Con đường Mây Trắng
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 32 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 468 bài trong đề mục
mây trắng 27.05.2011 10:12:42 (permalink)
0



Bên cầu định mệnh


bỗng dưng vạt nắng xôn xao
cuối miền hư ảo một cành thiên thu
em về áo lụa phù du
lênh đênh trong gió tóc ru vai người

mảnh hoàng hôn sáng chơi vơi
theo em người bước qua đời hoang vu
dòng thơ xanh biếc màu thu
long lanh ánh lửa soi từ dặm xa

lối xưa mở ngõ tình hoa
đón người từ lúc bên ta có người
từ khi mây ngủ lưng trời
từ thơ vào giấc mơ đời cùng anh

định mệnh từng phút mong manh
nợ nhau nghìn kiếp nên thành tri giao ...

Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2011 10:14:57 bởi mây trắng >
nghinhnguyen 27.05.2011 13:01:40 (permalink)
0


Trích đoạn: mây trắng




Ngọt đắng chén tình


chén tình người rót hôm nay
đủ men ngọt đắng cho dày vị yêu
con tim thấm đẩm cô liêu
sẽ đi qua hết trăm chiều đam mê

nỗi đau em dẫu tái tê
nỗi đau anh buốt lời thề xuân xanh
vẫn em huyền dịu mong manh
vẫn anh khoắc khoải cam đành xót đau

mai tình lỡ trót hư hao
hồn ai ôm mãi dạt dào bóng anh
phải chăng tha thiết mộng lành
là ân tình của một cành thiên hương

nhân gian ngọt đắng diệu thường
tình yêu là phút tận tường khổ đau...


Mây Trắng
 
r





Vị Đắng

Cuộc tình đã đi qua đời ta
Giấc mộng ái ân chẳng phôi pha
Thời gian lắ̀ng trầm trong ký ức
Bốn mùa thương nhớ cứ trôi qua

Hiu hắt mùa đông trong giá băng
Mùa xuân trông đợi đoá mai vàng
Hạ tàn xác ve trên lối cũ
Cưối đường thu trải ngập lá bàng

Buốc đời ai qua khỏi đường tình
Thượng Đế ban cho kiếp nhân sinh
Hương vị tình yêu là vị đắng
Phần thưởng cho ai - Kẻ đa tình.

Nghinh Nguyên

mây trắng 28.05.2011 10:28:05 (permalink)
0
Mây Trắng cám ơn Nghinh Nguyên đã ghé chơi và để lại lời thơ đầy "vị đắng " nhé... luôn an vui anh nhé...



 
 
 

 
Trăng xưa
 


có lúc trăng xưa thoáng vọng về
một vầng hư ảo nhốt niềm thơ
cho xa tê tái thêm gần quá
vói lấy thinh không một chút mơ

trăng hỡi bên trời sao ngất ngây
chơi vơi như ánh mắt ai hoài
cho đêm thu mỏng tràn men nhớ
người chốn xa vời thêm lặng say

trăng giấu niềm riêng khe khẻ thôi
để ta soi sáng bước ai về
hương trôi ngan ngát mênh mông hỡi
nghe thú đau thương ngấm ngọt ngào

rồi chợt bồi hồi trăng hỡi trăng
có chăng phương ấy vẫn đong đầy
để ta gởi nốt hồn trăng cũ
lau nhẹ
dùm ai những tháng ngày ...
 
Mây Trắng

 


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 16:53:12 bởi Viet duong nhan >
nghinhnguyen 30.05.2011 04:42:03 (permalink)
0
Mến chào MT ,
"Sơ ngộ mà sao như cớ tri."
NN thân chúc MT và gia đính an lành, hạng phúc .




ĐÓNG KHUNG

Đóng khung một áng mây trôi
Bồng bềnh sắc bạc, vòm trời biếc xanh

Đóng khung một khúc dòng sông
Sóng xao trăng vỡ buồm căng gió nồm

Đóng khung một thửa ruộng đồng
Gió lay uốn lượn trĩu bông hạt vàng

Đóng khung một luỹ tre làng
Nhìn muôn lá gió trên ngàn cành chim

Đóng khung riêng một con tim
Máu hồng rạo rực như tìm tình yêu

Đóng khung một không gian chiều
Nhìn qua cảnh sắc đìu hiu lam mờ

Đóng khung một mảnh hồn thơ
Thú đau thương lẫn ước mơ quyện hoà

Không gian cuc sống bao la
Khổ đau, hạnh phúc cùng là trong khung.

