Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Bên bậu cửa Em ngồi trông Én lượn.. Lá cũng bay xao xuyến chút lòng Em. "Mùa Thu lá bay anh đã đi rồi" Em vẫn đó Tượng tạc vào khung cửa !?.. Sao anh lại biết tượng Em
Tạc vào khung cửa những đêm nhớ thầm ?
Đêm đêm dõi mắt nhìn theo
Cánh thơ gió thoảng trong veo nỗi buồn
Anh đi trong nắng chiều hôm...
Theo sau lá rụng vương buồn theo Anh !
Thế Là
Thế là ngày cũng trôi qua
Thế là xa cách đủ ba năm rồi
Ba năm đủ giết một tôi
Bạc khô nước mắt tình ôi tang dòng
Hong thôi đôi má cho hồng
Tang xô quẳng đốt trả lòng người ta
Áo hoa lại ướm vê tà
Chuốt bờ tóc rối mượt mà...chơi thu
Hobac
Ta vô tình nhặt nhạnh những vần thơ
Trong ký ức một thời nao quên lãng
Vô tình lá vàng rơi trong gió thoảng
Chợt vô tình lặng lẽ nhớ mùa thu
Thu vô tình rớt xuống thềm nắng hạ
Người vô tình đặt bút họa vàng thu
Đời như vẽ, vẽ như một lời ru
Ru yên giấc những vần thơ quên lãng
Thế là cũng cánh chiều buông
Thu về rũ lại nỗi buồn cho em
Lá bay gió giật cánh rèm
Liễu xua xua mãi tình buồn xa xăm
Thu đi đi mãi bao năm
Để rồi vẫn vậy sắt cầm cầm tay
Lá vàng theo gió cuốn bay
Mùa Thu sắp hết năm nay vẫn còn !
Đông về chắc lại cô đơn !....
12/9/2007!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/3343893063324343962C781567835A0D.jpg[/image]
Trích đoạn: hobac
Thế Là
Thế là ngày cũng trôi qua
Thế là xa cách đủ ba năm rồi
Ba năm đủ giết một tôi
Bạc khô nước mắt tình ôi tang dòng
Hong thôi đôi má cho hồng
Tang xô quẳng đốt trả lòng người ta
Áo hoa lại ướm vê tà
Chuốt bờ tóc rối mượt mà...chơi thu
Hobac
Xót xa Thời gian lặng lẽ trôi qua
Đôi ta xa cách đã ba năm rồi.
Ba năm mòn mỏi đơn côi
Ba năm trông ngóng mây trôi cuối trời
Ba năm biền biệt tình ôi
Bóng chim tăm cá biết nơi đâu tình?
Ba năm chẳng có bình minh
Đêm dài nối mộng cõi tình bến mơ.
Ba năm lòng khoác tang xô
Để tang một mối tình hờ xót xa.
Biết lòng người chẳng mặn mà
Sao lòng mình mãi thiết tha bến tình?
Trích đoạn: GCTS
Ta vô tình nhặt nhạnh những vần thơ
Trong ký ức một thời nao quên lãng
Vô tình lá vàng rơi trong gió thoảng
Chợt vô tình lặng lẽ nhớ mùa thu
Thu vô tình rớt xuống thềm nắng hạ
Người vô tình đặt bút họa vàng thu
Đời như vẽ, vẽ như một lời ru
Ru yên giấc những vần thơ quên lãng
Vô tình
Vô tình lá rớt chiều nay
Theo cơn gió thoảng nhẹ lay mặt hồ.
Vô tình lòng bỗng nhớ thu
Nhớ hương hoa sữa nhẹ ru đêm về.
Vô tình khóc ướt cơn mê
Nhớ đêm trăng lạnh câu thề chung đôi.
Vô tình vọng tiếng xa xôi
Lời ru đau đáu một thời mơ xa.
Vô tình người, vô tình ta
Chung dòng tiếc nuối xót xa tình nồng.
Vô tình thôi, người biết không?
Trích đoạn: BichPhuong
Thế là cũng cánh chiều buông
Thu về rũ lại nỗi buồn cho em
Lá bay gió giật cánh rèm
Liễu xua xua mãi tình buồn xa xăm
Thu đi đi mãi bao năm
Để rồi vẫn vậy sắt cầm cầm tay
Lá vàng theo gió cuốn bay
Mùa Thu sắp hết năm nay vẫn còn !
Đông về chắc lại cô đơn !....
12/9/2007!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/3343893063324343962C781567835A0D.jpg[/image]
Nỗi lòng thu qua
"Đông về chắc lại cô đơn.."
Heo may theo gió giận hờn thu qua.
Chẳng vương chút nắng nhạt nhòa
Nghe mùa thu chết, xót xa nỗi buồn.
Cung sầu lỗi nhịp tơ vương
Ngẩn ngơ chiều tím nhớ thương lá vàng.
Chút tình theo gió lang thang
Giục đông qua nhé, xuân sang vợi sầu.
Đi qua mùa lá bay!
Em đi qua mùa Thu với tà áo mới
Đón Đông về ửng đỏ má nên duyên
Long lanh xa với đôi mắt hạt huyền
Đỏng đảnh sóng dập dồn cơn gió thổi
Để ai đó thêm một lần bổi hổi...
Bối rối thêm lần...sóng sánh vòng tay!
Tuổi trẻ căng tròn dồn nén những thơ ngây!
Đôi mắt xa xăm cũng đủ đong đầy
Em được sánh với anh đi vào chiều gió lộng
Tạm biệt một mùa..cánh lá...bay bay !
13/9/2007!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/5C8A521680654A18AAEA75CD1BA0A45C.jpg[/image]
Mùa Thu Sẽ Đến Nữa Không
(Tặng Ngân Giang)
Anh ơi! mùa thu sẽ đến nữa không
Lá có còn bay nước mắt có dòng
Đến đi anh, ru em đừng thoảng mộng
Để thu về thôi lẻ bóng chờ trông
Hobac
Cảm ơn thiện ý của Hobac nha. NG đáp nhé.
Thu về đâu Nhớ một mùa lá rơi Xôn xao tím khung trời Người ra đi từ ấy Tôi hoài mộng chơi vơi. Ngày tháng vẫn xa khơi Bao mùa qua, năm tới Úa sầu niềm ngóng đợi Đợi một mùa lá rơi. Thu vẫn đến đó thôi Sao người mãi xa xôi Chút ân tình thu cũ Hóa lá vàng rơi rơi. Biết bao giờ cho vơi Ảo mộng bên dòng đời? Thu về đâu có biết Xót xa hoài tim côi?
Khúc ru ca Suốt đêm dài đợi sáng
Thao thức nỗi cô đơn
Năm canh lạnh nỗi buồn
Xa rồi vầng dương ấy.
Hỏi trời sao cao vậy?
Hỏi sông sao thẳm sâu?
Hỏi lòng sao mãi sầu?
Hỏi tình sao đơn bóng?
Đêm dài sao lắm mộng?
Thổn thức ướt trang thơ
Xa xót suốt đêm chờ
Để ngày mai lại đợi.
Tình yêu sao diệu vợi?
Tím nỗi buồn sương giăng
Trọn đời trong cách ngăn
Ôm một vầng trăng vỡ.
Ta yêu nhau một thuở
Sao để sầu trăm năm?
Tìm đâu khúc nguyệt cầm
Ngân nỗi lòng luyến tiếc.
Anh ơi, anh có biết
Nào đâu dễ tình si
Nhìn tháng lại, năm đi
Nghe sầu dâng khoé mắt.
Trời đêm, sao vằng vặc
Lung linh khúc ru ca
Tình yêu em thiết tha
Muôn đời về anh đó.
Đêm Thu !
Đêm Thu dài sao nhỉ!?
Sao nghe lặng êm đềm
Sao gió lại nỡ quên
Thổi vào miền hư ảo !?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/0378EC1EEE0C4E988AF483EA910A8436.jpg[/image]
Vạt nắng bên thềm nhạt nhòa run
Cánh lá nhẹ rơi thể vô hồn...
Đong đưa ngọn gió buồn cánh lá
Anh đâu biết rằng...Em buồn hơn !?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/F74D203EBA414539874B55F67BE00A89.jpg[/image]
Xin đừng
Xin đừng khắc khoải vì nhau
Xin đừng nhớ mãi nỗi đau khôn cùng.
Tình ta ở chốn hư không
Cho dù thương nhớ, chẳng mong ngày kề.
Lá Thu ngập lối chân về
Nghe trong tiếng gió não nề hương xưa.
Ân tình gửi gió trao mưa
Bao nhiêu thương nhớ cho vừa, người ơi.
Mùa Thu đi rồi theo bước chân anh
Vài cánh lá đã bay trong cơn gió
Heo may về đâu đó chờ mong!
Anh lại đi, đi đến khôn cùng
Cảm xúc mùa Thu tươi nắng
Khỏang trời xanh vào hoàng hôn bắng lặng
Não nề hương đắm đuối những hạt sương
Heo may đưa anh đi tới cuối con đường !
27/9/2007!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: