Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 32 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 478 bài trong đề mục
9NGỐC 05.04.2014 23:54:02 (permalink)
0
ĐƯA BUỒN BAY
 
Ta làm màu xanh của lá
Em làm đường hoa nét hoa
Tâm tư thâm trầm sa ngã
Ý trăm năm không phai nhòa
 
Khi hơi sương ngưng giá lạnh
Buông niềm rơi trên mắt môi
Quàng tay ôm vào mỏng mảnh
Nghe thu lướt ngang qua đời
 
Hương còn nghe phơ phất nhạt
Màu còn nguyên hồng như môi
Tiếng đầm trong đêm vẫn hát
Nâu trầm da thương mặn mòi
 
Bàn tay nhỏ trong bàn tay
Tóc uốn xõa chưa hờn phai
Lòng vừa vặn ngồi vừa đầy
Niềm sầu nặng đưa buồn bay
 
Ngố
 
NganGiang 07.04.2014 01:01:10 (permalink)
0
VÔ THƯỜNG
chiều sương phủ trắng bên thềm
ta về giở lại lãng quên
thuở nào
chợt nghe niềm ấy
chênh chao
bàn tay năm ngón
đan vào hư vô
niềm đau đâu dễ phai mờ
ai đem trăng ấy thắp bờ lau xưa
thương chiều
ướt lạnh cơn mưa
thương em ướt lạnh câu thơ
khóc người
ta về xếp mảnh tình côi
tìm trong kí ức
nụ cười yêu thương
tìm trong cơn mộng
vô thường
giật mình
hai nửa tóc sương
cuối mùa
đâu là thực
đâu là mơ
để ta ngơ ngẩn đôi bờ tỉnh – say...
 
trăm năm
giấc mộng tình này
bàn tay nắm lấy bàn tay
vô thường...


9NGỐC 08.04.2014 23:14:20 (permalink)
0
ÔI NHỚ TÓC NGẮN
 
Hồ gươm lờ lặng
Bỗng gợn lăn tăn
Vì ai tóc ngắn
Thả từng lọn quăn
 
Tháng 3 mùa lạnh
Rét hằn da xương
Chợt xôn xao ấm
Vì ai áo hường
 
Người đến như gió
Nhẹ như hương hoa
Ấm như Thu đỏ
Rất ư mặn mà
 
Ôi nhớ tóc ngắn
Gió lưng chừng bay
Ôi nhớ hơi ấm
Len từ bàn tay
 
Ngốc
 
100nammunggiotle 09.04.2014 03:45:09 (permalink)
0
tóc dài thì nhớ cắt nha ...
sao huynh níu tóc mà la ... tóc dài ...
chúc bạn làm thơ ... vui vẻ
 
NganGiang 10.04.2014 18:45:01 (permalink)
0
ANH LÀ NỖI NHỚ
..Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ...
Ngày đi sao vội
Rét chờ nàng Bân
Mưa hay sương lạnh
Lấp lánh trong ngần  
 
Anh là nỗi nhớ
Đến muộn chiều nay
Để xôn xao sóng
Để người mắt cay
 
Em gửi theo gió 
Nỗi niềm nhớ mong 
Người ơi phương nắng 
Vòng tay còn nồng
 
Còn nguyên khúc hát  
Tháng Ba bâng khuâng
Em hong nỗi nhớ  
Thấy anh thật gần...


9NGỐC 15.04.2014 00:34:46 (permalink)
0
NGƯỜI ĐỨNG BÊN LỀ

Giở nón chào hạnh phúc
Hân hoan đừng ngoảnh nhìn
Cười nghiêng hoa rơi rụng
Một đoạn dài lặng thinh

Có một lần dâu bể
Lòng sắt se thê lương
Mưa chắt chiu thành khúc
Hát khi lòng tang thương

Có một niềm lặp lại
Rơi vào đời em anh
Đến sau là đến muộn
Thôi đành..
                  uh.
                    …thôi đành

Nghiêng nón chào hạnh phúc
Xa trông người tươi xinh
Chắt chiu mưa thành khúc
Lặng lẽ ru riêng mình 
 
Ngốc
NganGiang 23.04.2014 22:52:18 (permalink)
0
ĐỪNG LÀM TAN VỠ TRÁI TIM EM
            (Viết dựa theo lời bái hát Un-Break My Heart)
Đừng bỏ em lại với nỗi đau
Với chiều hoang trong cơn mưa lạnh giá
Hãy trở về bên em - ngày rộn rã
Trả lại cho em ấm áp những nụ cười

