Chuyện của ai..........?
ga_hoang 29.06.2007 18:35:49 (permalink)
0
Chiều buông tỉnh giấc mộng hồng
Rêu phong lối cũ mênh mông nắng tà
Con đường xưa nghĩ dã xa
Giật mình quay lại còn ta với mình
Chim kêu chuông đổ vô tình
Đất trời chao đảo dáng  hình lung lay
...........
Đưa tay ra hứng nắng chuều
Đáy lòng tâm niệm một điều xa  xôi
...........
Trên vai vết cắn hôm nào
Xui ai mong nhớ khắc vào con tim
Khiến ai lầm lũi kiếm tìm
Tìm ai đáy vực đắm chìm chiêm bao
Có ai thánh thiện thanh cao
Để ai khắc khoải xanh xao hình hài
Có ai tóc thả ngang vai
Để ai hay vuốt , để ai thẫn thờ
Có ai ánh mắt ngây thơ
Để ai khắc khoải hàng giờ không thôi
Có ai trăng gió lả lơi
Để ai tức giận... bồi hồi chôn sâu
Có ai đôi lúc u sầu
Để ai không nói nguyện cầu cho ai
Có ai vô cớ giận ai
Có ai tránh mặt để ai chạnh lòng
Biết ai còn nhó ai không?
Biết ai mong đợi chờ trông tửng ngày
Trách ai chẵng chút mảy may
Trước ai tha thiết tràn đầy khát khao
...............
Giờ ai biết phải làm sao...
Để nguôi tình ấy phút xao động hồn.............
 
Thanhnhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2007 18:39:38 bởi ga_hoang >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9