Mùa thu lá bay anh đã đi rồi

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 16 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 478 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 12.03.2008 15:37:48
0
Ru mộng bên sông
 
Suốt một đời tìm nhau trong da diết
Mắt em buồn ngóng mãi ánh trăng trôi
Dải Ngân Hà hay dĩ vãng xa xôi?
Để em chìm trong mộng lòng say đắm.
 
Bên dòng sông em ước mình là sóng
Vỡ tan thành  muôn nỗi nhớ long lanh
Lấp lánh xô hoài chỉ một bờ anh
Sóng ngàn đời hát bài ca nhung nhớ...
 
Anh xa rồi trái tim em rạn vỡ
Nhặt nỗi buồn dệt thương nhớ bên sông
Mênh mang trôi say đắm cuốn theo dòng
Biết về đâu sóng ân tình chìm nổi.
 
Dù cuộc đời bể dâu em vẫn đợi
Ngày tương phùng trong sóng mắt yêu thương.
Anh bên em ấm lại những đêm trường
Tình tươi thắm thắp hồng trên sông bạc.
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

AnhAnh
  • Số bài : 4
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2008
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 16.03.2008 07:00:56
0

Trích đoạn: NganGiang

Chẳng thể

Trái đất này dù có rộng có dài
Nhưng ta chẳng thể trốn khỏi mình, ta biết
Những u sầu đêm từng đêm da diết
Nhắm mắt rồi sao còn thức chong chong.
 
Chẳng dấu nổi mình đâu, chẳng dấu nổi cõi lòng.
Dù ta có vờ như đang vu vơ câu hát
Dù ta có vờ như đã trở thành người khác
Thì nỗi buồn vẫn len lén quanh đây.
 
Chẳng thể trốn đi đâu dù đất rộng đường dài
Ta đành mang nỗi buồn ra nhấm nháp
Sao cồn thêm một nỗi niềm khao khát
Như mơ hồ mà khắc khoải khôn nguôi.
 
Chẳng thể trốn mình đâu, chẳng thể trốn khỏi người.



Thành viên mới thấy bài nay hay ghê cơ! Cám ơn Chị Ngân Giang !
Hằng An

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 17.03.2008 10:59:18
0

          (Hoá ra cũng có nhiều người... bu`n nhu* mi`nh ha!)
Cám ơn AnhAnh! Rất vui vì gặp người đồng cảm! Mong được đọc thơ của bạn nha!
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 17.03.2008 11:01:56
0
Hận tình sầu
 
Trăng buồn khóc với đêm khuya
Mây buồn khóc với núi kia âu sầu
Nỗi niềm vọng suốt canh thâu
Lòng đau lệ nhỏ nhòa câu ân tình.
Nợ đời nặng kiếp ba sinh
Xót xa cũng chỉ chữ tình đa đoan.
Hận người mang đến dối gian
Tình sâu nghĩa nặng phũ phàng một khi.
Hận mình đau đớn cũng vì
Vỡ tan mộng ảo tình si bẽ bàng.
Chốn yêu đương lắm trái ngang 
Mênh mang bể khổ, nát tan cõi lòng.
Đêm dài lắm mộng long đong
Bao giờ vơi bớt sầu trong cõi tình.
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

BichPhuong
  • Số bài : 1128
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Hà Nội !
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 18.03.2008 16:29:50
0
Ngày sinh nhật lại là ngày em đi vắng...
Chẳng kịp về để nhận đoá hồng tươi..
Để nụ cười còn đọng mãi trên môi...
Vốn là bạn vòng ôm còn rộng chán
Nhìn em cười...sao mà anh thể chán
Rung rinh cười tóc rối...
Cầm bông hồng run gió ở trên tay
Em còn bảo anh cho nhiều hơn thế nữa
Tay anh trao đoá hồng như xưa vậy
Anh vẫn còn...em vẫn thấy bâng khuâng...

.... Còn tiếp...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2008 17:00:16 bởi BichPhuong >
xuantraArq- La vida sigue igual !