Hãy đến bên em như vạt nắng sáng tươi
Hong khô đi giọt lệ em sầu muộn
Bóng đêm quanh em như bủa vây muôn hướng
Anh hãy là một vòng tay dịu êm

Hãy trả cho em những kỉ niệm êm đềm
Ngày mình bên nhau nồng nàn đắm đuối
Anh rút lại đi, lời chia tay sau cuối
Trả lại cho em cuộc sống đẹp nụ cười

Đừng bỏ em nơi đây với lệ đắng trên môi
Nụ hôn của anh sẽ làm nỗi đau tan biến
Em chẳng thể quên ngày không anh - biền biệt
Thời gian cứ trôi, sao bạc bẽo vô tình

Cuộc sống còn gì khi ngày chẳng bình minh
Đời tàn nhẫn khi anh chẳng bên em nữa
Xin đừng làm trái tim em tan vỡ
Hãy nói đi, rằng anh vẫn yêu em

Khi anh quay lưng bước ra khỏi đời em
Em chỉ còn đêm dài trong thầm lặng
Giọt nước mắt xin đừng rơi- tuyệt vọng
Xin đừng làm tan vỡ trái tim em…



9NGỐC 27.04.2014 19:47:13 (permalink)
0
EM THƠ
 
Ơ kìa em thơ bên hồ tây
Thơ hiền như mơ đưa buồn lây
Nghiêng nghiêng như hoa tươi hơi gầy
Huyên thuyên êm tai như còn đây
 
Ôi dào là mưa bay ngoài hiên
Mưa rào đung đưa lên niềm riêng
Nên khi mưa bay bay loang thềm
Như là không gian nghe tình duyên
 
Ta ngồi bên nhau mưa trầm ngâm
Khi chiều choàng vai qua nhiều năm
Nghe hơi tương tư son môi trầm
Thanh và êm êm sâu vào tâm
 
Ngốc
 
9NGỐC 29.04.2014 16:17:33 (permalink)
0
Chiều nay làm sao ấy nhỉ?
Sao ta không về bên em
Sao ta không nghe môi mềm

Xoa dài hơn khi đêm lên

Chiều nay làm sao ấy nhỉ?
Sao ta không ngồi bên nhau
Nghe không gian bay muôn màu
Xem đêm giăng lên muôn sao

 
MƯA TRÁI MÙA
 
Người đến trong giấc mơ
Nhẹ nhàng như ý thơ
Mênh mang xa vô bờ
Dịu dàng xây ước mơ
 
Theo gió lùa trong đêm
Mong manh xoa rất êm
Tinh ranh nhưng ngoan hiền
Chòng chành xao xuyến tim

Ta muốn choàng đôi tay
Êm ái choàng lên vai
Cho đêm sâu hơn ngày
Mưa trái mùa bay bay

Ngốc
 
NganGiang 01.05.2014 01:49:33 (permalink)
0

MÙA KÍ ỨC
Mùa vẫn về nghe hoàng hôn trên lối
Tháng năm trôi phủ sương khói đôi bờ
Em lặng lẽ bên dòng đời rất vội
Thương bụi trần phủ kín những giấc mơ.
 
Em đã đến giữa đời tôi, buồn lặng
Giữa khói sương day dứt một cuộc tình
Tôi đa mang hay đớn hèn, yếu đuối
Chẳng dám chạm vào một nỗi nhớ nguyên trinh.
 
Giữa đôi bờ vẫn dòng trôi khắc khoải
Em đâu cần chút an ủi xa xôi
Tôi lạc lối giữa hoàng hôn nắng tắt
Những hư hao như sương đọng lưng trời…
 
Em vẫn khóc giữa dòng đời thầm lặng
Tôi âm thầm trong nỗi nhớ riêng mang
Mùa đau đáu bên bến bờ ảo vọng
Tìm yêu thương trong kí ức hoang tàn…
 

NganGiang 07.05.2014 17:28:48 (permalink)
0
LỜI RÊU
Có khi nào trên đường trần lầm lụi
Cánh chim tàn nặng trĩu gánh suy tư
Những trở trăn như dội từ tiền kiếp
Thầm vỗ về những chua chát hồ như...
 
Cánh chim côi giữa trời xanh mỏi mệt
Cuối chân trời tìm đâu chốn dừng chân
Giữa phong ba trùng trùng vây cánh mỏi
Nhọc nhằn thương sỏi đá gót hồng trần
 
Ai đắm đuổi bể đời trơ sóng cạn
Ngoảnh đầu nhìn thân bầm dập xác xơ
Ừ bạc bẽo cõi đời này dâu bể
Còn thương chi chút cay đắng ngục tù
 
Thôi một lần buông tay cho gió cuốn
Gỡ tơ lòng đem thả bóng mây trôi
Thân sỏi đá vô tri lầm cát bụi
Hoá rêu phong trong hoang hoải cõi người…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2014 17:30:15 bởi NganGiang >
9NGỐC 17.05.2014 12:31:51 (permalink)
0
bài gửi đã lâu
 
BẾN THU
Ngược xuôi dòng đời trôi mãi
Lênh đênh biển hẹn sông hồ
Mênh mông đi tìm bờ bãi
Ghé bến mùa thu hoang sơ


Bến Thu tiếp niềm khách lạ
Vần câu ghép ý thơ hồng
Đãi ưu tư bằng tri ngộ
Hỏi người bao giờ sang sông

Ai làm thu sầu rũ rượi
Bến thơ trơ vắng điêu tàn
Sông thu gượng dòng đứng đợi
Thuyền ai chở vừa đa mang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2014 20:16:42 bởi 9NGỐC >
NganGiang 01.06.2014 12:02:39 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ
Ngày hôm nay dè dặt theo nắng trôi
Chẳng khác gì, ngày hôm qua cũng thế
Ngày nối ngày có gì không - mới mẻ?
Để cho ta hy vọng một ... viển vông



Đâu phải sau cơn mưa cũng sẽ có cầu vồng
Đâu phải sau bão giông thì bầu trời sẽ rạng
Cũng phải đâu buồn rầu làm lòng ta chán nản
Đâu phải cuồng quay làm ngao ngán sự đời


Nhủ với lòng: nhân thế chỉ vậy thôi
Những khóc - những cười, những ganh đua - toan tính
Trót làm người, đâu thể nào không tỉnh
Dẫu chẳng vui gì vẫn phải dò dẫm bước đi


Dằng dặc dòng đời là những cuộc chia ly
Người đến, người đi trên chuyến tàu số phận
Đâu thể trách những cuộc tình lận đận
Chỉ thương hoài những bến đợi tri âm...


Ai từng đếm những giọt đêm âm thầm
Ai từng đau những ảnh hình kí ức...
Giữa đam mê, những đắng cay hoá thực
Để đời người là trăn trở triền miên...


Xa xỉ quá không, một bờ bến bình yên
Cho con tim một lần về nương náu?
Phút dịu êm thả mình theo con sóng
Mênh mang hoài một khát vọng xa xăm...


Hành trình ngày mai xin gửi lại tháng năm
Xin khép lòng những khát khao một thuở
Ta chỉ làm chú chim sâu bé nhỏ
Nhặt nhạnh giữa đời chút hạnh phúc rơi rơi...


Và chiều nay, loa kèn đã nở rồi
Từng cánh trắng rung rinh trong gió nhẹ
Giữa cuộc đời muôn vạn điều KHÔNG THỂ
Vẫn có vài điều CÓ THỂ, phải không anh?



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2014 16:37:16 bởi NganGiang >
NganGiang 07.06.2014 16:33:24 (permalink)
0
RU HẠ
"...Áo em bây giờ mở xa nẻo mây...Gọi tên em mãi suốt cơn mê này..."
Mùa đăm đắm dòng trôi
Xôn xao ngàn nắng gió
Hạ cháy đỏ khung trời
Cồn cào nơi ngõ nhỏ
 
Gió về đâu hỡi gió
Mây về đâu hỡi mây
Còn ta khung trời cũ
Nhớ mong những tháng ngày
 
Ta vẽ ngàn con sóng
Mênh mông chẳng bến bờ
Xanh một màu khát vọng
Cánh buồm chở giấc mơ
 
Cháy trong tim tình ấy
Khát khao gửi cao xanh
Bao ước mơ một thuở
Nuôi ước mộng trong lành
 
Bay lên cao diều nhé
Chở nỗi nhớ lung linh
Kìa trời xanh xanh quá
Mơ nơi ấy yên bình


9NGỐC 19.06.2014 15:43:21 (permalink)
0
NGHE MƯA
 
Nghe mưa dầm dề rơi xuống nhiều
Đung đưa sợi mềm bay liêu xiêu
Sao như nỗi niềm dâng rất đều,
Rất xa, rất dài, đang cô liêu

Ai ngoài tầm xa đang ngân nga
Đôi lời thơ dài ra câu ca
Chân trời hoang hoài mưa nhạt nhòa
Thôi về đêm này ta bên ta

Hay là chưa tìm ra nơi nào
Hứng trọn tâm hồn đang xanh xao
Hao gầy từ khi mưa dâng trào
Gót đời lạnh băng đi chênh chao

9Ngốc
 
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 32 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 478 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9