ hoang liêu nghe gọi ngày trống trải
Phương trời nào gọi bàn chân đi mãi
Mùa có về  ấm lại một vòng tay?
 
Đêm gục đầu cố gọi giấc mơ say
Cho đôi tim chung mộng vàng tình ái
Cánh chim côi cuối chiều tàn mê mải
Trôi về đâu kí ức một bóng hình?
 
Ta ngẩn ngơ đếm giọt chiều lung linh
Vỡ tan nhoà giấc mơ ngày xa xót.
Dẫu biết rằng chỉ là trong mộng ước
Xin một lần thanh thản gọi tên nhau...
NganGiang 27.05.2013 22:08:33 (permalink)
0
THÁNG NĂM ƠI...
"... Có những ai xa đời quay về lại....Về lại nơi cuối trời... làm mây trôi..."
Mùa theo mùa,
Tàn phai cả năm tháng phiêu linh
Thuở đam mê
ta giấu mình trong miền hư ảo
Tháng Năm về gieo nỗi niềm giông bão
Hay chỉ mơ hồ, nông nổi một cơn say…
 
Người ra đi, đêm bắt đầu từ đây
Con phố quen nao lòng chân bước vội
Ai từng qua, ai trầm mình mãi đợi
Bằng lăng ơi, sắc tím đến khôn cùng
 
Đếm thời gian bằng kí ức mông lung
Một ánh mắt, một bờ môi, một nụ cười xa lắm
Hạ về chưa, sao tiếng ve tĩnh lặng
Nỗi nhớ ngủ quên trên nhánh phượng đầu mùa…
 
Ta với người
Vụn vỡ một giấc mơ
Một điều chi chưa định hình thành tên gọi
Ngày riêng ta giữa tháng Năm lầm lụi
Cháy đến tận cùng một sắc hạ chia ly….
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2013 22:23:27 bởi NganGiang >
NganGiang 11.06.2013 16:01:57 (permalink)
0
NỖI NHỚ - NIỀM ĐAU
"...Khi cơn đau chưa dài...thì tình như chút nắng ...
Khi cơn đau lên đầy... thì tình đã mênh mông..."
 
Mình xa nhau đã bao mùa rồi anh?
Có hay chăng, em nhớ anh nhiều lắm.
Từng ngày dài trôi đi trong thầm lặng
Nỗi nhớ anh ngày tháng cứ đầy thêm
Ngỡ xa xăm, kí ức đã ngủ quên
Những ảnh hình dường cũng như xa quá...
Em giữa đời thốt nhiên thành xa lạ
Chỉ ngủ, ăn và thức dậy đi làm
Vờ tìm quên trong ngày tháng lo toan
Tự dối mình: lòng bình yên biết mấy...
 
Nhưng có thể nào giản đơn như vậy
Khi cơn đau vẫn thảng thốt giật mình
Giấc mơ nào  có thể gọi bình minh?
Để tên anh không ùa vào nỗi nhớ?
 
Em nhớ anh, cồn cào từng hơi thở
Giữa niềm đau trong dĩ vãng vô tình
Em nhớ anh, quay quắt cả dáng hình
Thoắt gần – thoắt xa ngoài tầm tay em với..
Con tim em biết làm sao chứa nổi
Kỉ niệm ân tình, những yêu dấu đã trao
Vẫn còn đây bao kí ức ngọt ngào
Con đường, hàng cây chúng mình từng chung bước
Giọng hát anh vẫn còn đây, thân thuộc
Vỗ về em trong giấc mộng xa xưa...
 
Biết làm gì với nỗi nhớ anh ơi
Bàn chân em lang thang dọc tháng năm xa cách
Thời gian vô tình, mùa hư vô tuyệt vọng
Kí ức nhạt màu, tầm tay níu vời xa...
 
Biết bao giờ niềm đau mới phai nhoà?


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2013 16:55:07 bởi NganGiang >
NganGiang 04.07.2013 17:28:31 (permalink)
0
MÙA HẠ YÊU THƯƠNG
"Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau."
Phượng vẫn hồng trên mái phố xưa
Mùa vẫn đây mà sao người xa quá
Cồn cào lòng em, tiếng ve ngân ra rả
Khung trời nào khao khát một niềm mong
 
Nỗi nhớ thương chảy trong em tận cùng
Như biển, như sông mênh mông không bờ bến
Em ru lòng chờ mong ngày ước hẹn
Mai trúc hợp cầm, thuyền tình cập bến mơ
 
Hạ vẫn say trong câu hát đợi chờ
Nhành hoa tím vẫn khắc trong hoài niệm
Trái chín rồi, ngọt thơm trong vườn biếc
Hạ ngọt ngào thắp lửa mộng phương anh
 
Dẫu giờ đây buồn vương mắt ngâu xanh
Em vẫn là em, là nhớ nhung chờ đợi
Là dịu dàng, là đam mê nông nổi
Là nồng nàn như hạ cháy yêu thương...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2013 18:38:11 bởi NganGiang >
NganGiang 29.07.2013 15:39:55 (permalink)
0
KHÓC CHO EM - CUỘC TÌNH ĐÃ QUA ĐỜI
"Hãy khóc đi em cuối cuộc tình ... Còn đây những ngày buồn..."
Và cuối cùng em cũng ...thác đi
Ta - tang quyến khóc thương đôi dòng lệ
Em sinh ra, lớn lên rồi mất đi như thế
Có lẽ nào ta tiếc chút tiễn đưa...

