Con đường Mây Trắng
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 32 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 468 bài trong đề mục
mây trắng 24.02.2012 08:39:52 (permalink)
0


Sầu đông

bởi chăng gió thổi lạnh lùng
chiều đông xao xác ngại ngùng mắt thơ
buồn em len lén ngu ngơ
xa đưa anh vọng mơ mơ hồ hồ

em anh sỏi đá đơn sơ
gọi nhau muôn thuở dẫu ngờ ảo hư
tìm ai lặng lẽ hương mù
thấy nhau người trọn tâm như diệu huyền

đường thơ bao chữ muôn miên
là tình bấy nỗi trao miền nhân gian
ôm vào phiền lụy gian nan
đôi tay hữu hạn chứa chan nhân tình

chợt hồn chới với điêu linh
chợt người lóng lánh chợt mình mênh mang
sầu đông ta nếm ngỡ ngàng
tình anh man mác em quàng thiên thu

lội qua chín cửa phù du
về nhau hong lại hoang vu một thời
nét thơ người tạc một đời
con tim chan chứa đầy vơi biển tình

sầu đông quạnh trắng duyên mình
mà như nồng lửa ươm hình bóng nhau
càng xa cách càng ngọt ngào
sầu đông tê tái càng sâu chữ tình...

Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2012 09:03:54 bởi mây trắng >
mây trắng 24.02.2012 09:02:17 (permalink)
0


Ca dao xưa có câu:

"Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều"

Chứa Chan

cao vời bóng mẹ đỉnh Chứa Chan
từng bậc con qua giấu lệ tràn
mỗi lần chùng bước nghe tê tái
mấy thuở lăn trầm mẹ đã mang
tóc ươm sương trắng từng giọt nhớ
mắt đọng trăm chiều bao ngỗn ngang
khát mong con nguyện lòng chan chứa
mẹ vẫn bền lâu vượt thế gian...

Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2012 09:03:22 bởi mây trắng >
mây trắng 26.02.2012 14:20:34 (permalink)
0


Đò ngang vắng bóng

người về trống trải  gửi đầu sông
chút lạnh tình xưa, trót gánh gồng
lưu luyến muôn đời còn quyện sóng
ngậm ngùi rớt lai thấm nhàu đông
xót tơ tình  vướng đau ngày mộng
lau quạnh quẽ sâu nét xuân hồng
ngần ngại đò ngang xưa vắng bóng
chập chùng thương mãi  trọn đời mong...

Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 16:35:33 bởi mây trắng >
mây trắng 28.02.2012 16:34:38 (permalink)
0


Có một mùi hương

ai thả hương trong gió?
hoàng hôn tím chân trời
nét xưa còn trong mơ
vời vợi bóng bên đời

tình cờ một phút mơ
anh nhìn em nhung nhớ
bên cõi lòng bối rối
nhẹ thoảng mấy đường tơ

hương người ngấm trong thơ
đưa em về bến mộng
với mối tình ngẩn ngơ
hạt tóc rơi vai người

tình ngân dài mộng mơ
trong bước đời chơi vơi
em nghe lòng bạc phơ
chút hương mờ thổn thức…

ai thả hương trong gió?
một thời nhớ khôn nguôi…
giấc mơ đời xanh thơ
khuất lấp bóng bên đời…

Mây Trắng

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2012 19:37:00 bởi Huyền Băng >
mưa phố núi 01.03.2012 14:31:05 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/14B23990590F4506ADE64D6F3696CFFF.jpg[/image]

Còn mãi ...hương xưa


Vẫn nổi nhớ xưa , hương tình xưa .
Ôi chao thương nhớ mấy cho vừa ?
Để cho năm tháng trôi lãng đãng ,
Chìm vào sâu lắng ...những cơn mưa .

Hãy hát hãy đàn dưới ánh trăng ,
Hãy say cho thỏa mộng thi nhân .
Hãy trao ra nhé đừng giữ lại ,
Thâm tình - u nhã có ai bằng ?

Mấy kẻ trên đời được như ta ?
Phù du rong đuổi mấy cũng là ,
Thắm đượm tình thơ thơm nghĩa cũ ...
Đường về chân lý có nào xa ?

Hát lên chàng hỡi khúc ca xưa !
Tay em nắn nót nhặt cung vừa .
Nàng ơi ! Hãy thắp hồn em sáng ,
Ta nối nhịp đời rộn rã xưa .

---muaphonui---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2012 14:35:27 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
tranthaptinh 02.03.2012 07:49:51 (permalink)
0

Trích đoạn: mây trắng

...Xin đa tạ 4 bông hồng nhé tranthaptinh...

