Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 32 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 478 bài trong đề mục
NganGiang 12.11.2013 14:31:40 (permalink)
0
thanhsingle

  Thu chung thủy
 
Thu tạm xa người mắt nhẹ cay
Lá rụng qua ngày sẽ chóng phai
Bổng nhiên giá lạnh nghe thầm cảm
Cuối thu mơ tưởng chỉ còn vài.
 
Tự cảm xao lòng chợt lâm ly
Hy vọng thôi mà được nguyên y!
Gió, mây, trăng, nước xin làm chứng
Điệp khúc phong trần sẽ mãi ghi.
 
Thu gợi tương tư chút buổi đầu
Gởi vào thơ, gió đợi chờ lâu
Minh chứng thế gian còn nhân hậu
Cho người chung thủy nhịp bắt cầu.

THU TÀN NẺO XƯA
Còn nhớ, còn thương, ngóng đợi gì
Thu tàn nhẹ bóng, để thu đi
Gió trăng mây nước thay từ tạ
Lỗi hẹn từ đây cánh thiên di
 
Vẫn biết chỉ là mộng ước thôi
Lá rụng, mùa phai những dấu người
Mùa ơi, thăm thẳm ngày ly biệt
Tơ tưởng mà chi luống ngậm ngùi
 
Thôi trả vào thu những mộng mơ
Trả hết vấn vương, những đợi chờ
Trăm năm lá biếc theo về cội
Để lại thu tàn ngập lối thơ…


NganGiang 12.11.2013 15:10:16 (permalink)
0
LỖI NHỊP LỜI RU...
"...Người về soi bóng mình ....Giữa tường trắng lặng câm..."
Bồng bềnh bồng bênh trôi
Đám mây ngũ sắc mang hình thù kì dị
Đêm với người là tri kỉ
Trôi trong hanh hao cơn mộng mị vô thường
 
Vẳng khúc sầu ngân lỗi phách tơ vương
Chơi vơi mùa qua
Xác lá bay úa một màu dĩ vãng
Giấc mơ bảng lảng
Thổn thức suy tư như khúc nhạc không lời
 
Cuối ngày tàn
Về đâu chiều lạc lõng cánh chim côi
Còn lại gì phía sau mùa trống trải
Lau trắng triền sông biền biệt dấu chân người từng in trên bờ bãi
Lấp loá cánh cò về miền miên viễn tự tình thu
 
Đêm cồn cào
Lỗi nhịp một lời ru...
NganGiang 17.12.2013 17:59:29 (permalink)
0
HẠNH PHÚC BÌNH YÊN
               “Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...”
Ta ngủ quên trong giấc mơ của em
Khung trời thơ, sao băng vương trên tóc
Điều ước mong manh phút thần tiên hoá thực
Nụ cười hiền tỏa ấm cả ban mai
 
Ta ngủ quên trong kí ức chưa phai
Ngày trở gió nỗi buồn ta tan tác
Lá bàng rơi dịu êm trong câu hát
Vỗ về ta trong đông vắng tìm về
 
Ta ngủ quên giữa ngày tháng đam mê
Ngỡ sao rơi trên bàn tay em hái
Gần lắm thôi, một vòng tay trẻ dại
Dắt dìu nhau suốt hoang hoải đường trần
 
Ta ngủ quên trong nỗi nhớ vô ngần
Nơi ảnh hình thắp trong tim ấm áp
Những khát khao như vô tình khẽ chạm
Thanh âm nồng nàn bản tình khúc không tên
 
Hạnh phúc bình yên trong cõi ấy, rất riêng...
 

NganGiang 28.12.2013 21:39:01 (permalink)
0
"Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng... lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông..."
Từng ngày dài trôi đi trong khắc khoải
Nỗi nhớ kia ngày tháng có dần vơi?
Người ở đâu giữa mênh mông bể đời
Có biết chăng đông gầy xanh xao lệ...
 
Tự vỗ về: đừng đớn đau như thế
Phải ngoài kia vẫn nắng ấm xanh chồi.
Sao nhọc nhằn nơi ấy một kiếp tôi?
Hồn tan hoang giữa cõi lòng trống trải...
 
Có điều chi trong cuộc đời mãi mãi?
Tình xanh rêu vẫn đau nỗi chia lìa
Cao xa quá bầu trời kia vời vợi
Có khoảng nào chứa nổi giấc mơ tôi?

€)

NganGiang 28.12.2013 21:47:28 (permalink)
0
Ngày sao dài đến vậy?
 Đêm sao sâu khôn cùng?
Thời gian như ngừng lại
Giữa đôi bờ riêng - chung...
 
Người mãi xa như nắng
Bỏ lại đông lạnh lùng
Ta ôm mộng đêm trắng
Gửi tình vào hư không...
€)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2013 21:52:20 bởi NganGiang >
NganGiang 06.01.2014 17:20:26 (permalink)
0
TRẢ CAO XANH VỤN VỠ GIẤC MƠ LÒNG
"Dẫu thân tàn vẫn là thông trước gió
Đâu cần lời thương hại để hát lên..."
Vẫn chỉ là ngày vắng và đêm sâu
Khói thuốc bay trên trang thơ viết vội
Lan man nỗi đời nông nổi
Gió thốc từng hồi dòng gạch xóa lem nhem
 
Những câu thơ tưởng đã cũ mèm
Cứ canh cánh từng vần ru hoài niệm
Cuối chiều tàn, mảnh hoàng hôn đã khép
Ta dại khờ vẽ giấc mộng sao băng...
 
