Con đường Mây Trắng

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 16 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 468 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: tho Bach Van - 01.01.2013 10:00:22
0
HAPPY NEW YEAR 2013







Về đến Sydney 1/1/2013 8 sáng
điều kỳ lạ hành lý lại mất lần 2 còn kẹt Los Angeles... người về Sydney mà hành lý còn kẹt ở Los Angeles Mỹ

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 02.01.2013 12:36:52
0
Cám ơn Tranthaptinh thật nhiều nha ... Một Giáng Sinh và Năm mới an lành hạnh phúc ...

...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 02.01.2013 12:43:29
0


Giấc trăm năm

trăm năm tiếng trong nhau còn đậm
chiều muộn màng những vang vọng khơi đau
kìa lóng lánh một tình thơ bao tuổi
giăng ngọt ngào trong trẻo vỡ ngàn sau

trăm năm khắc hồn vào mộng kết
đã trải đời trầm lắng đợi ngày mai
nghe thánh thót tim ai từng hồi nhẹ
khiến hao gầy vời vợi ánh tàn phai

trăm năm áng mây trời về tới
tìm lại tình còn đứng giữa hư không
lệ trống trải hoang mang cùng thanh vắng
nghe đong đầy vạt nắng sáng ngày đông

trăm năm sắc son hương dĩ vãng
mênh mông buồn thả hoang huyễn quanh đây
đã chất ngất hoang vu niềm xao động
và mọi niềm trân trọng dạt dào bay

trăm năm thiết tha vùng kỷ niệm
điều dịu dàng thấm đậm giữa trần gian
say khúc nhớ chơi vơi giăng mòn mõi
say lòng thành chợt gởi thấu hoang mang

trăm năm hẹn về mừng tương hội
mừng dịu dàng nắng lộng chiếu chẳng nghiêng
mừng tuôn trải niềm riêng còn tê dại
mừng gọi tìm lồng lộng phút bình yên...
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 02.01.2013 13:52:21
0



Đêm huyền diệu


Noel...
đêm huyền diệu
Người đến
ngàn đóa hồng nở thắm mênh mang
nụ cười em vỡ tràn giòn giã
chạm vào anh tia sáng nồng nàn
ôi ...hạnh phúc
một thời... anh đã đến
em yêu anh...
mây trắng với trời xanh
như vần thơ dịu dàng ươm nghĩa sống...
như dòng yêu chan chứa trải mênh mông...
đời rộn rã theo tiếng chuông Noel vang vọng ...
con tim anh
em lần nữa
thắm hồng ...
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 03.01.2013 10:09:05
0


Hoa vô cớ

bâng khuâng nở một loài hoa vô cớ
anh đi tìm từ thuở biết yêu hoa
em thanh thản tỏa hương nguyền hạnh ngộ
tình vô thường ta gặp lại con tim

nguồn cội xưa hoa trổ nhành viên mãn
người trở về khai mở kiếp nhân sinh
đôi tâm tư quyện chim trời liền cánh
tình rạng ngời trên cõi mộng thênh thang

một mối duyên một loài hoa vô cớ
anh nguyện lòng như đã yêu lần cuối
em cuộn mình nghe hạnh phúc trở trăn
tình ta mãi thiên thu đành bỡ ngỡ ...
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: tho Bach Van - 03.01.2013 10:52:21
0
Trích đoạn: mây trắng

Cám ơn Tranthaptinh thật nhiều nha ... Một Giáng Sinh và Năm mới an lành hạnh phúc ...




[sm=rain.gif][sm=rain.gif]

ai biểu tại em viết thơ hay...!?
người say nào biết hoa đang say??
hồng hoa muốn nhận còn chờ lấy ...??
chờ lệ tình nhân ...mới nhận ngay...!!

[sm=hug%20n%20kiss.gif][sm=rain.gif][sm=rain.gif]

bản nhạc tàu chọn loc.... nước chảy hoa trôi
http://www.youtube.com/watch?v=K8reVzN1RSg








<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2013 16:24:44 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: tho Bach Van - 07.01.2013 07:07:06
0

Trích đoạn: mây trắng




Hoa vô cớ

bâng khuâng nở một loài hoa vô cớ
anh đi tìm từ thuở biết yêu hoa
em thanh thản tỏa hương nguyền hạnh ngộ
tình vô thường ta gặp lại con tim

nguồn cội xưa hoa trổ nhành viên mãn
người trở về khai mở kiếp nhân sinh
đôi tâm tư quyện chim trời liền cánh
tình rạng ngời trên cõi mộng thênh thang

một mối duyên một loài hoa vô cớ
anh nguyện lòng như đã yêu lần cuối
em cuộn mình nghe hạnh phúc trở trăn
tình ta mãi thiên thu đành bỡ ngỡ ...
vad



ai nỡ vô tình rót tim say...
tình nhân đâu hỡi thấu tim này ...!!
dạo bản ân tình ngón tay khẩy
giọt sầu em chảy ... chàng có hay??

[sm=rain.gif][sm=rain.gif][sm=rain.gif][sm=console.gif][sm=bed.gif][sm=hug%20n%20kiss.gif]

nhạc tàu buồn chọn lọc ***** đờn tỳ bà dạo nhạc
http://www.youtube.com/watch?v=e7MdFJYziSM

nhac chọn lọc **** người tình mùa đông
http://www.youtube.com/watch?v=JumvjBZPANo





[link=http://www.youtube.com/watch?v=e7MdFJYziSM][/link]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2013 07:14:08 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: tho Bach Van - 01.02.2013 08:45:47
0




Tình Nhân hỡi xa nhau vài ngày
thử biết lòng này khó đổi thay...??
Đem thơ và Nhạc về đây thấy...
Hồn Anh rung động còn nơi này !!

[sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=blowing%20kisses.gif][sm=hug%20n%20kiss.gif][sm=huglove.gif]


nhạc tàu chọn lọc
http://www.youtube.com/watch?v=jxnzoHMzboM
nhạc tàu chọn lọc => piano & drum dạo nhạc
http://www.youtube.com/watch?v=O_F6z73gVyE
Vibrations = rung động[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] - hòa tấu James Last *****
http://www.youtube.com/watch?v=iCNXooBbVSw










còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: tho Bach Van - 01.02.2013 09:32:40
0


Nàng hỡi ! Tình nhân hãy lại đây !
Hoa nào đẹp nhất ... trốn nơi nầy ??
nói với ... Nụ hồng nào mấp máy...??
nếu sai Nàng hái nụ hôn nầy??



Passion Flowers **** - Nhạc chọn lọc và hình hoa
http://www.youtube.com/watch?v=H_pfeqZgSdI

Dancing - Hello Baby ( I like your Red Dress & your Hat & your Hands)
http://www.youtube.com/watch?v=btfjUTSrXOk






còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: tho Bach Van - 07.02.2013 11:06:22
0

chẳng màng... hoa đẹp nhất nơi nầy...
thầm mong ngự mãi tim anh đây...
anh đến nơi nào ... hoa nở đấy...
thấu hiểu lòng hoa... càng ngất ngây



http://www.youtube.com/watch?v=iDffURcHxEw

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: tho Bach Van - 13.02.2013 11:11:42
0


Hữu duyên gặp gỡ ở nơi này
con đường mây trắng đến một ngày ...
Tình nhân đến đợi mong tìm thấy...
nhìn dù bay...cánh hoa lắc lay



lặng nhìn thầm hiểu cánh hoa hay ,,,
một lần say đắm rời rã bay ,,,
nhặt cánh hoa đào trong gió đẩy
mong hoa sống mãi tặng người thay ...





còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: tho Bach Van - 14.02.2013 09:27:34
0


nhặt đá lót đường...dẫn lối Mây...
nối liền
Nỗi Nhớ ... Mây về đây
sỏi trắng viền mây sông nước chảy...
Hoa đùa Gió cuốn bước chân Mây...