Nghinh Nguyên

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 16:56:30 bởi Viet duong nhan >
mây trắng 02.06.2011 11:22:29 (permalink)
0
Nghinh Nguyên...cám ơn " Đóng Khung " nha...thật hay và đầy ý nghĩa với MT...


 

 
 
Mở cửa huyền không chạm đất trời
 
 
mấy trăng …từ thuở… mơ hồ
tìm nơi Thành Cổ …ai về… khói sương
rưng sầu lau trắng tha lương
một trời đất lạ… như dường cố tri

xa đưa hẹn ước xuân thì
nước non thăm thẳm tương tri đợi chờ
sông quê nước chạnh đôi bờ
trong ngần một nỗi ơ thờ tầm dương

nắng chiều ngơ ngác quê hương
trăm năm bờ bụi… vấn vương tấc lòng
trăng ngời vời vợi chờ mong
dáng ai từ độ chênh chông kiếp người

thu không nhẹ bước chơi vơi
nghe hồn miên viễn lộng đời phù vân
tiếng xưa âm ỉ khúc ngân
rọi lòng bóng ngã bâng khuâng giữa giòng

tần ngần mở lối huyền không
đất lành òa vỡ mênh mông cùng trời
ngàn năm hỏi mãi cuộc chơi
tà dương gột áng mây đời nhẹ tênh…
 
Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 13:03:27 bởi mây trắng >
mây trắng 03.06.2011 12:58:48 (permalink)
0


Ơn tình gọi


ơn tình gọi giữa sương mù
từ ai áo lụa thiên thu mộng lành
lưng trời rơi xuống long lanh
ai giơ tay bắt mong manh nụ hồng

ướp vào mật ngọt hương nồng
khoảng cười ròn rã sáng lòng tinh khôi
đôi môi hé ngọn lửa đời
trở trăn bao nỗi bây giờ là em

đường xa gai góc êm đềm
sẽ là mầu nhiệm lối vào tình yêu
bước hư hao chợt trở chiều
đêm hoang mang thả cánh diều vút cao

tựa nhau từ chốn xôn xao
thương trao từ thuở lao đao phận người
đất trời thôi những chơi vơi
ngạt ngào nguyện ước một thời hẹn yêu ...



Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 13:02:45 bởi mây trắng >
nghinhnguyen 03.06.2011 17:42:40 (permalink)
0


Trích đoạn: mây trắng

Nghinh Nguyên...cám ơn " Đóng Khung " nha...thật hay và đầy ý nghĩa với MT...


 

 
 
Mở cửa huyền không chạm đất trời
 
 
mấy trăng …từ thuở… mơ hồ
tìm nơi Thành Cổ …ai về… khói sương
rưng sầu lau trắng tha lương
một trời đất lạ… như dường cố tri

xa đưa hẹn ước xuân thì
nước non thăm thẳm tương tri đợi chờ
sông quê nước chạnh đôi bờ
trong ngần một nỗi ơ thờ tầm dương

nắng chiều ngơ ngác quê hương
trăm năm bờ bụi… vấn vương tấc lòng
trăng ngời vời vợi chờ mong
dáng ai từ độ chênh chông kiếp người

thu không nhẹ bước chơi vơi
nghe hồn miên viễn lộng đời phù vân
tiếng xưa âm ỉ khúc ngân
rọi lòng bóng ngã bâng khuâng giữa giòng

tần ngần mở lối huyền không
đất lành òa vỡ mênh mông cùng trời
ngàn năm hỏi mãi cuộc chơi
tà dương gột áng mây đời nhẹ tênh…
 
Mây Trắng



DẢi CÁCH PHÂN

Đường đời ta chỉ qua một lần
Định mệnh sắp bày dải cách phân
Đã làm chia cách tình đôi ngả
Cho lệ oen mi, khóc phận thân

Sa chân sẩy bước vào tình trường
Có ai thoát khỏi một vần ương
Chất ký ức bao hoài niệm
Nhận phần đơn côi cuối nẻo đường

Định số cuộc đời đã sắp bày
Nghiệt ngã và bao nỗi đắng cay
Hợp tan mây nước phù du thế
Theo giòng thời gian kiếp lưu đày.

