Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Mùa lá bay đâu rồi !? [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/D4248C91D68E447AA98ED87B178694A2.jpg[/image]
Vì sao anh nỡ xa em
Bao yêu thương đó lại đem chôn vùi?
Những ngày tháng ấm niềm vui
Nay tan theo gió, bùi ngùi xót xa.
Lạnh lùng anh đã bước qua
Lời yêu năm ấy, anh đà quên sao?
Giờ anh xa ở nơi nao
Vẫn còn trách móc em sao phụ tình.
Tình anh dù có "chân tình"
Để làm chi nữa khi mình mãi xa?
Bao giờ cho đến tháng Ba
Bến sông xưa ấy, đôi ta hợp cầm?
Nhớ mùa lá anh đi !
Anh đang đi lang thang trên bãi sông
Mùa lá rụng đang đau lòng con nước
Lá vàng bay lả tả xuống sông này
Sông có say, hồn nước có say không?
Sao sóng vỗ không còn theo nhịp gió
Sao dồn dập ngắt đi trong hơi thở
Để thời gian vương vấn với thời gian
Để mùa lá bay... cho nõi nhớ dần lan
Tỏa bóng đổ nhẵng nheo cành trụi lá
Nỗi buồn đó sao mà nhớ quá....
Thời gian đi tênh nhẹ chẵng hề chi
Mùa Thu lá bay anh ơi, đã nói gì ???
Bâng Khuâng !
Mùa Thu lá bay anh đã đi rồi
Nghe dịu ngọt sao mà đắng đót thế !
Đông đã qua nghe lời người từng kể
Để Xuân về chẳng thấy bóng em đâu !?
Mùa Thu đã qua như cuộc bể dâu
Mùa lá rụng trong vườn xao xác nắng
Gió thổi miên man làm trắng cả trời chiều
Mây và trời xanh… một thóang phiêu diêu !
Và Xuân đến…Mùa Xuân vẫn đến
Chẳng chờ ai đào khoe với gió Xuân…
Cánh Hồng bổi hổi biết bao lần
Ngào ngạt vị hương với bao lời tâm sự !
Giữa Xuân này sao bảo Thu về cơ chứ
Hay vẫn vơ hoài Em ngóng mưa Xuân
Em ơi ! Xuân thế bao lần…
Mưa phùn đâu dễ níu chân gót Hồng !?
2007!
Không nguôi nặng một lời nguyền
Câu thơ thuở trước sao quên nỗi lời
Nặng lòng nhớ thế em ơi !
Bầu trời thơ cũ đâu người viếng thăm...
Nặng lòng vượt cả khó khăn
Để cho nhẹ gánh hành trang vào đời !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/206CDEEDC76D44E99A584A8018D1CC15.gif[/image]
Mùa thu lá bay...rừng cây ứ nhựa
Anh đã đi rồi!
và tim em máu ứa
Bóng hoàng hôn đỏ chiều bâng khuâng
Ngõ hẹn xưa anh ơi, hằn sẹo
những dấu chân...
Tình đã lìa cành
chẳng bao giờ xanh được nữa!
Số 0 mong manh cô độc
Tròn tình chấp chới lắt lay
Trăng xoè sáng loà mỏng mảnh
Đêm thanh vật vã vòm trời !
Đắng đót vị chanh chua chát
Lệ còn vương vấn tràn my
Số không long lanh trong mắt
Em còn nhớ nhớ vấn vương !?
Anh đã đi rồi Thu lá cũng bay theo
Gió có ngược thì lá em vẫn thế !
Bay bay mãi rồi cũng rơi rất khẽ
Thảm cỏ xanh cũng nhẹ đón lá rơi
Đến nỗi heo may cũng vậy bồi hồi
Vương vấn lòng ai se sắt
Một thỏang gió như một đời đã đặt
Mùa lá bay...Thu lại có heo may
Trời trong xanh thăm thẳm tầng mây
Và cánh Én liệng chao con sóng
Của tình yêu bốn mùa gió lộng
Bỗng dừng cho lá rụng với heo may !
27/7/2007!
Viết cho em
Gặp lại em sau mấy năm xa
Anh chẳng nhớ những gì mình đang nói.
Trái tim anh nôn nao, nhức nhối
Dĩ vãng tình yêu, kỉ niệm cũ tràn về.
Cái thuở xa xưa hai đứa chung lời thề
ước nguyện yêu nhau, bên nhau năm tháng
Nhưng em nói yêu anh rồi em yêu người khác
Anh chỉ biết buồn ôm trái tim chua cay.