BichPhuong
  • Số bài : 1128
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Hà Nội !
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 18.03.2008 16:54:36
0


Chào ngày 19.3...Gởi Ngân Giang !


Ngày sinh nhật, em vẫn còn đi vắng
Sao em không về nhận đoá hồng tươi
Nắng cuối chiều đâu thể nhạt em ơi
Như bó hoa ngày ấy
Em cầm bó hoa em vẫn còn thấy đấy
Hoa run cười nắng gió cũng cười theo
Xa xăm mắt nhìn đâu đó...
Không gian xanh ngày xưa còn bỏ ngõ...
Để một thời luyến tiếc vậy sao em...
...
Để rồi tay em cầm bông hồng anh trao
Em vẫn bồi hồi như thời còn non trẻ
Em vẫn thế...Anh của em vẫn thế
Để không gian buồn lùi mãi chốn xa xăm...
Cho xa đi cái chuyện đã ngàn năm
Lời hạnh phúc chúc nhau ngày sinh nhật
Anh cầm tay em đó là sự thật...
Truyền nồng nàn cho ấm cánh hoa xuân...
Và nhìn thấy nhau đi em dù chỉ một lần
Để loé sáng bình sinh ngày sinh nhật...

Vì chúng ta mỗi người là sự thật
Cung chúc đời này vì hai ngã anh em !
                              18.3.2008!








[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/281A60D4173B4D079BCADD6D5C043599.jpg[/image]
Attached Image(s)
xuantraArq- La vida sigue igual !

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 30.03.2008 23:17:12
0
Tình sầu
Ngược xuôi muôn nẻo đường trần
Về đâu tìm lại dấu chân thuở nào?
Hỏi trời sao mãi vời cao?
Hỏi sông sao mãi chênh chao đôi bờ?
Hỏi lòng sao mãi ngu ngơ?
Hỏi tình sao mãi bơ vơ chốn sầu?.
Lời yêu xưa đã về đâu?
Nhớ thương tri kỉ lòng đau buốt lòng.
Canh tàn dệt mộng hư không
Ngẩn ngơ gỡ mối tơ lòng trót vương.
Mơ hồ một thoáng quỳnh hương
Lẻ loi đêm lạnh gió sương úa tàn.
Chút hương tình gửi thế gian
Nguyện mai sau có phai tàn, tiếc chi.
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 12.05.2008 23:09:37
0
 Ru tình
Trăm năm trong cõi hư vô
Ta ru tình/ khúc thiên thu ngọt ngào.
Tình nồng đẹp tựa chiêm bao
Ầu ơ ru mộng hồng đào tri âm.
Một lời nên nghĩa tình thâm
Ta ru tình khúc trăm năm đợi chờ.
Thuyền trôi quên bến quên bờ
Chẳng quên được khúc ầu ơ nồng nàn.
Mây theo gió cuốn lang thang
Nhớ về phương đó hoá hàng lệ rơi.
Ầu ơ hãy ngủ tình ơi
Ru khô sầu muộn, ru vơi xót lòng.
Ru cho vợi nỗi nhớ mong
Ru vơi khắc khoải cõi lòng tương tư…
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

LanTím
  • Số bài : 507
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.06.2007
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 13.05.2008 00:47:21
0

THĂM NGÂN GIANG.
Ầu ơ năm tháng dẫu qua

Ầu ơ trời cũ vắng sao đêm trường

Tình ai vẫn vẹn chung đường

Niềm tin thắp lửa nhớ thương đợi chờ

Mai ngày thuyền ghé bến thơ

Đón người tri kỷ nguyện mơ tương phùng....



NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 16.05.2008 19:14:31
0

Trích đoạn: LanTím

THĂM NGÂN GIANG.


Ầu ơ năm tháng dẫu qua

Ầu ơ trời cũ vắng sao đêm trường

Tình ai vẫn vẹn chung đường

Niềm tin thắp lửa nhớ thương đợi chờ

Mai ngày thuyền ghé bến thơ

Đón người tri kỷ nguyện mơ tương phùng....