Nghinh Nguyên
nghinhnguyen 04.06.2011 22:02:21 (permalink)
0


Trích đoạn: mây trắng

Nghinh Nguyên...cám ơn " Đóng Khung " nha...thật hay và đầy ý nghĩa với MT...


 

 
 
Mở cửa huyền không chạm đất trời
 
 
mấy trăng …từ thuở… mơ hồ
tìm nơi Thành Cổ …ai về… khói sương
rưng sầu lau trắng tha lương
một trời đất lạ… như dường cố tri

xa đưa hẹn ước xuân thì
nước non thăm thẳm tương tri đợi chờ
sông quê nước chạnh đôi bờ
trong ngần một nỗi ơ thờ tầm dương

nắng chiều ngơ ngác quê hương
trăm năm bờ bụi… vấn vương tấc lòng
trăng ngời vời vợi chờ mong
dáng ai từ độ chênh chông kiếp người

thu không nhẹ bước chơi vơi
nghe hồn miên viễn lộng đời phù vân
tiếng xưa âm ỉ khúc ngân
rọi lòng bóng ngã bâng khuâng giữa giòng

tần ngần mở lối huyền không
đất lành òa vỡ mênh mông cùng trời
ngàn năm hỏi mãi cuộc chơi
tà dương gột áng mây đời nhẹ tênh…
 
Mây Trắng







MÂY TRẮNG

Mây trắng mờ giăng giữa lưng đồi
Gió chiều lay nhẹ lá vàng rơi
Bóng mây vương vấn hồn thu thảo
Nửa mảnh tình riêng, một mảnh đời.

Nghinh Nguyên
mây trắng 07.06.2011 09:12:12 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: mây trắng

Nghinh Nguyên...cám ơn " Đóng Khung " nha...thật hay và đầy ý nghĩa với MT...


 

 
 
Mở cửa huyền không chạm đất trời
 
 
mấy trăng …từ thuở… mơ hồ
tìm nơi Thành Cổ …ai về… khói sương
rưng sầu lau trắng tha lương
một trời đất lạ… như dường cố tri

xa đưa hẹn ước xuân thì
nước non thăm thẳm tương tri đợi chờ
sông quê nước chạnh đôi bờ
trong ngần một nỗi ơ thờ tầm dương

nắng chiều ngơ ngác quê hương
trăm năm bờ bụi… vấn vương tấc lòng
trăng ngời vời vợi chờ mong
dáng ai từ độ chênh chông kiếp người

thu không nhẹ bước chơi vơi
nghe hồn miên viễn lộng đời phù vân
tiếng xưa âm ỉ khúc ngân
rọi lòng bóng ngã bâng khuâng giữa giòng

tần ngần mở lối huyền không
đất lành òa vỡ mênh mông cùng trời
ngàn năm hỏi mãi cuộc chơi
tà dương gột áng mây đời nhẹ tênh…
 
Mây Trắng







MÂY TRẮNG

Mây trắng mờ giăng giữa lưng đồi
Gió chiều lay nhẹ lá vàng rơi
Bóng mây vương vấn hồn thu thảo
Nửa mảnh tình riêng, một mảnh đời.

Nghinh Nguyên





ai lên thành cổ vin mây trắng
một thoáng thiên thai dấu bụi trần
tiếng chuông vang vọng bên đời vắng
mùi hương lay đọng cõi trần ai ...

Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2011 12:43:12 bởi mây trắng >
nghinhnguyen 08.06.2011 08:05:19 (permalink)
0
Mến chào MT. lại đi vào hạ rồi...


.........................
Mây lang thang mấy mảng giữa lưng trời
Gió nhẹ thoảng nhạc rơi cành dương liễu
Luỹ tre vàng nắng hoàng hôn giải chiếu
Xa vọng về tiếng quốc trĩu ly sầu

Cánh cò chiều đơn lẻ biết về đâu ?
Buồn man mác giữa hai đầu thương nhớ
Thương biết mấy những chuyện tình trắc trở
Khói lam chiều nhung nhớ phủ bạc mầu...