Về nơi đâu mê mải cánh buồm xanh
Chỉ cồn đá hoang vu chân cỏ dại
Lau trắng triền sông, trắng chiều xưa hoang hoải
Dãi dầu ta vần thơ úa theo ngày...
 
Giấc mơ nào khao khát gửi theo mây
Mong manh quá giữa trời xanh thăm thẳm
Có thể nào hoá mưa trôi hoài vọng
Ru yên mình sỏi đá mộng rêu phong...
 
Trả cao xanh vụn vỡ ngấn tơ lòng...


NganGiang 11.01.2014 10:56:44 (permalink)
0
CHẠM TAY VÀO NỖI NHỚ
Chạm tay vào ngày mới
Ngày gọi về ban mai
Giọt sương rơi lấp lánh
Niềm vui như đan dài
 
Chạm tay vào khoảng cách
Xa xôi hóa rất gần
Vần thơ như cầu nối
Ấm đôi lòng bâng khuâng
 
Chạm tay vào ngày tháng
Không gian rực sắc hoa
Ta ru đời yên ả
Lời yêu thương chẳng nhòa
 
Chạm tay vào nỗi nhớ
Ấm áp nụ cười em
Thời gian như ngưng lại
Lắng trong ta thật hiền...
 
Chạm vào nhau thật khẽ
Lắng nghe lời con tim
Em ơi em có biết
Điều chúng ta đang tìm?


 
NganGiang 18.01.2014 14:11:01 (permalink)
0
CÁM ƠN MÙA TỈNH GIẤC
"Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa.... em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió... Em mướt xanh như ngọc mà tôi có đâu ngờ..."
Oà tung giấc ban sớm
Ngày trời biếc long lanh
Hoa vươn nụ tươi thắm
Gọi mùa xuân ngọt lành
 
Cám ơn mùa tỉnh giấc
Dệt đời muôn gấm hoa
Ngân lên ngàn khúc hát
Lời yêu thương giao hoà...
 
Xua tan đi giá rét
Thắp niềm tin sáng ngời
Mùa xuân ơi có biết
Người về, nụ tinh khôi...
 
Cám ơn mùa tỉnh giấc...


NganGiang 26.02.2014 22:38:05 (permalink)
0
MÌNH HẸN HÒ CÙNG THÁNG TƯ EM NHÉ
Mình hẹn hò cùng tháng Tư em nhé
Phố chẳng còn cái lạnh mùa đông
Nắng ửng lên trên má em thật hồng
Ngày rộn ràng dáng mai về trong nắng
 
Mình hẹn hò cùng tháng Tư em nhé
Trắng nồng nàn mùa hoa bưởi đơm bông
Hương mùa sang nghe nồng ấm vô ngần
Bên lối quen bâng khuâng nhành nắng hạ
 
Mình hẹn hò cùng tháng Tư em nhé
Phố mênh mang rợp trắng sắc loa kèn
Hương dịu dàng nghe sao lạ sao quen
Cứ rờm rợp mắt em mùa nhung nhớ
 
Mình hẹn hò cùng tháng Tư em nhé
Sông Hồng reo đón sóng ghé bãi bờ
Dấu chân mình trên cát viết nên thơ
Gọi yêu thương từ con tim sâu thẳm
 
Mình hẹn hò cùng tháng Tư em nhé...


NganGiang 06.03.2014 17:14:23 (permalink)
0
TRẢ LẠI MÙA XƯA HOÀI NIỆM
"Con đường anh đã từng qua... Lá bay xao xác phủ nhoà dấu châu..."
Thôi cứ đi người ơi đừng ngoảnh lại
Lá mùa xưa phủ kín lối xưa rồi
Chiều xao xác dấu chân trên cỏ biếc
Ai còn tìm một ngấn lệ xa xôi...
 
Thôi cứ đi người ơi về phương nắng
Phố nơi này vẫn ướt lạnh tháng ba
Bàn tay cũ chẳng tìm nhau lần cuối
Níu chi đây khi dĩ vãng phai nhoà
 
Thôi cứ đi người ơi đừng tiếc nuối
Những yêu thương nông nổi trót trao nhau
Đâu thể trách mùa thu thay lá mới
Khi lòng ta lời hẹn đã phai màu...
 
Thôi nhé anh trả mùa xưa hoài niệm...


9NGỐC 16.03.2014 21:14:01 (permalink)
0
BẤT GIẢI HỒNG TRẦN
 
Một đoạn sâu dày, một đoạn lung lay 
Một đoạn bâng khuâng, vóc ngọc hao gầy 
Tình tựa tràn dâng, ý như phối ngẫu
Một mảnh hồng trần, rơi trong mê say
 
Lòng muốn sa đà, hồn muốn trăng hoa
Người ở trong tim, hằn dấu phai nhòa
Bằng những im lìm, khẽ lên rung động
Tan nát nỗi niềm, lên cơn chu ngoa
 
Động niệm kiên trì, niệm động ai bi ?
Tháo nút tâm tư, khúc mắc xuân thì
Hay thắt chặt từ niềm dâng khoái lạc ?
Một chút ậm ừ, trăm năm sân si

Ta gói tấc lòng, không gói mênh mông
Và gói trăm năm, vào giấc tang bồng
Gói cả duyên thầm, vào đêm thấm lạnh
Sưởi ấm khi tầm mưa loang thu đông
 
Ai thốt nghẹn lời, đêm thốt chơi vơi
Tiếng vọng cầu kinh, không thốt nên lời 
Thấp thoáng ảnh hình, như ảo như thật…
 
9NGỐC 20.03.2014 11:20:40 (permalink)
0
Ngồi đây với anh Hồ Tây thấm lạnh
Ngày qua rất nhanh thoi mưa đêm lên
Ngồi đây bên nhau nghe tim thở mạnh
Tình dâng rất mau dường như không tên
 
NganGiang 21.03.2014 23:28:44 (permalink)
0

Cám ơn 9NGOC đã ghé thăm và lưu thơ. Chúc bạn tìm thấy niềm vui trên 4r này.

NỖI NHỚ DỊU ÊM
Dường như ai đi ngang cửa… Gió mùa đông bắc se lòng…
Người xa rồi còn giá lạnh nơi đây
Mưa tháng ba vòng tay ai ủ ấm
Bóng chiều loang trên lối xưa chầm chậm
Giăng mắc ngày hoang hoải kỉ niệm trôi

Lời yêu nào còn đọng lại trên môi
Chợt xót xa những điều chưa dám ngỏ
Anh có nghe chiều nay trong hương gió
Lời nồng nàn em gửi cả phương anh

Mưa vẫn về trên phố vắng không anh
Giọt mưa lăn trên mi em lạnh giá
Gió trở mùa xác xao ngày tàn tạ
Thiếu một người như vắng cả trời xanh...

Em sẽ chẳng hát hoài bài tình ca mong manh
Chẳng ngóng anh những tháng ngày đằng đẵng
Bởi em biết trong tim em sâu đậm
Anh mãi là một nỗi nhớ dịu êm...


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2014 21:50:28 bởi NganGiang >
NganGiang 26.03.2014 21:48:54 (permalink)
0
NIỀM ĐAU CHÔN GIẤU
"...Vắng em đời còn ai với ai, lá khô mùa này lại rơi...Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ...Cô đơn, cùng với tôi về ..."
Đi về phương trời nào, phương trời nào để có lại được em
Sao vết thương trong tim anh cứ cồn lên bỏng rát
Con đường xưa bao ngày ta đã cùng qua, sao hôm nay bàn chân anh bước lạc
Heo hắt đèn khuya …
Đau đáu một bóng hình…
 
Quầng sáng ảo mơ thẳm sâu trong những tầng kí ức lung linh
Ai gọi tên ai
Để từng đêm nỗi đau cứ dội lên day dứt
Gió lạnh triền sông xác xao xác xao cuốn lá khô bay ngược
Hun hút mùa về
Nghe nhớ cuộn thiên thu…
 
Anh chẳng thể vẽ em vào trong những giấc mơ
Dẫu biết rằng ngay giấc mơ cũng chỉ là cõi hoang đường hư ảo
Nhưng một chút em thôi
Một chút em thôi cũng đủ để làm tan trong anh cơn bão
Để bình yên trong kí ức tìm về…
 
Anh vẫn lang thang tìm lại những nẻo đường đam mê
Tìm lại chút hương yêu của thuở quấn quýt bên nhau chung lối
Sao không một lần thôi em ơi hãy lắng nghe lời thầm thì gió gọi
Hạnh phúc gian nan…
Ứớc mơ nào có tội tình gì…
 
Ai cất giùm anh .... nỗi đau thuở chia ly…


9NGỐC 02.04.2014 00:45:07 (permalink)
0
NỤ CƯỜI CÒN MÃI TRONG TIM


Như gần mà như xa xôi
Phong trần còn thương đơn côi
Trong tim như ai đang ngồi
Cười mềm làm thu phai phôi
 
Hoang hoài màu xuân mau qua
Dông dài trầm tư chu ngoa
Tim đang đau chưa phai nhòa
Vội vàng tìm hoa trăng hoa
 
Ai chờ gì trong đêm sâu?
Ai mơ chi khi tim sầu?
Mà loang niềm ra bất tận
Vai choàng tay ôm muôn lâu
 
Không muốn tìm nơi sâu thêm
Không ước dìm cơ mơ êm
Sợ mơ chêm cơn say mềm
Nhạt nhòa niềm thu trong đêm
 
Nụ cười còn nguyên trong tim
€)€)
Ngốc
 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 32 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 478 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9