Kiếp mộng mơ bụi hương phấn có thừa
Trắng dư hương rắc trên vầng tóc rối
Em đắm say, em ưu phiền, em nông nổi
Ta dại khờ, thành có tội trước em...

Vắt lệ lòng nén tiếng khóc vào đêm
Phận số em ta dằn lòng gánh chịu
Mệnh đoản, duyên tàn ta đành thôi bấu víu
Biết làm gì cho hết nỗi phù du?

Nén tâm nhang trong sương khói ảo mờ
Ta phúng em nỗi buồn ta chua chát
Sống không xong, chi bằng em cứ thác
Thương - hận gì chút nghĩa cử bèo dâu...

Huyệt mộ lòng, ta phong kín niềm đau...


NganGiang 20.08.2013 20:13:12 (permalink)
0
NỖI NHỚ MÙA THU
"...Và lá rụng ngoài song ....Nghe tên mình vào quên lãng ....Nghe tháng ngày chết trong thu vàng..."
Em giấu mình trong nỗi nhớ rất riêng
Về mùa thu, về ngày trong trẻo nắng
Ở đâu đó còn nỗi niềm thầm lặng
Vẫn giấu mình trong mê mải hôm nay

Tán phượng chao còn bóng hạ rất đầy
Nhành hoa rơi cháy cuối ngày ly biệt
Bước chân em dọc tháng năm da diết
Vẫn mải tìm về miền kí ức xa xăm ...
 
Những vần thơ bạc sờn theo tháng năm
Em gom nhặt yêu thương ru thành mộng
Khoảng trời xanh, cánh diều trong gió lộng
Mùa nồng nàn trong cõi nhớ riêng em
 
Hà Nội thu, phố nhỏ như dài thêm
Cơn mưa chiều chỉ riêng mình em ướt.
Thầm hỏi lòng: trên đường đời xuôi ngược
Có khi nào anh chợt nhớ mùa thu?


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2013 01:40:25 bởi NganGiang >
NganGiang 21.09.2013 10:36:31 (permalink)
0
VỤN...
"... Soi bóng đời bằng gương vỡ nát..."
Ta cuồng quay giữa bão tố phong trần
Tự hủy hoại trong niềm đau tâm thức
Những thét gào lặng câm trong lồng ngực
Nơi vết thương dòng lệ ứa không màu...
 
Tự vỗ về cho vợi những niềm đau
Tình tròn - khuyết, âu nợ - vay nhân thế
Sao chẳng trách mộng lòng kia bi lụy
Vấp bước đời sao chẳng phỉ nhân tâm?
 
Cớ chi lòng khổ tủi đến trăm năm???


NganGiang 24.09.2013 14:43:37 (permalink)
0
THƠ TÌNH MÙA THU
"... Hà Nội mùa thu... đi giữa mọi người... lòng như thầm hỏi... tôi đang nhớ ai..."
Thu có còn vương trong mắt trong
Gió qua lối ấy có còn nồng
Xuyến xao mùa thay bao sắc lá
Vẫn vẹn trong em nỗi nhớ mong...
 
Thơ tình em đan những mộng mơ
Một cánh lá bay cũng thẫn thờ
Một chút heo may... hoài da diết
Tại anh...
           hay bởi
                          tại mùa thu...
 
Em gom tơ trời dệt yêu thương
Nhặt nắng, chao mây khỏa nỗi buồn
Thầm nhớ thầm thương về thu ấy
Dẫu chưa vẹn tình....
                            vẫn vấn vương...


NganGiang 03.10.2013 17:32:31 (permalink)
0
HÀ NỘI THU...
                           Thương tặng ... nhõng nhẽo.
"... Mùa thu quyến rũ em rồi..."
Hà Nội thu dịu dàng giấc mơ em
Lối cũ, hàng cây và con đường đầy nắng
Ngày mênh mang quyến hương hoa sấu trắng
Bước mai về thong thả đón bàn chân...
 
Hà Nội thu nghe vọng những bâng khuâng
Chợt thấy mình trong veo như nỗi nhớ
Người xa xăm, ân tình thu bỏ ngỏ
Dịu dàng ngân như khúc nhạc không lời...
 
Hà Nội thu dòng kí ức chơi vơi
Nụ cười xưa lung linh ngày trở gió
Mùa yêu thương theo em về ngõ nhỏ
Chợt ấm lòng nỗi nhớ một vòng tay...
 
Hà Nội thu gọi về bao đắm say
Dẫu góc phố mưa lạnh về níu gót
Niềm vui nào toả lan hương dịu ngọt
Chạm vào tim những ấm áp yên bình...
 
Hà Nội thu nồng nàn giấc mơ xinh...

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2013 17:34:20 bởi NganGiang >
thanhsingle 14.10.2013 11:54:11 (permalink)
0
NgânGiang

"... Hà Nội mùa thu... đi giữa mọi người... lòng như thầm hỏi... tôi đang nhớ ai..."
 

Thơ tình mùa thu
 
Thu có còn vương trong mắt trong
Gió qua lối ấy có còn nồng
Xuyến xao mùa thay bao sắc lá
Vẫn vẹn trong em nỗi nhớ mong...
 
Thơ tình em đan những mộng mơ
Một cánh lá bay cũng thẫn thờ
Một chút heo may... hoài da diết
Tại anh...
           hay bởi
                          tại mùa thu...
 
Em gom tơ trời dệt yêu thương
Nhặt nắng, chao mây khỏa nỗi buồn
Thầm nhớ thầm thương về thu ấy
Dẫu chưa vẹn tình....
                            vẫn vấn vương...
 
 

Tình thu
 
Thu đã vào rồi gợi nhớ mong
Từng gió mang hương mắt ngóng trông
  Lá vàng rụng bay nơi chờ đợi
Da diết tình thơ thấm dịu lòng.
 
Dệt khúc tương tư nối sợi tơ
Hồng duyên se thắm xóa bơ vơ
Thu vàng nhắn nhũ lời thương mến
Nào phải do thu tại bến bờ.
 
Mơ ước trên đời có tình thương
Đón gió, nhìn sao xóa sầu vươn
Một thu lãng mạn và hiền dịu
Trọn tình thu đến nghĩ uyên ương.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2013 12:02:56 bởi thanhsingle >
NganGiang 22.10.2013 12:34:53 (permalink)
0
thanhsingle
Tình thu
  Thu đã vào rồi gợi nhớ mong
Từng gió mang hương mắt ngóng trông
Lá vàng rụng bay nơi chờ đợi
Da diết tình thơ thấm dịu lòng.

Dệt khúc tương tư nối sợi tơ
Hồng duyên se thắm xóa bơ vơ
Thu vàng nhắn nhũ lời thương mến
Nào phải do thu tại bến bờ.

Mơ ước trên đời có tình thương
Đón gió, nhìn sao xóa sầu vươn
Một thu lãng mạn và hiền dịu
Trọn tình thu đến nghĩ uyên ương.


 
BUỒN TÀN THU
Thu đến rồi đi ai ngóng ai
Bên song lá chiếc rớt u hoài
Bước vắng đơn côi về qua phố
Heo may tan nhòa mộng thu phai
 
Mộng lòng từ ấy luống sầu bi
Vấn vương thương nhớ cũng được gì
Vó câu thăm thẳm chân mây nắng
Vẳng tiếng ca cầm khúc biệt ly...
 
Nào dám trách thu gieo nỗi sầu
Lời tình theo gió cuốn về đâu?
Tương tư mùa ấy còn đau đáu
Tàn mộng thu rồi có nhớ nhau....
 
thanhsingle 23.10.2013 14:16:24 (permalink)
0
 
 

BUỒN TÀN THU
Thu đến rồi đi ai ngóng ai
Bên song lá chiếc rớt u hoài
Bước vắng đơn côi về qua phố
Heo may tan nhòa mộng thu phai
 
Mộng lòng từ ấy luống sầu bi
Vấn vương thương nhớ cũng được gì
Vó câu thăm thẳm chân mây nắng
Vẳng tiếng ca cầm khúc biệt ly...
 
Nào dám trách thu gieo nỗi sầu
Lời tình theo gió cuốn về đâu?
Tương tư mùa ấy còn đau đáu
Tàn mộng thu rồi có nhớ nhau....
Ngân Giang
 
Thu chung thủy
 
Thu tạm xa người mắt nhẹ cay
Lá rụng qua ngày sẽ chóng phai
Bổng nhiên giá lạnh nghe thầm cảm
Cuối thu mơ tưởng chỉ còn vài.
 
Tự cảm xao lòng chợt lâm ly
Hy vọng thôi mà được nguyên y!
Gió, mây, trăng, nước xin làm chứng
Điệp khúc phong trần sẽ mãi ghi.
 
Thu gợi tương tư chút buổi đầu
Gởi vào thơ, gió đợi chờ lâu
Minh chứng thế gian còn nhân hậu
Cho người chung thủy nhịp bắt cầu.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2013 14:18:42 bởi thanhsingle >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 32 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 478 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9