Nghinh Nguyên

(trích Cuối Hạ)
mây trắng 08.06.2011 22:13:27 (permalink)
0
Chào Nghinh Nguyên ...cho MT gởi chút mưa vào hạ nhé ...




Hạ mưa

thơ dẫn hạ vào mưa rất xưa
những giọt long lanh trắng tựa mơ
như ai đang viết lời yêu dấu
rồi đốt lửa hồng hong dáng thơ

mưa rơi trôi
tóc  đêm hoang dại
tình ngậm ngùi
ai bước mãi ngàn xa
bàn tay ai
lạc miền hư ảo
nên xuyến xao chất ngất bờ vai

mưa như thơ hát ru phím gõ
cung đàn buồn tiếng gọi hồn ai
một khoảng đời ngan ngát hương bay
đêm hóa thơ lạc lối muôn trùng

 mưa bên đó vương tơ thành khói
nối êm đềm mấy nhịp cầu mơ
đêm nơi này nhặt mưa đan sợi
kết thành từng
chuỗi mộng
trao đời...

Mây Trắng

nghinhnguyen 09.06.2011 13:02:20 (permalink)
0


Trích đoạn: mây trắng

Chào Nghinh Nguyên ...cho MT gởi chút mưa vào hạ nhé ...




Hạ mưa

thơ dẫn hạ vào mưa rất xưa
những giọt long lanh trắng tựa mơ
như ai đang viết lời yêu dấu
rồi đốt lửa hồng hong dáng thơ

mưa rơi trôi
tóc  đêm hoang dại
tình ngậm ngùi
ai bước mãi ngàn xa
bàn tay ai
lạc miền hư ảo
nên xuyến xao chất ngất bờ vai

mưa như thơ hát ru phím gõ
cung đàn buồn tiếng gọi hồn ai
một khoảng đời ngan ngát hương bay
đêm hóa thơ lạc lối muôn trùng

 mưa bên đó vương tơ thành khói
nối êm đềm mấy nhịp cầu mơ
đêm nơi này nhặt mưa đan sợi
kết thành từng
chuỗi mộng
trao đời...

Mây Trắng



GIỌT BUỒN

Giọt buồn rơi mái hiên xưa
Tan theo nỗi nhớ cơn mưa đầu mùa
Tình đời khúc đoạn xót chua
Chưa tương ngộ đã vào mùa chia ly

Lối tình ai trải sầu bi
Úa vàng một thuở xuân thì chờ mong
Giọt buồn rơi giữa mênh mông
Mà nghe lắng đọng bên hồn cô đơn.

Nghinh Nguyên




mây trắng 12.06.2011 09:27:31 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen



GIỌT BUỒN

Giọt buồn rơi mái hiên xưa
Tan theo nỗi nhớ cơn mưa đầu mùa
Tình đời khúc đoạn xót chua
Chưa tương ngộ đã vào mùa chia ly

Lối tình ai trải sầu bi
Úa vàng một thuở xuân thì chờ mong
Giọt buồn rơi giữa mênh mông
Mà nghe lắng đọng bên hồn cô đơn.

Nghinh Nguyên






Tiếng hát thời gian  

nghe dòng suối mát tình yêu
chảy từ hoang địa dặt dìu mênh mông
tiếng xưa trầm ấm bềnh bồng
đưa người vào cõi mộng lòng nhân gian

ai hay chiếc lá rơi vàng
vô tình dẫm nhẹ một làn mơ xa
ai như vạt nắng mùa qua
nồng nàn reo những âm ba dập dờn

lời yêu tựa phút cô đơn
trái tim chân thật mãi còn chưa tan
ngân xa lòng rộn miên man
thấm tình cô lữ thênh thang bên trời

một thời  thương nhớ một thời…
xanh thơ mộng thắm ru đời đơn sơ
vẫn từ rung cảm xa mờ
dưỡng nuôi lòng dạ đợi chờ tháng năm

tình  thơ nhẹ lướt xa xăm
hồn ai quyện gió âm thầm ngàn thu …

Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2011 09:29:02 bởi mây trắng >
nghinhnguyen 13.06.2011 05:19:03 (permalink)
0