Mênh mông lửa hồng

vẫn mênh mông ánh lửa hồng
theo tình trôi giữa biển lòng nhân gian
hoa đời một cánh phù vân
nữa chìm ghềnh thác nữa tràn phong ba
áo mơ bàng bạc giang hà
đôi tay nâng nhẹ thiết tha xuân thì

tình cờ định mệnh khắc ghi
người thơ lạc lối thầm thì bên hoa
ân tình dào dạt ngân xa
đêm đêm từng ánh sao sa xuống đời
bước thiên thu  thắm chơi vơi
ngàn xưa ta đợi bên bờ yêu thương

cho nhau muôn nỗi vấn vương
tựa vai kề khúc vô thường trăm năm
cho tình nồng ấm môi trầm
bao người thân thiết  âm thầm gởi trao
cho muôn phương thắm ngọt ngào
tình trần ta trọn tâm giao buổi này ...

mt


Vì Em Là Nàng Mây.....
Trôi Dạt Anh Đến Nơi Nầy....
Chân Tình Anh.....khó Thấy.....??
Nhưng Anh Thấy......Chân Mây....



http://www.youtube.com/watch?v=MgqaDcdYGGo&feature=related





tranthaptinh 07.03.2012 15:53:24 (permalink)
0

Trích đoạn: mây trắng



Đò ngang vắng bóng

người về trống trải  gửi đầu sông
chút lạnh tình xưa, trót gánh gồng
lưu luyến muôn đời còn quyện sóng
ngậm ngùi rớt lai thấm nhàu đông
xót tơ tình  vướng đau ngày mộng
lau quạnh quẽ sâu nét xuân hồng
ngần ngại đò ngang xưa vắng bóng
chập chùng thương mãi  trọn đời mong...

Mây Trắng


[sm=a%20flower%20for%20her.gif]

Tặng cho Cô Chủ một nhành bông....
-"chút lạnh Tình Xưa...mãi trọn Hồng ..."
Ngày vui tìm đến....Người còn ngóng...??
Cô Chủ trông Đò hay Nước Sông??

http://www.youtube.com/watch?v=6IXAXofknMw&feature=related



nghinhnguyen 24.03.2012 13:42:29 (permalink)
0
Trích Sầu Đông

sầu đông quạnh trắng duyên mình
mà như nồng lửa ươm hình bóng nhau
càng xa cách càng ngọt ngào
sầu đông tê tái càng sâu chữ tình...

Mây Trắng


Mến chào Mây Trắng


Mỗi độ đông về


Ta từ biệt nhau độ đông về
Vầng trăng nhòa nhạt dưới lũy tre
Qua cơn mưa bấc đường lầy lội
Nẻo vắng vào khuya trên lối quê


Một đêm từ ly thật não lòng
Sương đêm đẵm ướt luống cải vàng
Gió heo may lạnh lòng se lại
Như in vào lòng nỗi nhớ mong


Dịu hiền em nắm lấy tay tôi
Nghẹn ngào như nói chẳng nên lời;
“Anh nhé mình hẹn nhau xuân đến
Em về cùng lo chuyện lứa đôi.”


Tôi cũng khuyên em chỉ mấy lời
“Em ơi cạm bẫy lắm chợ đời;
Phồn hoa dễ làm lòng thay đổi
Rồi quên ước hẹn của em-tôi”.


Em đi ngày ấy đã lâu rồi
Chiến tranh lỡ làng chuyện lứa đôi
Tôi vẫn trong chờ dù ảo vọng
Mỗi độ đông về với đất trời.


                   Nghinh Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2012 13:44:08 bởi nghinhnguyen >
nghinhnguyen 24.03.2012 17:41:06 (permalink)
0
Trích TÌNH XA XÔI

thơ ơi hãy nhớ với người
sông Hằng lấp lánh đầy vơi ân tình...

Mây Trắng


Vẫn mãi tình thơ

Tình thơ
vũ trụ bao la
tình ta bé bỏng 
cỏ hoa giữa đời

Giữa dòng đời
giữa biển người
ta ôm chiếc bóng lội bơi ngược dòng
bước đời năm tháng ruổi rong
muốn dừng
đâu dễ thời gian lắng ngừng

Vẫn đi qua nỗi nhớ nhung
vẫn theo nhịp đập bâng khuâng tim mình
vòng hoa em kết xinh xinh
bài thơ anh kể chuyện tình nên thơ
thôi ta vào cõi mộng mơ
cung thương trầm lắng
tình thơ vĩnh trường

                      Nghinh Nguyên

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2012 19:35:26 bởi Huyền Băng >
tranthaptinh 25.03.2012 09:50:56 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

Trích TÌNH XA XÔI

thơ ơi hãy nhớ với người
sông Hằng lấp lánh đầy vơi ân tình...


Mây Trắng



Vẫn mãi tình thơ

Tình thơ
vũ trụ bao la
tình ta bé bỏng 
cỏ hoa giữa đời

Giữa dòng đời
giữa biển người
ta ôm chiếc bóng lội bơi ngược dòng
bước đời năm tháng ruổi rong
muốn dừng
đâu dễ thời gian lắng ngừng

Vẫn đi qua nỗi nhớ nhung
vẫn theo nhịp đập bâng khuâng tim mình
vòng hoa em kết xinh xinh
bài thơ anh kể chuyện tình nên thơ
thôi ta vào cõi mộng mơ
cung thương trầm lắng
tình thơ vĩnh trường


                     Nghinh Nguyên

r



Chào Nguyên Huynh.....hân hạnh được làm quen...
[sm=MexicanWave.gif][sm=n_beer.gif]

[sm=n_book.gif]

[sm=clap.gif]

tranthaptinh 25.03.2012 10:17:03 (permalink)
0


Trích đoạn: mây trắng

đàn ai ngày ấy suối nguồn tâm giao...

Vạn dặm tình


chừng như lơ lửng giữa đời

em về bước nhỏ ru lời mênh mông
ánh nhìn gom trọn thinh không
tay ai lắng đọng khải huyền trăm năm

trong ngần một ánh nguyệt rằm

đêm hong đăm đắm mấy miền hoang vu
ngọt ngào dâng trọn phù du
long lanh như thuở tiếng ru cội nguồn

đàn xa dịu vợi trầm buông

em chênh vênh vượt vô thường trăm năm
đất trời vang vọng thâm trầm
đường mơ vạn dặm diệu huyền em qua ...

vad


R Đã đưa vào Trang Thơ


Để Tình ngồi suy nghĩ kế tiếp chuyện nghe cô chủ

Xưa thiệt là Xưa.....ở xứ Mây....
có một vì Vua ....  sống với Mây .....

cung điện nguy nga....cao lộng lẫy.....
xây giữa lưng TRời.....trên đám Mây.....
[sm=n_book.gif][sm=n_artist.gif][sm=giggle.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=blowing%20kisses.gif][sm=drive.gif]

Thuở ấy Nàng Mây....không vội bay
vì mây chầm chậm.... bước thơ ngây

từng cụm mây chiều ...khi trông thấy
Nàng Mây .....vội vã nhảy nhót ngay


Cụm TròN MâY TrắnG........cứ lăn quay
vừa quay vừa nhảy........vòng tròn đầy

cụm nào cụm nấy......tròn bóng bẩy
tròn quay xinh xắn.....ngắm mê say......!!!


Theo sau mỗi bước .....của Nàng Mây
đàn chim vỗ cánh .......kéo nguyên bầy....
đuôi áo trắng dài ............... càng phe-phẩy ...
Xa Xa đậm nét ...........cánh chim bay


Tiếng ồn vang dậy........Nàng quay lại
(_đàn chim yên lặng  ....... xếp hàng ngay )
xoay tròn tà áo .....xoè ra trải......
như cánh hoa mai.......được trưng bầy.....


trên cao nhìn xuống......ngắm Nàng Mây
ngắm tóc , suối Mây......lòng vui lây
ng
cánh hoa trải........hai lớp váy
tầng dưới xoay  ......tầng trên phủ vây


thuở ấy mây bay ..... không cao mấy
mây bay xuống thấp .....chạm hàng cây....
từng cụm mây dài ..... nối đuôi mãi......
con đường mây trắng ...... nối trần ai ....

con đường Mây Trắng.....có cửa Xây
Xa Xa nhìn thấy.....chỉ thấy Mây
Lâu nay Vua Cấm........Ai đến Đấy.....
Cửa Xây vô hình.........giữa Trời Mây.....





tranthaptinh 25.03.2012 11:28:32 (permalink)
0




Vua cấm mà Vua.......chẳng cho hay
Con đường Mây Trắng......có Mây Bay....
Hình như cũng có.......Ai ghé đấy....
để lại Vần Thơ.......kết Mộng Đầy.....





<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2012 17:38:49 bởi tranthaptinh >
mây trắng 02.05.2012 14:17:02 (permalink)
0
... chào thân ái tranthaptinh và nghinhnguyen nhé ...