nhac tàu chọn lọc
*****
http://www.youtube.com/watch?v=wyj0W2Ee4lo
http://www.youtube.com/watch?v=gnSITg6g5e0
nhạc tàu chọn lọc : you in my heart
http://www.youtube.com/watch?v=mZCDwKI3d5M









còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: tho Bach Van - 14.02.2013 10:04:56
0



Gặp nhau Mây có biết hôm nay ?!
hôm nay quan trọng lắm là ngày...
là ngày kỷ niệm ... từ xưa ấy
mây bay dạo ấy ... Nước lung lay ...!?

Mây in hình bóng nước lâu ngày
còn mây...mây vẫn tiếp tục bay...
lâu ngày nước nhớ.. sóng dâng dậy...
nước vẫn nhớ mây... mây không hay?!




Nhạc tàu chọn lọc *****
http://www.youtube.com/watch?v=Mn_HIJQWTXU

Waiting flower scent
http://www.youtube.com/watch?v=LdxlOF7ck28


nhạc dance Sway = lung lay
http://www.youtube.com/watch?v=msII8-gfWiU




còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: tho Bach Van - 18.02.2013 09:59:04
0


Khung Trời hồng đọng... kem làm mây ...
căn nhà lầu mộng ... đậu phộng xây  ...
rải kẹo lót đường kem đặc quậy
ươc nguyền giếng nước... duyên sum vầy !!



nhạc chọn lọc ... Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân *****
http://www.youtube.com/watch?v=WuDtmeKJejU




còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: tho Bach Van - 19.02.2013 08:40:21
0


Anh vi' Tình yêu là Trái cây...
quả thơm vừa chín... ngát hương lây...[sm=heart-arrow.gif]
không ngại đường xa anh hái lấy...
đem về để gởi tặng Nàng Mây...[sm=heartbeat.gif]


Mây có ngại ngùng nếm trái cây...??
ngọt thương bùi nhớ mỏng hay dầy...??[sm=blowing%20kisses.gif]
ăn vào có nhớ người trồng rẫy...??
hay nhớ người ta hái trái cây...??






nhạc chọn lọc -*****
 
for your eyes
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=yRZPMlVROek[/tube]
red roses
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=oeMv3dqOgpQ[/tube]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2013 06:40:44 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: tho Bach Van - 19.03.2013 13:46:17
0
Một ngày nào đó không còn Mây....
Sẽ có một người đi kiếm Mây....
đi tìm không thấy...buồn biết mấy?!
trở lại đường xưa ... rất nhớ Mây !?
 
 
Nhạc chọn lọc tàu rất buồn
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=eaTZEn30nIg[/tube]
 

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Con đường Mây Trắng - 14.04.2013 13:27:09
0
mây trắng
...
Nhặt từng viên đá bên đàng
Ai xây nhịp bước lỡ làng nét tâm
Ngất ngây một thuở hương trầm
Dáng hoa lãng đãng gọi thầm cố nhân
...
vad
 
 
Ái Tình ràng buộc bởi muôn dây...
dây tơ ai buộc nửa trên mây ...
nửa dìm trong nước tận vào đáy ...
cho mắt em sầu tôi buồn lây...
 
 
nhạc tàu không lời chọn lọc
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=SFInLfXFJD8[/tube]
 
 
 

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Con đường Mây Trắng - 25.04.2013 14:18:43
0
trích mây trắng
...
Duyên thương vượt mấy dặm ngàn
Gót hài năm cũ thênh thang cõi lòng
Mênh mông một chút say nồng
Ảo hư ôm trọn tấm lòng giá băng
...
 
ngẩn ngơ ... ai để Nắng phơi bầy
một mình ... ôm mộng cánh hoa bay...
ai biết ... tương tư lần thứ mấy??
người tỉnh - tôi say ánh mắt nầy!!