Trăm năm trong cõi hư không
Tương phùng có gặp để trông để chờ?
Nỗi niềm gửi gió trao mưa
Nhớ thương dệt những vần thơ nồng nàn.
Cõi tình xứ ảo mênh mang
Ru lòng say đắm đa đoan trọn đời...
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 03.06.2008 15:46:04
0
Nỗi niềm cố nhân
 
Canh dài sương phủ mờ đêm
Dõi theo vầng nguyệt lòng thêm u hoài.
Nặng lòng lời nguyện trúc mai
Người đi xa lắm có phai ân tình?
Sao mờ dẫn lối bình minh
Nhạt nhoà bóng đổ chỉ mình với ta.
Ngõ hồn trải giữa bao la
Biết đâu bến đục, đâu là bến trong.
Cố nhân xa mặt cách lòng
Mây theo gió cuốn còn trông còn chờ?
Lệ đào rớt buốt trang thơ
Vấn vương theo gió, bơ vơ tủi hờn.
Xót thương sỏi đá bên đường
Ngàn năm lặng lẽ bụi sương ngóng người.
Không vay sao phải nợ đời?
Nợ tình, nợ nghĩa, nợ lời tri ân
Nào đâu lòng nỡ trách thầm
Chim trời sải cánh vẫy vùng chí trai....
Mong tàn đêm, rạng ban mai
Chút tình tri kỉ ấm hoài trong nhau...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/A9AEF23EEA6C49F7BDB5B1168E6F2D63.jpg[/image]
Attached Image(s)
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 14.07.2008 00:29:33
0
            Đắm say
 
Sao đứng trước bình minh
Ta nghe lòng phơi phới?
Ánh dương soi ngập lối
Đưa ta tới trời xa.
 
Sao nghe tiếng mưa qua
Ta bỗng buồn vô cớ?
Vỡ oà trên mái phố
Giọt lăn niềm suy tư.
 
Đứng trước biển hình như
Ta thành người mơ mộng?
Miên man theo con sóng
Ta thăm thẳm cuối trời.
 
Sao đối diện một người
Ta chợt thành lặng lẽ?
Ánh mắt người như thể
Cháy ngàn lời yêu thương...
 
Nhỏ nhoi giữa đời thường
Ta buồn -vui - mơ mộng
Vòng tay đời trải rộng
Ta tan thành đắm say...
 
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 16.07.2008 22:48:43
0



Mưa hạ phương anh

Chiều hạ giông
Gọi mưa về vội vã
Giọt giọt xô trên bóng chiều nghiêng ngả
Ào ạt cuốn chiều trôi mau….
 
Có một cơn mưa đã cho ta gặp nhau
Cùng đếm giọt rơi
Cùng ngắm bong bóng vỡ
Cùng nghe tiếng mưa rì rầm trên mái phố
Tiếng sấm ầm ì
Đâu đó ở rất xa…
 
Mưa hạ về
nồng nàn
nhưng cũng chóng qua
Để lại đường chiều ngổn ngang rơi gãy…
Anh lướt qua đời em cũng vậy
Say đắm
Cồn cào
Để lại những tàn hoang…
 
Hạ vẫn mưa
Chiều vẫn lang thang
Em vẫn đếm giọt lăn trên mái phố
Bong bóng lung linh
Rồi bong bóng vỡ
Mưa vẫn nồng nàn
Dù khoảnh khắc mong manh…
 
Anh có nghe không?
Sấm vọng từ phương anh…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 22:54:44 bởi NganGiang >
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

ha ha
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2008
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 17.07.2008 00:14:25
0
Ngân giang có phải bạn tôi
Sông trăng thuở ấy biết đâu tìm về
Nếu là bằng hữu xin thưa
Nói lên một tiếng cho tôi tỏ tường
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55719/95F0C2BA118747FB83539226E04F10A8.jpg[/image]
Attached Image(s)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 17.07.2008 23:34:36
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 23:45:40 bởi NganGiang >
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 17.07.2008 23:44:46
0
Về đây bằng hữu muôn phương
Cố nhân - vãn khách, tỏ tường được chăng?
Có duyên hạnh ngộ nên thân
Sông trăng níu bóng bạn gần, bạn xa.
Well - com bạn đến chơi nhà...
 
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

ha ha
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2008
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 20.07.2008 00:24:03
0
Chào Ngân Giang! Bạn có cái tên rất hay, rất vui được làm quen, thân mến tặng bài thơ này nhé:
Mây lang thang lướt nhẹ những ngọn đồi
Gió rong chơi chạy qua từng cây lá
Nắng tinh nghịch nụ cười vàng choé
Mải miết tìm nhau trong thế giới diệu kỳ
Rồi mây nản hoá thành cơn mưa ướt
Gió mệt nhoài giận dỗi với hàng cây
Nắng sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Còn lại...
Đêm dài với bóng tối cô đơn...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55719/38309ABE16D8432B86C75CEABEDAE0EA.jpg[/image]
Attached Image(s)

ha ha
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2008
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 20.07.2008 19:52:30
0
Luẩn Quẩn
Bóng chiều loang lổ
Em mang đi
Giết chết một mảnh tình
Chốn xa
Em sẽ đến
Hận thù và tình yêu
Có phải anh lang thang vào chốn này?
Tìm em...
Hay em nhầm lẫn
Thứ tình yêu không có thật
Đôi ta!!!
Em lang thang vào chốn này
Tìm anh!!!
Có phải anh?
Hay đôi ta nhầm lẫn


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55719/67420FF8052A4070B14925DC853F0F8B.jpg[/image]
Attached Image(s)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 21.07.2008 00:00:23
0
Cám ơn haha đã tặng thơ. NG hoạ cùng bạn bài Luẩn quẩn nha.

 
Tìm nhau

Lang thang chốn ấy phù du
Người tìm chi mãi mùa thu xa vời?
Dấu yêu lầm lỡ bờ môi
Còn đây mặn đắng dòng đời cô liêu.
Tình thu chết đáy tim yêu
Lá bay nhuộm tím đường chiều chênh chao
Bước chân giữa nẻo hư hao
Tìm chi một bóng trăng sao qua trời?
Duyên tình xưa đã phai phôi
Đôi lòng li biệt, một đời lang thang…
Lạc trong nỗi nhớ mênh mang
Đâu vần thơ cũ muôn vàn  yêu thương? …
 
Tìm chi trong cõi vô thường???…
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 06.08.2008 23:36:17
0

Dấu xua kỉ niệm
 

Bước chân nào đưa em về phố xưa
Lối gạch nghiêng chênh chao theo nỗi nhớ
Xác lá rơi liệm cuộc tình dang dở
Dấu thu tàn vỡ vụn mảnh xót xa.

Con đường xưa nơi ta đã từng qua
Vẫn còn in dấu chân ai trên lối
Em lang thang tìm lại thời nông nổi
Khát khao hoài một nhánh lá diêu bông.

Vạt nắng chiều lạc lõng giữa phố đông
Lắt lay nhuộm màu hoàng hôn phai úa
Kí ức xa xăm, dấu xưa muôn thuở
Xác xao dặm dài trên những bước hoang.

Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 10.08.2008 00:43:18
0
 
Vụn vỡ

Xin cho em buồn nốt đêm nay
Một nỗi buồn từ thẳm sâu trời đất
Một nỗi buồn từ đáy tim rất thật
Một nỗi buồn hoá đá buốt tâm sâu.
 
Từ ngày mai ta chẳng phải của nhau
Ân tình xưa chỉ còn trong hoài niệm
Chỉ nỗi đau có hình hài hiển hiện
Day dứt tình sầu từng năm tháng hư vô.
 
Vỡ tan rồi mộng tình bên sông thơ
Bọt nhung nhớ dạt trôi về dĩ vãng
Bến sông xưa hoang vu chiều chạng vạng
Để đôi bờ mãi mãi chẳng đò qua…
 
Trong đớn đau em ước được tan ra
Thành muôn sóng nối đôi bờ khao khát
Để muôn đời sông cồn cào khúc hát
Một niềm yêu thẳm thẳm chốn khôn cùng.
 
