Vườn Cũ Tình Thơ

Tác giả Bài
NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
Vườn Cũ Tình Thơ - 30.06.2007 20:43:30
0
TÌM EM !

Tôi đã tìm em khắp mọi nơi
cuối sông góc biển lại chân trời
em đi lối cũ mờ tin nhạn
tôi đợi vườn xưa lặn bóng người
hỏi gió , hững hờ đưa khóm trúc
hỏi mây , lờ lững dạt xa xôi
tìm về kỷ niệm tình thơ nhặt
làm mớ hành trang , đoạn cuối đời...

...NT...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2007 20:45:11 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Vườn Cũ Tình Thơ - 30.06.2007 20:48:43
0
mến chào NghiaTinh đến với VNTQ - Chúc bạn sinh hoạt thoải mái và gieo trải thơ văn khắp DĐ.
Thân
vdn


Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Vườn Cũ Tình Thơ - 01.07.2007 02:19:39
0


TÌM EM !

Tôi đã tìm em khắp mọi nơi
cuối sông góc biển lại chân trời
em đi lối cũ mờ tin nhạn
tôi đợi vườn xưa lặn bóng người
hỏi gió , hững hờ đưa khóm trúc
hỏi mây , lờ lững dạt xa xôi
tìm về kỷ niệm tình thơ nhặt
làm mớ hành trang , đoạn cuối đời...

...NT...

Chờ Ai!!

Chờ ai em dõi mắt nơi nơi
Anh đến hoa xuân rộn đất trời
Vườn cũ giăng mơ cành lá mộng
Đường xưa lắng nhịp bước chân người
Tâm tình gửi gió bay trời lạ
Nỗi nhớ reo lòng vọng nẻo xôi (xa xôi )
Mượn cánh thư xanh lồng tiếng hẹn
Đong đầy nghĩa thắm giữ bên đời

TA






Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: Vườn Cũ Tình Thơ - 05.07.2007 19:18:53
0
NHỚ NGƯỜI !
 
Nhớ lắm người ơi...đến thẩn thờ
ngày nào xướng họa dệt tình thơ
người vun bút ngọc đan mơ mộng
kẻ chống thuyền không gọi bến bờ
sông nước hữu tình gieo tiếng hẹn
bèo mây trôi dạt lạt đường tơ
còn đâu nét mực , mùi hương thoảng
nhớ lắm người ơi...hóa dại khờ
 
...NT...
 
 

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Vườn Cũ Tình Thơ - 05.07.2007 20:40:51
0
NHỚ NGƯỜI !

Nhớ lắm người ơi...đến thẩn thờ
ngày nào xướng họa dệt tình thơ
người vun bút ngọc đan mơ mộng
kẻ chống thuyền không gọi bến bờ
sông nước hữu tình gieo tiếng hẹn
bèo mây trôi dạt lạt đường tơ
còn đâu nét mực , mùi hương thoảng
nhớ lắm người ơi...hóa dại khờ

...NT...


Chút Si khờ

Chiều nay nắng nhạt cảnh ơ thờ
Để mảnh tình rơi đẫm áng thơ
Nỗi nhớ nào chờ bên cánh mộng
Mây sầu ai phũ giữa đôi bờ
Anh về phương đó mong tin nhạn
Em ở nơi này kết mối tơ
Bặt nhịp cầu duyên lời xuớng họa
Giữ lại trong ta chút si khờ

TA



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2007 21:56:09 bởi Song Anh >
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: Vườn Cũ Tình Thơ - 10.07.2007 16:53:02
0
Tình hẹn!

Người đâu quen biết để mà chi
hò hẹn trăm năm biết được gì
sáng sáng TIMVUI chờ bóng nhạn
chiều chiều THƯ QUÁN vọng tình si
bờ môi khoé mắt chưa từng gặp
dáng liễu hình tơ mãi hiếu kỳ
tình đợi tình chờ trong nét bút
họa vần thơ hẹn....chút tình si...

...NT...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 16:54:17 bởi NghiaTinh >

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Vườn Cũ Tình Thơ - 10.07.2007 17:59:19
0
Tình hẹn!

Người đâu quen biết để mà chi
hò hẹn trăm năm biết được gì
sáng sáng TIMVUI chờ bóng nhạn
chiều chiều THƯ QUÁN vọng tình si
bờ môi khoé mắt chưa từng gặp
dáng liễu hình tơ mãi hiếu kỳ
tình đợi tình chờ trong nét bút
họa vần thơ hẹn....chút tình si...

...NT...