 
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=4NTNQM7xNKU[/tube]

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Con đường Mây Trắng - 01.05.2013 13:04:05
0
trích mây trắng
...
Người trong vời vợi canh thâu
Hương trầm thăm thẳm một màu liêu trai
Thinh không vang vọng tình ai
Ảo huyền trải gió chưa phai đất trời…
...

 
hơi thở tình yêu  ... xám khói mây
chiều buông cô liêu... ngày qua ngày
trong tôi hồn thơ... róc rách chảy
mỗi lần nặng trĩu... nghĩ đến Mây
 
 
 
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=8V_ivsCUhJQ[/tube]
 


còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Con đường Mây Trắng - 07.05.2013 21:59:10
0
 
Ngồi chờ tiếng bước chân .. ai hay
Mộng hồng đem thả cánh .. hoa bay
Vạn Hoa điểm Tình nguyền .. nồng cháy
Thắp Sáng tin yêu Tim .. không thay

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2013 09:07:04 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Con đường Mây Trắng - 10.05.2013 21:57:10
0
 
Cạn sầu cùng Ta trong đêm nay
Nửa mảnh hồn thăng men thêm say
Chơi vơi Ta thấy hồn Trăng nhảy
Bắt được Tình Trăng để Bóng bay ...
 
 
Rót sầu vào rượu Đất lung lay
Ngã nghiêng cánh mộng lã lơi bay
Sầu vơi Ta cạn ... lệ nào khuấy'
động trái tim Ta nỗi nhớ đày ...

hứng giọt lệ Tình tim rức ray ...
Rượu Tình hòa lệ mắt ta cay
một giọt vào tim dâng sóng dậy
thắm đỏ tim hồng mời Biển say ...

 
 
 
Em hỏi anh nhân tình hôm nay ....?
Tình nào thơ mộng đến không hay ...?
Nói đi anh - tình nhân chỉ dạy ... ?
Tình nào không phai giữ trong tay ... ?

Tình nào thơ mộng giống đêm nay ...
tình nhân say lắm trong vòng tay ...
_ điều em không thấy ...anh giữ lấy ...
_ tình nếu tàn phai ,,,giữ đắm say ...!!

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=S5kYNtipMF0[/tube]

nhac tau chon loc - unfinish love
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=pGnYFFNVx8s[/tube]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2013 10:17:03 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Con đường Mây Trắng - 11.08.2013 12:29:14
0

Nói nhỏ với Mây
Làm sao tỏ được mộng người say
trộn lẫn cô liêu giữ từng ngày ...
tâm tình ghép nhạc lên trang giấy
dâng trái tim liều với bàn tay ...?!

 
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=ASF9pUZ6ARw[/tube]

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Con đường Mây Trắng - 01.09.2013 10:41:09
0
rượu tình này gửi Nàng cầm tay ...
muốn uống sợ say ...đêm quên ngày ?
co' phải hồn say nên lệ chảy ...?
nàng vốn vô tình với men say ?
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=58qNAyXZDkk[/tube]
 

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
Re:Con đường Mây Trắng - 14.09.2013 18:32:19
0
Xin đa tạ Tranthaptinh nhé ...
 

...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
Re:Con đường Mây Trắng - 14.09.2013 19:17:07
0
Bâng khuâng ngày trở lai CDMT ...
 

...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
Re:Con đường Mây Trắng - 14.09.2013 19:20:41
0
 
Xương rồng nở hoa ...
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2013 19:23:11 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
Re:Con đường Mây Trắng - 14.09.2013 19:25:29
0
Tự tại sen hồng ...
 

...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
Re:Con đường Mây Trắng - 14.09.2013 19:46:27
0
Hoa hồng và lưỡi đòng ...
 

...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
Re:Con đường Mây Trắng - 14.09.2013 19:48:27
0
Hoa vô ưu ...
 

...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
Re:Con đường Mây Trắng - 14.09.2013 19:51:25
0
Sắc không ...
 

...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 16 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 468 bài trong đề mục