Chúng mình chia tay trong một đêm mưa bay
Em quay đi không nói lời từ biệt
Anh hoá đá trong niềm đau da diết
Mưa nhạt nhoà sau mỗi bước em đi.
Em đến, em đi cuộc tình đã xa bay
Ai có lỗi trong tình yêu ngang trái
Vẫn biết rằng trách đời là không phải
Nhưng anh có còn gì khi cuộc sống không em?
Để suốt cuộc đời anh vẫn mãi đi tìm
Giữa cõi thực một bóng hình hư ảo
Em đó đây, lung linh trong mơ ảo
Anh ước một lần lại ôm em trong tay.
Chẳng thể giữ được những gì đã qua
Anh chỉ biết cầu cho em hạnh phúc
Nếu lúc nào cô đơn hay tuyệt vọng
Hãy trở về đây, bên anh nghe.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2007 23:56:27 bởi NganGiang >
Lặng im !
Em lặng im anh cũng lặng im
Đâng đắng đót tìm lối mòn bên của sổ
Tâm và hồn hai con người vẫn thiếu
Bởi một lần chẵng nổi …tìm nhau !
Bàn tay ai ,vòng tay ai…là ai ?
Trong hương muối mặn mòi nơi góc biển
Phía một chân trời…nơi ấy lúc hòang hôn
Em ơi ! Đâu chỉ dỗi hờn !!!...
Lặng im sao em ! Ai nhắn đi tìm ?
Sao chát chúa một màu hư thực vậy?
Rồi một lúc khỏang trời này em thấy,
Nhộn nhịp mây bay vì không nổi kiếm tìm !
Sao lặng như tờ không một tiếng chuông reo
Bỗng tan biến một ngày chờ đợi…
Tiếng bíp bận làm anh không còn cơ hội…
Như kẻ trốn tìm câm lặng …thế là thôi !
2007!
Đắm say Người yêu ơi, hãy đến bên tôi Để tình yêu trong tôi luôn hiện hữu Nhịp điệu thời gian là phút giây êm dịu Tôi lãng quên mình, chỉ biết có anh thôi. Người yêu ơi, hãy nói với tôi Lời ái ân về tình yêu mơ ước Ru hồn tôi ngọt ngào niềm hạnh phúc Ấp ủ tim tôi trong giấc mộng đắm say. Người yêu ơi, bên tôi anh có hay Tình anh trong tôi là cội nguồn lẽ sống. Dù tình yêu anh chỉ là ảo vọng Xin đừng phũ phàng giết chết một giấc mơ. Hãy ru tôi dù chỉ bằng những lời gian dối vô bờ!!!
Lời nguyền !
Mùa lá bay đi lời nguyền không bay nổi
Chỉ đôi lần chao động mạn bến xưa
Và những đêm trời kịp đổ cơn mưa
Làm ướt cả lời nguyền anh còn giữ
Nỗi nhớ nhung vẫn còn đấy chứ
Hỡi người em đã bao bận xốn xang
Mùa Thu gió lay cành lá xôn xao
Mầm non biếc đã bao lần nắng gió
Lời nguyền của nhau vẫn còn ươm trong đó !?
30/7/2007!
Sao em không đặt
Mùa Thu lá bay em đã đi rồi!?
Để anh khỏi băn khoăn
vì mình tội lỗi
Và để em được phép ra đi
Và để anh được gội nắng
Gội mưa đi về nơi ấy
Để tìm em !
Tìm lại ngày xưa...
Ước gì trong cơn mưa
kéo dài mùa Hạ...
Để heo may không kịp
nhớ mùa Thu!
Nhưng mùa Thu lá bay ta ở đâu rồi!
01/8/2007!
Xót Thu Mùa thu lá bay, anh ở đâu? Để nỗi nhớ thương hóa âu sầu Từng chiều, từng chiều trong đơn chiếc Mình em đếm lá, rớt giọt châu. Vời vợi mây chiều trôi nơi đâu? Để khoảng trời xanh thăm thẳm màu Nỗi niềm bâng khuâng sao trống trải Lá cứ rơi hoài, Thu xót không? R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 01:45:03 bởi BĂNG NGUYỆT >
Thu không buồn!
Có một mùa lá rụng ở trong vườn
Thu về đếm hộ lời thuơng qua cành !
Heo may ghẹo nắng lanh canh
Bên thềm Nhài nở buông mành thiết tha !
007!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: