Con đường Mây Trắng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 32 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 468 bài trong đề mục
phamthicucvang 15.01.2008 12:11:13 (permalink)
0
ủa , BẠCH VÂN ơi , mình ghé nhà BV mà , vậy MÂY TRẮNG khác với BV sao ?thiệt là lầm lẫn tai hại , xin lỗi cả 2 bạn nhen.
ptcv
#46
    mây trắng 16.01.2008 09:38:14 (permalink)
    0
    Tiếng Trùng Khơi

    Sao dáng em gầy bên nắng xuân
    Thềm xưa còn lắng đọng cung buồn
    Người đi ngày ấy bao u uẩn
    Như lỡ một đời duyên vấn vương

    Người xa xôi quá tóc bâng khuâng
    Bay mãi bên trời hương nhớ nhung
    Vượt mấy trùng khơi ôi sóng dâng !...
    Tiếng thơ anh lồng lộng gọi hồn em

    Em thả tóc bay về xưa cố quận
    Đã bao chiều trên ghềnh mộng cheo leo
    Thầm lặng tơ lòng trải phù vân
    Chìm sâu đau biên biếc nỗi yêu người !...

    Làm sao nhỉ khi biển xanh thắm đậm
    Ngàn sóng khơi xa ngàn lời ấp ủ
    Dấu yêu nào vang vọng u trầm
    Ngây ngất cõi đời tiếng trùng khơi...

    Vương Anh Đào
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2008 11:05:07 bởi mây trắng >
    #47
      mây trắng 16.01.2008 10:26:33 (permalink)
      0
       
      Mộng Xuân Tràn
       
      Ngọn gió tình xuân thoảng nhớ xa
      Mơn man suối tóc mượt xuân thì
      Mắt ai ngây ngất tình thiết tha
      Chải mãi bên đời trôi lênh đênh
       
      Ngọn gió tình xuân trao ngẫn ngơ
      Giữa đời in dáng mộng xuân tràn
      Thênh thang hoa thắm nở ven bờ
      Bên người khách lạ lắm hồn thơ
       
      Ngọn gió tình xuân đem vấn vương
      Ngào ngạt hương mơ áo lụa mềm
      Tim thở say nồng bao luyến thương
      Một trời yêu dấu sắc thanh tân
       
      Ngọn gió tình xuân thả ngọt ngào
      Hong mềm xanh biếc tóc mây buông…
       
      Ngọn gió tình xuân thắm ý xuân
      Nồng ấm ngọt ngào nghe mến thương…
       
      Vương Anh Đào
      #48
        mây trắng 16.01.2008 10:43:46 (permalink)
        0
        Vườn Lạ…
         
        Thẩn thờ ai mãi nỗi niềm riêng
        Một miền trống trải trắng cô liêu
        Bước chân hoang dại lạc trong chiều
        Chợt thấy ngàn sao nơi cuối ngõ
         
        Một mảnh vườn thơ sáng nụ cười
        Ngẩn ngơ quên mất điều oan trái
        Ấm áp ngọt bùi vang nơi nơi
        Từ ấy nơi ta hồn bỗng lạ…
         
        Vương Anh Đào
         
        #49
          mây trắng 16.01.2008 10:46:21 (permalink)
          0
          Vô Đề
           
          Không là hoa
          Cũng chẳng sương
          Thênh thang
          Bên suối trăng treo
          Hoang liêu trải rộng tiếng reo gió ngàn
          Đi là mơ…
          Đến tựa ảo hư
          Như như
          Cát bụi phù du
          Tiêu dao âm vọng lời ru tự tình
           
          Mơ mơ như có như không!?...
           
           Vương Anh Đào
           
          #50
            Nguyên Đỗ 16.01.2008 11:35:05 (permalink)
            0

            Trích đoạn: mây trắng

            Vô Đề
             
            Không là hoa
            Cũng chẳng sương
            Thênh thang
            Bên suối trăng treo
            Hoang liêu trải rộng tiếng reo gió ngàn
            Đi là mơ…
            Đến tựa ảo hư
            Như như
            Cát bụi phù du
            Tiêu dao âm vọng lời ru tự tình
             
            Mơ mơ như có như không!?...
             
             Vương Anh Đào
             


            Nhập Môn Thiền

            Tựa như hoa
            Tựa như sương
            Thoảng bay trong gió
            Trầm hương non ngàn
            Sương rồi tan
            Tình chẳng tàn
            Cớ sao nhiều chuyện hợp tan bất ngờ
            Bên hồ
            Liễu ngóng sương mơ
            Ngoài kia biên ải
            Hồn ngơ ngẩn hồn
            Biết nào có có không không
            Khói sương hoa
            Cõi mộng lòng trần gian

            Nguyên Đỗ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2008 11:36:16 bởi Nguyên Đỗ >
            #51
              bachvan 16.01.2008 20:07:26 (permalink)
              0
              -BV ghé ngang thấy bài -Vô Đề- của mây trắng là lạ nên BV góp một bài.