Giọt nước mắt đêm rớt vào hư không
Buốt con tim trong phù du vụn vỡ.
Đêm cuối cùng cho nỗi đau dang dở
Xin khóc một lần rồi hoá đá trăm năm.
                           30/3/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2008 00:01:32 bởi NganGiang >
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 19.08.2008 00:12:33
0
 
Như khúc tình thơ
 
Có những chiều mảnh hoàng hôn sắt se
Từng vầng mây lang thang về nơi ấy
Gió thổi đâu mà dòng trôi vẫn vậy
Ngút xa vời như nỗi nhớ phương anh.
 
MốI tình thơ ta dệt trọn ngày xanh
Cho anh, cho em, cho đắm say ngày tháng
Mộng cao xanh ánh trăng kia làm bạn
Chung nguyện lòng chắp bút nối duyên thơ.
 
Dù một mai ánh trăng có hững hờ
Nụ cười xưa có phai màu sương khói.
Vẫn còn đây bao dấu yêu vẫy gọi
Khúc tình nồng da diết mỗi trang thơ…
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 23.08.2008 23:28:53
0
        Đừng xin lỗi em
               Mến tặng người bạn thích hát bài "Xin lỗi tình yêu"
Từng  chiều về em lang thang phố xưa
Bước chân côi nghe cõi hồn giá buốt
Anh đâu đây, ảnh hình bao thân thuộc
Sao nhạt nhoà phai dấu một lời yêu…
 
Hà Nội thu sang, vàng úa bước cô liêu
Cơn mưa lạc giữa dòng đời lạnh giá
Chiều qua mau trên tàn cây vội vã
Nghe nhói lòng hơi ấm một vòng tay.
 
Chẳng trách anh đâu khi tình đã đổi thay
Đừng khắc khoải vì em bởi một lời xin lỗi
Con tim đa mang, con tim nào có tội
Say đắm vội vàng, lạc lối chốn yêu đương…
 
Chắc còn trong anh chút ân tình vấn vương
Để anh phải cảm thương về thu cũ?
Nhưng anh ơi, trong nỗi đau dang dở
Liệu có vợi lòng lời xin lỗi đầu môi?.....
 
Xin trả cho người lời yêu đã xa xôi
Em nguyện cầu chút tình kia hoá gió
Để bớt đau khi con tim lầm lỡ:
“Muốn thôi yêu thì đã trót yêu rồi”…
                          18/8/08
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 01.09.2008 15:48:11
0
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/1E06F21C3EE54F93AB8C590311BC92B9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 21:51:04 bởi NganGiang >
Attached Image(s)
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 02.09.2008 00:41:28
0
 
                 

đắng cay


Em vẫn nơi này ngóng đợi ai
Vần thơ day dứt bao canh dài
Ngóng theo lối lá/ vàng kín ngõ
Khóc một mối tình sớm phôi phai.
 
Trời nỡ xui chi cảnh trái ngang
Người phụ em rôì mộng tình tan.
Lời yêu đầu môi bao say đắm
Hoá bụi bên đường nhuốm quan san.
 
Em biết lòng người cũng đắng cay
Em và người ấy, chọn ai đây?
Thôi em đành phận đời cô lữ
Xa người, về bến gió gác mây…
 
Người cứ vui đi chốn bình yên
Em nào mong đời hết ưu phiền.
Xin đừng mang tình ra đùa giỡn
Đau xót lòng em mộng sầu miên…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 00:22:44 bởi NganGiang >
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 03.09.2008 23:37:16
0
 
 
Tình thu lệ vương

Lại một mùa về trong heo may
Sông trăng ngơ ngác nhuốm sương gầy
Tình thu bao mùa sen thay lá
Còn chút hương tàn theo gió bay..
 
Tình hỡi giờ này biệt nơi đâu
Mặc em đau đớn đếm giọt ngâu
Vẫn biết lời yêu người gian dối
Sao vẫn đắng lòng những canh thâu.
 
Người đã bỏ em đi thật xa
Còn đâu nhung nhớ thắp trăng ngà
Lời yêu đỏng đảnh tan theo gió
Còn em hiu quạnh ngóng thu qua...
 
Người mãi đi tìm ảo mộng riêng
Mình em cô quạnh một nỗi niềm
Cay đắng đếm đong sao cho đủ
Vừa trái tim tàn lệ sầu miên…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 00:21:32 bởi NganGiang >
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 08.09.2008 18:27:14
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/86DF5AA8584244FAAD944A3C66CFCEEA.jpg[/image]
 

Ảo tình
 
Ảo tình có phải là tình?
Để ta thương mướn, để mình khóc vay.
Chông chênh cõi mộng tình say
Ảo hư, hư ảo, mua ngày, bán đêm.
Còn chăng nỗi nhớ không tên?
Mênh mang theo gió gửi miền mộng mơ.
Chút ân tình ảo cũng thơ
Mình trao, ta nhận, hững hờ được chăng.
Ta về kết mộng trăm năm
Ru tình cõi ảo cùng trăng đêm trường...
     19/3/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 23:19:28 bởi NganGiang >
Attached Image(s)
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 08.09.2008 23:12:14
0
Tiếng cười em
                    Tặng cưng

Chiều buông nắng xa xa
Mênh mang sóng hiền hoà
Vẳng tiếng cười em đó
Rộn lòng anh khúc ca.
 
Tiếng cười em là hoa
Nở hương đời thơm ngát
Tiếng cười em là nhạc
Ngân khúc hát yêu thương.
 
Tiếng cười em vô thường
Dâng cuộc đời say đắm
Tiếng cười trong veo nắng
Ấm lòng cõi thế nhân.
 
Dọc cuộc đời gian truân
Tiếng cười theo anh mãi
Bao dấu yêu giữ lại
Ươm đầy cõi mộng mơ.



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/7D6F840BD5DA4E029D67A8B8D822474D.jpg[/image]
Attached Image(s)
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 11.09.2008 23:57:01
0
 
Nếu lỡ ta yêu nhau
 
Nếu lỡ mai này ta yêu nhau
Em chẳng còn buồn mỗi mùa ngâu
Thu về gió hát bên khung cửa
Hong sợi tơ tình trong mắt nhau.
 
Nếu lỡ mai này ta yêu nhau
Chung vần thơ viết dệt mộng đầu
Canh khuya trăng vàng thôi đơn bóng
Hồn quyện sóng lòng đắm canh thâu.
 
Nếu lỡ mai này ta yêu nhau
Tình lên môi mắt, hết âu sầu
Bên em anh nhé lời da diết
Chung mộng tơ hồng muôn kiếp sau…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/22AD17E3D5E946729846533DB1533386.jpg[/image]
Attached Image(s)
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 12.09.2008 23:02:35
0
Trở Lại Bến Sông Xưa
 
                                                        Tặng V.Đ.T


Quay trở lại, bến bờ xưa xa tắp
Lặng trong lòng ngùi ngậm nỗi xót xa
Thời gian qua cuộc đời đầy giông gió
Cuốn vô tình.... bao tình nghĩa trong ta


Mấy vần thơ .... thiết tha hương nồng ấm        
Em đã từng ấp ủ như lời ru
Em đã sống với niềm tin trong ấy
Như người bạn thân nhất, nặng nghĩa nhân.


Mấy vần thôi..... từng làm xanh cây lá
Đã ươm màu cho cuộc sống đơm bông
Mấy vần thôi.... là tình đời, lẽ sống
Dắt dìu em những buổi 'chiều đông'.

 
Cùng đêm nay em trở lại bến sông
Muốn tìm về niềm tin  yêu cuộc sống.
Sau bão giông ta có còn gặp lại
Những ân tình thuở ấy ta trao?


T.H.A


10.9.08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 23:18:25 bởi NganGiang >
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 16 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 478 bài trong đề mục