Tình Si

Người dưng khác họ đợi làm chi?
Xa vắng lại lo biết có gì?
Lắm lúc lời thi tràn luyến nhớ
Đôi lần nét chữ ngập cuồng si
Yêu thương em dệt tình ngây ngất
Xao xuyến anh say giấc lạ kỳ
Hạnh phúc theo vần thơ thắm nở
Nghe trời giăng mộng những dòng si

TA

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 18:14:39 bởi Song Anh >
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: Vườn Cũ Tình Thơ - 11.07.2007 18:59:17
0
kỷ niệm xưa.
 
Về nhé em ơi lại chốn xưa
ta ôn kỷ niệm của bao mùa
hái hoa cày tóc...ta cùng dệt
bắt bướm xe lòng...anh đón đưa
thu đến u buồn , thêm lá đổ
đông sang lạnh lẽo, lại đầy mưa
em còn có nhớ bao lần hẹn
e ấp yêu thương lúc trở mùa...
 
...NT...
 
 
 
...NT...

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Vườn Cũ Tình Thơ - 12.07.2007 15:31:44
0


kỷ niệm xưa.

Về nhé em ơi lại chốn xưa
ta ôn kỷ niệm của bao mùa
hái hoa cày tóc...ta cùng dệt
bắt bướm xe lòng...anh đón đưa
thu đến u buồn , thêm lá đổ
đông sang lạnh lẽo, lại đầy mưa
em còn có nhớ bao lần hẹn
e ấp yêu thương lúc trở mùa...

...NT...



Kỷ niệm xưa

Ta về góp lại những ngày xưa
Kỷ niệm theo nhau đã mấy mùa
Lịm giữa khung trời mây lã lướt
Nhìn theo hoa bướm gió đong đưa
Tâm tình viết lại đầy trang giấy
Dĩ vãng khơi về chút nắng mưa
Giữ mãi trong đời bao ký ức
Nghe thương mỗi bận khắc giao mùa

TA



Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: Vườn Cũ Tình Thơ - 21.07.2007 14:55:27
0
Bao giờ gặp em !

Mấy ngày không gặp tựa ngàn năm
khoắc khoải hình em cứ nhớ thầm
những tối đỏ đèn trông bóng bạn
những đêm thao thức gọi tên Trâm
đôi vần thơ xướng trao vương vấn
mấy nét thơ yêu chớm nảy mầm
em hởi vì đâu... sao mãi đợi
bao giờ ta tính chuyện trăm năm...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 15:04:40 bởi NghiaTinh >
...NT...

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Vườn Cũ Tình Thơ - 24.07.2007 18:19:27
0
Bao giờ gặp em !

Mấy ngày không gặp tựa ngàn năm
khoắc khoải hình em cứ nhớ thầm
những tối đỏ đèn trông bóng bạn
những đêm thao thức gọi tên Trâm
đôi vần thơ xướng trao vương vấn
mấy nét thơ yêu chớm nảy mầm
em hởi vì đâu... bao giờ gặp
bao giờ ta tính chuyện trăm năm...

....NT.....

Bao giờ..

Ngày qua tháng lại cũng gần năm
Cứ vậy tình trôi giữa lặng thầm
Ước buổi trao duyên còn gửi mộng
Chờ người chải tóc vẫn cài trâm
Hương nồng ngõ ái đang pha sắc
Ý  thắm vườn yêu đã trổ mầm
Tiếc kẻ chân mây ngưới góc biển
Thì đành góp nhớ trãi từng năm

TA

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2007 18:30:26 bởi Song Anh >
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: Vườn Cũ Tình Thơ - 26.07.2007 15:45:58
0
Suối tóc mơ.
                                                           Tóc nàng một thuở cài trâm
                                               Tình nàng sao cứ âm thầm bên tôi.


Mơ màng mái tóc xõa cài Trâm
dáng nhỏ hay hay , cứ nhớ thầm
ngày ấy quen nhau thơ xướng họa
buổi đầu tao ngộ nghĩa tri âm
nào hay tình ấy hoài mông đợi
có biết người đây cứ mãi tằm
góc biển chân mây lòng cứ mộng
tóc nàng , tay chải lúc cài Trâm

 
...NT...

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Vườn Cũ Tình Thơ - 28.07.2007 03:27:32
0


Suối tóc mơ.
                                                          Tóc nàng một thuở cài trâm
                                               Tình nàng sao cứ âm thầm bên tôi.


Mơ màng mái tóc xõa cài Trâm
dáng nhỏ hay hay , cứ nhớ thầm
ngày ấy quen nhau thơ xướng họa
buổi đầu tao ngộ nghĩa tri âm
nào hay tình ấy hoài mông đợi
có biết người đây cứ mãi tằm
góc biển chân mây lòng cứ mộng
tóc nàng , tay chải lúc cài Trâm


...NT...


Vẫn vắt ngang đầu một chiếc trâm
Chờ ai luyến nhớ lặng âm thầm
Mơ ngày hội ngộ trao lời thệ
Ước buổi tương phùng dệt khúc âm
Lỡ sợi tơ hồng đan chẳng đến
Thì ông Nguyệt lão biết đâu tằm
Canh sương gió lạnh trường đêm mộng
 Đợi giấc hương nồng lược với trâm

TA
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: Vườn Cũ Tình Thơ - 06.08.2007 21:12:32
0
Không biết có phải vì nàng tên Trâm,
mà tôi cứ mơ hoài làn tóc thả
Không biết có phải vì câu vàng đá,
mà tóc nàng mãi xoả phủ bờ vai
 
Mái tóc thề!
 
Tóc nàng buông xõa phủ bờ vai
kẹp chiếc Trâm yêu chãi dọc dài
óng ả vờn bay  man mát biếc
mượt mà gợn sóng ngất ngây say
một làn suối mộng gieo thương nhớ
ngàn sợi tơ duyên kết tháng ngày
tóc hởi trao chăng lời thệ ước
buông dài tóc xoã , giữ tình ai.
 
...NT...

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Vườn Cũ Tình Thơ - 07.08.2007 15:28:45
0
Không biết có phải vì nàng tên Trâm,
mà tôi cứ mơ hoài làn tóc thả
Không biết có phải vì câu vàng đá,
mà tóc nàng mãi xoả phủ bờ vai
 
Mái tóc thề!
 
Tóc nàng buông xõa phủ bờ vai
kẹp chiếc Trâm yêu chãi dọc dài
óng ả vờn bay  man mát biếc
mượt mà gợn sóng ngất ngây say
một làn suối mộng gieo thương nhớ
ngàn sợi tơ duyên kết tháng ngày
tóc hởi trao chăng lời thệ ước
buông dài tóc xoã , giữ tình ai.
 
...NT...

Mái tóc xanh em trao về chốn ấy
Của người thương xa gửi đến người thương


Từ trăng ôm mộng

Khoác mảnh tơ tình trĩu nặng vai
Đời thêm lã lướt quãng mơ dài
Thênh thang lối nhõ đôi lòng hẹn
Chếch choáng men nồng một giấc say
Bẻ mảnh trăng thơ cài sóng nước
Xuôi dòng lá thắm dệt đêm ngày
Sao trời lấp lánh ôm bờ nhớ
Ánh mắt thu huyền lạc bước ai

TA


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2007 15:29:50 bởi Song Anh >
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: Vườn Cũ Tình Thơ - 11.08.2007 21:10:57
0

Không biết có phải vì nàng tên Trâm,
mà tôi cứ mơ hoài làn tóc thả
Không biết có phải vì câu vàng đá,
mà tóc nàng mãi xoả phủ bờ vai

Mái tóc thề!

Tóc nàng buông xõa phủ bờ vai
kẹp chiếc Trâm yêu chãi dọc dài
óng ả vờn bay man mát biếc
mượt mà gợn sóng ngất ngây say
một làn suối mộng gieo thương nhớ
ngàn sợi tơ duyên kết tháng ngày
tóc hởi trao chăng lời thệ ước
buông dài tóc xoã , giữ tình ai.

...NT...


Mái tóc xanh em trao về chốn ấy
Của người thương xa gửi đến người thương



Từ trăng ôm mộng

Khoác mảnh tơ tình trĩu nặng vai
Đời thêm lã lướt quãng mơ dài
Thênh thang lối nhõ đôi lòng hẹn
Chếch choáng men nồng một giấc say
Bẻ mảnh trăng thơ cài sóng nước
Xuôi dòng lá thắm dệt đêm ngày
Sao trời lấp lánh ôm bờ nhớ
Ánh mắt thu huyền lạc bước ai

TA

 
Tơ tình
 
Tơ tình em khoác phủ bờ vai
tóc thả nghiêng che những dặm dài
nặng trĩu mảnh lòng thương phận bạc
ngỗn ngang tâm sự sợ tình phai
xuôi dòng nhung nhớ đan mơ mộng
dõi mắt tương tư dệt tháng ngày
thân gái đường xa xin dám hỏi
tơ tình gánh giúp...nhẹ bờ vai
 
...NT...