Người thứ hai Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con Bởi trước con anh ấy là của mẹ Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ Nhưng anh ấy sẽ suốt đời yêu mẹ , mẹ ơi!! Mẹ đã sinh anh ấy ở trong đời Hình ảnh mẹ đã lắng sâu vào tim anh ấy Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy Nhưng con cũng chỉ là người thứ hai Có lẽ mỗi hoàng hôn mỗi ban mai
Anh ấy sẽ nhớ con hơn nhớ mẹ
Con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ là bến bớ thương nhớ cả đời anh.
Con chỉ là một cơn ưa mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con
trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu luôn âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ giàng riêng cho mẹ mà thôi.
Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Nhưng có thể chia tay khi ngày mai có thể
Nhung anh ấy sẽ suốt đời yêu mẹ
Dẫu thế nào con cũng chỉ thứ hai.
THƠ SƯU TẦM.