Trích đoạn: mây trắng


Trích đoạn: nghinhnguyen



GIỌT BUỒN

Giọt buồn rơi mái hiên xưa
Tan theo nỗi nhớ cơn mưa đầu mùa
Tình đời khúc đoạn xót chua
Chưa tương ngộ đã vào mùa chia ly

Lối tình ai trải sầu bi
Úa vàng một thuở xuân thì chờ mong
Giọt buồn rơi giữa mênh mông
Mà nghe lắng đọng bên hồn cô đơn.

Nghinh Nguyên






Tiếng hát thời gian  

nghe dòng suối mát tình yêu
chảy từ hoang địa dặt dìu mênh mông
tiếng xưa trầm ấm bềnh bồng
đưa người vào cõi mộng lòng nhân gian

ai hay chiếc lá rơi vàng
vô tình dẫm nhẹ một làn mơ xa
ai như vạt nắng mùa qua
nồng nàn reo những âm ba dập dờn

lời yêu tựa phút cô đơn
trái tim chân thật mãi còn chưa tan
ngân xa lòng rộn miên man
thấm tình cô lữ thênh thang bên trời

một thời  thương nhớ một thời…
xanh thơ mộng thắm ru đời đơn sơ
vẫn từ rung cảm xa mờ
dưỡng nuôi lòng dạ đợi chờ tháng năm

tình  thơ nhẹ lướt xa xăm
hồn ai quyện gió âm thầm ngàn thu …

Mây Trắng



Tiếng hát thời gian

nghe dòng suối mát tình yêu
chảy từ hoang địa dặt dìu mênh mông
tiếng xưa trầm ấm bềnh bồng
đưa người vào cõi mộng lòng nhân gian

ai hay chiếc lá rơi vàng
vô tình dẫm nhẹ một làn mơ xa
ai như vạt nắng mùa qua
nồng nàn reo những âm ba dập dờn

lời yêu tựa phút cô đơn
trái tim chân thật mãi còn chưa tan
ngân xa lòng rộn miên man
thấm tình cô lữ thênh thang bên trời

một thời thương nhớ một thời…
xanh thơ mộng thắm ru đời đơn sơ
vẫn từ rung cảm xa mờ
dưỡng nuôi lòng dạ đợi chờ tháng năm

tình thơ nhẹ lướt xa xăm
hồn ai quyện gió âm thầm ngàn thu …


Mây Trắng


VẪN MÃI TÌNH THƠ

Tình thơ vũ trụ bao la
Tình ta bé bỏng cỏ hoa vườn đời

Giữa bến đời
giữa biển người
ta ôm chiếc bóng lội bơi ngược dòng
đi qua năm tháng ruổi rong
muốn dừng
đâu dễ thời gian lắng ngừng

Vẫn đi qua nỗi nhớ nhung
vẫn nghe nhịp đập bâng khuâng tim mình
vòng hoa em kết xinh xinh
bài thơ anh kể chuyện tình nên thơ
đưa dòng đời vào mộng mơ
không gian trầm lắng
tình thơ vĩnh trường.

Nghinh Nguyên
mây trắng 14.06.2011 14:42:36 (permalink)
0



Khúc phù vân
 

cánh cửa hư không vẫn khép hờ
bước thời gian lướt nhẹ chơi vơi
hoa rơi cửa động ngàn năm nhớ
dòng suối tình yêu chảy lặng thầm

nhân ảnh xưa sương khói phủ mờ
thẫn thờ rơi mất giữa thinh không
đường xưa ai đã đến tình cờ
thì đã về trong chỉ phút giây

mây gởi hồn  bên ngọn suối mơ
gió ngân nhẹ lời ru êm ái
hương ngạt ngào xao động tình thơ
ánh mắt tri âm ẩn đáy hồ sâu…

mây bay về tạ với hư vô…
như ngàn tơ trong suốt mượt mà
hương thắm giăng tràn khắp nẻo mơ
để bước người lạc nẻo bâng khuâng…

Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2011 14:44:43 bởi mây trắng >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 32 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 468 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9