Nỗi lòng tháng tư

mưa về rực nắng tháng tư
nửa in dấu lửa nửa như ngậm ngùi
cũng là giọt máu giống nòi
oan khiêng chồng chất sao đòi hờn căm

nỗi sầu day dứt tháng năm
tim làm sao thở tối tăm cõi lòng
vết đau sâu ứa đôi giòng
nghe chừng tiếng vọng Mẹ tê tái hồn

ru con ngơ ngẩn mõi mòn
yêu thương Mẹ trải sắt son một thời
bên này một cõi rã rời
xa xăm chốn ấy một trời phiêu linh

giọt thương lóng lánh ân tình
nghe như lòng Mẹ trăm nghìn trở trăn
đoạn trường thay những vết hằn
bao năm thăm thẳm nhọc nhằn Mẹ mang...
Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2012 14:18:13 bởi mây trắng >
nghinhnguyen 05.05.2012 08:05:24 (permalink)
0

Trích đoạn: mây trắng

... chào thân ái tranthaptinh và nghinhnguyen nhé ...



Nỗi lòng tháng tư

mưa về rực nắng tháng tư
nửa in dấu lửa nửa như ngậm ngùi
cũng là giọt máu giống nòi
oan khiêng chồng chất sao đòi hờn căm

nỗi sầu day dứt tháng năm
tim làm sao thở tối tăm cõi lòng
vết đau sâu ứa đôi giòng
nghe chừng tiếng vọng Mẹ tê tái hồn

ru con ngơ ngẩn mõi mòn
yêu thương Mẹ trải sắt son một thời
bên này một cõi rã rời
xa xăm chốn ấy một trời phiêu linh

giọt thương lóng lánh ân tình
nghe như lòng Mẹ trăm nghìn trở trăn
đoạn trường thay những vết hằn
bao năm thăm thẳm nhọc nhằn Mẹ mang...
Mây Trắng



Giấc mơ lời ru
 
Bâng khuâng qua nửa giấc mơ
Vọng lời ru mẹ ầu ơ … dịu dàng
Quyện theo gió núi mây ngàn
Hòa cùng tiếng trúc bay ngang lưng trời


Như lời đồng vọng xa xôi
Điệu ru ấp ủ muôn lời yêu thương
Thoảng trong nhạc gió hoa hương
Lời ru dẫn lối thiên đường tuổi thơ


Lời ru nuôi lớn ước mơ
Từ vành nôi đến bến bờ thành nhân
Câu hò điệu lý nhịp vần
Nghe như rót mật vào trong tình đời


Ầu ơ… ầu ơ… à ơi…
Điệu vần khoan nhặt đầy vơi trữ tình
Lời ca dao nuôi niềm tin
Mẹ cha khuyên dạy đã in vào đời


Nghĩa tình hiếu đạo làm người
Lời ru nhủ bảo luyện tôi đức hiền
Lời ru tổ quốc thiêng liêng
Nghìn năm bắc thuộc vẫn liền núi sông


Nhịp chày vang dậy trống đồng
Tiên Rồng huyền sử mãi không phai nhòa
Vọng vang “ Nam quốc sơn hà …….”(*)
Kết từ xương máu nên tòa sử xanh


Cháu con những đấng hùng anh
Hãy làm hiện thực - đẹp lành giấc mơ
Nam Quan Cà Mau cõi bờ !
Bầu trời, biển đào nên thơ, an bình.*


                  Nghinh Nguyên





                


tranthaptinh 08.05.2012 12:59:27 (permalink)
0

Trích đoạn: mây trắng

... chào thân ái tranthaptinh và nghinhnguyen nhé ...



Nỗi lòng tháng tư

mưa về rực nắng tháng tư
nửa in dấu lửa nửa như ngậm ngùi
cũng là giọt máu giống nòi
oan khiêng chồng chất sao đòi hờn căm

nỗi sầu day dứt tháng năm
tim làm sao thở tối tăm cõi lòng
vết đau sâu ứa đôi giòng
nghe chừng tiếng vọng Mẹ tê tái hồn

ru con ngơ ngẩn mõi mòn
yêu thương Mẹ trải sắt son một thời
bên này một cõi rã rời
xa xăm chốn ấy một trời phiêu linh

giọt thương lóng lánh ân tình
nghe như lòng Mẹ trăm nghìn trở trăn
đoạn trường thay những vết hằn
bao năm thăm thẳm nhọc nhằn Mẹ mang...
Mây Trắng







  Vạn Lần Thương Nhớ ....... chẳng cho hay ...
  Một Nhánh Nụ Hồng ...... Muốn Tỏ Bày ....
  Áo Hoa Thổn Thức .... Chợt Nhìn Thấy...
  Trăn Trở vầng Thơ ....... Đêm Tỉnh Say  ...





9999 nụ hồng may áo cưới + 1 nụ hồng trên tay = chẳn 10 ngàn.....
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 32 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 468 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9