              Huyền không.

              Trong màn sương phủ
              người thực ư
              bóng thực ư
              Sóng vỗ mạn thuyền cõi hư hư
              Nửa khuya
              một bóng
              lời ru ảo
              Gõ cửa huyền không mở lối vào.

              -bachvan-
              #52
                Ngọc Lý 17.01.2008 00:33:30 (permalink)
                0

                .
                 

                Gõ cửa huyền không mở lối vào.

                 
                 
                Vào lối huyền không gõ cửa nào?
                mờ mờ sương ảo kín chiêm bao
                mây ngàn năm trước hồn lãng đãng
                trắng mộng tình xưa trắng lối vào
                 
                 
                 
                (chia với mây trắng và bạch vân chút sương mù nhé)
                 
                #53
                  Nguyên Đỗ 17.01.2008 08:35:37 (permalink)
                  0
                  Cảnh Xuân Chào Em Vương Anh Đào

                  C him én về đây với nắng hồng
                  H oa cười tươi nét tiễn trời đông
                  A nh đào nở rộ mừng xuân mới
                  O ng bướm vòng bay rộn ước mong
                  M ai cũng vội khoe những đoá vàng
                  V ui cùng muôn kẻ đón xuân sang
                  Ư ớm tình xuân mộng như e lệ
                  O ng cũng ngẩn ngơ đậu nhẹ nhàng
                  N on nước ngàn thu đất Việt xinh
                  G iải hoa gấm vóc gió gieo tình
                  A n hòa năm tháng hương ngào ngạt
                  N gàn dặm biển non chốn hiển linh
                  H oa thắm muôn đời trong ý thơ
                  Đ ất mơ trời mộng cõi mong chờ
                  A nh em cùng giữ quê hương nhé
                  O ng bướm còn bay giữa mộng mơ

                  Nguyên Đỗ
                  #54
                    mây trắng 17.01.2008 16:00:28 (permalink)
                    0
                    Nụ Cười Mùa Xuân

                    Cõi mơ anh ban tha thiết nụ cười
                    Trắng tinh khôi ôi đôi cánh thiên thần
                    Gọi lại mùa xuân hoa thắm hồng tươi
                    Bước chân trần em thênh thang lộng gió

                    Cõi mơ anh dâng tràn bao sức sống
                    Xanh tinh tuyền ngọn suối mát tình yêu
                    Sáng tỏa lung linh nẻo đường ảo mộng
                    Tìm lại con tim nhỏ giọt máu hồng

                    Cõi mơ anh sâu thăm thẳm nồng nàn
                    Hồng ánh lửa soi nhân gian quạnh quẽ
                    Vẽ lại trăm năm biển tình lai láng
                    Em hồi sinh trong nắng ấm môi cười

                    Cõi mơ anh tấm lòng anh gió cuốn
                    Trải mộng hoa vàng vào chốn nhân sinh…
                     
                    Vương Anh Đào
                    #55
                      mây trắng 17.01.2008 16:04:40 (permalink)
                      0
                      Tình Muộn

                      Anh, anh gởi hồn em chút muộn màng
                      Của lần gặp gỡ cuối thu xưa
                      Hồn anh giam mãi buồn cô quạnh
                      Tìm tri âm nhặt ánh sao thưa

                      Anh, anh gởi lòng em lần hạnh ngộ
                      Giữa dòng người chợt nhận ra nhau
                      Tiếng lòng anh ngây ngất hư vô
                      Bao quanh em ngày tháng muôn màu

                      Anh, anh gởi tình em hương cà phê
                      Giọt nhớ thương nương náu góc hồn
                      Bỗng vở tràn cháy bỏng những đam mê
                      Chiều "Tâm Giao"...trong sâu thẳm ngàn năm

                      Anh, em vẫn nhớ dầu mình xa nhé anh!
                      Em vẫn nghe tiếng lòng anh nơi ấy
                      Anh biết mà có phải thế không anh?
                      Em không thể dù yêu anh thắm thiết...
                       
                      Vương Anh Đào
                      #56
                        bachvan 17.01.2008 20:59:14 (permalink)
                        0

                        Vào lối huyền không gõ cửa nào?
                        mờ mờ sương ảo kín chiêm bao
                        mây ngàn năm trước hồn lãng đãng
                        trắng mộng tình xưa trắng lối vào
                         
                         
                         
                        (chia với mây trắng và bạch vân chút sương mù nhé)
                         

                        -Cám ơn Ngọc Lý ,Huyền không là một hang động ở Đà Nẵng,thuộc núi Ngũ Hành Sơn.BV viết mấy câu trên dựa theo ý của nhà thơ Nguyên Đỗ,của Vương Anh Đào (tức mây trắng) muốn nói lên một chút thiền,một chút hư ảo.(Thú thực BV mới biết đây).
                        Mượn mấy câu của NL,BV họa theo.

                        Huyền không hang động ở nơi nào
                        Năm ngọn Ngũ hành đẹp biết bao
                        Chuông mõ như ru hồn thoát tục
                        Thiên thai u tịch đón người vào

                        -Xin lỗi VAĐ cho BV mượn nhà để đáp lễ NL.
                        #57
                          Nguyên Cương 17.01.2008 22:11:56 (permalink)
                          0
                           
                          Đọc mấy bài thơ Hư Hư Thực Thực của các bạn hay lắm. Cho Nguyên Cương góp 1 bài "đời thực" hơn 1 chút, mong không làm giảm thi hứng của các bạn
                           


                          Vô đề
                          ..........
                          Như như
                          Cát bụi phù du

                          .............
                          VAĐ
                           

                           

                          PHÙ DU 

                          Có hay không
                          Cát bụi phù du
                          Hay hư ảo
                          Mãi mãi là hư ảo
                           
                          Có hay không
                          Cuộc đời này phù du
                          Như gió bụi
                          Thoảng qua gió bụi
                           
                          Đi như mơ
                          Lạc mãi chẳng bến bờ
                          Giật mình tỉnh giấc 
                          Vẫn như mơ
                           
                          Nguyên Cương
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2008 22:13:10 bởi Nguyên Cương >
                          #58
                            mây trắng 18.01.2008 14:01:20 (permalink)
                            0
                            Số Phận
                             
                            Người thả cho ai
                            Con đường hun hút
                            Hạt tóc vương dài
                            Bên vai lận đận
                             
                            Người lay bóng ai
                            Đôi mắt sâu ngần
                            Rơi đổ tàn phai
                            Cánh chim bạt gió
                             
                            Người dấu nụ cười
                            Lấp lánh mùa đông
                            Nồng ấm môi đời
                            Hoa vương chiều gió
                             
                            Người níu áo phai
                            Bên làn hương mỏng
                            Phảng phất dấu hài
                            Cuối trời long đong
                             
                            Người chạy cuối đường
                            Xoay tìm hạt lệ
                            Trượt dài vấn vương
                            Mất bóng hình ai
                             
                            Người nhặt tiếng lòng
                            Gom vào chút gió
                            Trộn lẫn tình nồng
                            Trải giữa thinh không
                             
                            Người siết tim đơn
                            Rỉ máu thành thơ
                            Kết thành hạt ngọc
                            Xâu giữa vô thường
                             
                            Người quay nhìn ai
                            Đất trời nín lặng
                            Thời gian ngừng tay
                            Ai hay chữ đồng
                             
                            Người buông nhớ thương
                            Trôi giữa lạc loài
                            Dạt mùa gió chướng
                            Ngậm ngùi xa bay
                             
                            Ta nghe tiếng chim
                            Trong bụi gai buồn
                            Vươn dài con tim
                            Xé toang màn đời…
                             
                            Vương Anh Đào
                             
                             
                             
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2008 10:58:48 bởi mây trắng >
                            #59
                              mây trắng 18.01.2008 16:05:03 (permalink)
                              0
                              Đau Ánh Trăng Tan
                               
                              Réo rắt nghìn trùng lời anh ngân vọng…
                              Hỡi em, nàng thơ nhỏ bé!
                              Anh yêu nàng
                              Nàng có biết hay chăng!?
                               
                              Xa tận góc hồn, anh rạng ngời chói lọi
                              Thắm thiết lòng em niềm xưa nhung nhớ
                              Tiếng thơ anh gọi mời từ muôn kiếp
                              Sao lỡ dỡ nửa đường ta cuốn hút đôi nơi
                               
                              Sáng hôm nay em đành lòng tỉnh giấc
                              Cố nhân ơi, tình mộng ảo vẫy chào
                              Cánh hoa xưa trôi dạt bến mờ xa
                              Không thể nào trao trọn cõi hồn nhau
                               
                              Xin buông nhau, đừng cất lời tha thiết!
                              Rồi hãy đau, đau cho tận cùng tê buốt!...
                              Vườn trần gian vẫn ngàn hoa xanh biếc
                              Mở ngõ tim mình lòng sẽ rộng thênh thang
                               
                              Thôi nhé anh! Xa một thời yêu dấu
                              Đường xưa em không thể quay về
                              Trăng sáng trong… mà trăng cũng vỡ tan
                              Khúc ân tình này ta nợ lại đời nhau…
                               
                              Vương Anh Đào
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 32 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 468 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9